Giáng sinh năm nay có một người có lẽ đang trùm mền, khóc 1 mình. Người cô yêu vừa đem trả lại trái tim cho cô. Nhưng, cô vẫn tin 1 ngày nào đó, anh sẽ trở lại bên cô. Cho dù anh có lỗi, cho dù anh có ra sao, trái tim em vẫn còn đó, dành cho anh như thưở ban đầu. Cái đo' có fải yêu lầm lỡ hay không?
Giáng sinh năm nay có một người chạy lòng vòng đi 3 cái chợ để tìm bún mua cho em, rồi lại hỏi "em muốn ăn gì, anh nấu". Bổng nhiên, anh chợt nhận ra "ủa, sao tự nhiên anh thành bà nội trợ vậy trời"
Cũng 1 đêm giáng sinh, dưới cùng bầu trời, nhưng có người cô đơn 1 mình, có người ôm một giấc mộng đẹp trong tim, có ngưòi lại nhìn hoài, vẫn không biết tương lai mình sẽ ra sao. Đằng sau nụ cười có phải là những giọt nước mắt như ai đã từng nói? Vậy đằng sau cái ấm áp vui vẽ của đêm Giáng Sinh, liệu Chúa ở trên cao, ngài co' thấy những giọt nước mắt, và nỗi buồn hay không?
Viết cho 1 đêm Giáng Sinh..........không được vui!