Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Really Neeed hepl !!!!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
LoveU4ever
Hello everyone, 4ever đang gặp hoàn cảnh dở khóc dở cười nên mong mọi người cho ý kiến giúp với.....
Mình là người đứng giữa câu chuyện.... tuy la mình không hề liên quan nhưng mình cảm thấy abit guilty ......

Chuyện là người ban rất thân của mình đã có vợ và 2 con..... bên cạnh đó anh chàng này còn có 1 người tình gắn liền với anh đã hơn 3 năm rồi...... Nghe đến đây 4ever bị shock..... 2 vợ chồng họ sống với nhau mới 4 năm mà anh ta đã ngoại tình 3 năm.......Thỉnh thoảng 2 vợ chồng mình vẫn bắt gặp anh ta với người tình di trên đường nói cười vui vẻ.....Anh ta thường xuyên viện lý do để về nhà trễ.....người vợ cũng là bạn của 4ever phải ở nhà take care cho baby...... Nhưng không hiểu sao she vẫn ngây thơ không hề 1 chút nghi ngờ....... Chồng mình thì trách người ban này không tốt..... Nhưng là 1 người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ..... thường xuyên tâm sự với nhau... anh ta đã nhiều lần tâm sự với mình lá anh ta ko happy với vợ...... ( anh ta cưới vợ la tai she này mean to keep the first baby để giữ anh ta bên cạnh 4ever la người chứng kiến toàn bộ cuộc tình của cặp vợ chồng này nên cũng rất thông cảm)....Nhưng với cô bạn gái he có thể tâm sự chia sẻ mọi chuyên..... he còn nó là giữa him và cô bạn gái có rất nhiều điểm giống nhau....mỗi lần bring her out he rat là tự hào và warm coz she là 1 người con gái rất đep... thông minh........Nhiều người đàn ông theo đuổi her nhưng she loves him very much...... gần đây she khuyên him nên quay trở lại cuộc sống đời thường với vợ nhưng điều đó càng làm cho anh ta yêu her hơn ....... ........ . .........

Anh ta có tâm sụ với mình..... anh ta cũng cảm thấy guilty với vợ tại vì all the time he lies to his wife......and also feel guilty với cô bạn gái vì cô ta cũng rầt yêu him và không muốn mất her nhưng co ta còn trẻ còn tương lai nên anh ta không thể giữ cô ta bên mình.................

Còn mình thì cũng cảm thấy rất guilty vì là người biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn che dấu cho anh ta....... Đã cố gắng khuyên anh ta nhưng nghĩ lại thì anh ta có quyền đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình...... ( nhưng anh ta không hề có ý định li dị vợ vì không muốn 2 đúa con phải sống ko cha). Chồng mình thì cứ thúc mình phải đi nói cho vợ của anh ta biết để làm rõ mọi chuyện..... không thể để anh ta lừa dối cô ta mãi được.....

Mình không biết phải làm thế nào..... 1 bên thì muốn người ban thân tự nguyện nói với vợ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn....... 1 bên thì chồng mình tỏ vẻ không thích gặp bạn của mình vì lý do này........ Mình thấy rất khó xử.....Mong mọi người cho mình chút ý kiến.....
Sammi
Ngoài bạn và chồng của bạn ra thì còn ai biết chuyện này không? Với lại, trước khi quyết định thì hãy xem coi vợ của anh bạn cảu bạn có biết chuyện đó chữa, vì có khi người ta biết nhưng lại giả vờ như không biết, mình nói ra thì phá vỡ hết tất cả. Sammi không dám cho ý kiến vì Sammi đã thấy trường hợp này rồi, nói ra thay vì được người ta cám ơn thì lại bị người ta chữi là phá hoại hạnh phúc gia đình cảu người ta.
LoveU4ever
QUOTE(Sammi @ Dec 29 2008, 11:40 AM)
Ngoài bạn và chồng của bạn ra thì còn ai biết chuyện này không?  Với lại, trước khi quyết định thì hãy xem coi vợ của anh bạn cảu bạn có biết chuyện đó chữa, vì có khi người ta biết nhưng lại giả vờ như không biết, mình nói ra thì phá vỡ hết tất cả.  Sammi không dám cho ý kiến vì Sammi đã thấy trường hợp này rồi, nói ra thay vì được người ta cám ơn thì lại bị người ta chữi là phá hoại hạnh phúc gia đình cảu người ta.
*



Vì 2 gia đình rất thân với nhau nên mình không nghĩ la cô ta biết chuyện này...... Cô ta với bản chất là con người vô lo...... có nhiều lúc mình hỏi khéo cô ta cứ nói là ổng làm tối ngày mệt đừ người rồi con nào mà nó thèm theo.........

Không biết người khác có biết không nhưng là bạn thân của nhau từ nhỏ tới lớn nên mình biết bạn của mình không phải người xấu..... he là người rất có trách nhiệm.... he rất thương con........
MDNQ
Rồi cuối cùng Love có quyết định chưa?? smile.gif

Tự nhiên hôm nay nổi máu...cà kê, cho Nhi...bon chen nhiều chuyện tí nhe... hi.gif

Sự thật thì ông bạn của Love đã vướng vào một mớ bòng bong rối rắm mà...đường nào cũng khổ, chỉ là khổ ít hay khổ nhiều, khổ cho vài người hay khổ cho tất cả, khổ có kết quả hay là...khổ thiên thu không thấy tương lai.

Nhi thử ví dụ nhe...

Nếu Nhi là người vợ, khi biết chồng mình ngoại tình sẽ rất đau đớn, rất thất vọng, và chuyện đầu tiên nghĩ tới là sẽ rời xa anh ta...mãi mãi...Ôm con nuôi một mình (nếu có thể), bắt ổng nuôi chung nếu mình số nghèo nhưng đó là Nhi bởi vì Nhi biết không phải phụ nữ nào cũng vậy. Có một số phụ nữa muốn giữ riết lấy một người đàn ông bên mình mà bất chấp tất cả, kể cả chuyện anh ta là người trăng hoa, và luôn luôn phản bội lại lòng tin, tình yêu của mình. Nguyên nhân thì hằng hà sa số, nhưng chung quy, đối vớ họ, có một người đàn ông trong cuộc đời quan trọng hơn chuyện có được yêu (và tôn trọng) hay không. Không có đúng sai ở đây, chỉ là chọn lựa.

Cứ theo như lời Love nói thì có thể vợ của bạn Love là một người như vậy, mà đối với người như vậy thì nói cho cô ta biết chỉ là đưa cho cô ta một nan đề không có giải đáp, mà chỉ khiến cho mọi chuyện càng rối rắm thêm. Không chừng Love còn bị chửi (như bạn Sammi nói)

Bạn của Love có thể là người tốt, là người cha có trách nhiệm, nhưng trong cách nhìn của Nhi, không phải là một người đàn ông chân chính (xin lỗi nếu có đụng chạm). Anh ta hiểu được vị trí của mình (phải hiểu chứ, anh ta phân tích với Love rạch ròi lắm mà) nhưng lại không có đủ can đảm chọn lựa đưa mình ra khỏi hoàn cảnh oái ăm này.

Tình yêu hay hôn nhân đều là chọn lựa, đúng sai tùy cách nghĩ của mỗi người, nhưng chọn lựa nào cũng nhất định có kết quả/hậu quả kèm theo nó. Anh ta đã chọn vợ anh ấy (cứ cho là vì con đi) thì anh ta phải buông tha cho cô gái mà anh ta yêu (?) bởi vì chính anh ấy cũng nhìn thấy tình yêu của anh không mang lại gì có cô ta hết, mà còn lấy đi thanh xuân quý báo và cơ hội để cô ấy tìm được hạnh phúc đích thực.

Tuổi xuân của một người con gái không dài lắm đâu, thoáng đó rồi mất đó, ngày hôm nay cô ta đẹp, cô ta thông minh, có nhiều người đeo đuổi, nhưng cô ta lại gắn bó với một người đàn ông không thể mang lại cho cô ta hứa hẹn về một gia đình êm ấm trong tương lai. Rồi 4,5 năm nữa, cô ấy có còn trẻ, có còn đẹp, có còn thời gian và cơ hội để tìm hạnh phúc cho mình hay không? Trong khi anh ấy thì...vẫn không thể chọn cô ấy được (chắc cũng vì con?).

Đàn bà khi yêu hay liều lĩnh, họ có thể bất chấp hậu quả để yêu một người đàn ông không thể hứa hẹn tương lai với họ. Nhưng anh ta thì lại rất tỉnh táo, anh nhìn thấy hết mà anh vẫn lăng nhăng dây dưa thì là anh ấy chọn như thế thôi, bất chấp hệ quả mà anh gây ra cho cô bạn gái.

Anh nói anh rất thương con, nhưng thật ra nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của những đứa con mà suy nghĩ, thì liệu đứa trẻ hạnh phúc hơn khi sống trong gia đình mà bố mẹ không yêu nhau, phản bội lẫn nhau?? Nếu Nhi có quyền chọn ai là ba mẹ, Nhi sẽ chọn những người sinh thành không nhất định phải sống chung một mái nhà, nhưng nên là những người đáng kính trọng, để Nhi có thể noi theo đó mà hoàn thiện nhân cách của mình, để Nhi khỏi nghi ngờ rằng thế giới này đầy giẫy điều xấu xa ghê tởm (kể cả hình tượng đáng kính nhất bên cạnh mình mà cũng tầm thường, tệ hại như thế thì thế giới này còn gì đáng tin nữa đây??). Chúng ta đều hiểu không ai có thể chọn ba mẹ cho mình, nhưng mình có thể chọn mình làm ba mẹ như thế nào để không thẹn với lòng, không thẹn với con.

Một người chồng phản bội, một người yêu vô tâm i'ch kỷ, có đáng là một người cha gương mẫu cho những đứa con không? Nếu một ngày mọi chuyện vỡ lỡ ra, anh ta có đối diện nổi với ánh mắt của những đứa con không? Và những đứa con sẽ cảm giác ra sao khi hiểu rằng anh ta vì những đứa con mới trở thành người như thế?? Chớ bằng không anh ta đã chọn quách chạy theo tiếng gọi trái tim nhưng vẫn làm tròn bổn phận làm cha rồi, hà cớ gì phải phản bội???

Lẽ dĩ nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giải quyết dùm ai chuyện gì được. Hay Love thử hỏi anh ta "nếu bây giờ vợ anh biết về cô ấy, anh sẽ làm sao??" Nếu anh ta bảo là sẽ cắt đứt với cô bạn gái thì hãy nói với anh ta rằng "vợ anh đã biết rồi". Bởi vì như Love thấy, anh ta đã chọn rồi, chỉ là không có can đảm dứt khoát thôi.

Thân,

N
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.