Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tổng hợp lời yêu
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
MercuryMia
Chắc chắn trong các lời này, sẽ có ít nhất 1 lời trùng với cảm xúc của các bạn! Nào!... Có thể âm thầm hay bộc bạch ... hãy cùng sẻ chia...

Tổng hợp lời yêu

Cầu mong vòng tay anh mãi ấm nồng

17:17 | 17/12/2008

Đêm nay nằm trong vòng tay anh, em thấy vòng tay anh thật ấm và thật chặt. Ông xã ạ, em cầu mong vòng tay của anh sẽ mãi ấm nồng và luôn thật chặt. Đừng bao giờ nới lỏng để không một thứ tình cảm nào có thể xen vào tình yêu của chúng ta phải không anh? (Thu Trang)

Bức thư tình không bao giờ gửi



15:56 | 16/12/2008

Anh ra đi để tìm hạnh phúc mới cho mình, em cũng mừng, em thầm mong cho anh được hạnh phúc. Nếu gặp người sau anh đừng chọn người như em nhé, như vậy anh sẽ khổ hòai đó. Còn em, em sẽ sống với những kỷ niệm, với những ngày tháng ngỡ ngàng… như mơ. (Phạm Thị Xuân Hồng)

Anh không thể nào quên được hình bóng em


14:31 | 16/12/2008

Em đã để lại cho anh thật nhiều ấn tượng. Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, em thật hồn nhiên và mạnh mẽ. Anh chỉ biết nhìn và lắng nghe em nói. Giọng nói của em thật nhẹ nhàng làm sao.

Mình có nên chia tay không anh?


14:22 | 16/12/2008

Để anh có thời gian nhìn nhận lại mình, về tình yêu của anh dành cho em? Em cũng không biết phải nói với anh ra sao khi giữa chúng ta không có sự cãi vã hay giận hờn thì ai sẽ là người nói tiếng chia tay?

Chúng ta đã sai lầm khi đến với nhau


18:56 | 15/12/2008

Vì vậy xa nhau cũng xin anh đừng làm tổn thương nhau nữa. Em đã nói em chỉ nể phục và yêu thương người nào hiểu đúng về con người em, dù người đó là ai với em không quan trọng. (Mai Trang)

Tỏ tình với người chưa từng gặp mặt


16:58 | 15/12/2008

Mùa Noel lại đến. Trâm bảo Noel vẫn phải đi làm rồi về hơi muộn nên không đi chơi được. Tôi lại hẹn ngắm sao. Không biết Noel này có sao để ngắm không nhỉ? Kẻ một phương trời ngắm sao ngày Noel cũng thú vị như hai người tình hẹn nhau ấy, nhưng mình không được hạnh phúc đó. (Phong)

Anh ra đi, chỉ còn tôi với nỗi cô đơn


06:09 | 14/12/2008

Giữa một không gian rộng lớn yên tĩnh, cái cảm giác cô đơn lại tràn về như đang muốn nuốt chửng trái tim vỡ nát của một tâm hồn nhỏ bé. Có ai từng trải qua nỗi nhớ da diết người mình yêu mà không thể gặp, không thể gọi cũng như không thể đối diện với người đó.

Vụng dại với người cũ


12:00 | 13/12/2008

Em vẫn yêu tôi trong cô đơn, còn tôi đã có vợ con và một gia đình được coi là hạnh phúc. Rồi chúng tôi gặp nhau. Sau những vụng dại ơ hờ, nhận lỗi về mình, chúng tôi bỗng nhận ra đây mới là một nửa của mình.
>Chuyện tình bí mật giữa tôi và bạn thân của vợ

Sao anh quá tàn nhẫn với em?


10:59 | 13/12/2008

Em từng nói em và anh chỉ là người say của nhau, khi nào muốn xa thì cứ nói. Sao anh lại nỡ giẫm lên lòng tự trọng và tình yêu mà em dành cho anh vậy? Đau quá đi. Nhưng thôi em sẽ không buồn, không giận anh nữa đâu. Em sẽ coi anh là một người mới hoàn toàn. (Trần Thanh Mi)

Kỷ niệm về anh em sẽ gói kỹ lại


15:18 | 12/12/2008

Anh à, chưa từng và sẽ không bao giờ anh là của em cả. Kỷ niệm về anh, em sẽ gói kỹ lại, để trong một góc sâu trái tim mình, ngoại trừ người sau này là chồng em ra, cả anh và em đều không được phép mở nó ra đâu. (Binh Minh)

Em ra đi để giữ gìn tình cảm tốt đẹp của hai ta


10:36 | 12/12/2008

Từ hôm nay em sẽ không thể gọi anh bằng hai tiếng "anh yêu" mà em thường gọi để trái tim mình dứt khoát với người "em thầm mong" và để đón nhận anh trở về vị trí cũ. Anh chỉ đơn thuần là bạn mà thôi.

Chẳng biết quyết định lấy anh có đúng không nữa


14:51 | 11/12/2008

Chúng mình có nên cưới để nối tiếp tình yêu sang một hướng khác để tình yêu không chết không? Hay là để tùy vào số phận, mặc nhiên? Em liệu có còn niềm tin vào người chồng từng làm tổn thương em không? Những suy nghĩ và mâu thuẫn... (Mai Trang)

Hãy giúp anh mở cánh cửa trái tim em


12:02 | 11/12/2008

Anh hiểu và rất sợ mỗi khi em khép kín bản thân, lạnh lùng từ chối tình cảm của anh, từ chối sự quan tâm anh dành cho em. Em gạt bỏ những giấc mơ hạnh phúc của hai đứa mình. Anh càng cố gắng hết sức mình để mở cánh cửa trái tim em bao nhiêu thì em càng cố đóng chặt bấy nhiêu. Tại sao vậy em?

Kiếp sau anh sẽ đi tìm em nhé


14:28 | 10/12/2008

Anh bảo kiếp sau sẽ gặp lại, em sẽ giữ món quà anh tặng. Kiếp sau anh đi tìm người giữ món quà đó anh nhé. Em luôn mong sức khỏe anh tốt hơn, anh có thể về VN để gặp mọi người. Cô bé hay khóc nhè của anh mong như vậy thôi. Hãy cố lên anh nhé.

Tình đầu không nguôi


12:09 | 09/12/2008

Tôi yêu em, một tình yêu thật đẹp, lãng mạn và đầy ắp tiếng cười. Nhưng hết rồi, đã mất hết rồi, chỉ còn lại con số 0. Giá như mà thời gian có thể quay trở lại để tôi được ôm em lòng và nói tiếng em yêu lần nữa. (Phan Huy)




Anh ơi quay đầu lại bờ


10:41 | 07/12/2008

Em muốn buông tay rồi, trước khi buông tay em chỉ muốn viết mấy dòng này để nhắn tới anh rằng: Anh ơi hãy quay đầu lại đi là bến bờ! Thứ anh đang theo đuổi sẽ đưa anh tới đâu? Một người vợ ngoan hiền chăng? (Trang)

Chồng yêu ơi, em cần sự chân thật ở anh


14:00 | 05/12/2008

Em đau đớn tột cùng, em choáng váng bủn rủn không còn làm được việc gì nữa vì biết rằng chồng mình cặp kè với đứa con gái kém anh 24 tuổi, chỉ hơn T. có 7 tuổi thôi. Đau đớn hơn nữa trong thời gian con ôn thi đại học thay vì dành thời gian ở bên con, anh lại hẹn hò với cô bé đó.

Lời cuối cho người ra đi


14:35 | 04/12/2008

Mình chia tay đã 3 tháng rồi, em đã quen dần với cảm giác xa anh, em cũng có cuộc sống riêng của mình và anh cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh, lòng em lại đau thắt lại. Em nhớ biết bao kỷ niệm của chúng mình. (Lan Tuong)

Anh mãi mãi không phải là của em


17:28 | 04/12/2008

Có nằm mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại đang yêu một người có vợ và con như anh. Anh đang vui vẻ bên tổ ấm và không biết còn nhớ đến em không? (Huong Nhai Dinh)

Sao anh lại bỏ em?


17:17 | 04/12/2008

Sắp đến sinh nhật anh rồi, em cũng không có cơ hội để chúc anh, chỉ mong sinh nhật anh vui vẻ hạnh phúc bên người anh yêu. Yêu 10 năm rồi chỉ một lời... là kết thúc, là chấm hết. (Phuong Ngoc)

Xa anh để mong anh tốt hơn


20:25 | 03/12/2008

Thất vọng và cảm thấy mình bị lừa dối, cho dù yêu anh rất nhiều, nhưng có lẽ em phải ra đi thôi, mà biết đâu sự ra đi của em lại làm anh thay đổi

Nỗi bế tắc trong lòng em


14:53 | 01/12/2008

Anh ơi, em tự hiểu rằng anh là người đàn ông tốt, một người chồng tốt biết lo cho gia đình nếu lấy anh. Nhưng sao em không thể gật đầu trước anh. Đó là sự dằn vặt lớn nhất của em lúc này.

Em ơi chờ anh về


12:10 | 29/11/2008

Là một người đàn ông, sự nghiệp quan trọng không kém tình yêu. Anh yêu em không phải trong mù quáng, mà như một người tình si có lý trí dẫn đường. Anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi em là sức mạnh cho anh được cố gắng vì sự nghiệp.

Anh đã thay đổi mất rồi


17:05 | 28/11/2008

Khi mới quen anh vẫn thường hay tâm sự mọi chuyện buồn, vui của anh. Em luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Nhưng giờ em không hiểu anh nghĩ gì nữa, lúc nào anh cũng nói yêu em, nhưng khi em nhờ việc gì anh cũng đều có lý do. (Lan Anh)

Em kiệt sức rồi, không thể níu giữ anh được nữa


14:52 | 27/11/2008

Sức chịu đựng của em dường như đã đến giới hạn của nó rồi. Nhiều điều em muốn nói cùng anh lắm, nếu viết ra giấy chắc không biết bao giờ mới chấm dứt đây? Thôi thì không nói nữa, sẽ thôi không yêu anh nữa đâu, em sẽ cố gắng để làm điều đó.

Xin anh buông tay em ra


10:46 | 27/11/2008

Anh nói không buông tay em mà chỉ tạm thời xa nhau thôi, nhưng em nghĩ không cần như thế đâu anh. Anh ơi! Em có thể chấp nhận và chịu đựng được mọi nỗi đau mất mát, nhưng không thể chịu đựng được sự lừa dối và xảo trá.

Anh đã cho em những dư vị thật đắng


14:06 | 25/11/2008

Anh nói với em rằng anh sẽ lên Hà Nội để cố gắng học và bên em. Nhưng chỉ có mấy tháng xa nhau, anh đã cho tình yêu của em chìm vào gian dối. Anh vừa nói yêu em, lại vừa vui cười bên những người con gái khác. Tim em còn hơn cả nát tan. Thậm chí nó trở nên vô vi vô thức. (Mai)

Đây là lần đầu cũng là lần cuối em viết cho anh


07:09 | 23/11/2008

Tạm biệt anh, bây giờ em có thể tự tin mở cánh cửa hạnh phúc cho riêng mình. Em sẽ khép lại cánh cửa đã đóng kín mà em cứ cố quay đầu nhìn lại. Em tin rồi đây em và anh đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Em ra đi với cái thai đã gần 4 tháng tuổi


09:43 | 22/11/2008

Có lẽ không nhiều người thực sự hiểu được lý do khi em quyết định rời xa nơi này, rời xa nơi mà em đã gắn bó vô cùng, yêu vô cùng. Em ra đi với một niềm đau, với sự tổn thương ghê gớm trong tim mình. Em ra đi với cái thai đã gần 4 tháng tuổi. Với một sự cam chịu không oán trách. Và với sự lạnh lùng của chính anh. (Giang)

Nuối tiếc


16:03 | 21/11/2008

Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay là lúc người ta nghĩ đến nuối tiếc. Em xuất hiện một cách tự nhiên sau bao lâu im ắng. Anh vô tình gặp em. Có lẽ em cũng không biết rằng ở phía bên kia của laptop có anh. (Tuy Phong)

Anh xin giải thoát cho em


16:18 | 12/01/2009

Anh như muốn nghẹt thở, con tim đau nhói như có ai đâm vào hàng ngàn mũi kim nhọn. Thôi anh đành phải chấp nhận để em bay đi tìm kiếm những điều em khao khát, ước mơ. (Thành)

Xin lỗi ông xã yêu của em


17:09 | 12/01/2009

Đêm giao thừa đáng lẽ em và anh được bên nhau, nhưng em lại bên người bạn của anh. Đáng ra em không được đi, em phải biết được rằng khi làm vậy sẽ tổn thương anh mãi mãi. Em biết mình đã làm sai, lỗi lầm đó em không thể nào tha thứ cho chính mình.

Chia tay anh em chẳng làm nổi việc gì


15:03 | 12/01/2009

Hôm nay là ngày thứ ba chúng mình chia tay nhau anh nhỉ. Anh có biết em buồn đến mức nào không, em chẳng thể nào làm được gì, người em như tê cứng và đầu óc như đang bị treo vậy. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng em đang bị mất phương hướng hoàn toàn anh ạ. (Khanh)

Bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ mãi về anh


10:48 | 10/01/2009

Bao nhiêu năm qua tôi cứ an ủi mình chưa yêu anh, nhưng sao tôi cứ bắt gặp hình bóng anh ở mọi lúc mọi nơi. Khi con trai tôi bằng tuổi nào của anh thuở trước, tôi lại nhớ những trò chơi tinh nghịch của anh thời đó. Nhìn thấy bóng dáng người lính nào từ xa tôi cứ mơ là anh. Mỗi lần ngắm cha trong bộ lễ phục tôi lại mường tượng đến anh... (Xuan Ha)

Mỗi khi nhìn thấy biển, mong anh hãy nhớ về em


14:17 | 09/01/2009

Điều cuối cùng em muốn là xin anh hãy dành cho em một góc nhỏ trong trái tim anh. Mỗi khi anh nhìn thấy biển thì hãy nhớ về em vì em yêu biển. Em biết từ đây về sau em sẽ không còn cơ hội để được ở bên anh, nhưng em luôn yêu anh và cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. (Tran Minh Hai Au)

Trong giấc mơ anh luôn có hình bóng em


17:54 | 08/01/2009

Mọi cái trong giấc mơ không được rõ ràng cho lắm, anh chỉ thấy đó là không khí của buổi học, cả lớp có vẻ hào hứng với những gì cô nói. Và anh như thường lệ, vẫn thi thoảng nói leo theo lời cô giáo. Nhưng tất cả tâm trí trái tim anh đang để ở góc lớp, nơi đó có người con gái mà anh thương.

Giờ lòng em chỉ còn hoài nghi và oán giận anh


15:47 | 07/01/2009

Em luôn cảm thấy trong lòng mình dậy sóng. Nó cứ cuốn thúc em phải nghĩ về anh và số phận bạc bẽo của mình. Em hiểu số phận của mình không gắn kết với anh trong kiếp này. Em gục ngã mất rồi. Lòng tin nơi em đã không còn nữa. (Ruby)

Yêu anh chỉ có thể là hạnh phúc


14:25 | 06/01/2009

Anh ơi, em sẽ về với anh để anh thay đổi cuộc sống của em nữa nhé. Em sẽ từ một cô bé non nớt (theo lời anh nói) mà trở thành một người biết sống và lo cho gia đình mà trong gia đình đó không ngoài ai khác chính là em, anh và những thiên thần bé nhỏ mà chúng ta hằng mơ ước nhé.

Viết cho người tình phụ


11:30 | 03/01/2009

Lại thêm một lần nữa em trải lòng cho vơi đi nỗi nhớ về anh, dù bây giờ em biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu em cũng như tình yêu của những người phụ nữ khác đã dành cho anh. Em nhớ, nhớ lắm những lời ngọt ngào dối trá mà anh đã nói với em. (Băng Tâm)

Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người


10:34 | 27/12/2008

Cảm ơn người đã mang một mùa xuân nho nhỏ đến bên trái tim tưởng chừng như băng giá. Cảm ơn nụ cười dễ thương đã làm anh tan biến ưu phiền. Và có lẽ cái ngày 2 đứa ở bên nhau sẽ là kỷ niệm anh mang theo cho đến cuối cuộc đời, để nhớ đến em, một người yêu bé nhỏ. Dù rằng em đã chia xa…

Càng xa anh em càng thấy yêu anh hơn


11:37 | 27/12/2008

Đã gần một tháng nay chúng mình không gặp nhau rồi anh nhỉ? Một tháng mà em cứ ngỡ một năm. Em đã cố gắng không nghĩ đến anh, không liên lạc với anh. Bên ngoài em tỏ ra không cần anh nữa, nhưng có những đêm em khao khát vòng tay anh, hơi thở ấm áp của anh. (Nguyễn Minh Huyền)

Noel nhớ quán cóc Sài Gòn


09:54 | 27/12/2008

Bão băng vừa đi qua New York thì bão tuyết ập đến, khi mọi thứ bên ngoài vẫn còn đông đá chưa hề tan vậy là lại đón thêm cái lạnh mới gấp đôi. Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ cái lạnh nhè nhẹ, len lén đi vào lòng người. (Jenifer Tran)

Ước gì thời gian quay trở lại


15:04 | 25/12/2008

Nếu Chúa có ban phúc lành cho mọi người, anh mong Chúa sẽ ban cho em nhiều điều an lành nhất. Và nếu Chúa có phép màu, anh mong Chúa sẽ làm cho thời gian quay trở lại để anh có thể đến với em và nói với em rằng “Anh yêu em, em có biết không?”. (Lâm Quốc Công)

Noel buồn


11:32 | 25/12/2008

Tôi hy vọng Noel này sẽ được gặp cô ấy, rất hy vọng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ quà cáp, thiệp Noel, bỏ ra hàng tiếng đồng hồ tìm những địa điểm ít kẹt xe để lui tới trong dịp Noel này. Đùng một cái, nàng bị bệnh! Thế là mọi kế hoạch, hy vọng của tôi đều tan ra bọt biển. (Ly Kim Thang)

Bia rượu đã cướp đi những gì tốt đẹp nhất trong anh


11:22 | 25/12/2008

Đêm Giáng sinh, em đã chờ anh trong vô vọng, em không hiểu lý do vì sao anh đã hẹn với em nhưng bóng dáng anh mãi biệt tích. Em đau đớn, thật sự đau đớn trong cảm giác cô độc và muộn phiền để rồi khi anh trở về, anh lại say như những lần say sau mỗi ngày làm việc.

Hy vọng em cứu vãn cuộc hôn nhân của đôi ta


11:24 | 24/12/2008

Bọn nhỏ trong nhà ngày càng lớn, cha mẹ ngày càng già, vậy mà em không lo xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống của đôi ta mà chỉ chăm chăm gây gổ. Đã bao giờ em tự hỏi phải làm sao để cứu vãn hôn nhân? Hay em chỉ tự kỷ ám thị, áp đặt ý muốn của em lên anh bằng cách nhất mực đòi chia tay? (Vuong Gia Thanh)

Sao anh âm thầm biến mất khỏi cuộc đời em?


11:46 | 24/12/2008

Em vội vã hoảng loạn tìm anh, nhưng em biết tìm anh ở đâu khi mình ở hai phương trời rất xa. Em chỉ còn biết chờ đợi anh. Ngày tháng cứ trôi qua mà bóng dáng và tin tức của anh vẫn biền biệt. Thời gian như càng thắt chặt trái tim em làm em càng thêm nhớ anh nhiều hơn.

Gửi người bên kia chiến tuyến


16:00 | 23/12/2008

Mặc dù biết em và chồng tôi có quan hệ tình cảm bất chính đã trên một năm, nhưng tôi vẫn để cho em yên ổn là vì tôi là người phụ nữ có bản lĩnh và xử sự rất biết điều. Tôi có quyền tự hào để nói lên điều đó, vì cho đến giờ phút này, ngoài tôi ra không một ai biết việc của chồng tôi.

Mất anh thật rồi


15:24 | 23/12/2008

Em muốn vứt hết đi cái lòng tự trọng của mình, muốn vứt hết đi cái quá khứ kia để đến bên anh, để nói với anh rằng em đã hết giận anh rồi, hãy trở về bên em đi. Em phải làm thế nào đây, phải làm sao để quên anh đi. (Nguyễn Lan Hương)

Không thể ở chung với cái máy thu thanh bất động bên em


14:04 | 23/12/2008

Em đã quá mệt mỏi khi trở về ngôi nhà mà trong đó lúc nào cũng có pho tượng di động lầm lỳ không nói một lời nào với em, chỉ có ăn rồi đi ngủ, cửa nẻo không thèm đóng. Xung quanh mọi việc diễn ra như thế nào mặc tình nó. Vợ có buồn, có khóc, có muốn thở than mặc kệ. (Đỗ Thị Huyền Lan)

Mong em chung tay cứu vớt cuộc hôn nhân của đôi ta


14:00 | 22/12/2008

Ngày Tết dương lịch tới đây, chúng mình sẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Anh đang hồi tưởng lại hành trình đầy thử thách của tình yêu chúng mình dành cho nhau 15 năm qua, rất mong tâm sự của anh như hạt mưa đêm đánh thức em bừng tỉnh. (Hoàng Hà)

Má chưa bao giờ xem con là con gái


07:00 | 21/12/2008

Con đã rất cố gắng để quên đi điều đó và cố gắng sống hòa thuận với chồng vì tương lai của con trai con. Con đã rất nhiều lần nghĩ đến việc ly dị vì nhận thấy rằng hai tính cách của con và chồng không hòa hợp nhau. Nhưng suy nghĩ lại con cứ sợ hai gia đình sẽ buồn vì biết rằng hạnh phúc của con cái đổ vở. (Do Thi Huyen Lan)

Yêu đến 10 năm mà vẫn chia tay, đau quá anh ơi


06:00 | 20/12/2008

Đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin là em đã mất anh, em vẫn khó chịu trong lòng, nghẹn ngào khi nghĩ đến anh. Nước mắt em lại chảy, cay xè mắt, đau lắm anh à. Em thật sự không muốn mất anh, phải chi mình là một đôi. Nhưng sự thật mãi là sự thật mà đúng không anh? (Phuong Ngoc)

Em lừa dối anh chỉ vì bạn quen qua mạng hay sao?


10:09 | 20/12/2008

Em dùng tình cảm của anh như một thứ có thể sử dụng được, dùng sự quan tâm lo lắng của anh để có những thứ mà em không cần phải tạo ra, để em hẹn hò, lăng nhăng với những người em quen qua mạng. Họ ăn nói ngọt dẻo không như anh thường bối rối và không biết nói gì khi nói chuyện với em.

Giá lạnh mùa đông làm cho em nhớ anh nhiều hơn


15:05 | 19/12/2008

Em biết với em anh không phải là mối tình đầu, nhưng anh lại là người rất quan trọng. Anh đến mang theo tình yêu sưởi ấm trái tim tưởng như không thể cháy trở lại của em, cho em được sống trong những giây phút được yêu thương thật sự. Em yêu anh và cũng biết ơn anh nhiều lắm anh biết không.

Có lẽ quyết định yêu và đến bên anh là sai rồi


12:03 | 19/12/2008

Gấu Yêu ơi, em đau lòng quá, em đã tin anh, tin anh thật nhiều để giờ đây em phải đau thật nhiều. Ngày mai em sẽ là con người khác. Em sẽ trở về sự hồn nhiên vui tươi của em, em sẽ không bao giờ phiền anh nữa đâu, anh cứ yên tâm nhé. Em đã nói được thì em sẽ làm được anh à. (Trần Thanh Mi)

Thao thức vì anh


05:00 | 19/12/2008

Anh yêu tôi, đó là sự thật không bao giờ thay đổi được. Tôi hạnh phúc vì điều đó, nhưng tôi không thể ích kỷ, nhỏ nhen như vậy được. Tôi phải ra đi và chấp nhận tất cả. Chắc số tôi là thế, đã hai lần tôi lại gặp trắc trở. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể yêu và cũng chẳng dám yêu lần nữa.

Một mình mừng sinh nhật em nơi bến sông xưa


11:49 | 18/12/2008

Bến sông ngày xưa vẫn còn đây, mọi thứ gần như chẳng có gì thay đổi. Nhưng giờ anh chỉ còn lại một mình ngồi đây nhớ về những kỷ niệm của ngày 17 tháng 12 năm ấy. 5 năm rồi em bỏ anh đi, lần thứ năm anh mừng sinh nhật em một mình trên bến sông này. (Ben Thanh)

Tạm biệt người tình cũ


17:57 | 17/12/2008

Giờ anh là người đã có gia đình, đáng lẽ anh phải sống chung thủy với vợ anh, đáng lẽ anh không nên liên lạc với em. Hãy để quá khứ chôn vùi. Sao anh lại phơi bày nó dậy cùng với một sự thật là anh đã có gia đình. Giờ với anh em chỉ là kẻ thừa mà thôi. (Nguyễn Minh Thu)

Anh mong được thay thế chàng hoàng tử đã ra đi


17:48 | 17/12/2008

Lúc này khi hoàng tử của em đã đi xa thì anh chỉ mong được thay thế anh ấy để được bên em dù cho khoảng thời gian không lâu. Anh luôn thầm ước một điều rằng anh được bên em và em là của anh. Dù nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi thì anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. (Phong)
nhelen79
Còn đây là lời yêu đầu năm 2009 hé :

++++++++++++++++++++++++
Anh,
muốn tặng Anh 1 bài hát để nói lên tấm lòng của em dành cho ạnh Nhưng anh ơi, tiếc qu'a, em tìm hoài vẫn không tìm được bài "Anh chưa chết sao Anh", anh thông cảm hỉ D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Jan 13 2009, 10:52 PM)
Anh,
muốn tặng Anh 1 bài hát để nói lên tấm lòng của em dành cho ạnh  Nhưng anh ơi, tiếc qu'a, em tìm hoài vẫn không tìm được bài "Anh chưa chết sao Anh", anh thông cảm hỉ  D.gif
Tìm không ra sao bang chủ không biết tự sáng tác lấy? nana.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.