QUOTE(BlackRose @ Jan 21 2009, 02:45 PM)
BR tính là sáng thứ bảy mới gói bánh tét và xong nấu luôn

thấy bà con nấu giỏi quá BR thí gungun... quá chời..
Gói xong nấu luôn vậy là tối thứ 7 có bánh rồi hén. Mới vào đây cho xem hình ké với nha

QUOTE(BlackRose @ Jan 21 2009, 02:45 PM)
BR để chưa đầy 30 mins... à BR tính làm gụ để nấu ăn dzí lại níu còn thấy nhiều thì chia tí
Sao củ cải mau bị cháy vậy? BR để nhiệt độ bao nhiêu lận? Mai mốt sấy khoảng 10 phút trở mặt xong sấy tiếp 10 phút. Canh chừng thì khỏi bị cháy.
Rượu Mai Quế Lộ thơm lắm khi mình ướp thức ăn, còn nếu uống thì mùi hơi nặng đó. Muốn vừa nấu ăn vừa uống thì BR ra tiệm xách về chai Cognac, Rum hay XO đi

Nhớ cất kỹ kẻo cụ Xỉn chôm
QUOTE(BlackRose @ Jan 21 2009, 02:45 PM)
BR chỉ sợ là quơ quơ chai gụ trước mặt Cụ Xỉn không những ổng không tỉnh mà còn xỉn luôn
nah, quơ quơ trước mặt thôi, ai biểu BR đưa cho cụ Xỉn uống làm chi?
QUOTE(BlackRose @ Jan 21 2009, 02:45 PM)
sis SDA tính nấu gì để cúng tất niên vậy?
hihi, giờ vẫn chưa biết nữa nè BR tại muốn làm tùm lum món mà giờ bận tùm lum việc, không biết có đủ thời gian để làm hay không nữa. Hôm 30 Tết SDA có việc phải chạy "shows" từ sáng sớm tới tối khuya luôn, còn phải mang thức ăn tới 3 nơi trong hôm đó nữa (chưa tính thức ăn nấu để cúng ở nhà nữa), đang suy nghĩ xem nên làm món gì để tiện mang đi và kịp thời gian làm. Có thể SDA sẽ làm món miến xào hải sản với lại bánh tôm chiên với lại xách theo ít bánh chưng mang đi góp phần.
Bánh chưng đã xong, chả lụa, chả cá cũng xong rồi. Sẽ làm dưa chua, dưa giá và thêm 1 mớ chả lụa với giò sống nữa. Đang tính kho 1 nồi trứng kho thịt măng nấm, 1 nồi đậu hũ chiên nhồi thịt kho cà chua để dành cho ai muốn ăn với cơm, với lại nấu 1 món gì đó có nước (có thể là bún mọc hay món bún gì đó tùy theo ở nhà mí người đó thích ăn loại gì). Nếu tối mai tan sở SDA có thời gian đi mua ham thì sẽ làm ít nem chua bằng ham để ai thích có thể ăn lai rai. Đó là mấy món chính mới nghĩ đến, còn mấy món lặt vặt ăn chơi thì để xem có thời gian tới đâu SDA làm tới đó thôi BR