Nhắm mắt, mở mắt....thế là 1 tuần vacation bay qua. Florida cảnh đẹp, cá sấu đông

...và cầu nhiều quá...đi đúng đường cũng đóng tiền...đi sai đường, cũng đóng tiền. (oh god!

)
Quay về SJ, làm bù đầu. Lúc đó, lại ao ước...phải chi tui đang ở 1 nơi nào khác..phải chi và phải chi. I need another vacation! 3 con nhỏ bạn nghe lời "nguyện cầu" của tui, rũ rê "ê, hong đi xa hay mình đi gần" Ờ, đi gần nghe coi bộ được à. Tụi nó nhảy ra, plan & book hotel.
Tối thứ 6 đi làm ra, xách giỏ chạy qua nhà nhỏ L. Đi có 4 đứa mà chuẩn bị đồ ăn cũng xôm tụ. Nào là cơm chiên, nuôi xào, salad, chả lụa, crackers, apple cider, vodka, mì tô, mì ly, trứng luộc, dưa hấu, peach

Nhìn cái bàn ăn đầy hộp, cả đám fá lên cười "ối trời, khi đi xe còn nhẹ, khi về chắc xe..bể bánh"
Sáng thứ 7, cả đám chất lên xe tui dzông ra Monterey. Biển lúc nào cũng đẹp. Chị nào cũng ỏng ẹo, mặc áo đầm (dress code đàng hoàng), mang flip-flop nhảy lên đá như khỉ

Ngày xưa tui hỏng hiểu tại sao tụi tui trông cũng dịu dàng mà sao mí anh sợ. Giờ nhìn lại, mí ngậm ngùi hiểu tại sao (hình như đã quá muộn

). Camera tha hồ mà bấm. Chụp trên đá, chụp dưới nước, chụp trên cát...đụng đâu chụp đó cứ như mình...model..hong bằng (há há). Hễ thấy có ai lãng vãng gần là mĩm cười nhờ người ta chụp dùm cho 4 đứa. Gió biển thổi làm tóc bay thoải mái. Có ông kia đứng chụp hình dzùm tụi tui, thấy tóc tui bay che 1 bên mắt. Ông lẵng lặng hong nói 1 câu, đi đến đưa tay vén tóc tui qua rồi tự nhiên đi ra bấm máy. Lúc đó hong đứa nào để ý, đến chiều nghĩ lại, nhỏ K. bảo "ê hình như H. bị người ta vén tóc mà hong hỏi". Ừa há, tóc tui đã thiếu, cớ sao để người hong quen biết vén mà hong hỏi???
Đến chiều, tụi tui ghé sang Carmel, vào hotel nghỉ mệt. Nghỉ đến 2:00am thì hết mệt, cả đám lại ngồi dậy..hợp chợ (tội thay cho người ở phòng bên ca.nh). Hâm đồ ăn xong thì lấy chìa khóa khui chai rượu ra. Tụi nó mix với apple cider. Tui lắc đầu chịu thua. Tui chỉ biết uống 1 loại beer duy nhất (rootbeer

), rượu thì...em chả.
Hong biết chai vodka có làm tụi nó say hong mà tụi nó đòi..tâm sự. Nhỏ L. chia xẽ. Người yêu trong mộng của nhỏ phải có...tóc quăn. Dễ ợt, quen anh nào dzìa, cứ biểu ảnh đi uống tóc...1 tháng 2 lần, bảo đảm tóc sẽ hong thẳng nỗi

Nhỏ kể ngày trước khi mới qua Virginia, lạ nước lạ người, đêm christmas một mình, có người hàng xóm đem tờ giấy vẽ snowman đến dán vô cửa sổ cho nhỏ. Kỷ niệm nhỏ đó khiến nhỏ còn nhớ đến bây giờ. Tấm lòng của 1 người lạ đối với 1 người dưng khi đúng lúc, rất là ấm áp.
Tui chợt nhớ đến cây christmas tree của Anh. Noel năm nào, anh bịt mắt tui dẫn vô nhà. Thấy tui có vẽ hơi sợ, Anh bật cười, "anh hong làm gì em, sao hong tin anh". Anh nắm tay tui, dẫn đến trước cây noel rồi mở cái khăn che mắt của tui ra. Merry Christmas, Em! Cây noel lung linh với những ngọn đèn và nơ. Mùi thông thoang thoảng ấm cúng. Gói quà này cho em, gói này cũng cho em...gói này cho anh để anh mở quà cùng em...... Ít ra cũng được 1 lần anh biết...lãng mạn
Tụi tui quay qua L2, chất vấn "why don't you go out and date?" L2 trả lời tỉnh bơ " I have too much drama at home. I don't want to add more drama. Im perfectly happy without a guy". Hạnh phúc là do mình define. Cũng như K, đáng lẽ nhỏ đang ở 9 tầng mây vì nhỏ đang yêu. Nhưng với K, tình yêu đó còn thiếu sự tin tưởng. Nhưng làm sao hiểu hết 1 người? đôi khi 2 người chỉ cần nhìn chung 1 hướng, dựa vào nhau mà đi hết con đường đời là đủ. Tình yêu? được vài năm đầu rồi sẽ phai. Time will heal all, but also time will fade all. Hay tại tui nhìn đời không bằng cặp kiếng màu hồng nữa?
Sáng chủ nhật cả đám lái xe ra Point Lobos. Trời đẹp, gió mát....ngồi nhìn biển vỗ sóng trắng xóa vào đá, bỗng thấy bao nhiêu mệt mõi đi hết. Tạm thời quên hết những gì đang ở SJ. No work, no pressure, no stress... just peace.

