HeoCon
Feb 21 2009, 09:22 PM
Có 1 điều gì đó đang buồn, có 1 điều gì đó thổn thức. Mẹ nói "đừng lo, cố gắng học, rồi sẽ không sao" Nó mỉm cười buồn, ừ rồi sẽ qua đi.
Một chút mơ mộng, nó nghĩ đến anh - nhạt nhòa trong quá khứ và bỡ ngỡ trong hiện tại.
Một chút ánh sáng, một chút bóng tối - ừ thì tạo ra một màu sắc vô định
Cuộc sống với lặng lẽ như chiếc lá rơi êm đềm trên mặt hồ vỡ
Thấp thoáng và đâu đó vẫn là tiếng chuông giáo đường vân vang kêu gọi
utmatnai
Mar 5 2009, 10:01 PM
Khoẻ không nè..?
HC dạo này thế nào rồi , học ra trường chưa rứa? Nay có gì mới lạ không hah?
HeoCon
Mar 8 2009, 07:04 PM
Lâu rồi không chat với sis, sis khoẻ không? HC học được gần 4 năm rồi but thay vì spring of 2009 HC graduate thì HC học chậm lại 1 chút nên fall of 2009 HC mới ra trường - có nhiều lý do nhưng quan trọng là HC muốn take a break ^^
Tính HC cũng nổi loạn lắm hihihi nhưng học càng lâu thì ba mẹ là người cực nhất thôi ^^
Có gì lạ hông huh? hihi thì HC lớn hơn một chút, biết điệu hơn 1 chút - tính tình bướng hơn 1 chút - và cũng con gái hơn 1 chút hihihi
Mỗi ngày 1 vui sis hen ^^
XiMuoiCaNa
Mar 8 2009, 07:09 PM
HC ới ời
Khoẻ không? Lâu quá rồi không gặp. HC còn nhớ XM không? HC đã ra trường chưa? Mọi thứ bây giờ thế nào rồi? Có cơ hội update cho XM biết với nha.
XM vẫn nhớ HC nhiều lắm.
Nhưng bây giờ chắc không gọi bé nữa đâu vì HC lớn rồi mà. Hihi. Cũng như XM cũng già rồi.
Take care nhe HC. Chúc HC mọi việc đều được tốt đẹp và như ý muốn.
HeoCon
Mar 20 2009, 02:23 AM
Hi sis! Sis có khoẻ không ? Sorry đến bây giờ HC mới reply vì hai tuần nay HC có final á - HC bị stress trầm trọng, gặp ông thầy he hành hạ HC với his test - giờ nghĩ lại HC vẫn còn sợ him .
^^ Đáng lý ra HC năm nay ra trường nhưng chậm 1 chút, mùa thu năm sau HC mới xong . Cuộc sống sis như thế nào ? HC thì vẫn bình thường, không thấy mình lớn mấy chỉ là mình ít vô tư hơn hồi trước 1 chút hihii
Có nhiều việc HC suy nghĩ thoáng hơn 1 chút nhưng có nhiều việc HC thấy mình lại hơi conservative á hihihi
Ngoài ra thì vẫn đi học, vẫn đi chơi, ăn ngủ điều bình thường á ^^
XiMuoiCaNa
Apr 4 2009, 09:10 PM
hihih <--- vẫn kiểu cười như ngày nào hén
XM cũng vẫn khi chua khi ngọt, hông có gì thay đổi hết.
Đúng là cuộc sống khiến mình không thể nào vô tư hoài mãi được.
HeoCon năm tới ra trường cũng tốt mà. Chứ ra trường vào lúc này khó xin việc làm lắm. Học gì thì học, HC cũng đừng làm mình bị stress quá nhé. Cũng chỉ biết nói thế thôi, chứ không biết viết gì trong này nữa.
Nếu có cơ hội chat thì mình sẽ nói nhiều chuyện với nhau hơn.
HeoCon
Apr 12 2009, 01:09 AM
Vâng, khi sis rảnh nè .
Hihih lớn rồi thấy tính mình hơi bướng ... and thấy ai chịu được HC người ấy hay thật hihii bắt nạt nhiều quá tự nhiên HC thấy mình hơi ác
Ước gì được như trước sis nhỉ ? cứ tung tăng ... chạy nhảy ... mà hình như ai thì cũng đến lúc phải dừng ^^
HeoCon
Apr 23 2009, 02:25 PM
Bóng
Như chiếc bóng trải dài trên mặt đường, cuộc sống cũng bắt đầu từ những hình ảnh ấy - để khi nhìn xuống vẫn thấy sự đơn giản của hạnh phúc - là sự hiện hữu của bản thân - là những bướt chân vẫn có thể tiếp tục sải trên con đường của thời gian .
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.