Một anh cán bộ vừa mới đi bán muối, xuống địa ngục bị Diêm Vương tra hỏi:
- Tên kia, lúc sống làm gì?
- Dạ, con làm trưởng phòng vật tư.
- Thế ngươi lúc sống làm gì mà để lúc chết phải xuống đây?
Anh cán bộ ngập ngừng:
- Dạ, lúc sống thỉnh thoảng con có ăn hối lộ...
Diêm Vương hỏi tiếp:
- Thế ngươi còn ăn gì khác ngoài ăn hối lộ không?
Anh cán bộ biết không thể dấu diếm được điều gì nên bèn huỵch tẹt:
- Dạ, ngoài ăn hối lộ ra thỉnh thoảng con có ăn cắp vật tư, ăn chặn hàng rồi ăn chia với các đồng chí khác, ăn quịt lương công nhân. Đêm đêm con ăn mặc chải chuốt để đi ăn chơi xa đọa. Nhờ giời thương nên con luôn được ăn no mặc ấm, vợ con con luôn được ăn sung mặc sướng. Vợ con nó biết con hay đi ăn vụng nhưng cũng không dám nói gì vì nó không muốn phải đi ăn xin. Con thì suốt ngày cứ ăn tục nói phét, nhân viên đứa nào hó hé thì con ăn tươi nuốt sống nó ngay...
Diêm Vương nạt ngang:
- Thôi ta không còn nhiều thì giờ nữa. Vậy lúc còn sống có thứ gì mà ngươi không ăn không?
Anh cán bộ suy nghĩ 1 hồi rồi khẽ đáp:
- Dạ có. Ăn... năn... help2.gif
Diêm Vương:
- Dạ Xoa đâu, lôi nó ra cho nó ăn... 500 hèo cho ta! fire.gif