Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Cũng làm như em
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Tiếu Lâm Quán
HoaHamTieu
Một hôm anh Tư hỏi chị Tư:

-Ví dụ như anh tự nhiên lăn quay ra chít, chỉ còn lại mình em trong túp lều này, em sẽ làm gì khi không còn có anh ở bên cạnh?

Chị Tư suy nghĩ một lúc rồi trả nhời:

- Vì em không chịu được cảnh cô đơn thui thủi một mình nên em sẽ dọn đến ở chung cư của các bà góa chồng. Và em sẽ chọn ở chung với mấy bà góa trẻ để em được đóng vai bà chị. Bây giờ đến lượt em hỏi anh, nếu bây giờ em chết trước anh thì anh sẽ làm gì?

Anh Tư trả lời mau lẹ:

-Anh cũng sẽ làm y như em, anh sẽ dọn vào ở chung với mấy bà góa trẻ pp.gif
tcdkcdd
Không kiếm được các bà góa trẻ thì dọn vào ở chung với bác Mìn đỡ vậy D.gif Có còn hơn không, có còn hơn không chemieng.gif
Mìn
nono.gif
Ai ăn ốc tự nhiên bắt tui đổ vỏ vầy nè trời
tcdkcdd
QUOTE(Mìn @ Mar 3 2009, 08:43 PM)
nono.gif
Ai ăn ốc tự nhiên bắt tui đổ vỏ vầy nè trời
*


Gớm, bác Mìn sao kén chọn thế? Thời buổi kinh tế khó khăn, có chóp thơm đổ vỏ ốc là quí hóa quá rồi. Khối người muốn có 1 cái vỏ ốc để hút tí nước mà không có đấy chemieng.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.