Mới chợp mắt, Anh 4 nghe chị 4 nũng nịu than:
"trời lạnh quá, cái mền thì mõng, em lạnh"
Anh 4 đang bùn ngủ, cũng gáng trả lời:
"hay em lấy cái anh choàng thêm cho ấm"
5 phút sau, Chị 4 thút thít:
"anh ơi, em vẫn còn lạnh, hay anh xuống dưới xe, lấy thêm cái áo nữa cho em nhen".
Anh 4 ngồi dậy:
"em, hay đêm nay mình coi nhau như vợ chồng..cũ..được không em? tại tình thế chứ anh đâu muốn"
Chị 4 suy nghĩ, đỏ mặt, thẹn thùng trả nhời:
"thôi thì...em chịu vậy"
Anh 4 nghe xong, nằm xuống đất, trùm mền thiệt kín, càu nhàu:
"lái xe cả ngày mệt thí pà. Bà muốn thì tự vát xác xuống dưới xe mà kím mền"