Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: 8/3 và những món quà đáng nhớ
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
letrongcong
Cô bạn H (trường HT) tâm sự rằng 8/3 năm ngoái quả thực là một trong những ngày 8/3 đáng nhớ nhất của mình.


Món quà 1


Cô bạn H (trường HT) tâm sự rằng 8/3 năm ngoái quả thực là một trong những ngày 8/3 đáng nhớ nhất của mình. Hắn và H ở cách nhau một vòng trái đất. Hắn sang du học tận Mỹ và cả hai vẫn thường thư đi tin lại qua chat và mail. 8/3 thể nào hắn cũng gửi những món quà xinh xinh về nước cho H. 8/3 năm ngóai vào đúng ngày 5 tây, thường thì vào ngày này đã có quà của hắn nhưng sao mãi cho đến 7 tây vẫn chẳng thấy đâu. Mấy ngày liền hắn không online, cũng chẳng mail hay thư từ gì cả. Vừa lo cho hắn có chuyện gì vừa...giận nên cô nàng H buồn suốt mấy ngày liền. Đúng ngày 8/3, buổi tối khi H đang nằm buồn thiu trên lầu đọc tin nhắn rủ đi chơi của mấy nhỏ bạn thân thì mamy gọi bảo có khách. Khỏi phải nói H bất ngờ thế nào khi hắn đứng hiện diện giữa nhà kèm một đóa hồng xinh ơi là xinh. Cô nàng H vui đến muốn khóc luôn, chạy đến bên hắn véo một cái rõ đau: ”Cứ khéo chọc người ta khóc hòai thôi!”....

Món quà 2

Cô giao cho M (trường TP) kèm một tên con trai siêu quậy trong lớp. Hắn và M có thể nói còn hơn cả chó với mèo vì gây nhau một ngày trên dưới cả chục lần. M quyết tâm thể nào cũng cho hắn một bài học nhớ đời. Ngồi với nhau gần mấy tháng trời mà chưa lúc nào hắn và M nở một nụ cười. Rồi hắn thông báo chuyển trường, chuyển nhà ra Đồng Nai học. Cả lớp ai cũng buồn rười rượi riêng chỉ có M là cái mặt vẫn tỉnh bơ. Hắn đi M ngồi một mình. 8/3 năm ấy, cả đám con trai trong lớp bí mật cái gì đó. Đến giờ phút chót, khi bánh kem vừa cắt xong mừng cho những cô nàng trong lớp thì bất ngờ hắn xuất hiện. Chỉ mới mấy tháng mà hắn ra dáng người lớn hẳn hoi, M bất ngờ sau đó chuyển sang bối rối khi hắn hát tặng một bài hát mà người hắn muốn gửi đến chính là M. Cô nàng chia sẻ: ”Chưa có ngày 8/3 nào mà mình nhớ mãi như thế. Cảm giác lúc ấy đan xen lẫn lộn. Không ngờ con trai như hắn mà cũng tình cảm vậy, thế nên giờ tớ với hắn đã là “ấy” của nhau gần tròn 1 năm. 8/3 năm nay lại phải cùng hắn thực hiện sứ mệnh hâm nóng tình yêu đây!”...

Bạn sẽ nhận quà gì ngày 8/3?

Bạn nữ nào cũng mong muốn mình sẽ có một món quà vô cùng ý nghĩa và bất ngờ vào ngày 8/3. Để có được một ngày dành cho phe kẹp tóc thật trọn vẹn thì chính những teenboy nên vạch ra những kế họach thật “bùng nổ”! Một nhóm con trai trường MD chia sẻ: ”Năm nay 12, quả thực 8/3 là thời khắc quan trong để con trai chúng mình còn một lần cuối được làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho các bạn trong lớp. Cả thảy 17 thành viên nam trong lớp đã lên một kế họach thật hòanh tráng, chắc chắn đây sẽ là món quà 8/3 bất ngờ khiến các bạn nhớ mãi cái tuổi đẹp nhất của đời người”...

8/3 đang dần đến! Những cô nàng kẹp tóc hãy cùng nhau chờ đợi nhiều món quà ý nghĩa từ phe con trai!


Tracy85
qua đến bên này còn gì mà ngày 8/3 nữa chứ...hic hic
XiMuoiCaNa
Dễ thương ghê!
Đúng rồi. Sao ở đây không có ngày 8/3 gì hết cry.gif
MaiHoa
MaiHoa cũng thắc mắc tại sao bên US không có mừng ngày lễ này. Thì ra là như thế này:

"International Women's Day, the U.S., and the U.N.
IWD was commemorated in the United States during the 1910s and 1920s, but then dwindled. It was revived during the women's movement in the 1960s, but without its socialist associations. In 1975, the U.N. began sponsoring International Women's Day.

International Women's Day is now an official holiday in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikstan, Ukraine, Uzbekistan, and Vietnam. In addition, events are held all over the world."

source:"http://www.infoplease.com/spot/womensday1.html"
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.