QUOTE(Thần Cơ @ Mar 19 2009, 06:57 PM)
cha mẹ nào chẳng thương con. Tình yêu thương đó đã bù đắp đi biết bao nhiêu nỗi xót xa cay đắng mà sự tương khắc của chính mình rồi. Tùy duyên mà đến tùy duyên mà đi chứa chấp nỗi niềm tương khắc làm chi.
Duyên đến rồi đi trong chợp mắt
Khắc - hạp nghĩ mãi thế nào xong
Trái lành hòa giải bao niềm ước
Khao khát tình thương hai vợ chồng.
Thần Cơ
KV thì cũng không tin, nhưng xảy ra rồi nên đành phải tin. KV chứng kiến cảnh vợ chồng cùng tuổi, cãi nhau suốt ngày. Con cùng tuổi với cha mẹ, không bao giờ hạp nhau (người này khắc người kia hoặc ngược lại ). KV suy luận theo hiểu biết ít ỏi của mình là : cùng tuổi (vợ chồng thì tranh cãi), cha mẹ con cái trùng tuổi thì fải coi mạng coi ai khắc ai mà tính. Việc số mạng, tin hay không do mình, KV tự áp dụng thì thấy có phần đúng.