beyeudoi206
Mar 21 2009, 11:48 PM
.. phải chăng trên đời này thời gian thật sự là liều thuốc chữa lành mọi vết thương , thế thì tại sao không chữa lành vết cắt trong trái tim ta, ngày bắt đầu yêu anh tim nó đã mang một vết nứt, vết nứt đó từ từ đâm nát trái tim nó, nhưngno' cư" hy vọng rằng anh sẽ hàn gắn nó , anh sẽ cứu lấy trái tim bé nhỏ của nó, nhưng ngày anh quyết định xa nó mặc cho nó van xin anh, mặc cho nó đau khổ dằn vặn trong cái hố sâu anh đã chôn nó, ngày đó tim nó đã tan nát , một vết thương mà nó nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ lành, tại vì tình yêu nó dành cho anh quá nhiều... ngày lại ngày nó sống như cái xác, nó cười nó nói như một loại người máy đã được sắp đặt sẵn, một thứ máy móc không linh hồn , nó yêu anh nhiều lắm anh biết không, tại sao anh nỡ lòng ruồng rẫy xa lánh nó, sao anh nỡ lòng giết chết cả cỏi lòng nó, anh đối xử với nó rất là tệ , nó có cảm giác nó chỉ là thư" đồ chơi rẻ tiền của anh, đứng trước anh nó như trần truồng không lấy được một tấm vải che kín nỗi lòng tình yêu nó dành cho anh nhưng đối với anh đã không biết bao nhiêu lần anh làm nó đau khổ vì những lời nói và hành động của anh, anh đến vơi" nó như cơn gió thoảng nhưng nó đến với anh bằng cả trái tim biết rung động, mặc dù nó vốn là con bé coi tình yêu là không, nó vốn là con thú dữ sẵn sàng chiến đấu với mọi thư" có thể làm hại nó, nhưng đối vơi" anh nó chỉ là con mèo con vô dụng chỉ biết khóc kêu meo meo mỗi khi bị anh đạp trúng hay hắt hủi , đã phải đau khổ như thế nào khi nó chỉ một lòng một dạ bên anh nhưng anh xa lánh chê bai nó, nhưng nó vẫn ráng cắn răng chấp nhận đau khổ vì chỉ trả lại cho anh nụ cười và những tình cảm chân thật , hay đau khổ hơn nữa khi chính miệng anh nói rằng anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới của anh, nó như chết lặng vì đau khổ , nỗi đau mà nó không biết có thể khóc ra nước mắt hay không, nhưng cho dù đau khổ ra sao nó vẫn chấp nhận làm kẻ đứng bên lề mà dõi theo hạnh phúc của anh, nhìn anh nói cười bên người mà tim nó đau như căt", nó như chết dần chết mòn trong nỗi nhớ anh và nỗi đau vì anh, nhưng chưa bao giờ dù chỉ một lần nó oán trách anh bạc tình, chưa bao giờ một lần nó giận hờn anh , dù chỉ là trong ý nghĩa, ngày và ngày nó chỉ biết ngó lên bầu trời đếm sao và cố che dấu nỗi đau trong lòng của nó, phải làm sao để quên kẻ chẳng yêu mình, cho dù nó có thể đếm hết được trên trời có bao nhiêu vì sao thì liệu ông trời có giúp nó quên anh hay không??? ngày ngày nó chỉ mang tình yêu và sự quan tâm yêu thương anh đáp trả lại những lời nói và những hành động khinh thường rẻ rúng của anh, ai cũng chủi tại sao nó si khờ ngu dại đến thế kia, nhưng ngay chính bản thân nó cũng chẳng thể giải thích tại sao, tại vì nó quá khờ hay tại vì nó yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi nó chỉ biết chấp nhận nỗi đau từ anh và trao trả cho anh hạnh phúc niềm vui, nhiều đến nỗi nó đã phải nghĩ rằng nếu thật sự mai sau có người nào thật sự yêu anh nhiều hơn nó thì nó sẵn sàng trao anh cho người đó, còn nó có lẽ sẽ trốn vào một góc nào đó khóc cho thật đã và lẳng lặng rời bỏ anh mà thôi,....rồi giả dụ người đó không còn yêu anh thì nó lại sẽ ở kế bên, sẽ lại là món đồ cho anh trút bỏ những giận hờn , sẽ lại ở bên âm thầm yêu thương và chăm sóc anh, vì nó biết anh vốn không bao giơ cần nó... ông trời ơi tại sao nó ngu ngốc đến thế kia.... tại sao suốt cuộc đời này nó chỉ biết yêu có mình anh mà thôi, để rồi anh đem trả cho nó nỗi đau và nước măt", có những nỗi đau cho dù nó cố gắng bao nhiêu nó vẫn không thể nuốt trôi , nhưng cho dù có thế nào đi nữa vẫn chưa một lần nó oán trách anh đâu anh ơi....
truongnguyen82
Mar 22 2009, 03:41 PM
Mong ban som ngay vuot qua, nhung giay phut dau kho nhat trong cuoc song va tinh cam. Thoi dung buon nua ban nhe, hay co gang dung day va tiep tuc di tren con duong minh dang di. Vi ko co con duong nao la xuong se ca, dung de nhung cai o ga kia lam chung buoc cua ban hay co gang len nhe.
Chuc ban som gap dc niem vui moi !!!
beyeudoi206
Mar 23 2009, 04:38 PM
biết làm sao bây giờ và phải biết nghĩ sao bây giờ, làm sao bước đi những bước đi mà không phải ngoái đầu lại , làm sao bước những bước đi mà không nhớ anh và đau khổ hả anh... dù lòng vẫn rất muốn rời xa anh... xa những đau khổ... xa những hắt hủi... xa đi những giọt nước mắt nhưng thật lòng em không thể bước đi.... có một cái gì đó níu kéo em và làm em đau đớn, thà một lần đau để khỏi phải đau suốt đời phải không anh, nhưng cho dù em có chấp nhận đau khổ để ở bên anh thì anh có cho em được bên cạnh chăm sóc anh không.... có một cái gì đó nghẹn trong tim làm tim em bật máu và rát buốt , tại sao anh cứ xát muối trái tim em, em muốn quên tất cả , em muốn chôn dấu tất cả, chôn cả tình yêu, chôn hết đau khổ và chôn luôn cả một trái tim tật nguyền đáng khinh bỉ của em, nhưng bàn tay em yếu ớt nên không làm được , anh như con thuyền to lớn mãi trôi theo một phương trời xa xôi nào đó ngoài biển khơi mênh mông, còn em vốn dĩ chỉ là một hoang đảo âu sầu, hoang đảo chỉ biết có anh và chờ đợi anh một ngày quay về dù chỉ là một giây phút, nhưng giữa những bạc rừng mênh mông sông nước đó, có bao giờ con thuyền dù chỉ là một giây chạnh lòng nhớ đến cái ốc đảo bé nhỏ và nhàm chán đó không, em yêu anh thật lòng nên em không biết giấu diếm, không biết làm sao để thật quyến rũ trong mắt anh, và không biết phải làm sao để chơi cái trò chơi của anh, em thật lòng yêu để rồi cũng chỉ mình em thật lòng đau khổ , bàn tay em bé nhỏ làm sao với tới những vì sao hạnh phúc trên trời cao hả anh, có lẽ hạnh phúc chỉ là những thứ xa xỉ em không bao giờ với tới phải không , để rồi khi không còn sức để bước qua nỗi đau em tự hỏi lòng yêu thật lòng được gì không và rồi đến bao giờ quên được người...
Long Nhi
Mar 23 2009, 06:49 PM
Trong những lời than khóc của CBYD, CL cảm thấy có rất nhiều sự tiếc nuối cho một cuộc tình mà có lẽ CBYD nghĩ rằng nó rất đẹp ,và CBYD không muốn để cho nó ra đi. CBYE hãy tạo cho mình một cô hội để quên anh ấy bằng những phương tiện đơn giản như là ngưng than van vì trong trường hợp này, sự than vãn sẽ không giúp cho CBYD được nhẹ nhõm phần nào; trái lại càng than van, nuối tiếc, CBYD càng nuôi dưỡng sự đau khổ tuyệt vọng của mình. CBYD hãy can đảm nhìn thẩng vào nổi đau của mình, cảm nhân nó môt cách sâu sấc, ôm lấy nó trong lòng và vổ về như vỗ về một đứa trẻ thơ. Dần dà, CBKD sẽ cãm thấy nguôi ngoai và lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống.
beyeudoi206
Mar 23 2009, 07:22 PM
rất cảm ơn CL đã an ủi bé, nhưng thật lòng mà nói chưa bao giờ bé nghĩ rằng cuộc tình bé đẹp đẽ , bởi vì từ ngày trái tim biết yêu là bé đã sống trong nước mắt, yêu một con người hắt hủi mình đau khổ lắm, nhưng thật lòng bé không biết phải can đảm ra sao nhìn nhận vào nỗi đau của mình , tai vì cho dù tránh né hay nhìn thẳng vào vấn đề, bé đều cảm thấy thật đau và không có sức đi trên đôi chân của mình, bé thật là bất tài và vô dụng...
Long Nhi
Mar 23 2009, 09:08 PM
QUOTE(beyeudoi206 @ Mar 23 2009, 07:22 PM)
rất cảm ơn CL đã an ủi bé, nhưng thật lòng mà nói chưa bao giờ bé nghĩ rằng cuộc tình bé đẹp đẽ , bởi vì từ ngày trái tim biết yêu là bé đã sống trong nước mắt, yêu một con người hắt hủi mình đau khổ lắm, nhưng thật lòng bé không biết phải can đảm ra sao nhìn nhận vào nỗi đau của mình , tai vì cho dù tránh né hay nhìn thẳng vào vấn đề, bé đều cảm thấy thật đau và không có sức đi trên đôi chân của mình, bé thật là bất tài và vô dụng...
CBYD ơi,
Bé haỹ cảm nhận nổi đau cuả mình bằng cách yên-lặng để cho tâm tư lắng động. Bé haỹ ráng giữ cho thật yên, hướng vaò bên trong để nhìn vaò nôỉ đau cuả mình và ghi nhận tất cà các cảm giác cuả mình voí một tâm thức khách quan. Haỹ nhìn nổi đau của CBYD như là một đưá con hay một ngươì bạn thân đang cần sự chú tâm và sự xoa diụ cuả Bé. Lúc đâù có lẽ là rất khó nhưng dần dần bé sẽ nhận ra được rằng bé lớn hơn nổi đau đó nhiêù lắm và đó là lúc bé lâý được cân bằng.
Bé có biết không, không ai có thể keó Bé ra khoỉ vũng bùn ngoaỉ trừ Bé. Tuy nhiên, Bé có thể ghi nhận một cách rõ ràng là có rất nhiêù ngươì đang rất quan hoaì cho Bé, trong đó có CL và rất nhiều bạn khác ở trong và ngoaì forum naỳ. Nêú cần một bàn tay hay một đôi vai để Bé nương tưạ khi Bé mệt nhoaì thì Bé haỹ tưởng tượng Forum naỳ mà CL nghĩ rằng được mở ra để cho những ngươì như Bé hay như CL, có một ngaỳ cảm thấy cô đơn, đau khổ và mệt moỉ, có chỗ để trở về vì nơi đó sẽ luôn có những tấm lòng và những đôi tay rộng mỡ.
NangHa
Mar 24 2009, 04:52 PM
Bé thương mến,
Trong cuộc đời mỗi người đều phải nếm thử những ngọt đắng chua cay của dòng đời. Bản thân mỗi con người rất yếu đuối cần sự che chở. Nếu người đó đã không phải và không thuộc về cuả mình thì đừng níu kéo nhỏ ơi. Trong cuộc sống còn rất nhiều, rất nhiều điều cần tình yêu thương cuả nhỏ hơn một người không biết nâng niu và quý mến nhỏ.
N vưà xem xong cái quy luật 90/10 cuả Stephen Covey rất đơn giản nhưng chứa rất nhiều hàm ý để mình tự hiểu thêm về mình về người.
Stephen Convey có nói 10% of life is made up of what happens to you (Uncontroling power to the situation like accident things happen) and 90% of life is decided by how you react (Controling things that you could manage thing smơothly and differently to find happiness for yourself and others). Con người đau khổ vì họ react không đúng cách trong khi đó họ có khả năng 90% để điều khiển bản ngã cuả họ.
Your significant other was being one part of your life at some point in life, but the feelings can never be the same. If you cannot change yourself to adapt with him, than you should let him go, not for his own good, but for your wellbeing. The more suffer you are the more you push him away from you because everyone want to feel success and achieve something in life that make them happy. Nếu bé muốn chiếm trái tim người đó thì trước hết react differently to the situation. Nhỏ thật sự yêu người đó thì hãy thay đổi chính nhỏ để người đó phải quy phục về với nhỏ nhưng làm vậy để làm gì nếu trái tim nhỏ mang nhiều nhức nhói. Con đường thì do mỗi người chọn. Vui hay khổ cũng là giọt nước mắt nhưng nước mắt cuả niềm vui rất ngọt và nước mắt cuả nổi đau thì rất đắng. Tha cho người cũng chính là tha cho mình và hãy tìm niềm vui cuả mình đáng có nhỏ ạ.
Mong nhỏ lấy ra kinh nghiệm của mọi người để nhỏ hiểu vì sao mình đau khổ và nhỏ quyết tâm rời nổi khổ hay để nó làm thương tật cả cuộc đời thì rất uổng phí cái tuổi thần tiên. Nhỏ hãy luôn nhớ một phút đau khổ sẽ giết chết dần mòn mà có đáng để chôn vùi cuộc đời nhỏ như vậy không? Sao không đem tình yêu nhỏ dâng hiến cho những người cần nó như y học, kẻ nghèo khổ cần giúp sức hay trí tuệ cuả nhỏ. Hãy để tình yêu nhỏ bé đó vào một góc không cần thiết mà đem sức và trí tuệ ra giúp mình, giúp người và giúp đời nhé bé yêu.
truongnguyen82
Mar 24 2009, 04:59 PM
Chao be, ko biet chia se gi voi be day, vi tui cung chua trai qua cuoc tinh nao het, cung chua tung cap bo va yeu duong, nen cung ko co kinh nghiem gi khi chia tay nhau. Nhung theo tui nghi, cai gi cung vay van co con duong khac de di ma, con tuy la Be co muon tiep tuc di hay la ko? Nhung theo minh nghi ban dung dung chiem dam vao 1 cuoc tinh ma ko co ket qua gi het, cuoc doi con dai ma ban, cu vui ve, cu thuong cu yeu, dung nghi la "yeu that su, co dc gi ko?" Mac du biet yeu that long, ma bi nguoi khac lua doi hoac boi bac minh la dau kho lam, nhung da yeu roi dung de y nhung dieu nhu vay, hay yeu that long va that su dung cai nghia voi tinh yeu.
Vai hang goi den Be, mong Be som ngay vuot qua con bao long.
Long Nhi
Mar 25 2009, 09:47 AM
Cô Bé Yêu Đời ới ời,
CL sưu tầm cái video clip này cho Bé và hy vọng rằng sẽ giúp cho Bé hiểu thêm về những gì đang xãy ra cho mình và hay hơn nữa là giúp Bé............................ ngộ !
CL hy vọng rằng Bé không có vấn đề về anh ngữ. L cũng có thể dịch nếu cần
beyeudoi206
Mar 25 2009, 12:38 PM
trước hết bé rất cảm ơn những lời an ủi của mọi người , bé rất cảm động và cũng cảm nhân được an ủi một chút là trên đời này vẫn còn có người tốt, nhưng không hiểu tại sao bé đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể quên được con người bạc bẽo đến thế kia, trái tim bé bây giờ nó đang nhức nhói và buốt giá, người ta vô tình thờ ơ lắm, thờ ơ đến nỗi bé không hiểu rằng anh ta có trái tim hay không, ngày lại ngày bé đau khổ bé muốn thoát khỏi nỗi đau của chính mình nhưng bé làm không được, nước mắt như cư" muốn chực sẵn, có nhiều lúc dù không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt cay đắng đó cư rơt" rớt không ngừng, nó thấm vào miệng mặn chát và thấm vào tim rát buốt, đến nỗi bé không thể thấy được cái gì trước mắt mình ngoài một màu đen đau khổ và tăm tối, mỗi ngày bé khóc thật nhiều và ngước lên hỏi ông trời, nếu ông trời thật sự thương hại bé , nếu thật sự bắt bé yêu người ta mà có thể đến với người ta thì hãy cho người đó ít nhiều hãy co' một chút xíu tình cảm với bé mà quay về thì đau khổ sao bé cũng chấp nhân, còn nếu không xin hãy ban cho bé một chút xíu can đảm để quên người đó đi một cách thật tình và nhanh chóng để cho trái tim bé bớt đau khổ mà cảm t hấy yêu đời hơn một chút, nhưng có lẽ ông trời không bao giờ ngó xuống bé mà nghe lời kêu xin của bé, bởi vì từ ngày chia tay đến giờ đã gần một năm trời đằng đẵng ngày nào bé cũng cầu nguyện và ngày nào bé cũng sống trong nước mắt, có phải bé ngu si lắm không, bé không còn là chính bản thân mình, bé không biết phải làm sao để nước mắt thôi rơi và để tim thôi không còn đau... phải làm sao bây giờ để quên một kẻ vô tình...
truongnguyen82
Mar 25 2009, 06:22 PM
Cần 1 thơi gian mới phôi pha
Long Nhi
Mar 25 2009, 09:08 PM
Bé nên tìm cách để shift cái focus trong đòi sống tình cảm của mình. CL thấy là cái focus chính của Bé bây giờ là người bạn trai cũ, vì vậy nên rất khó mà quên đươc. Nếu suốt ngày mình chỉ tụng có một người đó thì làm sao Bé có thể thấy gì khác hơn được chứ? Bé nên tìm một cái gì khác trong đời sống để chú tâm vào. Mỗi ngày Bé hãy cố tìm cho mình một cái gì đó positive để Bé nghĩ đến để shift cái mind của Bé ra khỏi cái mớ bòng bong này. Đi làm việc từ thiện, đọc sách, thiền, nấu ăn hoặc làm những điều mình thích có lợi cho mình và cho người. Mỗi ngày Bé hãy cố tìm cho được 3 cái blessings trong cuộc sống. Cố đừng gặp mặt anh cho đến khi tâm lý của Bé đã được chuẫn bi. Lúc đó Bé hãy làm cho anh ngac nhiên vì sự thay đổi của Bé. Dĩ nhiên Bé thay đổi là để cho Bé chứ không phải để được anh trở lại. CL nghĩ rằngBé cũng nên thay đổi cách suy nghĩ là phải chịu lấy mọi thiệt thòi bởi vì Bé rất đáng được tôn trọng và yêu thương bằng tất cả sự chân tình như tất cả mọi người ở trên đời này.
CL cảm thấy Bé bị tổn thương rất nặng, có lẽ vì tâm lý hoàn toàn chưa có sự chuẫn bị khi anh ấy chia tay với Bé và đã gây trong lòng của Bé một sự quyến luyến không nguôi. Nếu đúng là như vậy có nghĩa là Bé vẫn còn rất nhiều điều để nói vối anh mà Bé không có được dịp. CL đề nghị là Bé để một con búp bê, môt con stuff animal, hay bức hình của anh trước mặt và bắt đầu nói những gì mình muốn nói. Nói xong rồi thì bé nói với anh rằng, Bé mặc dầu rất thương anh nhưng Bé sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh và sẽ thành tâm chúc cho anh được mọi điều hạnh phúc (Những lời này sẽ cổi trói cho Bé). Sau đó Bé sẽ nói câu xác quyết với mình rầng : Bằng mọi cách, Bé sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Và đây là một sự thật hiển nhiên mà Bé nên luôn ghi nhớ:
Khó khăn nào rồi cũng qua đi.Phải tập think positive vì khi mình think positive thì mình sẽ trở thành positive.
Thực tập đi Bé và luôn ghi nhớ sẽ có CL và những người bản khác sẽ đứng sau lưng để hổ trợ cho Bé.
Chúc Bé thật nhiều can đảm để vượt qua đoản đường khó khăn này.
nhelen79
Mar 26 2009, 01:35 PM
Bé,
để LT kể cho Bé nghe câu chuyện có thật này nhen.
Chổ mình làm có 1 cô nọ có mang đứa con đầu lòng, nhưng được 1 thời gian ngắn thì bác sĩ khám ra đứa bé sẽ không được bình thường nếu sanh. 2 vợ chồng họ quyết định bỏ đứa bé. 1 tuần sau khi làm đám tang cho đứa bé, chồng của cô bị đụng xe chết. Tuần sau cô làm đám tang cho chồng. Cô không có người thân, và cũng không có bạn bè nhiều. Căn nhà cô đang ở có lẽ phải bán đi và cô cũng vừa bị lay-off.
Mình nghĩ mình khổ, nhưng có thể ngoài kia, có rất nhiều những người kém may mắn hơn mình rất nhiều. Tùy theo Bé định nghĩa 2 chữ "hạnh phúc" là sao thôi. Mong Bé mau hết buồn
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.