Một bà xồn xồn vào trại giam thăm chồng: - Cuộc sống ông trong này như thế nào ? - Ồ! Thì cũng y chang như ở nhà với bà thôi, không được tự do ra ngoài, không được quan hệ lăng nhăng, luôn bị nghe quát tháo và ăn uống cũng chẳng giống ai
Mìn
Apr 3 2009, 07:07 PM
TuyTamNhan
Apr 4 2009, 04:59 AM
` Hihihi thì ra lấy vợ là bị tù chung thân
pdly3
Apr 4 2009, 08:43 AM
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 4 2009, 04:59 AM)
` Hihihi thì ra lấy vợ là bị tù chung thân
mà ngộ là ông nào cũng năng nĩ được chấp nhận chui vô mà còn phải hối lộ đủ thứ ngọc ngà châu báo hehehehe
TuyTamNhan
Apr 4 2009, 12:02 PM
QUOTE(pdly3 @ Apr 4 2009, 08:43 AM)
mà ngộ là ông nào cũng năng nĩ được chấp nhận chui vô mà còn phải hối lộ đủ thứ ngọc ngà châu báo hehehehe
Bởi vậy những ông đó mới bị tù sau khi lấy vợ ....tất cả chỉ tại vì họ có thói quen hối lộ, lại nhấm vào người chịu ăn hối lộ Còn những người cam tâm tình nguyện lấy nhau mà không cần hối lộ thì mấy ông đó vẫn còn chút tự do tại ngoại sau khi có vợ
minhtamcnn1
Apr 5 2009, 01:18 PM
Quý vị hok nghe "Hôn nhân là mồ chôn tình ái " sao Bé nghĩ đương sự của chuyện đã nhận ra đầy đủ ý nghĩ câu trên
tcdkcdd
Apr 8 2009, 09:02 AM
"Marriage": It's not a word, it's a sentence!
nhelen79
Apr 8 2009, 06:00 PM
QUOTE(tcdkcdd @ Apr 8 2009, 10:02 AM)
"Marriage": It's not a word, it's a sentence!
life sentence hả winh??? tội quá !!!!!!!!!!!!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.