HDTN
Mar 29 2009, 09:30 PM
Niềm đau lớn nhất của con người trong tình yêu có lẽ không phải là xa cách, mà là sự trông chờ và mong đợi. Cái cảm giác đó đã xé nát tâm hồn, đã làm mòn trái tim và một nổi chán chườn dâng trào trong tâm trí.
Tôi vẫn yêu anh ấy lắm, nhưng quá mệt mõi bởi tình yêu này. Một triết lý tình yêu rất sâu sắc mà tôi vẫn luôn nghĩ đến đó là: "yêu nhau là phải nhìn vào mắt nhau để hiểu nhau mà cùng nhìn về một hướng". Đúng vậy tình yêu của tôi và anh ấy là nhìn về một hướng nhưng khổ nỗi là tôi nhìn về hướng của anh ấy, còn anh ấy thì tuy ngoài miệng nói yêu thương tôi nhưng tôi khẳng định một điều là anh ấy VẪN CÒN TÌM KIẾM, cho nên lúc nào cũng muốn xa cách tôi. Khi tôi chán nãn với cái xa vắng đó thì anh ấy lại níu kéo, yêu tôi... nhưng muốn tôi phải chấp nhận sự hời hợt của anh ấy, phải chấp nhận sự bay bướm dối trá hai lòng của anh ta. Tôi đã cố gắng giữ yên lặng mà để yêu anh ấy, tình yêu của tôi cho anh ấy càng ngày càng sâu đậm rồi vết thương lòng càng ngày càng tăng trưởng trong thâm tâm tôi. Tôi biếng làm mọi việc, chỉ muốn ngồi chờ đợi anh ấy..... Làm sao tôi mới hết khổ khi yêu anh? Tôi không biết phải làm sao mới quên được anh.
HDTN
Mar 30 2009, 12:22 PM
Lại thêm một ngày nặng nề trôi qua, tôi cảm thấy con tim mình thêm đau nhói. Đã được hơn một tuần rồi, anh ấy không có l/l với tôi và tôi cũng vậy. Nếu như vậy chắc có lẽ tôi sẽ dể chịu hơn.......
Sáng nay lại nhận được message ngắn gọn của anh ta: "N yeu m and nho m". Tại sao vậy chứ? Nếu giả như đã cảm thấy tôi là một phiền phức hay một gánh nặng tại sao không để cho trái tim tôi được sự bình lặng chứ. Sao cứ khi tôi nguôi ngoai niềm nhung nhớ thì anh ấy lại làm cho tôi lại thổn thức. Tại sao anh ấy không cho tôi có một sự tự ty nhỏ nhoi chứ.
Nhận được message đó sau lại còn nhận thêm một msg trong email "I love you......" tôi buồn lắm. Tôi đã trả lời lại, "em biết anh yêu em, nhưng anh còn yêu người kia lắm. Nếu vậy thì chấm dứt với em đi, để cho em có sự yên lặng nhé. Em bây giờ không khao khát gì cả chi mong muốn có sự yên tịnh thôi. Em đau khổ lắm, tự mình em đã kiếm cho mình những chuyện làm không cần thiết để quên anh, nhưng sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí em hoài vậy. Coi như tội nghiệp cho em nhe, đừng làm em đau khổ nữa anh ạ , em xin anh đó. Hãy để cho em yên thân." Sau khi msg tôi đã gởi đi, tôi nhận được một msg khác từ anh : "Đến gặp anh em sẽ thoải mái, càng sớm càng tốt cho em". Why? Why? Why? Sao anh lại đối sử với em như vậy. Tôi chưa đủ thảm thương hả? Tôi đã làm gì nên tội vậy anh? Tôi phải làm sao đây.....................
hanthaiphong
Mar 30 2009, 12:35 PM
yêu thì mù oán, giải pháp của bạn lúc này là pipi người đó đi mới là lựa chọn đúng
với kẻ như thế HDTN còn luyến tiếc làm gì á? hãy hỏi bản thân mình người 2 mặt như thế có xứng đáng để iu và được iu hok ? trong xã hội này còn nhìu người tốt hơn him nhìu..........Cũng do lỗi của HDTN 1 phần vì ko dám quyết định chia tay và còn mún dây leo rể má với mối tình này nên bây giờ đau khổ vẩn là em !!!!
HDTN
Mar 30 2009, 12:51 PM
QUOTE(hanthaiphong @ Mar 30 2009, 12:35 PM)
yêu thì mù oán, giải pháp của bạn lúc này là pipi người đó đi mới là lựa chọn đúng
với kẻ như thế HDTN còn luyến tiếc làm gì á? hãy hỏi bản thân mình người 2 mặt như thế có xứng đáng để iu và được iu hok ? trong xã hội này còn nhìu người tốt hơn him nhìu..........Cũng do lỗi của HDTN 1 phần vì ko dám quyết định chia tay và còn mún dây leo rể má với mối tình này nên bây giờ đau khổ vẩn là em !!!!

Đúng vậy HDTN thừa nhận là mình đã tự làm cho tình yêu đơn phương của mình lún sâu vào anh ấy. HDTN đã từng tránh né cũng như không l/l với anh ấy, nhưng rồi anh ta như đã thấu hiểu HDTN lắm, lúc nào cũng có cách đối phó, có cách làm HDTN xao xuyến, bịn rịn không quên được. Bây giờ đã vậy HDTN không biết phải làm sao mới đúng, không l/l với anh ấy thì nhớ kinh khủng ngày tháng trôi qua rất nặng nề cô lẽ. Nhưng khi anh ấy gọi là mình bị giao động, vừa giận, vừa thương mâu thuẫn quá. Phải làm sao đây?
HDTN
Mar 31 2009, 08:43 PM
Sao bữa nay tôi buồn quá, đáng lẽ là vui vẽ lắm nhưng lại một lần nữa anh ấy làm tôi buồn bã. Tại sao lúc nào anh ấy cũng đối xữ với mình như vậy? Có phải đây là một trò chơi đối với anh ấy chăng? Mệt quá đi, tôi quá mệt mõi với cái sự hời hợt giả tình giả nghĩa của anh ấy. Khi tôi muốn xa thì anh ấy níu kéo, nhưng khi tôi quay về thì anh ấy lại làm lơ tôi. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông như vậy, tôi muốn rút chân ra khỏi vũng lầy này nhưng sao càng ngày càng lún sâu hơn. Phải làm sao? phải làm sao đây?
HDTN
Apr 1 2009, 06:32 PM
Bữa nay vô tình mình chở mẹ đi công chuyện rồi đi ngang nơi ấy, hai mẹ con khi đi ngang cái chổ đó không ai dám nhìn vào, chỉ bùi ngùi nhìn nhau như thấu hiểu. Ông ấy ra đi đã không chỉ mang đi nữa trái tim của mẹ tôi, mà còn cả trái tim tôi nữa.
Hàng đêm khi tôi không ngủ được vì nhớ đến ai đó..... tôi đều nhớ tới ông ấy. Tôi nhớ ánh mắt ông ấy trước khi ra đi căn dặn tôi phải làm gì. Tôi đã nghịch với ý ông ấy

vì tôi còn...... anh ta lắm. Anh có hiểu nỗi lòng của em không anh L, nếu anh hiểu tại sao anh lại đối xữ với em như vậy chứ

Tất cả mỗi chuyện em làm đều vì ai anh biết mà. Sao anh lại nỡ hết lần này đến lần khác bóp nát tim em.
HDTN
Apr 2 2009, 12:05 PM
Hôm nay không khí tiểu bang này thật khó chịu, trời u ám, gió hiu hiu, không khi không nóng cũng không lạnh nhưng hơi ẩm ướt. Không khi này làm cho người ta chỉ muốn ở trong nhà chẳng muốn đi đâu cả. Tuy tôi đã có hẹn đi họp nhưng có thể tôi phải bỏ hẹn quá, vì trong người hơi khó chịu, có lẽ vì thức khuya nhiều cho nên tinh thần không được tập trung.
Còn anh? Nơi anh ở ra sao? Anh có đi đâu chơi không, hay lại ngồi thẫn thờ trước cái máy vi tính chờ đợi người kia? Em thật chán cái cuộc sống của anh quá, đã có tuổi rồi sao không nghĩ ngơi để có sức khỏe tốt mà lo cho gia đình? Sao cứ mãi ôm giấc mộng không thành sự thật chứ? ồ ! em quên mất , anh đã làm như vậy bao nhiêu năm trời rồi, người ta sống với anh trên mạng net đã bao nhiêu năm, dù gì cũng còn cái tình chứ, bỏ người ta sao đành. Người ta lúc nào cũng dịu dàng với anh, còn em đòi hỏi những thứ quá hiện thực cho nên anh quá chán ngán đúng không anh?
Anh đừng lo? Thế giới huyền ảo của anh suốt đời này em không bao giờ ép anh rời bỏ. Em chỉ tiếc rằng không thay đổi được anh! Cho nên cuối cùng em sẽ rời bỏ cái mà em không bao giờ có được. Chúc cho anh luôn tìm được niềm vui trên cái không gian mờ ảo của anh và người ấy tạo thành.
HDTN
Apr 13 2009, 09:27 AM
Đã hơn 10 ngày mình đã không liên lạc với anh ấy. Và anh ấy cũng vậy, chúng tôi đã hết rồi ư? Mình nghe có chút buồn thôi nhưng không đến nỗi như mình tưởng tượng, vậy cũng tốt cho mình vậy, mình sẽ rắng quên anh ấy. Mong rằng anh ấy sẽ cho mình sự bình yên này. Đừng liên lạc với mình nữa, mình mong là như vậy.
Nhưng tuy mình không buồn nhưng mình vẫn sao như cứ đang chờ đợi anh ấy vậy? Liệu mình phải ra sao khi anh ấy liên lạc lại với mình chứ? Phải làm sao mới được hoàn toàn bình thản khi trong cuộc đời không có anh ấy? Mình có lướt qua được không?
HeoCon
Apr 13 2009, 06:32 PM
Nếu sis thật sự muốn chấm dứt - sis có thể đổi số phone / cắt đứt liên lạc thì lúc đó những suy nghĩ về anh ta có liên lạc với mình không sẽ không còn - vì sis không cho anh ta cơ hội đó - and khi sis biết anh ta sẽ không có cơ hội tiếp cận với mình nữa - sis sẽ move on dễ dàng hơn.
Không có gì không thể qua được đâu sis - có lẽ mình sẽ rất buồn, sẽ khóc ^^ nhưng rồi cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn nhiều - nó không tự tới nhưng mình phải tìm nó
HC ghét nhất là việc lấp lửng - nó làm mình mệt mỏi - nếu sis đã mệt mỏi như vậy thì tại sao còn tiếp tục - sis chấp nhận tương lai của mình với 1 người như vậy hay sao? sis không muốn tìm 1 người có thể toàn tâm yêu mình sao? Tình yêu cần sự ích kỷ vì tình yêu cần sự tuyệt đối.
Lời nói yêu thương rất dễ nói nhưng HC nghĩ người con gái có thể cảm nhận nó có thật hay không - nghe bằng con tim mình - đừng dùng lý trí mình để che đậy ý thức và cảm nhận từ chính trái tim mình.
Vui lên sis nghen ^^
HDTN
Apr 14 2009, 03:08 PM
QUOTE(HeoCon @ Apr 13 2009, 06:32 PM)
Nếu sis thật sự muốn chấm dứt - sis có thể đổi số phone / cắt đứt liên lạc thì lúc đó những suy nghĩ về anh ta có liên lạc với mình không sẽ không còn - vì sis không cho anh ta cơ hội đó - and khi sis biết anh ta sẽ không có cơ hội tiếp cận với mình nữa - sis sẽ move on dễ dàng hơn.
Không có gì không thể qua được đâu sis - có lẽ mình sẽ rất buồn, sẽ khóc ^^ nhưng rồi cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn nhiều - nó không tự tới nhưng mình phải tìm nó
HC ghét nhất là việc lấp lửng - nó làm mình mệt mỏi - nếu sis đã mệt mỏi như vậy thì tại sao còn tiếp tục - sis chấp nhận tương lai của mình với 1 người như vậy hay sao? sis không muốn tìm 1 người có thể toàn tâm yêu mình sao? Tình yêu cần sự ích kỷ vì tình yêu cần sự tuyệt đối.
Lời nói yêu thương rất dễ nói nhưng HC nghĩ người con gái có thể cảm nhận nó có thật hay không - nghe bằng con tim mình - đừng dùng lý trí mình để che đậy ý thức và cảm nhận từ chính trái tim mình.
Vui lên sis nghen ^^
cám ơn HC đã cho HDTN một ý kiến rất hay, tuy vậy đã có thử rồi, anh đều có cách để l/l với mình.
Tối qua anh ấy có gọi cho mình và hỏi mình có nhớ anh ấy không? câu trả lời anh đã biết mà sao còn làm bộ, nếu mình không nhớ thì làm gì trả lời đt chứ. Sau đo bị mất signal cho nên mình cũng không gọi lại hơn nữa phone đa hết pin rồi. Mình muốn biết anh ấy muốn nói gì nhưng không có cơ hội.
Bữa nay anh ấy cũng l/l với mình, nhưng vì không có gần phone cho nên không bóc, sau đó mình cũng chẳng thèm gọi lại. Mình buồn lắm nhưng đây là cách duy nhat đe quên anh mà. Xin lỗi anh.
ENT99
Apr 16 2009, 04:00 PM
ENT cũng đã từng trãi qua một thời gian giống như sis bây giờ á. Lúc đó ENT có cảm giác bỏ không đành mà vương thì khổ. Ôi đầu óc lúc đó mệt mõi lắm. Nhưng ENT cũng làm như sis HeoCon nói trên á. ENT thay đổi hết email address và cố tình change cái password cho cái e-mail củ với tùm lum tà la số và chử mà sẽ không bao giờ ENT nhớ nỗi. Cố tình làm thế để mình khỏi vào được cái e-mail củ để check mail. Đổi luôn phone, bỏ phone vào silent mode trong 3 tháng đầu. Vì mình không nghe phone reng thì ít khi bắt lên , nhưng khi check phone rồi thì missed call cũng không làm mình rung động để cần gọi lại. Khi check phone thì nếu missed calls của người mình muốn gọi lại thì mình gọi lại. Với lại, đa số nếu có chuyện quan trọng thì các người bạn mình sẽ gọi lại. Còn nếu là anh ta thì sau nhiều lần gọi lại (nếu he biết được số mới của sis ) mà không thấy sis bắt thì sẽ dần "chán " thôi. ENT chúc sis có nghị lực để vượt qua được cái thử thách này.
HDTN
Apr 27 2009, 04:02 PM
QUOTE(ENT99 @ Apr 16 2009, 04:00 PM)
ENT cũng đã từng trãi qua một thời gian giống như sis bây giờ á. Lúc đó ENT có cảm giác bỏ không đành mà vương thì khổ. Ôi đầu óc lúc đó mệt mõi lắm. Nhưng ENT cũng làm như sis HeoCon nói trên á. ENT thay đổi hết email address và cố tình change cái password cho cái e-mail củ với tùm lum tà la số và chử mà sẽ không bao giờ ENT nhớ nỗi. Cố tình làm thế để mình khỏi vào được cái e-mail củ để check mail. Đổi luôn phone, bỏ phone vào silent mode trong 3 tháng đầu. Vì mình không nghe phone reng thì ít khi bắt lên , nhưng khi check phone rồi thì missed call cũng không làm mình rung động để cần gọi lại. Khi check phone thì nếu missed calls của người mình muốn gọi lại thì mình gọi lại. Với lại, đa số nếu có chuyện quan trọng thì các người bạn mình sẽ gọi lại. Còn nếu là anh ta thì sau nhiều lần gọi lại (nếu he biết được số mới của sis ) mà không thấy sis bắt thì sẽ dần "chán " thôi. ENT chúc sis có nghị lực để vượt qua được cái thử thách này.
Cám ơn ENT đã cho HDTN thêm ý kiến rất hay. HDTN đã có từng đổi số phone rồi, nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng có cách biết. Sau khi suy nghĩ HDTN nếu mình đổi số phone hoài là mình trốn tránh, quá con nít, mình sẽ không biêt" được bản thân mình có khắc phục cám dỗ của anh ấy không. Cho nên HDTN đã không có đổi số phone nữa, ráng đương đầu với thực tế.
HDTN
Apr 27 2009, 04:14 PM
Lại được thêm hai tuần trôi qua, mình đã không l/l với anh ấy, mặc dù anh ấy có gọi để lời nhắn nhưng mình đã không trả lời. Anh ấy hỏi mình khi nào buồn hay nhớ đến anh ấy thì gọi cho anh ấy.
Anh à! sự thật em rất nhớ anh, nhưng em sẽ không tự hạ thấp bản thân mình nữa, em phải tìm lại con người ngạo mạn ngày nào của em. EM sẽ không quỵ lụy vào tình yêu anh nữa. Em đã từng yêu anh cuồng nhiệt, dại khờ..... rồi em được gì chứ? Anh cứ năm lần bảy lượt chà đạp tự ái em, dối trá, còn làm dữ để em giữ yên lặng vì em quá yêu anh! Nhưng anh à, bây giờ sẽ không có nữa đâu? Em biết anh không gặp được em anh không bỏ cuộc, không l/l được em anh cũng không bỏ cuộc. Tuy vậy anh cũng còn luyến tiếc cuộc vui và ...... của anh, cho nên em sẽ nhất định không tha lỗi cho anh nữa! Em sẽ ráng quên anh mặc dầu đau lắm. Bây giờ em còn yêu anh lắm, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh, nhưng anh vẫn không bỏ cái thói của anh và tiếp tục cuộc vui của anh, cái yêu của em sẽ chuyễn thành hận. Hận là vì em còn yêu anh. Nhưng mai mốt đây em không bảo đảm được tình yêu của em có còn dành cho anh không, lúc đó, xin anh cũng hãy quên em đi.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.