Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Sợ gặp bác sĩ
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Tiếu Lâm Quán
HoaHamTieu
Một buổi chiều trong quán Kẹp, Túy Gia chơi sang gọi một chai gụ Rờ Mi Mạc Ten để ún cho đã đời. Mới ún được nửa chai, Túy Gia chợt giật mình khi thấy bóng dáng người quen:

- Thui chít gùi! Ông bác sởi... ổng mà thấy tui ún gụ như dzì...

Mìn:

- Sao dzạ? Bộ ổng bắt ông phải kiêng gụ hả?

- Đâu có, bị dzì tui còn nợ ổng năm trăm chưa trả !
TuyTamNhan
Hihihi... tại tui mất nợ nhiều người nên gặp ai tui cũng sợ chứ hỏng riêng gì ông bác sởi đó đâu nau.gif
Mìn
mad.gif
Ông đó, tui ghét nhất cái tật nghèo mà ham chơi sang nói hoài hỏng chịu sửa !!!
TuyTamNhan
QUOTE(Mìn @ Apr 3 2009, 07:14 PM)
mad.gif
Ông đó, tui ghét nhất cái tật nghèo mà ham chơi sang nói hoài hỏng chịu sửa !!!
Hihihi...vậy làm sao sửa được tật nghèo đây? pp.gif
Nghèo có chơi giống thiên hạ vẫn bị người ta chửi là "nghèo mà ham chơi sang" đó mờ! hoho.gif
minhtamcnn1
Ý hình như Túy Gia còn thiếu bé 1 chầu nhậu phải hok ta ơ........ ợ pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(minhtamcnn1 @ Apr 5 2009, 01:19 PM)
Ý hình như Túy Gia còn thiếu bé 1 chầu nhậu phải hok ta ơ........ ợ  pp.gif
Chèn ui, tui nghèo thiệt nhưng tui nhớ là tui đâu có thiếu nợ nhiều đến thế....mtcnn có đòi lộn người không vậy? lay.gif
Ủa mà sao tự nhiên mtcnn trở thành hùi nào mà tui không hay dzị cà? nau.gif
minhtamcnn1
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 7 2009, 04:44 AM)
Chèn ui, tui nghèo thiệt nhưng tui nhớ là tui đâu có thiếu nợ nhiều đến thế....mtcnn có đòi lộn người không vậy? lay.gif
Ủa mà sao tự nhiên mtcnn trở thành hùi nào mà tui không hay dzị cà?  nau.gif
*



Định đánh bài chuồn hả??? nau.gif

Đổi danh xưng " bé " choa "dễ thương " hoho.gif
nhelen79
dzị hong biết cụ xĩn có bao giờ théc méc sao cụ lên chức "cụ "???
TuyTamNhan
QUOTE(minhtamcnn1 @ Apr 8 2009, 04:42 AM)
Định đánh bài chuồn hả??? nau.gif
Hihihi... chỉ đánh bài cào thui nau.gif

QUOTE
Đổi danh xưng " bé " choa "dễ thương "  hoho.gif
muốn cho bà cụ nào thương mà phải nhọc tâm thế nana.gif pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 8 2009, 06:01 PM)
dzị hong biết cụ xĩn có bao giờ théc méc sao cụ lên chức "cụ "???
Có chứ. Tui mãi thắc mắc là tui đã ăn mừng đại thọ 80 của tui lâu gùi mà sao giờ này tui chỉ mới lên được chức "cụ" nau.gif nana.gif
minhtamcnn1
Đâu nhứt thiết là phải bà cụ , mấy cô trong đây cũng dc D.gif

Còn Túy Gia chắc sống lâu mới lên lão làng hoho.gif
TuyTamNhan
QUOTE(minhtamcnn1 @ Apr 9 2009, 07:17 AM)
Đâu nhứt thiết là phải bà cụ , mấy cô trong đây cũng dc D.gif
Nhưng mấy cô trong đây cũng mãi bận làm bé rồi, còn rảnh đâu đi sương bé khác nana.gif

QUOTE
Còn Túy Gia chắc sống lâu mới lên lão làng  hoho.gif
Hihihi.... Hỏng phải là sống lâu, chỉ là còn may chưa bị...... chết sớm mà thôi nau.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 11 2009, 10:15 AM)

Hihihi.... Hỏng phải là sống lâu, chỉ là còn may chưa bị...... chết sớm mà thôi  nau.gif
*



hèn gì LT hay nghe người ta nói người tốt thường hay chết sớm , nhường đất lại cho Cụ Xĩn dzot.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 13 2009, 10:20 PM)
hèn gì LT hay nghe người ta nói người tốt thường hay chết sớm , nhường đất lại cho Cụ Xĩn dzot.gif
Hihihi.. Bang chủ không thấy bao nhiêu năm lang thang trong chuồng dzịt, tui vần là "già mất nết" trước sau như một đó sao? nana.gif Thiên hạ mãi nhường đất cho tui hoài đó chứ, nhưng vẫn chưa đến phiên tui làm người tốt...I am still way behind the line nau.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.