Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Rất Mong Các Bạn Cho Ý Kiến, Please!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
kimhoa
Chào các bạn,

Mình có một câu hỏi này rất cần sự góp ý của các ban. Các bạn nghĩ sao nếu hai người quen nhau khoảng 1 năm thì đùng một cái anh chàng đi về VN không nói 1 tiếng nào với cô bạn gái ở đây? Trong khi lúc còn ở đây hầu như ngày nào anh ta cũng tới nhà cô bạn gái.

Rất mong sự góp ý của các bạn!
ENT99
ENT nghỉ bạn khoang jump to conclusion mà hãy bình tỉnh lại. Một người bất chợt về VN mà không kịp thưa gởi cũng có nhiều lý do lắm bạn ạ. Thí dụ như là trong nhà có chuyện phải cần về gấp nên không kịp báo cáo. Tại sao cô bạn gái không gọi điện thoại giả vờ hỏi thăm rồi coi tình hình ra sao.
sda
QUOTE(kimhoa @ Apr 15 2009, 07:06 AM)
Chào các bạn,

Mình có một câu hỏi này rất cần sự góp ý của các ban.  Các bạn nghĩ sao nếu hai người quen nhau khoảng 1 năm thì đùng một cái anh chàng đi về VN không nói 1 tiếng nào với cô bạn gái ở đây?  Trong khi lúc còn ở đây hầu như ngày nào anh ta cũng tới nhà cô bạn gái. 

Rất mong sự góp ý của các bạn!

Bạn viết vắn tắt quá, khó hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện nên khó thể góp ý cho đúng. Với lại người ngoài cuộc nghĩ sao không quan trọng bằng cô bạn gái đó nghĩ sao eyelashes1.gif

Giống như sis ENT99 đã viết đó, cũng còn tùy theo lý do tại sao anh chàng đó về VN nữa. Nếu gia đình có chuyện quan trọng cần về gấp thì có thể thông cảm được. Còn nếu chỉ là về VN để rong chơi hưởng thụ thì lại khác smile.gif SDA cũng nghĩ như sis ENT99: cô bạn gái đó có thể gọi phone hỏi thăm rồi tìm hiểu tình hình để biết thêm.
kimhoa
ENT99 oi! Mình không có jump to conclusion đâu! Vì gom góp tất cả các sự kiện lại với nhau nhưng mình vẫn không hiểu lý do.

sda nói đúng vì mình không nói rõ nên làm cho các bạn cũng khó mà có những ý kiến chính xác. Tối chủ nhật anh ta vẫn còn đến nhà mình chơi. Rồi thứ 2, thứ 3 anh ta đi vào ngày thứ tư. Mình nghĩ nếu đi VN thì ít nhất anh ta cũng đã mua vé trước đó mấy ngày. Vậy thì tại sao anh ta không nói cho mình biết. Chỉ cần anh nói anh phải về VN vì có chuyện không lẽ mình lại cản hay sao? Anh ta đi mà không nói làm cho cả nhà mình lo không biết anh ta bị chuyện gì mà không phone cũng không xuống nhà. Mình cũng chưa đến nhà anh ta. Nhưng mình đã tìm cách liên lạc với người quen của anh ta thì lúc đó mới biết anh ta đã đi rồi. Để mình nói thêm điều này cho các bạn biết. Khi tụi mình quen nhau anh ta mới từ VN qua được khoảng một năm. Có nghĩa là anh ta đã ở bên VN 2 năm, qua đây được một năm mới quen mình. Mình nghĩ anh ta là người đàn ông đàng hoàng, chững chạc, có tư cách chứ đâu có ngờ anh ta lại hành xử như một người không có suy nghĩ như vậy. Anh ta cũng không gởi thậm chí là 1 cái email để cho mình biết nữa. Nếu anh ta không là bạn trai của mình thì chắc chắn anh đi về VN có cho mình biết hay không không làm cho mình phải bận tâm như vậy đâu. À, các bạn có biết là vé về là opening nựa Có nghĩa là đi mà không biết ngày nào sẽ trở về.

Các bạn có suy nghĩ gì về người này? Và việc làm của anh ta.
sda
QUOTE(kimhoa @ Apr 16 2009, 07:05 AM)
sda nói đúng vì mình không nói rõ nên làm cho các bạn cũng khó mà có những ý kiến chính xác.  Tối chủ nhật anh ta vẫn còn đến nhà mình chơi.  Rồi thứ 2, thứ 3 anh ta đi vào ngày thứ tư.  Mình nghĩ nếu đi VN thì ít nhất anh ta cũng đã mua vé trước đó mấy ngày.  Vậy thì tại sao anh ta không nói cho mình biết.  Chỉ cần anh nói anh phải về VN vì có chuyện không lẽ mình lại cản hay sao? 

Cũng khó nói lắm. Tùy theo lý do anh ta cần về VN. Và cũng tùy theo tính người đàn ông đó nữa. SDA không biết tính anh chàng nầy và lý do tại sao anh ta đi đột ngột như vậy nên cũng không dám có một sự suy đoán nào vì e nếu lỡ đoán sai thì oan cho người khác smile.gif Nhưng cũng có một số người không thích nói cho người khác nghe những chuyện riêng hay những khó khăn mà họ cần giải quyết. Nên khi gặp chuyện thì họ cứ làm mà không báo cho người chung quanh biết nên khiến người chung quanh phải lo lắng thắc mắc. Bạn cá tính của anh ta chắc bạn sẽ biết anh ta có phải loại người thích "bỏ đi không báo" như thế hay không? eyelashes1.gif

Việc mua vé, hình như nếu mua theo kiểu stand by, có chuyến đi ngay thì thường đến phút chót mới biết.

QUOTE(kimhoa @ Apr 16 2009, 07:05 AM)
Anh ta đi mà không nói làm cho cả nhà mình lo không biết anh ta bị chuyện gì mà không phone cũng không xuống nhà.  Mình cũng chưa đến nhà anh ta.  Nhưng mình đã tìm cách liên lạc với người quen của anh ta thì lúc đó mới biết anh ta đã đi rồi.  Để mình nói thêm điều này cho các bạn biết.  Khi tụi mình quen nhau anh ta mới từ VN qua được khoảng một năm.  Có nghĩa là anh ta đã ở bên VN 2 năm, qua đây được một năm mới quen mình.  Mình nghĩ anh ta là người đàn ông đàng hoàng, chững chạc, có tư cách chứ đâu có ngờ anh ta lại hành xử như một người không có suy nghĩ như vậy.  Anh ta cũng không gởi thậm chí là 1 cái email để cho mình biết nữa.  Nếu anh ta không là bạn trai của mình thì chắc chắn anh đi về VN có cho mình biết hay không không làm cho mình phải bận tâm như vậy đâu. 

Đàng hoàng, chững chạc, có tư cách cũng đâu có nghĩa là không "vô tư" kiểu đó chứ smile.gif Vì còn tùy theo lý do tại sao anh ta phải về VN và tùy theo tình cảm anh ta dành cho bạn sâu đậm ra sao.

Thời gian 1 năm quen biết chưa thể gọi là dài, dù cho có gặp nhau hầu như mỗi ngày, nhưng nếu người ta có lòng muốn giấu thì cũng khó mà hiểu rõ con người thật của họ.

Tuy bạn cho biết: "anh ta đã ở bên VN 2 năm, qua đây được một năm mới quen mình", nhưng SDA vẫn không hiểu rõ cho lắm. Có phải anh ta ở hải ngoại rồi về VN ở 2 năm, xong rồi qua đây 1 năm rồi quen bạn thêm 1 năm nữa?

Nếu không ngại, bạn có thể nào cho biết thêm các chi tiết, chẳng hạn: anh ta đã rời khỏi VN bao lâu, theo cách nào, làm gì ở bên nầy, tại sao lại về Vn ở 2 năm và làm gì ở VN trong suốt 2 năm đó, có liên hệ tình cảm với ai bên đó trong thời gian ở VN không? Ở VN anh ta còn thân nhân hay không? Ở bên nầy, anh ta có thân nhân hay không? Bạn có quen biết bạn bè thân nhân của anh ta hay không? Họ nhận xét sao về anh ta?

SDA không phải có ý tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng nếu biết thêm được info thì mới hy vọng tìm được chỗ rối trong "mớ bòng bong" hiện tại smile.gif


QUOTE(kimhoa @ Apr 16 2009, 07:05 AM)
À, các bạn có biết là vé về là opening nựa  Có nghĩa là đi mà không biết ngày nào sẽ trở về. 

Điều nầy chỉ cho thấy là khi đi anh ta cũng không biết trước được thời gian ở VN là bao lâu nên mới chọn opening. Chứ dựa theo đó và theo những điều bạn kể ở trên, SDA vẫn không dám đặt ra một giả thuyết gì vì vẫn chưa hiểu được rành mạch mọi chuyện.

QUOTE(kimhoa @ Apr 16 2009, 07:05 AM)
Các bạn có suy nghĩ gì về người này?  Và việc làm của anh ta.

SDA chưa hiểu được rành mạch mọi chuyện nên hiện giờ quá sớm để rút ra một nhận xét gì về anh chàng đó sorry2.gif

SDA chỉ có thể nói theo ý riêng của SDA là người ngoài cuộc thì khi anh ta bỏ đi về Vn một cách đột ngột và sau đó cũng không một lời, một chữ báo tin cho bạn (là bạn gái của anh) biết thì rất đáng trách. Vì có thể vì gấp rút phải đi nên không báo, nhưng nếu đã về VN và còn chưa biết rõ ngày về thì ít nhất cũng nên tìm cách báo tin để bạn gái khỏi lo âu khi thấy anh ta "mất tích" đột ngột như thế. Nhưng còn tùy theo lý do tại sao anh ta về VN mà nên trách nhiều hay trách ít smile.gif

QUOTE(kimhoa @ Apr 16 2009, 07:05 AM)
ENT99 oi!  Mình không có jump to conclusion đâu!  Vì gom góp tất cả các sự kiện lại với nhau nhưng mình vẫn không hiểu lý do. 

Theo SDA nghĩ bạn nên ráng bình tĩnh đừng quyết định chuyện gì trong lúc nầy khi vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Biết nói dễ, làm khó, nhưng khi mọi chuyện đang còn mù mờ chưa rõ ràng thì nên ráng kiên nhẫn chờ một thời gian, có thể sẽ biết thêm được những điều chưa biết và sẽ tìm được cách giải quyết thích hợp hơn.
ENT99
sis Kimhoa: ENT cũng xin góp ý kiến theo những gì sis cho post như trên. ENT xin nêu ra vài giả thuyết hen. Thứ nhất sis với anh ta quen nhau chỉ vỏn vẹn 1 năm. Con người thì mỗi người mỗi tánh thành ra nhiều khi đối với sis là quen nhau 1 năm là đủ thân để "trình diện " mọi thứ trong ngày cho người mình yêu.
Nhưng có thể anh ta thuộc túp người thấy quen nhau 1 năm chưa đủ được đưa vào giai đoạn "làm gì cũng thưa, đi đâu cũng phải nói ". Với lại con trai tánh tình khác với con gái về mặc họ thuyên về logical hơn và con gái thì thuyên về tình cảm hơn. Thành ra đối với anh ta hoặc các anh "hơi khô khan" thì công việc đi VN để làm "công việc " hay công tác thì không cần phải bẩm báo với bạn gái mình.

Điều thứ hai : Trong một năm quen nhau đó, tuy anh ta thường hay đến nhà sis chơi nhưng không nhất thiết anh ta coi tình cảm của hai người đã sâu đậm như sis coi tình cảm của hai người. Có thể hai người nhìn vào một sự việc và đánh giá cái level khác nhau. Thí dụ theo sis thì quen 1 năm thì được đưa vào level 6 đi. Và đối với sis là level 6 là phải đi đâu xa cũng phải báo cho nhau , làm gì cũng phải báo cho nhau. Nhưng anh ta lại coi quen 1 năm chỉ có thể cho là level 3 mà thôi. Có thể level 3 của anh ta là chỉ cần báo nếu thấy cần , hoặc chưa đến level mà phải báo và mỗi người đều được giữ quyên tư ẩn riêng của mình. Thành ra khi quyết định làm chuyện gì mỗi người tự lấy cái "level" mà mình tự chấm cho cuộc tình để quyết định cái hành động của mình.

Điều thứ 3 : Sis nói anh ta có một thời gian ở VN đến 2 năm. Sis có tìm lý do vì sao hay không? Vì sis cũng biết rồi thời buổi này mà làm công tác từ nước này qua nước nọ và bay qua bay lại là chuyện thường tình. Thành thử ra mình khoang tự "hù " mình bằng cách nghỉ đến điều tệ hại nhất. Nhưng cũng nghĩa là mình gạt bỏ cái "posibility" đó phải không?

Nói tóm lại là ENT chỉ khuyên sis là bình tỉnh lại và xem xét hết mọi việc. Nếu kiếm ra được đủ bằng chứng là anh ta về đó "rong chơi bắt bướm " thì lúc đó mình hãy "ghen và giận ". Còn bây giờ thì "Everybody is innocent until proven guilty " á sis. smile.gif
kimhoa
Cám ơn SDA rất nhiều. Mình sẽ nói rõ hơn để các bạn hiểu. Anh ta đi vượt biên lúc 17, 18 tuổi. Tới bây giờ anh ta đã 40 mấy rồi. Lúc đầu thì có đi làm nhưng sau đó nghỉ ở nhà buôn bán với anh chị. Anh có mấy anh chị em ở đây đều đã có gia đình hết. Trước đây dĩ nhiên đi học thì anh ta có bạn gái nhưng sau đó thì không đi tới đâu. Lúc mới quen với anh mình có hỏi anh đã có gia đình lần nào chưa vì thấy anh ta đã lớn rồi. Anh trả lời là trước đây có sống chung với 1 người nhưng vì lý do gì đó mà 2 người chia tay vì không hợp. Mình đoán có thể lúc vừa chia tay vì anh buồn nên về VN cho khuây khỏa, nhưng mình không thể nào tin được là anh về ở tới 2 năm. Bên VN anh còn người mẹ và cũng có mấy anh chị ở bển.

Việc anh về VN 2 năm mình chỉ mới biết khi anh đã đi VN. Còn việc anh ta có ai bên đó hay không làm sao mình biết được. Mình không biết thân nhân của anh. Chỉ biết chỗ anh buôn bán nhưng cũng chưa đến đó. Mẹ của mình cũng coi anh như người trong nhà và cũng thương anh vì thấy anh nói chuyện lẽ phép và đàng hoàng. Mỗi khi có party trong nhà hay của bà con anh ta cũng có đi dự nữa. Khi anh đi mà không nói cho mình biết mẹ mình cũng rất giận. Điều đó cho thấy rằng anh không những xem thường mình mà còn xem thường cả mẹ mình nữa.

Tình cảm của 2 đứa mình rất tốt. Những gì anh làm cho mình đã nói lên điều đó. Cả gia đình mình cũng thấy như vậy nữa. Mặc dù quen nhau chỉ 1 năm nhưng tụi mình có nhiều kỷ niệm lắm. Anh và mình thường đi dạo ngoài biển mỗi buổi chiều. Đi chơi đó đây. Có khi đi với em mình và mẹ mình nữa. Ồ, có chuyện này giờ nghĩ lại mình biết anh biết là sắp đi xa nên mới làm như vậy. Đó là thứ tư tuần tới đi thì thứ tư tuần này anh đến chỗ làm đón mình để 2 đứa có thời gian nhiều với nhau. Mình nhớ lại anh cũng không có biểu hiện gĩ. Nghĩ lại làm mình càng thấy rối rắm.

Bây giờ trong lòng mình có quá nhiều thắc mắc cũng như câu hỏi mà khong thể nào tìm ra được câ trả lời.
sda
Kim Hoa mến,

Cám ơn sis đã tin tưởng mà tâm sự chuyện riêng. SDA đã đọc nhiều lần những điều sis mới viết ở trên nhưng không biết nên góp ý ra sao cho đúng nữa sad.gif Vì SDA cũng đâu có rành về nhân tình thế thái và nhất là về những khúc mắc trong chuyện tình cảm, chỉ e sự suy đoán và cảm nhận của SDA nếu lỡ không chính xác thì SDA thấy ngại lắm.

Nhưng sis đã bỏ thời gian kể và chắc cũng đang chờ thêm ý kiến, góp ý của SDA và các sis khác nên SDA mạn phép góp vài ý nhỏ theo cách nhìn của một người ngoài cuộc và theo cách phân tích dựa theo những chi tiết sis đã cho biết. Nếu SDA đoán sai hay viết điều gì khiến sis kém vui thì mong sis thông cảm dùm nha vì đó là ngoài ý muốn của SDA.

Tuy sis cho biết "tình cảm của 2 đứa mình rất tốt. Những gì anh làm cho mình đã nói lên điều đó", nhưng SDA đồng ý với sis ENT99: mức độ tình cảm của mỗi người mỗi khác.

Dựa theo những điều sis đã viết ở trên, SDA cảm thấy vài điểm như sau. Xin phép cho SDA được nói thẳng theo sự cảm nhận riêng của SDA nha.

1) tình cảm của sis và gia đình sis dành cho anh ta có vẻ sâu đậm hơn là tình cảm của anh ta dành cho sis và gia đình sis sad.gif

2) sự tin tưởng và thành thật của sis dành cho anh ta cũng nhiều hơn là ngược lại. Vì anh ta có vẻ rất rành rẽ về sis và gia đình sis cùng những điều liên quan đến sis. Trong khi đó, sis lại chỉ biết rất mơ hồ về những điều liên quan đến anh ta kể cả quá khứ và gia đình, bạn bè thậm chí ngay cả việc làm của anh ta sad.gif

3) Dường như chỉ có sis là giới thiệu anh ta với gia đình sis. Nhưng anh ta hình như chưa giới thiệu sis với gia đình bên anh ta? sad.gif

4) Dường như sis đã thật lòng yêu thương anh ta, nhưng hình như anh ta vẫn chỉ còn trong giai đoạn tìm hiểu chứ chưa thật lòng yêu thương sis. Những việc chăm sóc, lo lắng, chiều chuộng, vui vẻ với mọi người trong gia đình sis, tham gia các buổi party, đưa sis đi chơi đây đó, đi dạo bãi biển, vv.. vv... chỉ cho thấy anh ta đang có ý theo đuổi sis nhưng chưa hẳn đã thật lòng với sis 100% (SDA chỉ suy đoán như vậy, cũng có thể SDA nghĩ sai).

Vì vậy anh ta vẫn chưa cho sis biết nhiều về quá khứ cùng những dự tính của anh ta. Anh ta hoàn toàn không hề trực tiếp kể cho sis nghe chuyện về VN ở 2 năm và đã làm gì ở VN trong suốt thời gian đó. Những gì sis biết chỉ là nghe qua người khác nói. Phải chăng vì thế nên anh ta mới không hề báo tin cho sis dù trước hay sau khi đã về VN?

Trong lúc nầy, SDA biết lòng sis đang rất bối rối với trăm ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng SDA cũng không biết phải khuyên sis điều gì ngoài việc mong sis hãy ráng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ thêm một thời gian. Nếu anh ta liên lạc với sis, khi đó sis có thể sẽ hỏi những điều sis cần biết. Đừng quyết định bất cứ điều gì trong lúc còn chưa hiểu rõ ràng để tránh sau nầy lại tiếc nuối vì sự hấp tấp của mình.

Trong lúc nầy, điều quan trọng là sis cần ráng giữ sự bình an trong tâm hồn và giữ gìn sức khoẻ. Nếu sau nầy gặp lại, anh ta vẫn thật tình với sis thì sis sẽ giữ được những nét đẹp trong mắt anh ta smile.gif SDA biết khi lòng đang bối rối ngổn ngang nhiều điều suy tư thì khó mà giữ được tâm thanh thản. Nhưng nếu sis ráng tập trung sự suy nghĩ vào một công việc hay một thú vui hữu dụng nào đó khiến đầu óc bận rộn, sẽ tránh được những lúc rảnh rang suy nghĩ vẩn vơ chỉ làm cho mình buồn và lo lắng mà thôi.

Thêm một điểm nữa là sis thử tìm cách dò hỏi từ bạn bè, người thân, người quen của anh ta để tìm hiểu thêm về những điều anh ta chưa nói cho sis biết. Nếu có ai ở VN có thể giúp sis tìm hiểu xem anh ta ở đây và làm gì ở VN được thì hy vọng sẽ giải tỏa bớt được phần nào sự thắc mắc của sis. Sis đã biết chỗ anh ta buôn bán, sis cũng có thể thử ghé đến đó quan sát và thử tìm cách dò hỏi từ những người chung quanh để tìm hiểu thêm.

SDA cũng không biết phải viết gì thêm nữa. Chỉ mong sis ráng giữ gìn sức khoẻ và ráng đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Có những điều hiện nay chưa có lời giải đáp, nhưng biết đâu trong tương lai gần sẽ tìm được câu trả lời eyelashes1.gif love.gif


Long Nhi
Sis Kim Hoa ơi,

Cám ơn sis đã chia xẽ vối các bạn những khó khăn của mình. LN đã từng trải qua những hoàn cảnh mà khi dùng đầu óc để mà nhận xét thì không phải lúc nào cũng make sense vì những những nhận xét của mình chỉ based trên cải cảm nhận và cái kinh nghiệm hạn hẹp mà mình nhìn thấy. Cũng giống như khi nhìn một bức tranh, nếu mình chỉ thấy được một phần nhỏ của bức tranh thì sự hiểu biết của mình về toàn thể bức tranh thế nào cũng bị bị lệch lạc.

LN chỉ có một lời khuyên với sis là nếu sis có những tháng ngày hạnh phúc và đẹp đẽ ở bên anh thì sis hãy giữ mà trân quý vì đó là món quà mà cuộc đời tặng cho sis. LN cũng nghĩ rằng nếu vì một lý do nào đó mà anh ra đi mà không thể nói trực tiếp cho sis biết được, điều đó không có nghĩa là anh muốn lừa dối sis mà có lẽ là anh không có đủ can đảm để nói cho sis biết hết sự thật. Nếu sis thông cảm được vối anh điều này thì có lẽ sis còn thấy tội nghiệp cho anh hơn. Sis nên nghĩ rằng nếu cuộc tình chấm dứt ở đây có nghĩa rất đơn giản à 2 người không có meant to be together.

LN rất tiếc là sự ra đi của anh quá đột ngột đối với sis và làm cho sis phải hoang mang, lo lắng, và thất vọng. LN chỉ mong rằng ngày tháng qua sis sẽ tìm lại thăng bằng trong cuộc sống và biết đâu một ngày nào đó Mr. Right lại xuất hiện và nếu là 2 người có duyên số thì sis có trốn đàng trời cũng không được. kiss.gif
kimhoa
KH rất cám ơn SDA và Long Nhi đã có những ý kiến và lời khuyên. KH không buồn hay có ý nghĩ gì không tốt với SDA ,Long Nhi hay bất cứ bạn nào đã có nhã ý gởi đến KH những lời nói thật của các bạn. Vì các bạn là người ngoài cuộc là những người có cái nhìn sáng suốt và khách quan hơn KH. Thú thật mà nói thì KH cũng không biết nói thế nào nữa. Ngay cả những người bạn của KH biết chuyện này cũng cảm thấy quá thắc mắc. KH nghĩ là bạn bè thường khi đi vacation mình còn có thể nói cho bạn mình biết được mà các bạn nghĩ có đúng không?

Thêm một điểm nữa là sis thử tìm cách dò hỏi từ bạn bè, người thân, người quen của anh ta để tìm hiểu thêm về những điều anh ta chưa nói cho sis biết. Nếu có ai ở VN có thể giúp sis tìm hiểu xem anh ta ở đây và làm gì ở VN được thì hy vọng sẽ giải tỏa bớt được phần nào sự thắc mắc của sis. Sis đã biết chỗ anh ta buôn bán, sis cũng có thể thử ghé đến đó quan sát và thử tìm cách dò hỏi từ những người chung quanh để tìm hiểu thêm. . KH đã có hỏi 1 người quen của anh ta mới biết là anh ta đi VN đó. Còn hỏi về những điều khác để hiểu rõ về anh ta thì thật lòng mà nói KH không thể làm và không muốn làm. Vì nếu là người quen của anh ta chắc gì họ sẽ nói thật cho mình biết. Hơn nữa bây giờ KH không còn lòng tin một người như anh ta nữa . KH nói vậy vì nếu các bạn biết được bản chất anh ta ở ngoài thì các bạn sẽ rõ hơn. Những gì KH dành cho anh ta hay anh ta dành cho KH đã không còn tồn tại trong lòng của mình. Dĩ nhiên là bây giờ trong lòng của KH cũng buồn nhưng những gì các bạn đã phân ti'ch làm cho KH thấy rõ hơn về anh ta. Vì vậy có lẽ KH sẽ vượt qua nó không khó.



sda
Sis Kim Hoa mến,

SDA cũng không biết phải viết gì thêm vì sis cũng đã có quyết định rồi. SDA cũng đồng ý với sis, trong tình cảm cần có sự tin tưởng. Khi lòng tin đã bị lung lay hay sụp đổ thì tình cảm cũng khó thể toàn vẹn. Tuy hiện giờ lòng sis còn buồn nhiều vì cuộc tình nầy không như ý nguyện, nhưng dù sao sis vẫn còn tình thương của mẹ sis và gia đình sis. Và trong tương lai, sis cũng sẽ gặp được người đàn ông khác biết thương yêu và trân quý tình cảm của sis. Hãy ráng vững tinh thần nha sis hon2.gif love.gif
khavan
QUOTE(kimhoa @ Apr 15 2009, 06:06 AM)
Chào các bạn,

Mình có một câu hỏi này rất cần sự góp ý của các ban.  Các bạn nghĩ sao nếu hai người quen nhau khoảng 1 năm thì đùng một cái anh chàng đi về VN không nói 1 tiếng nào với cô bạn gái ở đây?  Trong khi lúc còn ở đây hầu như ngày nào anh ta cũng tới nhà cô bạn gái. 

Rất mong sự góp ý của các bạn!
*



KV rất là đồng ý với sis LN "nên quý những gì mình đang có " và khi mất rồi thì ráng đừng nghĩ tới nữa. Anh ta làm như vậy là sai, trừ khi là bạn bè, còn nếu đã là người yêu với nhau thì đi đâu xa như vậy ít nhất cũng fải để vài chữ chứ. Đối với KV, người đàn ông nào thuộc về KV (chồng hoặc bạn trai) mà về VN thì nếu như có KV đi cạnh, còn không thì KV sẽ chấm dứt với người đó. Còn cái kiểu đi không nói thì khỏi bàn, coi đó là cách chia tay im lặng. Thà mình dứt khoát như vậy còn hơn là vấn vương, nghĩ ngợi tới anh ta đang làm gì ở VN và v.v..., để cho chính bản thân mình tìu tụy thì chỉ khổ cho mình và người thân của mình thôi. Anh ta không đáng cho sis lưu tâm như vậy.

Như mấy sis ở đây nói, anh ta biết quá nhiều về sis, ngược lại sis biết quá ít về anh ta. Quen nhau 1 năm tuy 0 dài nhưng cũng không ngắn vậy mà anh ta không cho sis biết gì cả. Hình như anh ta chỉ muốn chinh phục và tìm niềm vui chốc lác, không có dấu hiệu gì là serious cả. Thôi hãy coi đây là 1 bài học, rút kinh nghiệm, lần sau tránh trường hợp này nha.

KV biết, người đứng ở ngoài nói rất là hợp lý, nhưng hành động thì khó lắm. Sis phải tự hỏi chính mình coi người đàn ông này có đáng cho sis quen tiếp không? Và quan trọng là sis có làm được theo lý trí của mình hay không? Mong rằng sis đừng lún quá sâu, và có thể bước ra khỏi cái cạm bẫy này.
kimhoa
Cam on Khavan.

Đối với KV, người đàn ông nào thuộc về KV (chồng hoặc bạn trai) mà về VN thì nếu như có KV đi cạnh, còn không thì KV sẽ chấm dứt với người đó[/I]. KH rất đồng ý với Khavan về điểm này. Trước đây nếu KH biết anh ta đã về VN ở 2 năm thì KH chắc chắn không bao giờ quen với người như vậy. KH không biết các bạn có suy nghĩ như thế nào nhưng riêng với KH, KH hoàn toàn không tin tưởng bất cứ người đàn ông nào về VN hết. KH đã nghe và biết quá nhiều chuyện về những người đàn ông về VN rồi. Con gái ở bên đó bây giờ còn hơn con gái bên đây rất rất nhiều. KH không có quơ đũa cả nắm nhưng khi nói đến sự việc gì KH chỉ nói về số đông đại diện. KH cảm thấy xã hội VN và con người VN bên đó bây giờ quá suy đồi về những cái gọi đạo đức, về nhân phẩm..mà kể ra thì không biết đến bao giờ mới hết.
Thà mình dứt khoát như vậy còn hơn là vấn vương, nghĩ ngợi tới anh ta đang làm gì ở VN và v.v..., để cho chính bản thân mình tìu tụy thì chỉ khổ cho mình và người thân của mình thôi. Anh ta không đáng cho sis lưu tâm như vậy. Mới đầu khi biết ra là anh ta đi mà im lặng KH thật rất shock và lo lắng. Dĩ nhiên là buồn nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại KH thấy quen biết với những người như vậy thật là phiền cho chính mình. Cũng như KV đã nói mình có chuyện gì thì chỉ có mình và gia đình là chịu khổ thôi.
khavan
KH à,

KH nghĩ thông suốt như vậy thì tốt, KV đoán chắc bây giờ KH buồn nhưng thôi, hãy cố gắng đứng dậy và bước đi nha. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất. KV biết, nói thì dễ lắm, KH làm được chứ chưa chắc KV sẽ làm được. KV đã từng nằm trong tình trạng giống như KH vậy đó, được cái mấy anh đó khôn hồn lo chia tay với KV trước khi họ thật sự đặt chân trên đất VN. Điều quan trọng la KH phải nhớ, cho dù anh ta có trở lại và năn nỉ cỡ nào cũng nên dứt khoát, chứ day dưa thì sẽ càng khổ cho mình. Giống như thà bị dao đâm 1 nhát sâu thật sâu còn hơn là mỗi ngày bị cứa 1 cái.

KV cũng không thi'ch các cô bên VN, dù KV thương họ lắm nhưng thật sự không muốn bất cứ ai đặt KV ngang hàng với họ. Cách nhau 1/2 vòng trái đất, suy nghĩ rất khác nhau, họ có thế giới riêng, KV có thế giới riêng. Nên KV 0 muốn đứng chung với họ, smile.gif.

Chúc KH sớm ngày thoát khỏi cái vòng khổ này nha, lần sau trước khi quen ai nên dè dặt và tuyệt đối đừng có dễ tin nữa. Tạm thời bây giờ lo làm những gì mình thi'ch đi, như shopping, đọc sách, đi chơi and etc..., nhớ đừng ăn nhiều coi chừng lên kg đó.
kimhoa
Khavan ơi! Bây giờ nghe khavan nói thì KH mới biết là bạn cũng từng gặp trường hợp như vầy. KH mong rằng bạn đã vượt qua nỗi đau đó và tìm được cho mình những niềm vui khác trong cuộc sống. Nói thật với các bạn giờ nghĩ lại KH thấy quá sợ miệng lưỡi của những người như anh ta. Bây giờ nhớ lại trước đây anh ta từng nói với KH rằng sau này lớn tuổi sẽ về VN sinh sống. Nhưng KH đâu có ngờ rằng anh ta đã từng về bên đó sống 2 năm. Đối với KH những người đàn ông nào có ý tưởng về VN KH đều có cái nhìn không mấy tốt về họ. KH xin lỗi trước nếu có đụng chạm đến người thân nào của các bạn. Không hiểu sao KH không có ấn tượng tốt về xã hội VN mấy năm gần đây.

KH biết có một số người buồn thì đi shopping, đi chơi hay ăn nhiều. Còn KH thì ngược lại. Khi buồn KH không ăn được, không uống được, và có thể chịu đựng được cả tuần như vậy. KH cũng không thích đi chơi , không thi'ch đi shopping chỉ muốn ngủ. Cho nên đối với KH chuyện lên cân khi buồn là điều rất khó.
khavan
Tạm thời KV không phải lo việc anh chàng đi về VN nữa, bởi vì người đang sống với KV là chồng của KV. He không thi'ch về VN (đó là lý do tại sao KV quen anh ta). He chỉ thi'ch đi vòng quanh nước Mỹ thôi, D.gif

Sao giống KV vậy? KV mà buồn bực chuyện gì là không ăn, không đi đâu cả, chỉ leo lên giường ngủ thôi. Mỗi lần gây lộn là KV sút 1-2 lbs, chỉ có khi vui mới ăn nhiều thôi.

Chuyện tình cảm rắc rối lắm KH à, cứ nghĩ là có nhiều người còn bất hạnh hơn mình trong chuyện tình yêu thì mình sẽ an ủi phần nào.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.