QUOTE(sda @ Oct 7 2009, 10:49 PM)
Thanks nha sis ngaytho

hihi, hồi xưa ở VN, có nhỏ bạn tên Thiên Nga, nhưng cứ bị gọi là... vịt trời vì tụi nầy diễn dịch tào lao vịt = nga, trời = thiên nên vịt trời = thiên nga

Tên đẹp nhỉ giống như người cõi nào chớ không phải trên trái đất nữa hihi
QUOTE(sda @ Oct 8 2009, 11:16 PM)
hihi, hỏi sis ngaytho nhưng SDA cũng chui dzô trả lời góp 1 xí

Hồi nhỏ SDA có được ăn khô nai một lần, nhớ là ngon lắm (hihi, món gì hồi đó ăn cũng thấy ngon hết

) nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ hương vị ra sao và cũng không nhớ có gì khác với khô bò luôn

Giờ thì tìm đâu ra thịt nai để làm khô nai chứ
Nói chuyện nai, SDA nhớ lần lái xe đi chơi dọc theo vùng Rocky Mountain có thấy nhiều nai, dê núi, thỏ và 1 số loại thú rừng. Trên đường đi, có thấy 1 chú nai bị chết nằm ở bên vệ đường. Tội ghê. Không biết có phải bị xe đụng trúng hay bị bệnh chết. Tụi SDA lỡ trớn lái qua nên không quay lại, nhưng khi đến trạm nghỉ có báo với người làm ở đó nhờ họ report với người phụ trách dùm. Tụi nầy không có dừng lại lâu nên không biết sau đó họ đem chú nai đó đi xẻ thịt hay là đem chôn.
Bên nt nai nhiều lắm có khi thấy nó băng ngang đường luôn , trên freeway bị cán chết nhiều lắm , những con nai to lắm nằm ngay vệ đường chờ thành phố cho người tới mang đi chôn. Họ không dám làm thịt đâu , có người VN lái xe ban đêm cán trúng con nai bị thương , mấy người đó lại là dân nhậu liền bê con nai vào trunk đem về ( police mà bắt được là phạt nặng lắm ) kêu anh kia xẻ thịt nhậu đúng là người Việt cái gì cũng dám làm.
Tới mùa săn ai mỗi license chỉ được bắt 1 con thôi chớ không được chở 2 con , đem 2 con về cũng bị phạt , có người vừa vô rừng chưa săn bắn gì đã được người khác cho 1 con đem về rồi vì họ không có quyền đem 2 con ra