Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Làm sao từ chối 1 lời mời lịch sự?
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
Pages: 1, 2
nhelen79
Lâu quá hỏng có ai mời đi ăn tối giờ có người mời, mừng quá cho nên LT cần suggestions của chị em để từ chối mà hong làm mi'ch lòng người mời hihihihi chemieng.gif

Chổ LT làm có nhiều offices ở different states. Thường khi người nào LT quen mà từ chổ khác sang bên này, họ sẽ ghé ngang chào LT hoặc LT biết thì LT ghé ngang cube của họ chào lại. Nhóm của LT hong có cái vụ người nào từ xa đến mà đãi ăn uống trong 1 nhóm (họ hà tiện ghê há smile.gif )

LT có quen 1 người co-worker này chừng 1 năm về trước. Lúc đó cũng hay chit chat 1 chút online during work. Nhưng sau đó không có n'oi chuyện nữa tại Boss hong cho dùng mesenger at work.

Kỳ này họ ghé ngang, LT có gặp và say hi rồi (cũng hơi ngạc nhiên là người này còn nhớ tới LT hihihi). Sau đó thì xong chuyện nhưng người này rũ LT đi ăn tối mà chỉ có 2 người chứ không phải in a group. LT có n'oi là LT super busy with family after work. Người này lại nói LT muốn tránh mặt họ. Anyway, LT cũng không quen biết họ nhiều lắm mà gan LT lại nhỏ, hong muốn tốn thời gian đi xã giao.

Mí sis. cho LT xin ý kiến làm sao trả lời cho li.ch sự để họ đừng nghĩ LT muốn tránh mặt (cho dù thiệt là vậy hihihhii) họ. Kẻm ơn smile.gif
sda
QUOTE(nhelen79 @ Apr 20 2009, 08:26 PM)
Sau đó thì xong chuyện nhưng người này rũ LT đi ăn tối mà chỉ có 2 người chứ không phải in a group.  LT có n'oi là LT super busy with family after work.  Người này lại nói LT muốn tránh mặt họ.  Anyway, LT cũng không quen biết họ nhiều lắm mà gan LT lại nhỏ, hong muốn tốn thời gian đi xã giao. 

Mí sis. cho LT xin ý kiến làm sao trả lời cho li.ch sự để họ đừng nghĩ LT muốn tránh mặt (cho dù thiệt là vậy hihihhii) họ.  Kẻm ơn smile.gif

Thì sis nói là cám ơn vì người đó có lòng mời, nhưng tiếc là sau giờ tan sở sis phải về gấp để rước con và lo cơm tối cho gia đình nên không tiện đi ăn tối với người đó được. hihi, rồi sis có thể nói là nếu người đó không ngại thì bữa nào đó sis sẽ ráng thu xếp thời gian để cả ox và con của sis ra ăn tối chung đặng giới thiệu cho quen biết luôn chemieng.gif
tinhsaudonphuong
sda chơi ác.. bảo đi rước con thì có ma nào mà dám theo và rủ đi chơi.... chemieng.gif nhưng đó là 1 cách từ chối khéo...
HoaHamTieu
Để tỷ góp ý cho bang chủ tí hén. Li.ch sự đối với người ta cũng có giới hạn, nhiều khi li.ch sự với người tức là tàn nhẫn với chính mình đấy nau.gif

Cách giả đò phải về bế con nấu cơm vv.v.. không áp dụng được nếu người ta đã biết rõ bang chủ thường xuyên ăn mì gói blush.gif

Thiệt ra ăn bữa cơm thôi cũng chưa chắc là một buổi hẹn hò hay là họ có ý gì với mình, biết đâu người ta mời vì không có ai ăn chung, lại không muốn mời nhiều người quá, không đủ trả xìn cho cả đám thì sao. Cứ nghĩ vô tư như vậy thì bang chủ từ chối thẳng sẽ không cảm thấy áy náy và không làm cho người ta ngại ngùng. Bang chủ có thể hỏi thẳng:

-Tại sao chỉ mời mình tui mà không mời cả đám? Nếu ông không ngại, tui muốn kéo theo người này.. người kia... đi chung cho vui, sẵn tui cũng muốn đãi ông lâu rồi mà không có dịp vv.v....

Khi bang chủ nói vậy, nếu người kia có ý, họ sẽ hiểu ngay là bang chủ "làm lơ", còn như người ta chỉ muốn có người bạn để nói chuyện tán dóc, họ sẽ gật đầu cái rụp, bang chủ không sợ bị mắc nợ ai hết, chỉ có cái kẹt nhỏ là hầu bao của bang chủ hơi bị hao tongue.gif
nhelen79
QUOTE(sda @ Apr 20 2009, 09:15 PM)
Thì sis nói là cám ơn vì người đó có lòng mời, nhưng tiếc là sau giờ tan sở sis phải về gấp để rước con và lo cơm tối cho gia đình nên không tiện đi ăn tối với người đó được.  hihi, rồi sis có thể nói là nếu người đó không ngại thì bữa nào đó sis sẽ ráng thu xếp thời gian để cả ox và con của sis ra ăn tối chung đặng giới thiệu cho quen biết luôn chemieng.gif


QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 22 2009, 12:29 AM)
Cách giả đò phải về bế con nấu cơm vv.v.. không áp dụng được nếu người ta đã biết rõ bang chủ thường xuyên ăn mì gói  blush.gif 


hi `hì, kẻm ơn 2 tỷ. Em trót lỡ mang tiếng ăn mì gói thay cơm thường xuyên cho nên hong dùng lý do đó được.

QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 22 2009, 12:29 AM)

Thiệt ra ăn bữa cơm thôi cũng chưa chắc là một buổi hẹn hò hay là họ có ý gì với mình, biết đâu người ta mời vì không có ai ăn chung, lại không muốn mời nhiều người quá, không đủ trả xìn cho cả đám thì sao.  Cứ nghĩ vô tư như vậy thì bang chủ từ chối thẳng sẽ không cảm thấy áy náy và không làm cho người ta ngại ngùng.  Bang chủ có thể hỏi thẳng:

-Tại sao chỉ mời mình tui mà không mời cả đám?  Nếu ông không ngại, tui muốn kéo theo người này.. người kia... đi chung cho vui, sẵn tui cũng muốn đãi ông lâu rồi mà không có dịp vv.v....


hihihihi.... em cũng từng đã nghĩ đơn giản như vậy, nhưng hình như mình nói chỉ mình hiểu, hong ai hiểu chemieng.gif Để em nói lại coi có ai hiểu em hong he'n biggrin.gif
TuyTamNhan
Lời từ chối khéo và lịch sự đến đâu cũng vậy, có làm mi'ch lòng người bị từ chối hay không không hoàn toàn lệ thuộc vào người từ chối, mà còn tùy theo người tiếp nhận lời từ chối đó. HHT nói đúng, "nhiều khi li.ch sự với người tức là tàn nhẫn với chính mình đấy ", mình từ chối vì bản thân mình, chứ không phải vì người khác. Cho nên một khi đả muốn từ chối rồi, li.ch sự được là tốt nhưng đừng quá' bận tâm đến chuyện mi'ch lòng người, vì lời từ chối tốt đẹp nhứt vẫn là lời từ chối thành thật nhất. Chẳng hạng như là:

- Thui đi, tao thèm ăn mì gói hơn D.gif
- Tao không quen đi một mình với người có máu dê như mầy nau.gif
- Tật nhai của tao xấu lắm nên không dám ăn trước mặt người.... mới quen pp.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 21 2009, 11:29 PM)
-Tại sao chỉ mời mình tui mà không mời cả đám?  Nếu ông không ngại, tui muốn kéo theo người này.. người kia... đi chung cho vui, sẵn tui cũng muốn đãi ông lâu rồi mà không có dịp vv.v....


Xin trả lời:
- Tao mời cả đám rồi chứ, nhưng họ không dám đi vì sợ có mầy, nên tao phải mời một mình mầy trước để mầy sợ không đi thì cả đám mới dám đi nau.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn không ngon, mời mầy đi để mầy chích choè chí choét để tao vừa nghe vừa nhai cho thú D.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn nhiều, mời mầy đi thao thao bất tuyệt trong lúc ăn để tao lose appetite nana.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 22 2009, 11:45 AM)
Cho nên một khi đả muốn từ chối rồi, li.ch sự được là tốt nhưng đừng quá' bận tâm đến chuyện mi'ch lòng người, vì lời từ chối tốt đẹp nhứt vẫn là lời từ chối thành thật nhất.  Chẳng hạng như là:

- Thui đi, tao thèm ăn mì gói hơn  D.gif
- Tao không quen đi một mình với người có máu dê như mầy  nau.gif
- Tật nhai của tao xấu lắm nên không dám ăn trước mặt người.... mới quen  pp.gif
Xin trả lời:
- Tao mời cả đám rồi chứ, nhưng họ không dám đi vì sợ có mầy, nên tao phải mời một mình mầy trước để mầy sợ không đi thì cả đám mới dám đi  nau.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn không ngon, mời mầy đi để mầy chích choè chí choét để tao vừa nghe vừa nhai cho thú  D.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn nhiều, mời mầy đi thao thao bất tuyệt trong lúc ăn để tao lose appetite  nana.gif
*



Cụ xĩn này, LT đang uống nước đọc những lời vàng ngọc của cụ, LT xe'm chết vì sặt nước hihihihihi mad.gif
người dưng
Lão say nói chuyện giống như gần đây hết tiền mua rượu uống == tỉnh D.gif

Không muốn đi thì cứ từ chối - cần phải dứt khoát từ chối để khỏi phiền. Anh ta dám nói LT muốn tránh mặt họ... thì.. rõ ràng mặt y dầy lắm không dứt khoát thì hắn không chịu bỏ cuộc đâu.
khavan
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 22 2009, 10:45 AM)
Lời từ chối khéo và lịch sự đến đâu cũng vậy, có làm mi'ch lòng người bị từ chối hay không không hoàn toàn lệ thuộc vào người từ chối, mà còn tùy theo người tiếp nhận lời từ chối đó.  HHT nói đúng, "nhiều khi li.ch sự với người tức là tàn nhẫn với chính mình đấy ", mình từ chối vì bản thân mình, chứ không phải vì người khác.  Cho nên một khi đả muốn từ chối rồi, li.ch sự được là tốt nhưng đừng quá' bận tâm đến chuyện mi'ch lòng người, vì lời từ chối tốt đẹp nhứt vẫn là lời từ chối thành thật nhất.  Chẳng hạng như là:

- Thui đi, tao thèm ăn mì gói hơn  D.gif
- Tao không quen đi một mình với người có máu dê như mầy  nau.gif
- Tật nhai của tao xấu lắm nên không dám ăn trước mặt người.... mới quen  pp.gif
Xin trả lời:
- Tao mời cả đám rồi chứ, nhưng họ không dám đi vì sợ có mầy, nên tao phải mời một mình mầy trước để mầy sợ không đi thì cả đám mới dám đi  nau.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn không ngon, mời mầy đi để mầy chích choè chí choét để tao vừa nghe vừa nhai cho thú  D.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn nhiều, mời mầy đi thao thao bất tuyệt trong lúc ăn để tao lose appetite  nana.gif
*



Thật bái phục đó, KV đọc thấy cũng có lý though, bởi vì KV tánh hay nói, ai mời đi ăn KV cũng đi, mà suốt buổi chỉ lo nói chứ 0 ăn. Có lẽ vì vậy họ th'ich đi ăn với KV, tại có người nói chuyện cho họ nghe lúc ăn.

Sis LT à,
Hình như việc này xảy ra rồi hén, vậy kết qu?a sis quyết định ra sao? Nếu là KV thì KV sẽ mời ngược lại ăn trưa chứ 0 đi ăn tối, bởi vì ăn tối "có rất là nhiều cái bất tiện". Such as, always has plans at night, mẹ la, không thi'ch ra ngoài ban đêm, and etc... Nói 1 hồi bảo đảm người đó nhức đầu wá give up luôn. smile.gif
nhelen79
để LT kể chuyện này cho mọi người nghe. Cũng vui vui. Sáng hôm qua, anh ta lại gởi LT cái email nói đi uống cafe trước khi start your work day hong. LT hỏi ngược lại có muốn rũ thêm mí người nữa cho vui hong? Anh ta trả lời "It's okay. You're required only." Gởi xong chắc anh ta dzọt xuống trước lobby chờ, không check email. LT có gởi trả lời là "sure, i'm required. Everyone else is optional then". Sau ddo' LT kêu nguyên cả đám đi xuống. Cũng may chỉ là coffee in the morning, chứ ăn tối chắc chít biggrin.gif
khavan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 09:33 AM)
để LT kể chuyện này cho mọi người nghe.  Cũng vui vui.  Sáng hôm qua, anh ta lại gởi LT cái email nói đi uống cafe trước khi start your work day hong.  LT hỏi ngược lại có muốn rũ thêm mí người nữa cho vui hong? Anh ta trả lời "It's okay.  You're required only."  Gởi xong chắc anh ta dzọt xuống trước lobby chờ, không check email.  LT có gởi trả lời là "sure, i'm required.  Everyone else is optional then".  Sau ddo' LT kêu nguyên cả đám đi xuống.  Cũng may chỉ là coffee in the morning, chứ ăn tối chắc chít biggrin.gif
*



Seems like he likes ya.. chúc mừng sis..
nhelen79
QUOTE(khavan @ Apr 23 2009, 10:49 AM)
Seems like he likes ya.. chúc mừng sis..
*



Khavan, cái này hong đáng chúc mừng. Cái này là chiện đáng...sợ D.gif
khavan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 01:13 PM)
Khavan, cái này hong đáng chúc mừng.  Cái này là chiện đáng...sợ  D.gif
*


Đâu hẳn là "đáng sợ" đâu sis, "like" có nhiều nghĩa lắm sis à, giống như họ mến mình, thi'ch trò chuyện or đi ăn chung, hoặc đơn giản là hạp với mình. Có thế thôi. Bởi vì bạn thường thì mời ăn lunch, ai lại đi mời ăn tối, trừ khi có ý đồ gì thôi. KV thì có bạn rủ ăn trưa chứ chưa có ai dám rủ KV ăn tối cả... có lẽ tại sợ KV cũng 0 chừng.. đâu sis thử phang ngang với người đó vài cái coi còn dám mời ăn tối nữa 0?
Sammi
QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 09:33 AM)
để LT kể chuyện này cho mọi người nghe.  Cũng vui vui.  Sáng hôm qua, anh ta lại gởi LT cái email nói đi uống cafe trước khi start your work day hong.  LT hỏi ngược lại có muốn rũ thêm mí người nữa cho vui hong? Anh ta trả lời "It's okay.  You're required only."  Gởi xong chắc anh ta dzọt xuống trước lobby chờ, không check email.  LT có gởi trả lời là "sure, i'm required.  Everyone else is optional then".  Sau ddo' LT kêu nguyên cả đám đi xuống.  Cũng may chỉ là coffee in the morning, chứ ăn tối chắc chít biggrin.gif
*



Vậy ai làm chung với sis LT có lời rồi D.gif D.gif , mà không biết sau chuyện này "he" có hiễu ý của sis chưa hay vẫn còn da mặt dày nau.gif nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(người dưng @ Apr 22 2009, 06:59 PM)
Lão say nói chuyện giống như gần đây hết tiền mua rượu uống == tỉnh D.gif
Hihihi.... nghèo như tui thì lúc nào cũng hết tiền mua rượu chứ đâu phải chỉ mới gần đây thôi đâu eyelashes1.gif
Hết tiền mua rượu == xụm smokin.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 22 2009, 04:44 PM)
Cụ xĩn này, LT đang uống nước đọc những lời vàng ngọc của cụ, LT xe'm chết vì sặt nước hihihihihi  mad.gif
Theo tui được biết thì xưa nay tất cả những người gặp tình trạng "xém chết" đều không chết cả D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(khavan @ Apr 23 2009, 09:49 AM)
Seems like he likes ya.. chúc mừng sis..
Không ai mời người họ không ưa đi ăn, nhưng không phải người nào được mời đi ăn đều là người họ thi'ch eyelashes1.gif
Có nhiều trường hợp những người thường xuyên đi công tác xa nhà, đến chổ lạ nước, lạ....... gái, họ có mời người quen đi ăn cũng là chuyện rất thường tình. Đúng là họ thi'ch người nào có thể họ sẽ mời người đó nhiều hơn. Nhưng người được mời cũng nên nhận xét khách quan một tí, nên give a benefit of doubt để phân biệt giữa có thi'ch just to have company at dinner và cái thi'ch....... thả dê nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ Apr 23 2009, 06:33 AM)
để LT kể chuyện này cho mọi người nghe.  Cũng vui vui.  Sáng hôm qua, anh ta lại gởi LT cái email nói đi uống cafe trước khi start your work day hong.  LT hỏi ngược lại có muốn rũ thêm mí người nữa cho vui hong? Anh ta trả lời "It's okay.  You're required only."  Gởi xong chắc anh ta dzọt xuống trước lobby chờ, không check email.  LT có gởi trả lời là "sure, i'm required.  Everyone else is optional then".  Sau ddo' LT kêu nguyên cả đám đi xuống.  Cũng may chỉ là coffee in the morning, chứ ăn tối chắc chít biggrin.gif


Bang chủ làm dzị là đúng gùi. Bạn chung sở nói chuyện xã giao, ăn uống là chuyện thường, miễn là đừng có màn thả dê sàm sỡ, đi quá đà là đâu có sao. Mình cứ nghĩ như dzì, thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù, đúng hông? Chỉ cần nhớ là đừng gặp riêng hai người những nơi vắng vẻ, tạo cơ hội cho người ta có ý nghĩ.. đen tối nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 23 2009, 06:42 PM)
Không ai mời người họ không ưa đi ăn, nhưng không phải người nào được mời đi ăn đều là người họ thi'ch  eyelashes1.gif
Có nhiều trường hợp những người thường xuyên đi công tác xa nhà, đến chổ lạ nước, lạ....... gái, họ có mời người quen đi ăn cũng là chuyện rất thường tình.  Đúng là họ thi'ch người nào có thể họ sẽ mời người đó nhiều hơn.  Nhưng người được mời cũng nên nhận xét khách quan một tí, nên give a benefit of doubt để phân biệt giữa có thi'ch just to have company at dinner và cái thi'ch....... thả dê  nau.gif

Ừ, đâu phải nhìn ai có bản mẹt dê rồi mình phán là họ dê thì oan cho họ lắm lắm nau.gif

Rồi còn tùy theo lời mời, nếu tế nhị để mấy cô không có cảm giác là đang bị...thả dê thì họ sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Trong trường hợp của bang chủ thì lại khác, vì anh chàng kia đã làm cho bang chủ có cảm tưởng là đang bị....dòm ngó, bởi vậy mới thà ăn mì gói còn hơn là đi ăn ngoài tiệm nau.gif

khavan
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 23 2009, 09:42 PM)
Không ai mời người họ không ưa đi ăn, nhưng không phải người nào được mời đi ăn đều là người họ thi'ch  eyelashes1.gif
Có nhiều trường hợp những người thường xuyên đi công tác xa nhà, đến chổ lạ nước, lạ....... gái, họ có mời người quen đi ăn cũng là chuyện rất thường tình.  Đúng là họ thi'ch người nào có thể họ sẽ mời người đó nhiều hơn.  Nhưng người được mời cũng nên nhận xét khách quan một tí, nên give a benefit of doubt để phân biệt giữa có thi'ch just to have company at dinner và cái thi'ch....... thả dê  nau.gif
*



Đúng rồi, có điều người đó nói là "người khác đi chung thì optional, chỉ có sis LT là quan trọng " nên có lẽ cũng hơi quan trọng 1 tí. Thử hỏi bao nhiêu người đàn ông đi chơi với con gái trẻ, đẹp mà lại không có ý "dzê"? Hơn nữa làm con gái thiệt thòi lắm, đi 1-2 lần không sao, đi thêm tí xíu là bị mang tiếng không tốt. Các anh đâu có bị gì nên đâu hiểu cho con gái tụi này?

KV gặp nhiều trường hợp, chỉ đơn thuần là đi ăn chung, sau đi pinic chung, sau have a drink, sau lại thương nhau..
nhelen79
QUOTE(khavan @ Apr 24 2009, 10:33 AM)
Hơn nữa làm con gái thiệt thòi lắm, đi 1-2 lần không sao, đi thêm tí xíu là bị mang tiếng không tốt.  Các anh đâu có bị gì nên đâu hiểu cho con gái tụi này? 

..... sau have a drink, sau lại thương nhau..
*



ihihih cụ Xĩn thấy Khavan nói chưa, đi 1-2 lần không sao, đi nhiều lần không tốt cho nên LT cũng định nếu có đi 1-2 lần, mỗi lần đi vài..tuần.... cho đáng công mình đi smile.gif

hmmm.... sao have a drink rồi lại thương nhau??? Chiên gia Say Xĩn Cụ xĩn xin giải thi'ch cho gõ tí smile.gif

TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 24 2009, 12:11 AM)
Chỉ cần nhớ là đừng gặp riêng hai người những nơi vắng vẻ, tạo cơ hội cho người ta có ý nghĩ.. đen tối  nau.gif
Vậy theo HHT mỗi khi hắn muốn gặp, phải hẹn nhau ở chợ cá, hoặc ở những trận đấu thể thao, còn đi ăn thì phải ăn ở những sạp bán ngoài chợ trời là an toàn nhứt nau.gif

Khi hắn đưa bang chủ dzìa, chỉ có hai người trong xe có tính là đang "gặp riêng hai người" không vậy?
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 24 2009, 12:28 AM)
Rồi còn tùy theo lời mời, nếu tế nhị để mấy cô không có cảm giác là đang bị...thả dê thì họ sẽ không cảm thấy ngại ngùng. 
Nói phải cho công bằng một tí, nếu lời từ chối có làm 'ch lòng hay không, không chỉ vì lời từ chối, mà còn tùy theo người tiếp nhận lời từ chối đó. Vậy thì lời mời cũng thế. Lời mời có phải là lời.... thã dê hay không (cho dù là không phải) một phần cũng tùy theo "cãm giác" của người tiếp nhận lời mời mà thôi (còn cãM giác đúng, hay sai lại là một chuyện khác)

Còn những trường hợp thả dê sàm sở thì quá rỏ ràng, hỏng sợ bị cãm giác lầm nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(khavan @ Apr 24 2009, 09:33 AM)
Thử hỏi bao nhiêu người đàn ông đi chơi với con gái trẻ, đẹp mà lại không có ý "dzê"? 
Hihihi , tui không hiểu chính xác ý chữ "dzê" của KV là ý gì nên hỏng dám...xạo bậy D.gif những nếu gặp phải chúa dê thì đẹp hay xấu gì họ cũng dê tán mạng, dê theo kiểu "già không bỏ, nhỏ không tha" đó mờ
Đúng, đa số đàn ông đều háo sắc, nói nôm na là có máu dê. Nhưng háo sắc không có nghĩa là gặp cô nào đẹp đều nhảy vào dê. Nếu gặp cô nào đẹp đều nhãy vào dê, mà còn dê sàm sở, đó không phải tại vì cô đó đẹp, mà là nhân cách và phong độ của người thả dê đó thiếu đẹp mà thôi hoho.gif

QUOTE
Hơn nữa làm con gái thiệt thòi lắm, đi 1-2 lần không sao, đi thêm tí xíu là bị mang tiếng không tốt.  Các anh đâu có bị gì nên đâu hiểu cho con gái tụi này? 
Nếu chỉ đi 1-2 mà bị mang tiếng xấu thì không phải là người con gái đó mang tiếng không tốt. Mà là thiên hạ có ý nghĩ không tốt, và miệng xấu mà thôi. Chúng ta đang sống ở thế kỷ nào đây? Nếu người con gái lãng lơ hôm nay đi với người này, mai đi với người khác thì tui không dám nói, chứ còn hẹn nhau đi ăn 1-2 lần mà mang tiếng xấu thì xã hội ngày nay sẽ có biết bao professional women bị mang tiếng xấu chỉ đơn giãn là họ đi ăn với bạn đồng nghiệp, hoặc saleman từ xa đến.... móc túi , nau.gif

Người ta thường cho là "con gái thiệt thòi" có lẻ vì họ nhẹ dạ, giàu tình cãm, mềm lòng, dễ tin người , and have more to lose v...v, nhưng già đầu như tui vẫn chưa gặp qua người con gái khôn ngoan nào bị "thiệt thòi" cả eyelashes1.gif

QUOTE
KV gặp nhiều trường hợp, chỉ đơn thuần là đi ăn chung, sau đi pinic chung, sau have a drink, sau lại thương nhau..
Có phải là họ thật sự thương nhau không, hay chỉ là thương rượu hoho.gif Nếu họ thật sự thương nhau thì cho dù chỉ gặp một lần, hay bất cứ ở đâu cũng không thành vấn đề, vì đó là "tiếng sét ái tình", họ đi theo tiếng gọi của con tim, chứ không phải đi theo mùi......rượu nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 24 2009, 04:41 PM)
ihihih cụ Xĩn thấy Khavan nói chưa, đi 1-2 lần không sao, đi nhiều lần không tốt cho nên LT cũng định nếu có đi 1-2 lần, mỗi lần đi vài..tuần.... cho đáng công mình đi smile.gif
Đúng rồi, nếu đi 1-2 tuần chưa đủ, thì đi luôn một lần vài ba năm để khỏi phải chạy tới, chạy lui

QUOTE
hmmm.... sao have a drink rồi lại thương nhau??? Chiên gia Say Xĩn Cụ xĩn xin giải thi'ch cho gõ tí smile.gif
Chắc tại hai người đó tữu lượng kém nau.gif pp.gif
pdly3
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 22 2009, 10:45 AM)
Lời từ chối khéo và lịch sự đến đâu cũng vậy, có làm mi'ch lòng người bị từ chối hay không không hoàn toàn lệ thuộc vào người từ chối, mà còn tùy theo người tiếp nhận lời từ chối đó.  HHT nói đúng, "nhiều khi li.ch sự với người tức là tàn nhẫn với chính mình đấy ", mình từ chối vì bản thân mình, chứ không phải vì người khác.  Cho nên một khi đả muốn từ chối rồi, li.ch sự được là tốt nhưng đừng quá' bận tâm đến chuyện mi'ch lòng người, vì lời từ chối tốt đẹp nhứt vẫn là lời từ chối thành thật nhất.  Chẳng hạng như là:

- Thui đi, tao thèm ăn mì gói hơn  D.gif
- Tao không quen đi một mình với người có máu dê như mầy  nau.gif
- Tật nhai của tao xấu lắm nên không dám ăn trước mặt người.... mới quen  pp.gif
Xin trả lời:
- Tao mời cả đám rồi chứ, nhưng họ không dám đi vì sợ có mầy, nên tao phải mời một mình mầy trước để mầy sợ không đi thì cả đám mới dám đi  nau.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn không ngon, mời mầy đi để mầy chích choè chí choét để tao vừa nghe vừa nhai cho thú  D.gif

- Ăn một mình tao sợ ăn nhiều, mời mầy đi thao thao bất tuyệt trong lúc ăn để tao lose appetite  nana.gif
*


đọc cái này khỏi cần nhìn tác giả tui cũng biết ngay là ông. hahahah. nhưng mà tui thấy ông nói vậy là chân thật nhất mà cũng sẽ không mích lòng ai hít. dể tui viết vô cuốn bí kiếp của tui , khi nào cần lấy ra xài coi. mà seo hỏng ai mời tui đi ăn dzị kìa hoho.gif
pdly3
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 25 2009, 05:52 AM)
Khi hắn đưa bang chủ dzìa, chỉ có hai người trong xe có tính là đang "gặp riêng hai người" không vậy?
*


ai kêu lái xe riêng , đi bus ông ui nana.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 25 2009, 07:32 AM)

Người ta thường cho là "con gái thiệt thòi" có lẻ vì họ nhẹ dạ, giàu tình cãm, mềm lòng, dễ tin người , and have more to lose  v...v, nhưng già đầu như tui vẫn chưa gặp qua người con gái khôn ngoan nào bị "thiệt thòi" cả  eyelashes1.gif

*


mấy người con gái được khôn ngoan cụ? Có lẽ vì con gái sống nghiêng về tình cảm chứ không phải bằng cái đầu

QUOTE(pdly3 @ Apr 25 2009, 08:16 AM)
ai kêu lái xe riêng , đi bus ông ui  nana.gif
*



thời buổi khó khăn, đi xe đạp đỡ tốn tiền mua vé xe bus, pdl3 ui D.gif
sda
QUOTE(nhelen79 @ Apr 25 2009, 12:03 PM)
mấy người con gái được khôn ngoan cụ? Có lẽ vì con gái sống nghiêng về tình cảm chứ không phải bằng cái đầu

Ủa, mới có mấy bữa không ghé vào đây, sao đang từ chối lời mời lịch sự sao giờ chuyển thành con gái khôn ngoan hay không rồi dzậy cà? chemieng.gif

Còn anh chàng lịch sự của sis LT bữa nay đã mời ăn tới món gì rồi dzạ? pp.gif

QUOTE(nhelen79 @ Apr 25 2009, 12:03 PM)
thời buổi khó khăn, đi xe đạp đỡ tốn tiền mua vé xe bus,  pdl3 ui  D.gif

Đi xe đạp còn tốn tiền hơn đi bộ đó sis eyelashes1.gif
Sammi
QUOTE
Đi xe đạp còn tốn tiền hơn đi bộ đó sis


Sis Sda ơi, đi bộ mà đi đường xa thì tiền bác sĩ với tiền thuốc (đi nhiều quá mệt và bệnh) còn tốn hơn là tiền gasoline nữa á chemieng.gif chemieng.gif
nhelen79
QUOTE(sda @ Apr 25 2009, 03:38 PM)
Ủa, mới có mấy bữa không ghé vào đây, sao đang từ chối lời mời lịch sự sao giờ chuyển thành con gái khôn ngoan hay không rồi dzậy cà? chemieng.gif

Còn anh chàng lịch sự của sis LT bữa nay đã mời ăn tới món gì rồi dzạ? pp.gif
Đi xe đạp còn tốn tiền hơn đi bộ đó sis  eyelashes1.gif
*



Lần sau sis. SDA ghé, hong chừng cái topic này thành những cụ bà...khôn ngoan biggrin.gif

Sis. SDA, "anh chàng lịch sự" đó biến mất tiêu gùi sau bửa cafe chùa hihihihi... từ nay LT lại nghèo xơ xác, uống nước thế cafe... người chi mà chạy nhanh thê" hic hic
pdly3
QUOTE(nhelen79 @ Apr 26 2009, 01:24 AM)
Sis. SDA, "anh chàng lịch sự" đó biến mất tiêu gùi sau bửa cafe chùa hihihihi... từ nay LT lại nghèo xơ xác, uống nước thế cafe... người chi mà chạy nhanh thê"  hic hic
*


ủa lúc người ta mời đi ăn thì lật đật đi tìm quân sư để chỉ cách từ chối , giờ người ta hiểu ý lịch sự của NL thì cũng bị trách là người ta dzọt lẹ hoho.gif sau phức tạp dzị cà
TuyTamNhan
QUOTE(pdly3 @ Apr 25 2009, 07:08 AM)
đọc cái này khỏi cần nhìn tác giả tui cũng biết ngay là ông. hahahah.
Chùi...hỏng lẻ ngay cả lời nói của tui cũng nồng nặc mùi rượu đến thế sao cà eyelashes1.gif

QUOTE
ai kêu lái xe riêng , đi bus ông ui  nana.gif
Mời người ta đi ăn mà bắt ngồi bus thì bị chửi là "đồ bủn xỉn, nghèo hỏng có xe cũng bày đặc mời bà đi ăn" nau.gif Còn lái xe đến rước thì bị nghi ngờ có tà ý "mầy có máu dê, tao hỏng dám ngồi chung xe với mầy vì tao sợ bị...lây bệnh dê" D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 25 2009, 11:03 AM)
mấy người con gái được khôn ngoan cụ? Có lẽ vì con gái sống nghiêng về tình cảm chứ không phải bằng cái đầu
Không hẳn là vậy. Con gái "nghiêng về tình cảm" khi họ yêu người, và lắc lư cái đầu khi người ta yêu họ mà họ không yêu lại. và cái đầu họ hỏng có sức lức lư khi họ nằm trong tình trạng lường lự eyelashes1.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 26 2009, 01:24 AM)
Sis. SDA, "anh chàng lịch sự" đó biến mất tiêu gùi sau bửa cafe chùa hihihihi... từ nay LT lại nghèo xơ xác, uống nước thế cafe... người chi mà chạy nhanh thê"  hic hic


QUOTE(pdly3 @ Ảp 26, 2009, 07:44 AM)
ủa lúc người ta mời đi ăn thì lật đật đi tìm quân sư để chỉ cách từ chối , giờ người ta hiểu ý lịch sự của NL thì cũng bị trách là người ta dzọt lẹ  sau phức tạp dzị cà
Thì mấy cô là vậy đó mờ. Lúc người ta mời thì sanh tật nhõng nhẽo, nũng nịu, hỏng chịu đi. Nếu cứ bám theo mời hoài thì lại bị nghi ngờ nào là có ý đồ đen tối, hỏng biết điều, chậm tiêu, bất li.ch sự nana.gif Còn bị say NO 1-2 lần thì không mời nữa thì lại bị chê là không có thành ý... pp.gif

Tui mà biết anh chàng đó là ai tui sẽ xúi hắn mua cả chục thùng mì gói hiệu ớt hiểm, loại thật cay, gửi đến cho bang chủ nhai trọn năm nana.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 25 2009, 02:52 AM)
Vậy theo HHT mỗi khi hắn muốn gặp, phải hẹn nhau ở chợ cá, hoặc ở những trận đấu thể thao, còn đi ăn thì phải ăn ở những sạp bán ngoài chợ trời là an toàn nhứt  nau.gif 

hihihi...Túy Gia đang hỏi móc tui đấy à? Ý tui đang nói khi gặp mẹt chứ không phải là khi hẹn nhau, thí dụ như là nếu bang chủ cần thiết phải gặp mặt trong sở làm thì không nên đứng riêng với hắn trong thang máy, cầu thang, bụi rậm... kể cả restroom nau.gif hihihi....kí nì là tui nói theo kinh nghiệm của bản thân tui, vì vấn đề an toàn cá nhân và để tránh vụ "sexual harrasment" xảy ra ở trong sở làm, chỉ có dzị thui.

QUOTE
Khi hắn đưa bang chủ dzìa, chỉ có hai người trong xe có tính là đang "gặp riêng hai người" không vậy?


Dĩ nhiên gùi, xe hơi, xe đạp, xe honda ôm... tính hết. Chỉ có xe buy't và xô xi'ch le là hỏng có tính eyelashes1.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 26 2009, 11:41 AM)
Chùi...hỏng lẻ ngay cả lời nói của tui cũng nồng nặc mùi rượu đến thế sao cà  eyelashes1.gif

Y chang, không những nồng nặc mùi gụ mà còn có cả mùi dê nana.gif

QUOTE
Mời người ta đi ăn mà bắt ngồi bus thì bị chửi là "đồ bủn xỉn, nghèo hỏng có xe cũng bày đặc mời bà đi ăn"  nau.gif  Còn lái xe đến rước thì bị nghi ngờ có tà ý "mầy có máu dê, tao hỏng dám ngồi chung xe với mầy vì tao sợ bị...lây bệnh dê"  D.gif

Đâu có gì khó, sao không mời là mạnh ai nấy đến, thí dụ như là quán gụ gần nhà, tiện lợi cho cả hai bên, tới nơi hẹn bằng cách nào cũng được, miễn đừng có quên ngày giờ hẹn bỏ đói con người ta là được rồi smile.gif
nhelen79
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 26 2009, 03:46 PM)
Không hẳn là vậy.  Con gái "nghiêng về tình cảm" khi họ yêu người, và lắc lư cái đầu khi người ta yêu họ mà họ không yêu lại.  và cái đầu họ hỏng có sức lức lư khi họ nằm trong tình trạng lường lự  eyelashes1.gif
*



Cụ Xĩn hiểu tâm lý của con gái ghê há smile.gif Xĩn bà bà ngày xưa chắc lắc lư cái đầu nhiều lém há D.gif


QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 26 2009, 03:58 PM)
Thì mấy cô là vậy đó mờ.  Lúc người ta mời thì sanh tật nhõng nhẽo, nũng nịu, hỏng chịu đi.  Nếu cứ bám theo mời hoài thì lại bị nghi ngờ nào là có ý đồ đen tối, hỏng biết điều, chậm tiêu, bất li.ch sự  nana.gif Còn bị say NO 1-2 lần thì không mời nữa thì lại bị chê là không có thành ý...  pp.gif

*



Ờ, bởi vậy , thì là con gái mới cà chua như dzị smile.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 11:10 PM)
thí dụ như là nếu bang chủ cần thiết phải gặp mặt trong sở làm thì không nên đứng riêng với hắn trong thang máy, cầu thang, bụi rậm... kể cả restroom  nau.gif  hihihi....kí nì là tui nói theo kinh nghiệm của bản thân tui, vì vấn đề an toàn cá nhân và để tránh vụ "sexual harrasment" xảy ra ở trong sở làm, chỉ có dzị thui.

*



lay.gif tỷ nhiều kinh nghiệm quá hihihihihi
pdly3
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 10:24 PM)
Y chang, không những nồng nặc mùi gụ mà còn có cả mùi dê  nana.gif
*


hahahaha cụ xỉn ông làm xao mà ra nông nổi này. mà như vậy mới đáng với chí nam nhi chứ hả :-) nếu không rượu , không dê ai biết là ông hay bà nana.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 10:10 PM)
hihihi...Túy Gia đang hỏi móc tui đấy à?  
Hihihi....Hỏng dám đâu cry.gif Chổ này là chổ mấy cô bàn chuyện thế thái, nhân tình....... loạn sự. Tui lở lạc bước vào đây mà còn dám ngứa tay gỏ xạo là coi như tui đã xài hết cái gan say xỉn của tui mất gùi, còn gan đâu mà hỏi móc nau.gif

QUOTE
Ý tui đang nói khi gặp mẹt chứ không phải là khi hẹn nhau,
Nói dzị hẹn nhau là khỏi gặp mặt sao? pp.gif

QUOTE
thí dụ như là nếu bang chủ cần thiết phải gặp mặt trong sở làm thì không nên đứng riêng với hắn trong thang máy, cầu thang, bụi rậm... kể cả restroom   nau.gif 
Nói dzị la` nếu gặp nhau trong sở thì đừng nên đứng riêng với hắn ở những chổ không ai thấy, mà phải đứng riêng ở những nơi có nhiều người chứng kiến để họ dễ....phao tin đồn có căn cứ hỉ pp.gif

QUOTE
hihihi....kí nì là tui nói theo kinh nghiệm của bản thân tui, vì vấn đề an toàn cá nhân và để tránh vụ "sexual harrasment" xảy ra ở trong sở làm, chỉ có dzị thui.
Chắc thang máy chổ HHT làm có vấn đề gùi, vì "sexual harrasment" đâu chỉ xảy ra ở thang máy đâu nana.gif nau.gif

QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 10:24 PM)
Y chang, không những nồng nặc mùi gụ mà còn có cả mùi dê  nana.gif 
khứu giác của HHT coi dzị mà thính quá hén.... đừng nói với tui là nhờ quen mùi vì có "kinh nghiệm bản thân nữa nghen nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(nhelen79 @ Apr 28 2009, 11:42 PM)
Cụ Xĩn hiểu tâm lý của con gái ghê há smile.gif Xĩn bà bà ngày xưa chắc lắc lư cái đầu nhiều lém há  D.gif
Chèn, đứng vững như cây cột đèn mà say xỉn như tui ngó vào còn thấy nó lắc lư thì đầu của xỉn pà pà làm sao mà hỏng lắc cho được nau.gif

QUOTE
Ờ, bởi vậy , thì là con gái mới cà chua như dzị smile.gif 
Hihihi... kí nì là bang chủ nói chứ tui hỏng dám nói à nghen (...chỉ dám nghĩ thui D.gif )
TuyTamNhan
QUOTE(pdly3 @ Apr 29 2009, 09:42 AM)
hahahaha cụ xỉn ông làm xao mà ra nông nổi này. mà như vậy mới đáng với chí nam nhi chứ hả :-) nếu không rượu , không dê ai biết là ông hay bà  nana.gif
Trời ạ, nếu tui có làm gì mà ra nông nổi này thì cũng cam tâm. Đằng này chưa kịp làm gì mà ra nông nổi này nên tui mới........... tiếc nau.gif smokin.gif
pdly3
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 29 2009, 10:38 PM)
Trời ạ, nếu tui có làm gì mà ra nông nổi này thì cũng cam tâm.  Đằng này chưa kịp làm gì mà ra nông nổi này nên tui mới........... tiếc  nau.gif  smokin.gif
*


ít nhất tui cũng biết ông có làm....rượu :-) cái này ông tự khoe đó nghe , tui không có nói oan à. cho nên cũng không gì đáng tiếc , mà có tiếc cũng tiếc...phân nửa thôi nau.gif
HoaHamTieu
...
(hmmm...sao tui bị cà lăm mà tui sửa hong được dzị cà blush.gif )
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Apr 29 2009, 07:26 PM)
Hihihi....Hỏng dám đâu  cry.gif Chổ này là chổ mấy cô bàn chuyện thế thái, nhân tình....... loạn sự.  Tui lở lạc bước vào đây mà còn dám ngứa tay gỏ xạo là coi như tui đã xài hết cái gan say xỉn của tui mất gùi, còn gan đâu mà hỏi móc :

hihihi... tui cũng chỉ hỏi thui chứ tui chưa nhe nanh ra mà, làm gì Túy Gia sợ dữ dzạ? Mấy cô và tui cũng muốn học hỏi thêm ý kiến của dê (dê cụ càng hay) để biết người biết dê, mai mốt không sợ bị dê... bậy nau.gif

QUOTE
Nói dzị hẹn nhau là khỏi gặp mặt sao? 

Cũng còn tùy à nghen... có khi hẹn mà không gặp, cho hắn leo cây nau.gif , có khi không hẹn mà gặp như là ở trong sở làm của bang chủ, đi ra đi vô đụng đầu côm cốp.

QUOTE
Nói dzị la` nếu gặp nhau trong sở thì đừng nên đứng riêng với hắn ở những chổ không ai thấy, mà phải đứng riêng ở những nơi có nhiều người chứng kiến để họ dễ....phao tin đồn có căn cứ hỉ  pp.gif

Chùi.. Túy Gia ngớ ngẩn vừa thui nha, góp ý kiến kiểu này bang chủ nghe theo làm xiệt thì sao. Tui còn quên nói, khi đứng "riêng" tức là phải giữ khoảng cách, phải có thái độ lạnh lùng (ý là body language đó eyelashes1.gif ) còn giọng nói thì nhớ pha nhiều giấm và chanh vào, không sơ dư chỉ sợ thiếu, cặp mắt bang chủ không nên nhìn hắn pha chút tình cảm nào hết, chỉ nên lườm mí ngúyt hắn thui. Bang chủ nghe theo lời tỷ đi, nhớ là đừng có mềm lòng hihihi....

QUOTE
Chắc thang máy chổ HHT làm có vấn đề gùi, vì "sexual harrasment" đâu chỉ xảy ra ở thang máy đâu  nana.gif  nau.gif

Tui chỉ kể ra vài thí dụ thôi.....thang máy chỗ tui làm không có gắn camera nau.gif

QUOTE
khứu giác của HHT coi dzị mà thính quá hén.... đừng nói với tui là nhờ quen mùi vì có  "kinh nghiệm bản thân nữa nghen  nau.gif

Lại chọc quê tui nữa... mũi tui bị nghẹt lâu gùi tongue.gif
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ May 1 2009, 12:12 AM)
Chùi.. Túy Gia ngớ ngẩn vừa thui nha, góp ý kiến kiểu này bang chủ nghe theo làm xiệt thì sao.  Tui còn quên nói, khi đứng "riêng" tức là phải giữ khoảng cách, phải có thái độ lạnh lùng (ý là body language đó  eyelashes1.gif  )  còn giọng nói thì nhớ pha nhiều giấm và chanh vào, không sơ dư chỉ sợ thiếu, cặp mắt bang chủ không nên nhìn hắn pha chút tình cảm nào hết, chỉ nên lườm mí ngúyt hắn thui.  Bang chủ nghe theo lời tỷ đi, nhớ là đừng có mềm lòng hihihi....
*



Tỷ ới à, "body language" lạnh lùng nó ra mần sao? hôm nọ tình cờ thấy "hắn năm xưa" đi trước mặt LT, em quơ chân, lấy guốc giầy đá viên đá bự nhất ở dưới đường bay 1 cái bụp vô chân hắn, rồi liếc 1 cái khi đi ngang qua mặt hắn biggrin.gif Thấy hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà chỉ dám chửi thầm trong bụng, mình cũng bớt chướng mắt eyelashes1.gif như dzị có fải là lạnh lùng, chanh chua, và đủ đanh đá chưa?

HoaHamTieu
QUOTE(nhelen79 @ May 1 2009, 07:44 PM)
Tỷ ới à, "body language" lạnh lùng nó ra mần sao?


hihihi... nếu ai có học qua binh pháp về giao tế, sẽ biết những chiêu này, bang chủ thấy cái nào thi'ch hợp thì xài. "Body language" lạnh lùng chia ra làm ba giai đoạn, giai đoạn đầu, mắt ngó lơ, hai tay khoanh trước ngực khi nói chuyện, người né qua một bên ngược chiều với người kia, lâu lâu thở dài ngó đồng hồ, đưa tay che miệng làm bộ ngáp....đó là dấu hiệu ban đầu kiểu li.ch sự. Giai đoạn hai sẽ phải dùng thái độ bất li.ch sự nếu đối phương hơi chậm tiêu, mặt bang chủ nên quay qua hướng khác, quay cả người và...bàn tọa nếu cần, làm bộ... lãng tai, không nghe, không trả lời! Nếu da mặt người kia thuộc loại... da trâu thì bang chủ mới phải dùng tới chiêu cuối cùng, đó là... bỏ chạy, hihihi....tam thập lục kế vĩ đào vi thượng sách í mà eyelashes1.gif

QUOTE
hôm nọ tình cờ thấy  "hắn năm xưa" đi trước mặt LT, em quơ chân, lấy guốc giầy đá viên đá bự nhất ở dưới đường bay 1 cái bụp vô  chân hắn, rồi liếc 1 cái khi đi ngang qua mặt hắn  biggrin.gif Thấy hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà chỉ dám chửi thầm trong bụng, mình cũng bớt chướng mắt  eyelashes1.gif  như dzị có fải là lạnh lùng, chanh chua, và đủ đanh đá chưa?


Chùi, lạnh như dzị đủ băng giá và tê tái trái tim....dê gùi, không cần cho thêm chanh hay dấm nữa đâu nau.gif
BlackRose
hmhm... sao hổng ai mời tui đi ăn dzị kà D.gif D.gif
Long Nhi
QUOTE
Làm sao từ chối 1 lời mời lịch sự?

Lich sự là biết đối xử người kia bằng tất cả sự tôn trọng. Cách từ chối lịch sự nhất là sự biểu lộ sự thành thật của mình, nếu mình không thích người kia thì cứ nói thẳng cho người đó biết. Như vậy, at the end, không những là mình rất lịch sự với người kia mà còn rất lịch sự đối vối chính mình nữa.
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ May 4 2009, 11:39 PM)
tam thập lục kế vĩ đào vi thượng sách í mà  eyelashes1.gif 

Chí lý applause1.gif Em chưa kịp chạy, người ta đã chạy D.gif

QUOTE(BlackRose @ May 5 2009, 10:18 AM)
hmhm... sao hổng ai mời tui đi ăn dzị kà  D.gif  D.gif
*



uah, hủm giờ LT cũng đang théc méc giống Blackrose đó..sao hỏng ai mời tui đi ăn dzị kà..chemieng.gif


QUOTE(Long Nhi @ May 5 2009, 07:32 PM)
Lich sự là biết đối xử người kia bằng tất cả sự tôn trọng. Cách từ chối lịch sự nhất là sự biểu lộ sự thành thật của mình, nếu mình không thích người kia thì cứ nói thẳng cho người đó biết. Như vậy, at the end, không những là mình rất lịch sự với người kia mà còn rất lịch sự đối vối chính mình nữa.
*



kẻm ơn LongNhi. Để lần sau coi ai có gan mời thì LT sẽ làm theo cách LN chỉ...Biết đến bao giờ mí có lần sau hỉ? hhihihihih
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.