Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Mưa
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Sammi
Lại là trời mưa, mình ghét nhất là mưa vì khi trời mưa thì nhà có chuyện. Đã nói ra được những lời muốn nói, nhưng sao mình lại không thấy vui. Ngược lại thì mình lại cảm thấy buồn hơn.

Không hiểu sao mình lại quá yếu đuối, lại nhẩy cảm....không biết trong tương lại mình sẽ ra sao. Tự nhiên mình buồn không thể nào diễ tả được, và rất buồn....

Dù sao đi nữa thì mình đã nói ra rồi, lời nói không thể rút lại được, tuy rất buồn nhưng mình vẫn phải cố gắng đễ làm bài.

Hôm nay trời mưa, nhưng không phải chỉ có mình buồn mà mình làm người khác buồn....mong ngày trời lại sáng và nước mưa sẽ làm trôi đi những nỗi buồn....
Sammi
Thứ Tư ngày 22, tháng 4, năm 2009

Hôm mưa vẫn còn rơi, đã liên tiếp rơi không biết bao nhiêu ngày rồi. Hôm nay mình lại có một cảm giác rất bất lành...nhưng lại không không giống như các lần trước....

Mình rất hồi hộp và bổng nhiên lại hoảng sợ. Đêm qua lúc mình nhắm mắt lại thì tự nhiên lại nhớ đến những chuyện trước kia. Hình như trong ký ức của mình đã không nhớ là có những chuyện như vậy đã xảy ra.

Tim mình bây đang đập rất nhanh như là khó thở vậy...cái cảm giác này mình rất sợ....chỉ có là lần này mình chưa có bị chảy máu thôi...hmmmm.....cũng không đúng lắm....nhưng chuyện đó không tính được

Mình đọc lại nhật ký cũ của mình thì mỗi lần mình có cảm giác như vậy thì có chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng mình lại không biết là gì

Tay chân mình rung cập cập và bắp thị như rã ra vậy, cả người lại tê tái, cảm giác rất khó chịu...

Lạy Chúa, xin ngày hãy giúp con qua khỏi nỗi sợ hãi này vì con rất sợ, con không biết mình phải nên làm như thế nào đễ hết sợ đây. Con không hiễu sao tự nhiên con lại nhớ lại những chuyện xưa kia mà con đã không nhớ nó. Con không biết "memory" của con có vấn đề gì không nữa, con rất sợ, lạy Chúa, xin Ngày hãy giúp con. Amen.

Mong rằng ngày mai trời sẽ tốt hơn đễ cho mình không còn cái cảm giác này nữa
Sammi
Những Giấc Mộng Không Muốn Nhớ

Hôm nay trời nắng rất đẹp, tâm trạng mình đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nhắm mắt, mình chỉ thấy được nhưng ngày mưa rơi, lúc mà mình nghe tiếng xe đậu vào parking thì lại trốn vào trong phòng. Không biết đây có phải là giấc mộng và khi mình tỉnh giấc thì mình lại quên mình đã từng mơ thấy gì.

Thời gian trôi qua, mình tưởng rằng những ám ảnh đó đã biến mất trong đầu óc mình rồi, nhưng không phải đâu, nó vẫn còn đó và nó sẽ theo mình đến suốt đời.

Đã lâu rồi mình không còn thấy ác mộng, đã lâu rồi, và bây giờ chỉ còn là....

Phải làm sao đễ xóa đi những ám ảnh đó, chắc không thể nào đâu, vì nó đã ăn xâu vào mình rồi. Viết đến đây thì mình không muốn viết nữa.

Có lẽ, mình vẫn chưa có can đãm để nói ra hết những gì mình đã dấu kín từ bấy lâu nay, có lẽ lần sau mình sẽ can đãm hơn, nhưng hôm nay mình chỉ có thể viết đến đây thôi.....
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.