Sammi
Apr 23 2009, 11:54 PM
Đầu tuần Sammi mới biết được là daddy gởi tiền về cho dì chửa bệnh và cùng lúc gởi luôn cho cháu của daddy vì cháu của daddy ham chơi nên té gãy tay. Bình thường thì Sammi không đễ ý đến mấy vẫn đề này đâu, ngược lại Sammi còn gởi tiền giúp đỡ nữa thì khác, nhưng lần này thì Sammi nổi giận và buồn, và còn khóc nữa. Sammi nói với daddy là,
"Ba làm vậy còn buồn lắm"
Daddy giải thích là, "Ba chỉ gởi cho mấy chục thôi"
Mình khóc lóc và nói, "Con đang bệnh, và rất mệt nhưng con vẫn phải làm việc và không than thở một lời gì cả, xe con cần sủa nhưng còn vẫn chưa sửa được, tiền học con vẫn chưa đóng được, nhưng con không có than thở hay xin ba một đòng nào cả...."
Sammi chưa kiệp nói xong thì daddy nói, "Thôi được ba hiểu rồi, từ nay ba sẽ không gởi tiền về VN nữa...."
"Ba đễ con nói hết đã....con không phản đối ba gởi tiền về VN, nhưng trong lúc này gia đình mình còn đang eo hẹp..."
Sau đó ba nổi giận và đập đồ tùm lum và nói, "Từ nay sẽ không gởi tiền về VN và các em của ba chết cũng mặc kệ...."
Sammi thấy daddy nổi giận đập đồ và hét lên, "Ba đừng làm như vậy, con rất mệt và rất phiền, lại còn phải chuẩn bị thi nữa, ba hãy đễ con yên...."
Sau đó thì daddy xin lỗi và Sammi bắt đầu nói, nói rất nặng về em của daddy nữa, daddy nghe không vui và cũng lớn tiếng trách mommy đã nói gì với Sammi, nhưng Sammi nói là đừng có trách mommy vì Sammi chỉ nói lên những gì mình thấy thôi, sau đó daddy suy nghĩ lại và nhận lỗi....
Ngày hôm sau thì Daddy hỏi Sammi đưa xe đễ daddy đem đi sửa, và daddy không nói nhiều nữa. Sammy thấy daddy rât buồn nên Sammi cảm thấy guilty. HÌnh như daddy cũng có thay đổi, nhưng Sammi không biết là bao lâu thôi.
THật ra thì mấy tháng trước anh Sammi có gởi tiền về cho họ, sau đó daddy cũng có gởi về cho họ nữa. Sammi biết nhưng vẫn không nói gì, nhưng lúc này thì xảy ra nhiều chuyện quá, với Sammi thì daddy cứ than thở, Sammi rất mệt nên giận quá nói luôn.
Daddy nói với Sammi dadday không quan trọng đồng tiền, nhưng Sammi trả lời là, "nhưng nhu cầu cần phải có..."
Sau đó thì daddy trách mommy là nói cho Sammi biết chuyện đễ Sammi buồn phiền, nhưng thật ra thì người khuyên mommy ngưng gởi tiền về VN là Sammi, Sammi không muốn daddy hiễu lầm đến mommy nên mới nói hết sự thật ra và nói với daddy là chú đối xử với Sammi thế nào. Daddy nói là tại sao Sammi không nói cho daddy biết. Sammi nói là, "Nếu con nói ba có chịu tin con không? Với lại, con không muốn nói xấu chú vì chú là em của ba...."
Sau đó thì daddy xin lỗi.....và nói là lỗi của daddy....và daddy rất buồn.
Sammi không biết mình có quá đáng không nữa, nhưng đó cũng là lần đầu tiên Sammi dám nói chuyện với daddy, chắc là daddy cũng "shock" lắm. Sau hôm đó thì daddy có phần thay đổi, nhưng hôm nay thì Sammi thấy daddy có phần giận mommy.
Sammi không muôn daddy và mommy giận nhau vì Sammi. Sammi không biết mình có ích kỷ quá không? Sammi cũng lớn rồi, daddy có muốn giúp ai thì đó cũng là chuyện của daddy, với lại số tiền cũng không đáng là bao nhiêu đễ gây sự.
khavan
Apr 24 2009, 11:10 AM
KV thấy ai cũng có cái đúng cả.
Sammi cũng đúng là bây giờ kinh tế eo hẹp mình cần phải tiết kiệm nên Sammi không được vui khi biết gởi tiền về VN như vậy. Daddy của sis cũng đúng luôn bởi vì he thương gia đình và không quan trọng đồng tiền và he cũng hơi "sai" là không để ý tới cảm giác của sis. Mà lỗi là sis có việc buồn phiền mà không nói cho he biết, kết qu?a là chỉ có mấy người bên VN than, nen he chỉ nghĩ là bên VN cần chứ bên Mỹ không cần sự giúp đỡ, vì bên Mỹ có đủ rồi.
Hãy coi đây là bài học, từ giờ trở đi, có gì không đồng ý hoặc không vui hãy nói hết cho daddy của sis biết nha. Đàn ông mà, họ không có nhạy bén như đàn bà con gái mình đâu. Phải nói thẳng ra họa may mới có được chút ít kết quả. Hơn nữa khi nói hết ra sẽ bớt căng thẳng. Và nhờ vậy tình cha con sẽ khắn khít hơn. Communication is always important.. KV cũng đang sắp tới giờ thi nè, stress quá trời, cứ gây hoài, với lại cọc tánh lắm.
KV
BlackRose
Apr 24 2009, 01:22 PM
hi Sammi
BR thấy Sammi cũng có lỗi trong này, Sammi bây giờ còn cha mẹ thì hãy để cha mẹ làm những gì họ thích, để khi mà họ mất đi rồi thì mình mới thấy hối tiếc lúc đó cũng muộn rồi. Đừng vì những chuyện đó làm trong gia đình mất đi không khi vui vẻ. Với lại dù gì bên này mình cũng còn có cơ hội và điều kiện kiếm tiền. Thôi kệ hãy để cha mẹ làm những gì họ cảm thấy thoải mái đi.
psss.. Sammi đừng giận hen, BR hay thẳng ruột lém
Long Nhi
Apr 24 2009, 11:14 PM
Sammi ơi,
Cho phép LN phát biểu cảm tưởng của mình khi đọc bài cùa Sammi nha.
Gia đình của Sammi hạnh phúc ghê nơi !
Sammi hạnh phúc ở chỗ là có một người cha có lòng nhân từ biết nghĩ đến những thân và luôn tìm cách giúp đở khi thấy cần. Người cha có một tấm lòng như vậy là một kho tàng cho con cái suốt đời học hỏi. Không phải người cha nào cũng có trái tim biết thương người như Ba của sammi.
Sammi hạnh phúc ở chỗ có thể đối thoại trực tiếp với Ba mình, nói những điều gì mình nghĩ mặc dù điều mình nghĩ đi ngược với điều của Ba nghĩ.
Sammi cũng rất có hạnh phúc ở chỗ có được một người cha rất thương mình và sẵn sàng hy sinh cho Sammi nếu cần. Không phải người cha nào cũng biết nghĩ và thương con như Ba của Sammi.
Ba của Sammi cũng rất là hạnh phúc vì có một người con lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ, luôn cố gắng học và làm việc chăm chỉ để khỏi phiền lòng Ba Mẹ. Khi gặp khó khăn hay phiền toái, Sammi cũng ráng giữ cho riêng mình. Đây là một hình thức của sự hy sinh.
Trở lại câu hỏi cua Sammi là Sammi có quá đáng hay ích kỷ không? LN nghĩ rằng nếu Ba của Sammi không buồn thì Sammi sẽ không đặt câu hỏi này.
Sammy feel guilty vì Sammi cảm thấy mình đã làm cho Ba mình buồn. Động cơ chính của cái guilt này là tình thương của Sammi dành cho Ba. Người biết nghĩ đến người khác thì không thể gọi là ích kỷ được. Theo như LN nghĩ thì Ba buồn vì có những điều xãy ra trong gia đình mà Ba không biết chẳng hạn như những khó khăn của Sammi. Nỗi buồn này không phải vì Sammi đã làm lỗi mà phát xuất từ lòng thương con và một phần nào đó sự thất vọng. Thương con vì thấy con khó khăn, nhọc nhằn, thất vọng ở mình vì đã không biết gì về những khó khăn của con mình và thất vọng ở mẹ của Sammi, có lẽ vì Ba cảm thấy mẹ làm cho Ba trở thành người ngoại cuộc.
Những khó khăn trong đời sống đem lại những xô xác trong gia đình, nhưng theo LN nghĩ thì những xô xác đó rất cần thiết để giúp mình nhận biết những gì quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống và nhờ đó mình mới thực sự trưởng thành.