Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Có thể nào giữ tình bạn với người mình đã yêu
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Bạn Gái Tâm Tình
nhelen79
Dạo này LT nhiều chuyện 1 cách ghê gớm (chắc bị sao quả tạ chiếu trúng)...Xin bà con cho ý kiến smile.gif

Đối với 1 người mới quen sơ sơ thi` LT thấy dễ lắm. Tùy cử chỉ trong cách đối xữ với họ ra sao mà mình quyết định phải giữ khoảng cách li.ch sự như thế nào. Shut họ cold 1 vài lần là họ chạy mất tiêu, đâu còn dám lãng vãng biggrin.gif Nhưng đối với 1 người mình đã quen biết khá thân thì thiệt là không biết phải làm sao cho đừng làm buồn lòng họ và không làm mình ấy nấy. Để LT kể chuyện này nhen.

Ngày xửa ngày xưa (giống kể chuyện cổ ti'ch ghê chưa? chemieng.gif ), LT đã từng yêu 1 người. Con người thì cũng có lúc lãng mạn cho dù cái lãng mạn đó đôi khi nó...lãng nhách......nhưng người trong cuộc thì đâu có ai mở mắt mà biết eyelashes1.gif Yêu bằng ánh mắt nhìn, bằng những sự chăm sóc nho nhỏ trong công việc và trong cuộc sống. Yêu người ta mà biết rằng con đường đó 2 đứa không thể nào đi chung với nhau dài lâu. LT chỉ nói với him rằng 1 ngày nào đó, nếu LT không còn ở bên cạnh him, thì xin him hiểu là lúc đó LT đã quyết định move on. Đừng bận tâm cho LT, và cũng đừng trách móc mình (anh hùng rơm ghê há smile.gif )

Rồi đến lúc LT thấy 2 đứa nên trở lại với thực tế, không thể sống mãi trong một mối tình lãng mạn không thật này. LT quyết định ra đi (nghe ghê biggrin.gif). Không phải là đẩy vali đi ầm ầm ra khỏi nhà nhen mà chỉ đơn giản là LT bước ra khỏi his life....không trống không kèn. Thời gian đầu thì thiệt là khó khăn. Chỉ thấy cái tên của him trên documents thôi mà LT đã ứa nước mắt rồi. Cũng may là lúc đó he got promoted and transfer qua chổ khác. Chứ không thấy him lãng vãng trước mắt LT wài thì hong biết phải làm sao.

Dù sao đi nữa thì LT cũng survived, và moved on sau 1 thời gian thất tình...trầm trọng hihihihi chemieng.gif . LT cũng không nhận được email hay phone gì from him cả. LT nghĩ vậy cũng tốt. Chắc He cũng đã không còn nhớ LT là ai, và LT không còn làm him bận lòng nữa.

Rồi hôm nay LT gặp lại him sau 1 năm .......làm ngơ. LT trả lời những gì he cần muốn biết và lắng nghe những gì he muốn chia xẽ với LT.........why he didn't contact me all this time...how crazy he was to expect an email, a phone call or just a message from me even though he knew he would not get any......how childlish he was to query my name under the system, to see the defect dates that I filed so he could assure himself that i'm okay, that I still keep myself busy, working and moving on....I saw the pain in his eyes and in his voice (or maybe he's an extremely good actor....hope not!)

He là người đã từng đi với LT từ bước đầu tiên khi LT mới chập chững bước vào cái career của mình. LT không muốn đánh mất cái tình cảm đó và cái duyên của 2 đứa cho dù rằng hôm nay đã khác xưa. Nghĩ vậy cho nên LT đồng ý tiếp tục giữ liên lạc với him như 2 người bạn. Đây là 1 giải pháp tốt đẹp nhất theo LT nghĩ.

Nhưng sau đó, LT thấy he làm nhiều chuyện không đáng làm cho LT. LT hỏi thì lúc đầu he nói he chỉ muốn spend time with LT as much as he can , đâu có cần lý do tại sao. LT drilled him, and drilled him with questions đến khi he bực mình, he nói với LT là LT muốn keep boundary, muốn refuse him là quyền của LT, nhưng LT không có quyền take away his feelings. One day he would let it go, but it will be him who decides, and not LT.

Judging by his reactions, LT có lẽ không nên giữ him bên cạnh như 1 người bạn thân khi he vẫn còn chưa clear in his mind. LT cũng muốn giúp him get over this because LT care cho him nhưng LT tạt nước lạnh him hoài mà hong có work. Các dzịt nghĩ LT phải làm sao? thanks
HoaHamTieu
Câu trả nhời là "no", "no" và "no"! Từ tình bạn có thể chuyển sang tình yêu, nhưng từ tình yêu chuyển sang tình bạn, khó lắm, vì cả hai bên đều phải đồng ý ký hợp đồng không giấy phép, tựa như là "mutual agreement" nau.gif nếu có một bên chưa sẵn sàng hay là không muốn làm bạn thì đừng nên dây dưa chi cho thêm phiền.

Thử tưởng tượng trong tương lai, nếu bang chủ tìm được một hoàng tử khác, đặt địa vị vào người bạn mới quen, đâu có ai vui khi biết bang chủ còn liên hệ với người tình cũ, cho dù chỉ là một tình bạn bình thường?

Bang chủ phải cứng rắn và tàn nhẫn một tí mới được. Mí chàng dê nhiều khi hay dùng khổ nhục kế chứ tỷ bảo đảm mí bang chủ, họ vẫn ngủ ngon và ăn ngon chứ không có đau khổ như mình nghĩ đâu nau.gif
nhelen79
QUOTE(HoaHamTieu @ Apr 26 2009, 10:54 PM)
Câu trả nhời là "no", "no" và "no"!  Từ tình bạn có thể chuyển sang tình yêu, nhưng từ tình yêu chuyển sang tình bạn, khó lắm, vì cả hai bên đều phải đồng ý ký hợp đồng không giấy phép, tựa như là "mutual agreement"  nau.gif nếu có một bên chưa sẵn sàng hay là không muốn làm bạn thì đừng nên dây dưa chi cho thêm phiền.

Thử tưởng tượng trong tương lai, nếu bang chủ tìm được một hoàng tử khác, đặt địa vị vào người bạn mới quen, đâu có ai vui khi biết bang chủ còn liên hệ với người tình cũ, cho dù chỉ là một tình bạn bình thường?

Bang chủ phải cứng rắn và tàn nhẫn một tí mới được.  Mí chàng dê nhiều khi hay dùng khổ nhục kế chứ tỷ bảo đảm mí bang chủ, họ vẫn ngủ ngon và ăn ngon chứ không có đau khổ như mình nghĩ đâu  nau.gif
*



kẻm ơn Tỷ. Em đang tạt nước lạnh và sẽ tiếp tục tạt dài dài hihihihi , để bửa nào em dẫn "Chàng" ra đi ăn chung với "người xưa". Bảo đảm "người xưa" chạy mất hihihihi smile.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.