Vợ tỉ tê tâm sự mí chồng :
- Theo ý ông thì một người có một triệu đồng và một người có 6 đứa con, người nào hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn?
-Người có 6 con là hạnh phúc nhất.
Vợ:
-Căn cứ vào đâu mà ông nói như vậy?
Chồng thủng thẳng đáp:
-Một người có một triệu thì bao giờ cũng còn thèm muốn, mong mình sẽ có thêm một triệu nữa. Có hai triệu lai mong thành năm, có năm lại mong mười, chẳng bao giờ vừa lòng với tài sản mình đang có. Luôn luôn mong mỏi có thêm . Còn người có 6 con thì thoả mãn quá rồi, có khi ngấy tới tận cổ, chả còn mong muốn đứa con thứ 7 nữa!