Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Mưa và Tôi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
HNSN
Mưa và Tôi...
Có ai đợi mưa khi trong lòng không vui?? Vậy mà cơn mưa đã đến với tôi như một vị khách mời.
Tôi mở rộng cánh cửa sổ để đón mưa và nghe mưa tâm sự hay nói ngược lại tôi muốn tâm sự với mưa, ừ thì nói sao cũng đúng. Có lẽ không có ai để cho kể lể, vì chung quanh căn phòng lạnh như tờ và nếu lúc nầy những điều uẩn khúc trong lòng khi tôi nói ra đều lăn theo những dòng nước mắt. Chỉ có mưa, mưa khóc với tôi và tôi cũng đã khóc với mưa, tôi có cảm giác mưa đang an ủi, vỗ về tôi vì từng hạt...từng hạt vuốt lên tóc, sờ trên má và đang rủ những giọt lệ lăn xuống hôn môi tôi. Vị ngọt mặn của mưa và nước mắt làm cho tôi vơi chút nỗi niềm. Tôi quay mặt nhìn lại màn hình của máy Computer, một màu tối đen đến lạnh lùng, tiếng gỏ phím quen thuộc của giờ nầy cũng không còn nữa mà thay vào đó những tiếng mưa rơi ngoài khung cửa, một sự thay thế không mong đợi nhưng đã xảy ra, tôi có thể với tay nhấn nút mở máy nhưng rồi mưa như lớn tiếng hơn nói với tôi:
"Một sự không đồng cảm chỉ phiền những cái phím...hãy để cho nó nằm im, vì khi nó gỏ thành chữ sẽ còn làm đau lòng người gởi cũng như người nhận".
Tôi ngồi nhìn mưa ngơ ngẫn đến tức cười vì ly cà phê thứ hai trong ngày đang được pha thêm bằng những giọt mưa bắn tung toé lên từ bệ cửa sổ...chuyện nầy không bao giờ xảy ra tại vì tôi rất sợ bị mất ngủ, thế mà bây giờ lại cố tình uống, vì tôi biết rằng dù không uống tôi cũng sẽ không ngủ được đêm nay. Hay thì cứ thức mà đếm giọt buồn!!!
HNSN.14:50´ 28.04.2009
HNSN
Ngày 29.04.....8:00

Trận mưa kéo dài từ hôm qua, sáng nay vẫn còn nặng hạt, không biết mây đang buồn hay giận mà trút nước như đổ. Hàng tre trước nhà quằn cong xuống vì đọng quá nhiều nước mưa cũng giống như tâm tư tôi cũng đang nặng trĩu vì nỗi nhớ chất chồng, thế nhưng tôi không có sự lựa chọn cũng như tôi không thể muốn lúc nào nắng hay mưa! Cái căn bệnh của trời không giống như căn bệnh tương tư của tôi, một căn bệnh tương tư không bình thường vì tôi đã yêu, đang yêu và bất chợt trong một giây phút ngắn ngủi tình yêu vuột mất. Tôi không trách người, trách tôi mà tôi chỉ trách cho hai trái tim không cùng nhịp đập, dòng tư tưởng không thông nên bây giờ kẻ nắng người mưa. Tôi không còn đủ sức để mà khóc nữa, những giọt nước mắt ngày hôm qua đã chảy hết, ngay cả trong cơn ác mộng tôi còn nghe tiếng mình nấc nghẹn, giờ thì mắt tôi sưng húp quầng thâm, một sự hư hao đáng sợ đang tàn phá từ thể xác đến linh hồn của kẻ đang đánh mất niềm hy vọng. Nhưng thời gian không dừng lại với nỗi buồn, một buổi sáng mới, niềm đau cũ... rồi ngày sẽ qua nhưng tình hận không bao giờ vơi.

HNSN
HNSN
Ngày 29.04....7:30´

Bất Chợt
Ở bên nầy không có những cơn mưa bất chợt như ở Saigòn nhưng lòng người thì bất chợt lúc vui, lúc buồn, khi trầm lặng, khi xao động, tất cả đều do từ tâm linh. Tình yêu cũng do từ tâm linh nhưng khi sự cảm nhận của mình và của người không đồng điệu thì sẽ xúc phạm và làm tổn thương nhau. Thế thì ai đã cảm nhận sai?? Có lẽ mỗi người đã có một biện minh cho chính mình...dĩ nhiên người kia sẽ có lỗi. Vậy có khi nào nắng đổ lỗi cho mưa, bão giông đổ thừa tại gió, lá vàng rơi trách thu sang, tuyết lạnh thì bảo tại đông về. Mọi phán đoán sự việc đang, đã và sẽ xảy ra nếu ta không muốn gánh lấy trách nhiệm thì cứ nói là:"Tất cả đều do bàn tay sắp đặt của Tạo Hóa" như vậy có lẽ tâm hồn ta sẽ nhẹ nhõm hơn.
Sáng nay nắng lại đến muộn và cái lạnh của cuối tháng tư vẫn còn se da, những bụi tre xanh trước cửa nhà đang thay lá, nó cũng như tôi đã có một thời gian dài chịu đựng sự thay đổi bốn mùa trên xứ lạ thế mà nó vẫn đứng sừng sững dù có đôi lúc nó cũng xơ xác nhưng nó hơn tôi ở chỗ nó không gục ngã...có lẽ vì nó không biết yêu và không có trái tim để cảm nhận những mất mát như tôi đang chịu đựng, nhưng sự đứng vững của những cây tre đã nhắc nhở tôi : "Thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng, hãy đứng lên và can đảm quên đi rồi sẽ qua..."

HNSN
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.