QUOTE(beyeudoi206 @ Apr 29 2009, 08:24 PM)
.. sống trên đời này con người đôi khi phải trải qua những ngày tháng quá mệt mỏi hay sao... nếu thật sự có kiếp sau, ta ước chi được làm biển làm sông, làm những dòng nước êm trôi không khuấy động, làm người biết yêu để rồi biết buồn bã nhớ nhung, những ngày yêu anh cũng đau khổ và những ngày tập sống quên anh lại càng đau khổ hơn, nhìn người ta tay trong tay nói cười hạnh phúc mình lại chợt hỏi liệu hạnh phúc có bao gio nằm trong tay mình không... câu trả lời chắc có lẽ là không , hạnh phúc dành cho những người đáng có hạnh phúc , còn mình thì chắc không đáng được nắm lấy hạnh phúc bởi biết bao lần mình ngỡ rằng hạnh phúc nằm trong tay mình thì lại một lần nữa thứ hạnh phúc đó không cánh mà bay... riết rồi mình trở nên chai lỳ. trái tim muốn quên mà lại không thể quên, lòng muốn được bình yên thì lại không được bình yên , nếu bây giờ ta có thể sông được một cược sống không biết suy nghĩ đợi chờ , chỉ là một cuộc sống chán chường bình lặng qua ngày thì có lẽ tốt hơn... sao ma buồn mà đau đến thế ,,,, phải biết bao giờ và như thế nào ta mới lại có một cuộc sống yên bình bây giờ


đừng buồn nữa, hãy vui với những gì đang có. Sao không nghĩ nhiều cặp bất hạnh, bị người yêu đánh cho te tua như tàu lá chuối, hoặc bị gạt bán ra nước ngoài. Vậy mà cô gái đó vẫn đi theo anh ta. Cứ nghĩ thế là thấy vui khi mình độc thân đó.