QUOTE
Cha, mẹ, anh, em cho mình 1 món gì có phải là quà không?
Ý nghiã cuả món quà rất rộng lớn. Trong cuộc sống mình nhận bao nhiêu món quà cuả cuộc đơì mà mình thường không để ý. Một bầu không khí trong lành, một đất nước bình yên không phaỉ tự nhiên mà có mà là công lao cuả rất nhiêù ngươì chung quanh chúng ta, đã hy sinh để cống hiến cho chúng ta có một ngày hôm nay. Ngươì tặng không nhất thiết là ngươì mình quen hay không quen, thân hay không thân. Vì vậy khi ngươì ta noí rằng mình nên luôn nhìn cuộc đơì bằng con mắt biết tri ân là như vậy.
QUOTE
1 người bạn mua cho mình 1 món gì có phải là quà không?
Dĩ nhiên là quà rồi. Điêù quan trọng ở đây là dụng ý cuả ngươì tặng quà. Hiêủ được ý cuả ngươì tặng quà thì mình biết được là phaỉ nhận quà hay từ chôí.
QUOTE
1 người hỏi mình "Mother's Day muốn gì?" Vậy có fải là họ muốn tặng quà không?
Không nhất thiết vì có thể ngươì ta chỉ muốn tìm hiêủ sở thích cuả mình mà thôi.
QUOTE
Người thân quen thì KV nhận, like anh em, cha mẹ, còn người yêu hay chồng thì.. tặng gì thì tự nghĩ ra, chứ hỏi "what do you want?" hoặc là "I'll take you to the store and you pick" that turns me off completely. Khỏi tặng cho rồi.
Cách tặng không phaỉ là trọng yêú vì ngươì tặng có thể là ngươì không được kheó leó nên khi tặng quà có thể làm cho mình bực mình. Ví dụ như mình muốn ngươì đó surprise mình mà ngươì đó laị cứ đi theo mình hoỉ mình muốn gì. Ngươì muốn tặng quà hoỉ có thể là vì họ muốn tặng cho mình một món quà mà mình sẽ appreciate.
QUOTE
Hmm, khi người đàn ông hỏi mình có muốn gì không, nếu mình từ chối thì họ sẽ cảm thấy ra sao? Vui là khỏi mất công mua, or có bị tự ái là mình không nhận không
Tặng quà và nhận quà là một nghệ thuật. Nếu mình biết cách tặng và nhận thì sẽ đem đến sự khai mở cho cả đôi bên.