Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Bùn wá
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
hanthaiphong
Nhìn đi nhìn lại P mới thấy mình thật ngốc, bị người khác lợi dụng về tình cảm và tiền bạc mà không hề hay bít, bây giờ nghĩ lại thật bùn cười và tủi thân..... Có tiền thì có tình và có bạn ??? Ko lẻ con người sống ở đời chỉ là vậy thui sao......
Tình yêu, tình bạn mà P xây dựng bấy lâu nay đều đã tan thành mây khói. P thấy mọi người ai cũng có bạn bè thân thiết và người yêu bên cạnh để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống nhưng còn P thì chỉ mình với mình, cô đơn lắm ! tủi cho thân phận lắm T_T
Có lẻ số phận của P đã vậy rồi thì đành an bài theo nó vậy, để P sống trọn kiếp con người .......... praise3.gif
khavan
Đừng buồn nữa, sau cơn mưa trời sẽ sáng.. làm bạn với KV nè, I don't mind...
Long Nhi
QUOTE(hanthaiphong @ May 9 2009, 02:23 AM)
Nhìn đi nhìn lại P mới thấy mình thật ngốc, bị người khác lợi dụng về tình cảm và tiền bạc mà không hề hay bít, bây giờ nghĩ lại thật bùn cười và tủi thân..... Có tiền thì có tình và có bạn ??? Ko lẻ con người sống ở đời chỉ là vậy thui sao......
Tình yêu, tình bạn mà P xây dựng bấy lâu nay đều đã tan thành mây khói. P thấy mọi người ai cũng có bạn bè thân thiết và người yêu bên cạnh để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống nhưng còn P thì chỉ mình với mình, cô đơn lắm ! tủi cho thân phận lắm T_T
Có lẻ số phận của P đã vậy rồi thì đành an bài theo nó vậy, để P sống trọn kiếp con người .......... praise3.gif
*


Như vậy là chơi vơí huynh chắc là không sợ bị lơị dụng rồi hén? chemieng.gif
Cho LN đăng ký làm bạn cuả huynh để huynh không phaỉ sống kiếp cô đơn trừ phi huynh muốn dây... chemieng.gif
nhelen79
cho LT ké đứng xếp hàng làm bạn với huynh há dance.gif . Cuộc đời này công bằng lắm. P. tốt với người ta thì sẽ có người khác tốt với P. Đừng vì những người không biết quí mình và những chuyện đã xãy ra mà buồn..tốn hơi lắm smile.gif
hanthaiphong
P hiểu các bạn, P thanks nhìu......... nhưng cuộc sống bây giờ đã khác xưa rồi, mọi người cứ chạy theo ma lực của đồng tiền mà quên đi tình cảm giữa người với người......... Lúc trước ai mà ko mún làm bạn với P, ai mà ko mún làm người yêu cũa P vì P là người kiếm ra tiền nhiều mà, có công việc ổn định có tiền mà nhưng do một số problem nên công việc kinh doanh của P đi xuống thãm hại..........
Trong thời gian đen tối như thế này P ko biết fãi làm sao nữa? tâm sự với bố mẹ ư? càng làm cho những người mình yêu quý càng thêm lo lắng...... Người yêu, bạn bè khi biết tin này thì càng xa lánh P, mổi lần P gọi điện chủ yếu là để tâm sự cho vơi nổi buồn nhưng họ tưởng P gọi tới để mượn tiền, chưa nói dứt lời thì đã than khổ, than đủ thứ hoặc ko nhấc máy nữa. Có lẻ trách thì trách chính P, ngay từ đầu P đã đặt lòng tin và tình cãm sai chỗ rồi ....... Nhiều lúc P mún khóc lắm, khóc cho thân phận của mình nhưng là đàn ông mà, sao khóc được chứ..... để xem cuộc đời này còn đối xữ như thế nào với P nữa?????????
Long Nhi
QUOTE
P hiểu các bạn, P thanks nhìu......... nhưng cuộc sống bây giờ đã khác xưa rồi, mọi người cứ chạy theo ma lực của đồng tiền mà quên đi tình cảm giữa người với người.........

Đừng trách cuộc đờì nghe Phong. Nó thật sự có nhiều mặt.

QUOTE
Lúc trước ai mà ko mún làm bạn với P, ai mà ko mún làm người yêu cũa P vì P là người kiếm ra tiền nhiều mà, có công việc ổn định có tiền ..

Lúc trước LN sẽ rất ngaị làm bạn vơí Phong vì lúc đó Phong nhiêù bạn quá, vui quá,đâu có biết quí những người không đi theo Phong để tán tụng sự thành công cuả Phong. những ngươì bạn như LN bấy giờ chỉ là một caí gì rất lu mờ trong ánh mắt cuả Phong. Thaí độ cuả Phong phaỉ như thế naò đó môí chiêu cảm những ngươì như vâỵ đó. Lúc đó moị sự đều như ý muốn cuả mình, Phong vui quá nên không để ý. Phong à, những ngươì bạn cuả Phong có lẽ chỉ quen biết Phong qua hình ảnh cuả một ngươì thành công, vui vẻ, họ có lẽ cũng không biết handle một ngươì đang đi qua những khó khăn trong cuộc sống.

QUOTE
mà nhưng do một số problem nên công việc kinh doanh của P đi xuống thãm hại........


Cho LN có lời chia xẽ nha.

QUOTE
Trong thời gian đen tối như thế này P ko biết fãi làm sao nữa? tâm sự với bố mẹ ư? càng làm cho những người mình yêu quý càng thêm lo lắng...... Người yêu, bạn bè khi biết tin này thì càng xa lánh P, mổi lần P gọi điện chủ yếu là để tâm sự cho vơi nổi buồn nhưng họ tưởng P gọi tới để mượn tiền, chưa nói dứt lời thì đã than khổ, than đủ thứ hoặc ko nhấc máy nữa

Ừ, Phong noí cũng đúng. Theo như kinh nghiệm cuả LN thì chỉ noí vơí người mà mình nghĩ có thể chia xẽ vơí mình hoặc có thể make a difference khi mình noí ra. Cho LN chia noĩ buồn cuả huynh nha. hon2.gif

QUOTE
Có lẻ trách thì trách chính P, ngay từ đầu P đã đặt lòng tin và tình cãm sai chỗ rồi ....... Nhiều lúc P mún khóc lắm, khóc cho thân phận của mình nhưng là đàn ông mà, sao khóc được chứ..... ?


Ừ, nếu có trách thì trách mình mà thôi. Nhưng đừng trách ai thì tốt hơn vì trách móc tự nó là neagtive mà lúc naỳ thì mình chỉ nên tích trử positive energy ma thôi. Hay có trách thì một chút xiú thôi nghe Phong vì Phong bây giờ chỉ muốn được khuyến khích, nâng đỡ chứ không thích bị trách móc đâu.
Nêú Phong cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc đi Phong nhé. Đàn ông mà khóc thì có làm sao đâu, đàn ông cũng là con ngươì, khi sầu thì khóc khi vui thì cươì. LN thấy đàn ông khóc thì dễ thương lắm đó.

QUOTE
để xem cuộc đời này còn đối xữ như thế nào với P nữa????????

So far thì có 3 cô gaí line up nhé.................... nana.gif
khavan
QUOTE(hanthaiphong @ May 10 2009, 03:49 AM)
P hiểu các bạn, P thanks nhìu......... nhưng cuộc sống bây giờ đã khác xưa rồi, mọi người cứ chạy theo ma lực của đồng tiền mà quên đi tình cảm giữa người với người......... Lúc trước ai mà ko mún làm bạn với P, ai mà ko mún làm người yêu cũa P vì P là người kiếm ra tiền nhiều mà, có công việc ổn định có tiền mà nhưng do một số problem nên công việc kinh doanh của P đi xuống thãm hại..........
Trong thời gian đen tối như thế này P ko biết fãi làm sao nữa? tâm sự với bố mẹ ư? càng làm cho những người mình yêu quý càng thêm lo lắng...... Người yêu, bạn bè khi biết tin này thì càng xa lánh P, mổi lần P gọi điện chủ yếu là để tâm sự cho vơi nổi buồn nhưng họ tưởng P gọi tới để mượn tiền, chưa nói dứt lời thì đã than khổ, than đủ thứ hoặc ko nhấc máy nữa. Có lẻ trách thì trách chính P, ngay từ đầu P đã đặt lòng tin và tình cãm sai chỗ rồi ....... Nhiều lúc P mún khóc lắm, khóc cho thân phận của mình nhưng là đàn ông mà, sao khóc được chứ..... để xem cuộc đời này còn đối xữ như thế nào với P nữa?????????
*



Đúng, cuộc đời là vậy đó, bây giờ P hiểu tuy hơi muộn nhưng ít ra đỡ hơn là chờ tới sau này lún hơn rồi mới fát giác ra, sớm chừng nào hay chừng đó nha.

P cũng nhiều tâm sự quá hả? Nếu muốn thì tâm sự với KV nè, KV thì lúc nào cũng có tâm sự hết, bảo đảm khi nghe KV tâm sự xong P sẽ hết tâm sự luôn (tại nói lâu quá, khi chờ tới fiên P thì quên mất tiêu rùi.

Bản thân KV không thi'ch ở gần người có tiền tại mình (nghèo) nên chạm tự ái lắm. Thôi thì P làm bạn với KV and mấy sis ở đây đi, khi nào có tiền thì KV xin rút lui trước, chịu không?

One door is close, the next one will be open, bạn của KV dạy thế đó.
BlackRose
cho BR nối đuôi áo sis khavan làm bạn dzí hanthaiphong nha cheer.gif cheer.gif
hanthaiphong
Trong lúc tuyệt vọng nhưng vẩn còn loé lên vài tia hy vọng......... Thanks LongNhi, khavan, blackrose, nhelen79....... các bạn là những người cho P những tia hy vọng ấy rose.gif
Những người bạn của P được như các bạn thì hay biết mấy, tình cảm giữa P và đám bạn kia rất thân nhau như anh em ruột lun mà, gắn bó với nhau suốt mấy năm nay rồi nhưng đến khi "cháy nhà mới ló mặt chuột" ......... Lúc trước P đã từng bị stress thực sự vì phải đối diện với sự lạnh nhạt của người yêu P, rồi tới sự xa lánh của bạn bè và công việc làm ăn ko mấy tốt đẹp..... có đau đớn và có thất vọng nhưng các bạn yên tâm P ko dể dàng gục ngả đâu, hiện tại P đang cần thời gian để suy nghĩ , suy nghĩ lại mọi thứ P còn thiếu sót......
anyway, đọc được những lời động viên của các bạn P thấy vơi đi phần nào rồi...... hãy làm bạn với P nha, friends for my life rose.gif
khavan
QUOTE(hanthaiphong @ May 12 2009, 08:51 AM)
Trong lúc tuyệt vọng nhưng vẩn còn loé lên vài tia hy vọng......... Thanks LongNhi, khavan, blackrose, nhelen79....... các bạn là những người cho P những tia hy vọng ấy  rose.gif
Những người bạn của P được như các bạn thì hay biết mấy, tình cảm giữa P và đám bạn kia rất thân nhau như anh em ruột lun mà, gắn bó với nhau suốt mấy năm nay rồi nhưng đến khi "cháy nhà mới ló mặt chuột" .........  Lúc trước P đã từng bị stress thực sự vì phải đối diện với sự lạnh nhạt của người yêu P, rồi tới sự xa lánh của bạn bè và công việc làm ăn ko mấy tốt đẹp..... có đau đớn và có thất vọng nhưng các bạn yên tâm P ko dể dàng gục ngả đâu, hiện tại P đang cần thời gian để suy nghĩ , suy nghĩ lại mọi thứ P còn thiếu sót......
anyway, đọc được những lời động viên của các bạn P thấy vơi đi phần nào rồi...... hãy làm bạn với P nha, friends for my life  rose.gif
*



Nên cám o*n ông trời đã cho mình cơ hội này để thấy sự thật... trong cái xui có cái hên đó mà, và sau này khi vươn lên nếu chơi với họ tiếp thì nên đề fòng..

Blackrose, kéo nhẹ thôi, rách áo tui bi chừ...
Long Nhi
QUOTE
có đau đớn và có thất vọng nhưng các bạn yên tâm P ko dể dàng gục ngả đâu, hiện tại P đang cần thời gian để suy nghĩ , suy nghĩ lại mọi thứ P còn thiếu sót......

Excellent ! I am so proud of you ! rose.gif
BlackRose
kệ nó sis khavan, rách áo thì kệ nó hổng sao đâu nana.gif nana.gif

hanthaiphong vô đây chơi vài hôm là hít buồn à...
cũng như sis khavan nói là cảm ơn trời đất đã cho mình thấy bộ mặt thật của con người...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.