QUOTE(Trái Chuối @ May 12 2009, 10:08 AM)
vậy các cô thử hỏi ngược lại coi nếu như cô gái đó mất trinh thì sẽ tự làm mất luôn tấm lòng tự trọng hay nói cách khác các cô xem chuyện tình dục là trò đùa trong cuộc sống hôn nhân (nếu cô gái đó quan hệ nhiều với nhiều người đàn ông sẽ gây nhiều bệnh) và "yêu" lần đầu thì dễ có thai đó là điều để cánh mài râu biết đâu là con mình (cho chính xác ko cần máy móc)
Trời.....
Ý của KV là, quen bạn trai nếu không quan hệ thì tốt, mà rủi 2 người đồng ý, và sau này 0 hạp chia tay, thì sau này quen anh chàng khác, anh ta để yên hả. Nhưng ít ra, khi bạn lấy chồng, đừng có vì vậy mà sống buông thả, hãy giữ lòng chung thủy. Nói cách khác, quen ai chi? biết người đó, lấy ai thì nên 1 lòng với người đó.
Không hẳn mất trinh là mất lòng tự trọng, tự ái, và nhiều cái tự... khác nữa.. Không có lửa thì làm sao có khói? Nếu các anh 0 theo dzụ khị nào là "nếu em yêu anh thì sao lại 0 trao tất cả " nào là... "phải như vậy mới thật sự yêu nhau.." và hàng trăm thứ khác... Đâu có cô nào tự nhiên quen bf cái nhào dzô nói "em cho anh nè, lấy đi "??? Nên việc tự ái, tự trọng là do chính các người xưa và các anh chàng thời nay i'ch kỷ gáng cho thôi..
Nam hay nữ gì cũng vậy, quan hệ càng nhiều thì cơ hôi bệnh càng nhiều, có vậy thôi. Đáng trách là trách cả 2, chứ 0 fải chỉ có cô gái. Trách cô kia 2 thì trách anh chàng lăng nhăng với cô ta 1 (trừ khi anh chàng mới 0 biết gì). KV thấy, nếu các anh thông minh lên 1 chút, gặp cô nào buông thả mà cũng nhào vô thì thấy cũng xứng với nhau lắm chứ... và cũng chưa chắc ai lây bệnh cho ai nha..
Tốt nhất là, nếu các anh muốn các cô con trinh thì mình cũng nên giữ chữ "trinh" cho cô ta. Vậy mới công bằng, chứ mình thì ăn đủ thứ món mà suốt ngày cứ đòi món lạ hoài thì ở đâu ra nhiều thế?
Còn nếu muốn biết con mình hay không thì DNA test, đâu có khó đâu?