Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: một trái tim đau.... làm sao sống cho được vui
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
beyeudoi206
hạnh phúc liệu có ở trên đời không khi mà có lẽ cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ có được phải không... hay hạnh phúc là có thật nhưng chỉ là hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười đối với em phải không... hay hạnh phúc chỉ đến với những người yêu không thật lòng , coi tình yêu là trò chơi bởi vì như vậy thì có thể kiếm được hạnh phúc , còn những kẻ chỉ biết yêu có một người và yêu quá thật lòng như em thì không đáng để có hạnh phúc phải không anh , đã lâu lắm rồi em không có cảm giác được sự tĩnh lặng trong tâm hồn, đã lâu lắm rồi em không có cảm giác trái tim không đau xói và nhức nhối , lâu đến nỗi em quên đi mất nụ cười là gì, nhưng ngược lại em lại hiểu rất rõ những giọt nước mắt rớt rơi từng đêm , vì yêu anh nên em phải chấp nhận vấy đó anh ah, em thật sự em không biết em đang làm gì và đang mong mỏi gì từ anh khi mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ hay đoái hoài tới em, em ghét chính bản thân em bất tài và vô dụng em căm thù chính con người em yếu đuối và quá đỗi ngu si, khi mà anh đến với em anh đã không thật lòng, khi anh rời xa em anh cũng đã chẳng nuối tiếc , mặc cho em năn nỉ van xin anh, đừng giết chết cuộc đời em nhưng lúc đó anh có nghe không, anh mặc c ho em sống những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời , anh mặc cho em sống những ngày trong khổ nhục , em chỉ biết sống để tiếp tục sống với nỗi đau thôi anh ah, nhưng chưa bao giờ bao giờ một lân em trách hờn anh , vãn ngày ngày nhớ anh và gọi điện cho anh, mạc dù em biết anh sẽ chẳng bao giờ bắt phone, anh đã muốn xa em triệt để mà, nhưng em vẫn gọi và nhớ anh, mạc dù em biết em gọi chỉ để nghe tiếng phone reng từng hồi từng hồi và chẳng bao giờ nghe được giọng anh, dù chỉ là một câu nói hắt hủi phải không anh, rồi em biết anh vui vẻ hạnh phúc bên người con gái khác, đau nhói lắm anh biết không, cay đắng lắm anh biết không, nhưng em đã chấp nhận lẳng lẳng rời xa anh, và cầu mong anh được hạnh phúc, rồi một lần em nghe anh đã xa người ta anh chỉ còn một mình, em lại quay về an ủi và bên cạnh anh, em lúc đó chỉ biết là một món đồ cho anh trút bỏ những vui buồn giận hờn, và lúc nào em cũng nuôi hy vọng anh sẽ trở về bên em, những hy vọng hão huyền đó em cứ nuôi cho nó lớn mãi lớn mãi để rồi chính nó làm chết em khi em biết rằng sự thật lúc nào cũng phũ phàng và cay đắng , anh chỉ thương hại em thôi, rằng lúc nào buồn bã anh mới gọi cho em được một tiếng , biết được rằng anh lúc nào cũng có thể giận em nhưng chưa một lần em giận hờn được anh, rằng anh có thể để cho em gọi cả tram cú nhưng không thèm pick nó lên, còn em khi nào có thể hay nói đúng hơn là lần nào anh gọi em em cũng sẽ pick lên liền , để biết rằng em đã ngu như thế nào, tại sao em cứ ngu si và hy vọng về anh, tại sao em lại làm kẻ ngu ngốc như thế khi em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay về với em đâu, nhưng em cố níu kéo hy vọng gì ở nơi anh đây, nhưng chính em lại không đủ can đảm để quay lưng đi với anh, em biết em bất tài vô dụng nhưng làm sao để quên anh đây khi mà cái việc nhỏ nhoi nhất là đừng liên lạc với anh em lại không làm đươc, ngày nào không nghe được giọng anh thi ngày đó em đau khổ ,. ngày nào không gọi anh em cảm thấy trống văng", để em biết rằng chính em đã đưa em vào chỗ chet^'
Trái Chuối
QUOTE(beyeudoi206 @ May 13 2009, 11:26 PM)
hạnh phúc liệu có  ở trên đời không khi mà có lẽ cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ có được phải không...  hay hạnh phúc là có thật nhưng chỉ là hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười đối với em phải không... hay hạnh phúc chỉ đến với những người yêu không thật lòng , coi tình yêu là trò chơi bởi vì như vậy thì có thể kiếm được hạnh phúc , còn những kẻ chỉ biết yêu có một người và yêu quá thật lòng như em thì không đáng để có hạnh phúc phải không anh , đã lâu lắm rồi em không có cảm giác được sự tĩnh lặng trong tâm hồn, đã lâu lắm rồi em không có cảm giác trái tim không đau xói và nhức nhối , lâu đến nỗi em  quên đi mất nụ cười là gì, nhưng ngược lại em lại hiểu rất rõ những giọt nước mắt  rớt rơi từng đêm , vì yêu anh nên em phải chấp nhận vấy đó anh ah, em thật sự em không biết em đang làm gì và đang mong mỏi gì từ anh khi mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ hay đoái hoài tới em, em ghét chính bản thân em  bất tài và vô dụng em căm thù chính con người em yếu đuối và quá đỗi ngu si, khi mà anh đến với em anh đã không thật lòng, khi anh rời xa em anh cũng đã chẳng nuối tiếc , mặc cho em năn nỉ van xin anh, đừng giết chết cuộc đời em nhưng lúc đó anh có nghe không, anh mặc c ho em sống những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời , anh mặc cho em sống những ngày trong khổ nhục , em chỉ biết sống để tiếp tục sống với nỗi đau thôi anh ah, nhưng chưa bao giờ bao giờ một lân em trách hờn anh , vãn ngày ngày nhớ anh và gọi điện cho anh, mạc dù em biết anh sẽ chẳng bao giờ bắt phone, anh đã muốn xa em triệt để mà, nhưng em vẫn gọi và nhớ anh, mạc dù em biết em gọi chỉ để nghe tiếng phone reng từng hồi từng hồi và chẳng bao giờ nghe được giọng anh, dù chỉ là một câu nói hắt hủi phải không anh, rồi em biết anh vui vẻ hạnh phúc bên người con gái khác, đau nhói lắm anh biết không, cay đắng lắm anh biết không, nhưng em đã chấp nhận lẳng lẳng rời xa anh, và cầu mong anh được hạnh phúc, rồi một lần em nghe anh đã xa người ta anh chỉ còn một mình, em lại quay về an ủi và bên cạnh anh, em lúc đó chỉ biết là một món đồ cho anh trút bỏ những vui buồn giận hờn, và lúc nào em cũng nuôi hy vọng anh sẽ trở về bên em, những hy vọng hão huyền đó em cứ nuôi cho nó lớn mãi lớn mãi để rồi chính nó làm chết em khi em biết rằng sự thật lúc nào cũng phũ phàng và cay đắng , anh chỉ thương hại em thôi, rằng lúc nào buồn bã anh mới gọi cho em được một tiếng , biết được rằng anh lúc nào cũng có thể giận em nhưng chưa một lần em giận hờn được anh, rằng anh có thể để cho em gọi cả tram cú nhưng không thèm pick nó lên, còn em khi nào có thể  hay nói đúng hơn là lần nào anh gọi em em cũng sẽ pick lên liền , để biết rằng em đã ngu như thế nào, tại sao em cứ ngu si và hy vọng về anh, tại sao em lại làm kẻ ngu ngốc như thế khi em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay về với em đâu, nhưng em cố níu kéo hy vọng gì ở nơi anh đây, nhưng chính em lại không đủ can đảm để quay lưng đi với anh, em biết em bất tài vô dụng nhưng làm sao để quên anh đây khi mà cái việc nhỏ nhoi nhất là đừng liên lạc với anh em lại không làm đươc, ngày nào không nghe được giọng anh thi ngày đó em đau khổ ,. ngày nào không gọi anh em cảm thấy trống văng", để em biết rằng chính em đã đưa em vào chỗ chet^'
*



vậy bé đã đánh mất cuộc đời của bé chưa?
khavan
QUOTE(Trái Chuối @ May 14 2009, 12:12 AM)
vậy bé đã đánh mất cuộc đời của bé chưa?
*



Cái ông này, suốt ngày chỉ lo tới việc đó...

beyeudoi206,
"tinh yeu nhu vien thuoc ddang boc dduong" nho*' nha, khi moi buoc vao thi ngot, tha^'m vo roi thi no' rat la dda('ng. Hay co gang len ddi, thoi gian se la lieu thuoc cho em quen. Cuoc doi con da`i, con co' nhieu nguoi ddan ong kha'c dda'ng cho em quen hon anh ta. Tin KV nha. Chuc em som qua duoc su thu*? tha'ch dau tien cua cuoc doi..
Trái Chuối
QUOTE(khavan @ May 14 2009, 10:41 PM)
Cái ông này, suốt ngày chỉ lo tới việc đó...

beyeudoi206,
"tinh yeu nhu vien thuoc ddang boc dduong" nho*' nha, khi moi buoc vao thi ngot, tha^'m vo roi thi no' rat la dda('ng.  Hay co gang len ddi, thoi gian se la lieu thuoc cho em quen.  Cuoc doi con da`i, con co' nhieu nguoi ddan ong kha'c dda'ng cho em quen hon anh ta.  Tin KV nha.  Chuc em som qua duoc su thu*? tha'ch dau tien cua cuoc doi..
*



mong sis thông cảm cho để tiểu đệ dịch lại cho tròn nghĩa và bạn đọc dễ hiễu

"tình yêu như viên thuốc đắng đang bộc đường" nhớ nha, khi mới bước vào thì ngọt, thấm vô rồi thì nó rất là đắng. Hãy cố gắng lên đi, thời gian sẽ là liều thuốc cho em quên. Cuộc đời còn dài, còn có nhiều người đàn ông khác đáng cho em quên hơn anh ta. Tín KV nhá. Chúc em sớm qua được sự thử thách đầu tiên của cuộc đời...."

phải vậy ko sis kv? D.gif dzot.gif nau.gif
Tracy85
nói thì dể nhưng làm thì rất khó....câu chuyện của beyeu cũng có một phần nào đó giống tâm sự của T...T chúc beyeu may mắn và cố gắn vượt qua chướng ngại...lúc đầu thì rất là khó control bản thân mình vì đó là thói quen thường ngày + ngứa tay muốn bấm số của him...càng nghĩ lại càng thấy nhớ him khinh khũng...ehheh...nhưng sau 3-4 ngày or 1 tuần...thì người ấy sẽ từ từ tan biến...

chúc beyeu thành công nha...
Trái Chuối
QUOTE(Tracy85 @ May 19 2009, 11:35 AM)
nói thì dể nhưng làm thì rất khó....câu chuyện của beyeu cũng có một phần nào đó giống tâm sự của T...T chúc beyeu may mắn và cố gắn vượt qua chướng ngại...lúc đầu thì rất là khó control bản thân mình vì đó là thói quen thường ngày + ngứa tay muốn bấm số của him...càng nghĩ lại càng thấy nhớ him khinh khũng...ehheh...nhưng sau 3-4 ngày or 1 tuần...thì người ấy sẽ từ từ tan biến...

chúc beyeu thành công nha...
*


vậy sao ko cho TC đi

số phone của TC là xxxxxx đó D.gif
Tracy85
ủa TC xin gì vậy??

nhiều "xxxxxxxx" wá nhìn muốn hoa cả mắt... chemieng.gif
khavan
QUOTE(Trái Chuối @ May 18 2009, 05:51 PM)
mong sis thông cảm cho để tiểu đệ dịch lại cho tròn nghĩa và bạn đọc dễ hiễu

"tình yêu như viên thuốc đắng đang bộc đường" nhớ nha, khi mới bước vào thì ngọt, thấm vô rồi thì nó rất là đắng. Hãy cố gắng lên đi, thời gian sẽ là liều thuốc cho em quên. Cuộc đời còn dài, còn có nhiều người đàn ông khác đáng cho em quên hơn anh ta. Tín KV nhá. Chúc em sớm qua được sự thử thách đầu tiên của cuộc đời...."

phải vậy ko sis kv?  D.gif  dzot.gif  nau.gif
*



Đúng là chuối muh, có gì không hiểu chớ. "tình yêu như viên thuốc đắng bọc đường" nghĩa là khi mới yêu thì cái gì cũng màu hồng, sau này biết giận, biết ghen, biết ghét và biết nói 2 chữ "chia tay" thì hỏi sao 0 đau lòng được? "thử thách đầu tiên của cuộc đời" là những cái gì mới gặp cuộc đời, chẳng hạn như, mà 1 trong mấy cái quan trọng là lần đầu yêu, bảo đảm sẽ 0 bao giờ quên được. Tại nó đẹp và hồn nhiên nhất..
Trái Chuối
QUOTE(khavan @ May 19 2009, 04:31 PM)
Đúng là chuối muh, có gì không hiểu chớ.  "tình yêu như viên thuốc đắng bọc đường" nghĩa là khi mới yêu thì cái gì cũng màu hồng, sau này biết giận, biết ghen, biết ghét và biết nói 2 chữ "chia tay" thì hỏi sao 0 đau lòng được?  "thử thách đầu tiên của cuộc đời" là những cái gì mới gặp cuộc đời, chẳng hạn như, mà 1 trong mấy cái quan trọng là lần đầu yêu, bảo đảm sẽ 0 bao giờ quên được.  Tại nó đẹp và hồn nhiên nhất..
*



vậy kv ví dụ vài thứ coi nau.gif smokin.gif

QUOTE(Tracy85 @ May 19 2009, 04:15 PM)
ủa TC xin gì vậy??

nhiều "xxxxxxxx" wá nhìn muốn hoa cả mắt... chemieng.gif
*



nếu Tracy buồn thì gọi cho TC với số phone xxxxxx D.gif là được rồi cần gì phải buồn nau.gif
Thanh_Tea
hi Beyeu, tới nay bạn đã nguôi ngoai được phần nào chưa? Cái bạn có thể thử có lẽ là hãy thương mình hơn nữa. Vì rốt cuộc rồi chỉ có mình mới có thể tự lo cho mình mà thôi. Hãy tự tìm cho mình niềm vui riêng trước đã, một niềm vui và sự đam mê không lệ thuộc vào người khác, để bất cứ lúc nào cũng không vì người mà đánh mất mình. Vì cho tới tận cùng người và người với nhau nếu không cùng quan hệ huyết thống thì chỉ là người xa lạ. Quan hệ huyết thống mà đôi khi còn đối xử tệ với nhau thì huống chi là người dưng nước lã. Bạn thấy phải không.

Thôi thì hãy trân trọng những tình cảm thân thiết mà bạn sẽ nhận được không dựa theo công thức người dưng nước lã từ những người bạn gặp được trong đời và đừng quên cái quan hệ người dưng nước lã vốn có để tránh cho mình tổn thương thêm nữa.

Buồn và tổn thương là không thể tránh. Nhưng phải kiên cường lên, đừng để người không xứng đáng tổn thương mình. Đã biết họ vốn đã nhẫn tâm với mình thì càng phải dứt khoát để tự bảo vệ mình. Hãy chơi thể thao đi du lịch nếu có điều kiện. Hãy hưởng thụ nếu có điều kiện. Đời còn thiếu gì trai

Chúc bạn sớm vơi được niềm đau và tìm lại được sự than thản trong lòng.

Thân mến
beyeudoi206
cảm ơn thanh tea rất là nhiều vì đã an ủi bé, nhưng từ ngày ấy đến giờ bé vẫn sống một cuộc sống như địa ngục, có một điều thật là mắc cười và đáng buồn là bé lại không yêu chính bản thân mình bằng bé yêu người ta, bé vẫn biết rất nhiều điều không nên làm mà bé làm không được, bé thà làm tổn thương chính bản thân mình mà chưa một lần oán trách cái người dưng nước lã đó, ngày lại ngày qua đi bé sống chỉ vì bé phải sống , niềm vui nụ cười bé đã quên mất từ lâu, bé không biết phải làm sao bây giờ , yêu thật lòng một người là như vậy sao?? bé phải l am sao và làm gì để lấy lại những ngày tháng êm đềm , những giấc mơ không mộng mị đây, bé không dám suy nghĩ tới một tình yêu hay một người khác có thể làm bé hạnh phúc bởi vì bé biết hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến bên bé, bé chỉ dám ao ước một sự thanh bình trong tâm hồn thôi mà sao khó đến thế
Long Nhi
QUOTE(beyeudoi206 @ May 22 2009, 12:08 AM)
cảm ơn thanh tea rất là nhiều vì đã an ủi bé, nhưng từ ngày ấy đến giờ bé vẫn sống một cuộc sống như địa ngục, có một điều thật là mắc cười và đáng buồn là bé lại không yêu chính bản thân mình bằng bé yêu người ta, bé vẫn biết rất nhiều điều không nên làm mà bé làm không được, bé thà làm tổn thương chính bản thân mình mà chưa một lần oán trách cái người dưng nước lã đó, ngày lại ngày qua đi bé sống chỉ vì bé phải sống , niềm vui nụ cười bé đã quên mất từ lâu, bé không biết phải làm sao bây giờ , yêu thật lòng một người là như vậy sao?? bé phải l am sao và làm gì để lấy lại những ngày tháng êm đềm , những giấc mơ không mộng mị đây, bé không dám suy nghĩ tới một tình yêu hay một người khác có thể làm bé hạnh phúc bởi vì bé biết hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến bên bé, bé chỉ dám ao ước một sự thanh bình trong tâm hồn thôi mà sao khó đến thế
*


Bé có ngươì thân hay bạn ở gần không? Nếu có thì trong giai đoạn naý chắc Bé cần spend vơì những ngươì naỳ, họ có thể giúp Bé quên. Mỗi một phút Bé không nghĩ đến anh bạn cũ là mỗi một phút bé lấy laị được chủ quyền. Từng phút từng phút một Bé sẽ đưa mình ra khoỉ vũng bùn.
Always rose.gif
khavan
QUOTE(beyeudoi206 @ May 22 2009, 12:08 AM)
cảm ơn thanh tea rất là nhiều vì đã an ủi bé, nhưng từ ngày ấy đến giờ bé vẫn sống một cuộc sống như địa ngục, có một điều thật là mắc cười và đáng buồn là bé lại không yêu chính bản thân mình bằng bé yêu người ta, bé vẫn biết rất nhiều điều không nên làm mà bé làm không được, bé thà làm tổn thương chính bản thân mình mà chưa một lần oán trách cái người dưng nước lã đó, ngày lại ngày qua đi bé sống chỉ vì bé phải sống , niềm vui nụ cười bé đã quên mất từ lâu, bé không biết phải làm sao bây giờ , yêu thật lòng một người là như vậy sao?? bé phải l am sao và làm gì để lấy lại những ngày tháng êm đềm , những giấc mơ không mộng mị đây, bé không dám suy nghĩ tới một tình yêu hay một người khác có thể làm bé hạnh phúc bởi vì bé biết hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến bên bé, bé chỉ dám ao ước một sự thanh bình trong tâm hồn thôi mà sao khó đến thế
*



KV rất hiểu tâm trạng của bé, vì KV cũng đã từng nằm trong trường hợp của bé. Bé à, cuộc đời là thử thách, là trò chơi. Mình thua keo này gầy keo khác. Như KV nói đó, thời gian là liều thuốc hay nhất khiến bé nguôi ngoai. Bé fải ráng nhớ rằng, trên trái đất này còn có nhiều người đàn ông tốt hơn anh ta. Và hãy cố gắng nhớ tới cái xấu của anh ta, càng xấu càng tốt, cứ nghĩ tới cái xấu hoài thì sẽ bớt yêu anh ta.. Chúc bé mau quên cái mối tình tuyệt vọng nha.
hapbi_gal
Đọc mấy dòng này của bé,
HG phần nào hiểu được bé yêu người ta đến cỡ nào và ko thể từ bỏ mối tình này 1 cách dễ dàng.
Nhưng chuyện này ko thể tiếp tục như thế đến hết cuộc đời bé đúng ko?
rồi đến 1 lúc nào đó, nó sẽ phải kết thúc và cần kết thúc. Đời bé còn dài mà.
Trong lúc này thì ko ai có thể giúp bé vì người ngoài cuộc chẳng thể thấm nỗi đau của bé
và càng ko thể đi qua khoảng thời gian đau thương này giúp bé.
HG biết bây giờ có cho bao nhiêu lời khuyên cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Thứ duy nhất có thể giúp bé bây giờ là thời gian.....
Hãy tập quen với 1 cuộc sống ko có người ấy. Chuyện gì rồi cũng sẽ quen.
Chính HG khi viết những dòng này đây cũng đang đầy não tâm sự về 1 người.
Khi buồn khi nhớ người ta trong vô vọng, HG tránh ngồi 1 mình.
Bởi nó làm mình suy nghĩ nhiều tới người ta hơn và điều đó đồng nghĩa với chuyện nhớ người ta hơn và ko kèm nén nổi cảm xúc.
Bé hãy ở cạnh bạn bè hoặc gia đình lúc thấy đau thương.
Nếu muốn khóc hãy khóc cho bạn bè thấy để ai đó cho mình bờ vai hoặc những lời khuyên ko giúp đỡ nhiều nhưng biết còn có người quan tâm đến mình.
Còn nếu ko muốn cho người khác thấy sự yếu đuối thì hãy vẫn ở cạnh bạn bè và gượng cười cho họ thấy, ít ra lúc đó mình ko còn nhiều đầu óc để suy nghĩ đến người làm mình đau.

Hope you'll be fine soon ^______^
quanhi21
hi cô bé!

Không biết đến nay cô bé đã tìm được sự an tịnh trong lòng chưa? Nếu chưa thì côbe hãy nghĩ đến bản thân và gia đình mình trước đã, hãy yêu chính bản thân mình trước đã côbe ạ! Hãy xem nhẹ chuyện "được và mất" được yêu thì vui, không được yêu thì khổ đau, hãy nhìn rõ bản chất của tình yêu, nó là một thứ gì rất hào nhoáng, quyến rũ khiến ai cũng si mê khi vướng vào. Nhưng khi chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại nó không là gì cả.

Cô bé hãy cứng rắn đứng lên sau lần vấp ngã này sẽ để lại một kinh nghiệm phong phú cho mình. Quá khứ đã đi qua thì không làm sao quay lại được, bé k thể nào trở lại ngày tháng êm đềm ngày trước mà bé chỉ có thể vượt qua sự đau khổ này, chúng ta ai cũng phải đi tới tương lai biết đâu hạnh phúc đang đang chờ đoán bé phía trước mình tin như vậy vì mình cũng từng trãi qua, hạnh phúc bây giờ mình có được là vô giá so với khổ đau ngày trước. Chúng ta hãy tự mở con đường sống cho chính mình, một lối thoát ra khỏi kỹ niệm và nhớ nhung. Đừng để cảm xúc khổ đau hiện tại bao trùm chúng ta. Đứng lên nhìn đời bằng đôi mắt ráo lệ, ngoài kia nắng vẫn ấm áp, hoa cỏ vẫn xinh tươi chỉ cần côbe bước khỏi chỗ mình đang đứng sự an tịnh và vui vẻ sẽ đến với bé! Mình tin là mỗi chúng ta được sinh ra là có một nửa cũng được sinh ra đang chờ đoán chúng ta ở nơi nào đó. Người làm cho bé khổ đau chưa phải là đúng duyên nợ của bé đâu.

Hãy biết chấp nhận sự thật và bỏ qua làm lại cuộc đời, tha thứ cho người ta và cho chính mình đã từng tin và yêu. Bởi vì chỉ có tha thứ thì sẽ thư thái.

Có bài viết này côbe thử đọc qua nhe: Hạnh phúc: Mộng và thực

Chúc bé sớm tìm được sự an tịnh trong tâm hồn! praise3.gif
beyeudoi206
yên tịnh trong tâm hồn là gì bé không hiểu và không biết phải làm sao, chỉ biết rằng mình càng cố tìm kiếm yên tỉnh thì mình lại càng không thể yên tịnh, yeu^ một người không yêu mình là đau khổ vậy sao... mình vì người ta hy sinh tất cả, nhưng người ta lại không thể vì mình dù chỉ một lần , làm sao quên được một người bạc tình bạc nghỉa với mình đến trắng trợn nhỉ , lòng đau lắm, củng tưc" củng giận lắm nhưng lại không thể quên , cố dặn lòng rằng hăn" ta đáng ghét không đáng cho mình nhớ đâu , thế mà vẩn nhớ , làm sao quên đây, làm sao lấy được sự yên tịnh cho tâm hồn đây
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.