Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Làm ơn
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Long Nhi
LN nhớ mang máng có một câu nói như vầy. "Mình làm ơn cho người mà không thấy mình làm ơn cho người, không cảm thấy mình là người thi ơn và người kia là người chịu ơn thì mình mới đích thực làm ơn."

Không hiểu các bạn nghĩ sao về câu nói này? Và các bạn có nhớ là ai nói không?
nhelen79
QUOTE(Long Nhi @ May 15 2009, 07:45 PM)
LN nhớ mang máng có một câu nói như vầy. "Mình làm ơn cho người mà không thấy mình làm ơn cho người, không cảm thấy mình là người thi ơn và người kia là người chịu ơn thì mình mới đích thực làm ơn."

Không hiểu các bạn nghĩ sao về câu nói này? Và c bạn có nhớ là ai nói không?
*



Hình như LT cũng nhớ có đọc ở đâu đó, nhưng không biết là ai nói smile.gif

Theo LT thì mình có giúp ai thì giúp cho thật lòng và tôn trọng người ta rồi sau đó quên đi, đừng nhớ là đã giúp người ta là đủ gùi. Chứ giúp đỡ 1 người mà phải suy nghĩ nhiều quá như câu nói trên thì mệt thiệt smile.gif
pdly3
QUOTE(Long Nhi @ May 15 2009, 06:45 PM)
LN nhớ mang máng có một câu nói như vầy. "Mình làm ơn cho người mà không thấy mình làm ơn cho người, không cảm thấy mình là người thi ơn và người kia là người chịu ơn thì mình mới đích thực làm ơn."

Không hiểu các bạn nghĩ sao về câu nói này? Và c bạn có nhớ là ai nói không?
*


câu này theo pdly3 biết thì trong kinh phật dạy đó. gọi là "bố thí ba la mật ". bố thí thì có 3 cách bố thí : tài thí , pháp thí và vô úy thí. nếu mình cho người nào mà mình làm được như 3 điều trên : không thấy mình làm ơn , không thấy người chịu ơn , và không thấy vật mình cho ra , thì gọi là bố thí ba la mật , cái này là khó làm nhất đó. vì trên đời này khi thi ơn thì mình thường nhớ nhiều hơn là nhận ơn.
TuyTamNhan
Nói tóm lại là:
"Thi ơn bất cầu báo, thọ ơn mạc khả vong"
pdly3
QUOTE(TuyTamNhan @ May 16 2009, 07:50 AM)
Nói tóm lại là:
"Thi ơn bất cầu báo, thọ ơn mạc khả vong"
*


cụ ui , em hán chả có rộng nên em đâu có hiểu mô tê gì câu đó đâu cụ. cụ làm ơn thì làm ơn cho trót dzịch cho em hiểu dzí. lay.gif
Trái Chuối
QUOTE(TuyTamNhan @ May 16 2009, 07:50 AM)
Nói tóm lại là:
"Thi ơn bất cầu báo, thọ ơn mạc khả vong"
*



"Thi ơn bất cầu báo " ==> nghĩa là giúp đỡ người thì đừng mong họ trả ơn đó là tấm lòng của người quân tử. Còn nếu kêu người trả ơn thì sẽ ko có ý nghĩa gì khi mình giúp người như câu nói "giúp người, người lại giúp ta" (giúp người này chưa chắc gì chính người đó trả mà khi gặp nạn thì sẽ có người khác giúp lại)

"Thọ ơn mạc khả vong" ==> nghĩa là đã mang ơn nghĩa của người ta khi thấy họ lâm cơn hoạn nạn thì mình phải tự ý tự giác giúp đỡ họ với mọi hình thức thì mới đúng là người quân tử giống với câu " ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

pdly3 nè, lần sau phải ghi rõ ràng chữ việt thành câu hay ngắn ngọn dễ hiểu chứ đừng viết lung tung làm cho người khác hiểu lầm

đó là cách suy nghĩ của mình.
Long Nhi
QUOTE(pdly3 @ May 16 2009, 06:59 AM)
câu này theo pdly3 biết thì trong kinh phật dạy đó. gọi là "bố thí ba la mật ". bố thí thì có 3 cách bố thí : tài thí , pháp thí và vô úy thí. nếu mình cho người nào mà mình làm được như 3 điều trên : không thấy mình làm ơn , không thấy người chịu ơn , và không thấy vật mình cho ra , thì gọi là bố thí ba la mật , cái này là khó làm nhất đó. vì trên đời này khi thi ơn thì mình thường nhớ nhiều hơn là nhận ơn.
*


Cám ơn pdly3 nha. Thì ra đây là hạnh "bố thí ba la mật" tức là cách bố thí hoàn haỏ ở trong kinh Phật.
QUOTE
Theo LT thì mình có giúp ai thì giúp cho thật lòng và tôn trọng người ta rồi sau đó quên đi, đừng nhớ là đã giúp người ta là đủ gùi. Chứ giúp đỡ 1 người mà phải suy nghĩ nhiều quá như câu nói trên thì mệt thiệt

LN nghĩ đây là sự diễn tả cuả một tầng tâm thức bất nhị. Nêú mình không có tâm thức naỳ thì đúng là everything is a chore. Ngươì đã nằm trong tâm thức naỳ thì mọi việc se xaỹ ra rất tự nhiên, không có sự riêng rẽ giưã mình và ngươì kia, làm ơn hay không làm ơn. Ngươì có tâm thức naỳ sẽ làm ơn mà không suy nghĩ gì cả, như là ăn uống hay thở vậy, a way of life.

QUOTE
"Thi ơn bất cầu báo, thọ ơn mạc khả vong"
Làm ơn thì không cầu ngươì ta baó đáp, nhưng nếu là thọ ơn cuả ngươì khác thì dù có mất mạng cũng dành cam. Hi hi, dịch như rưá có đúng không cụ? LN cũng như Pdly3, hán không được rộng nên có hiêủ sai thì cụ thông cảm cho.

QUOTE
"Thi ơn bất cầu báo " ==> nghĩa là giúp đỡ người thì đừng mong họ trả ơn đó là tấm lòng của người quân tử.
"Thọ ơn mạc khả vong" ==> nghĩa là đã mang ơn nghĩa của người ta khi thấy họ lâm cơn hoạn nạn thì mình phải tự ý tự giác giúp đỡ họ với mọi hình thức thì mới đúng là người quân tử giống với câu " ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Ở đây còn phân biệt đâu là ngươì quân tử, đâu là kẻ tiêủ nhân. Chắc là của Khổng Tử noí phaỉ không Trái Chuối?
Trong sự bố thí Ba La Mật, thì ý niệm cuả ngươì quân tử cũng không còn nưã.

Cám ơn sự đóng góp cuả tất cả các bạn. Tình có một chuyện xaỹ ra trong cuộc sống làm cho LN phaỉ suy gẫm về câu noí naỳ và mong đón nhận được moị sự chỉ giaó cuả các bạn.

lay.gif lay.gif lay.gif
TuyTamNhan
QUOTE(pdly3 @ May 16 2009, 12:15 PM)
cụ ui , em hán chả có rộng nên em đâu có hiểu mô tê gì câu đó đâu cụ. cụ làm ơn thì làm ơn cho trót dzịch cho em hiểu dzí. lay.gif
Hihihi.... muốn hiểu rộng hay hiểu hẹp, hiểu đúng, hay hiểu sao cho người khác đừng....lầm hoho.gif D.gif
TuyTamNhan
QUOTE(Long Nhi @ May 16 2009, 08:11 PM)
LN cũng như Pdly3, hán không được rộng nên có hiêủ sai thì cụ thông cảm cho. 
Hihihi... cụ thì nghèo rách mồng tơi, cái gì cũng thiếu. "Thông cảm" thì cụ hỏng có nhiều, chỉ dư sense of humor, nên cũng hỏng sao. Nhưng Trái Chuối có sao hay không thì cụ hỏng dám nói nau.gif hoho.gif smokin.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.