Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Cuối tuần...
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
khavan
Có quá nhiều việc để làm, nhiều đến nỗi ngộp thở, chán ngán, và chỉ còn biết ngồi đó nhìn nó thôi. Phải, đáng lẽ fải bắt đầu 1 việc nào đó rồi sáng tới việc kế, như vậy rồi cũng hết. Nhưng 0 hiểu tại sao lại 0 thể làm được, có lẽ đã kiệt sức rồi sao? Thế là cứ ngồi đó làm chuyện bao đồng.. chẳng hạn như ngồi đây than..

Cố hết sức để làm xong việc để được gì? Không có thời gian nghỉ ngơi thì nguyên tuần sẽ mệt đừ và sanh bệnh, như vậy còn tâm trạng nào để đi vacation? Cau có thì cũng tai hại, bản thân mình bệnh cũng tai hại, nói chung, làm hay 0 làm, hậu quả cũng do mình gánh.

Tại sao mình lại lo nghĩ nhiều quá nhỉ? Chịu thôi, không nghĩ thì ai nghĩ thay mình bây giờ? Đầu đã 2 màu tóc rồi, nhưng so với số tuổi thì mình còn quá trẻ, nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi với thế gian này rồi...
Long Nhi
QUOTE(khavan @ May 16 2009, 12:10 AM)
Có quá nhiều việc để làm, nhiều đến nỗi ngộp thở, chán ngán, và chỉ còn biết ngồi đó nhìn nó thôi.  Phải, đáng lẽ fải bắt đầu 1 việc nào đó rồi sáng tới việc kế, như vậy rồi cũng hết.  Nhưng 0 hiểu tại sao lại 0 thể làm được, có lẽ đã kiệt sức rồi sao?  Thế là cứ ngồi đó làm chuyện bao đồng.. chẳng hạn như ngồi đây than..

Cố hết sức để làm xong việc để được gì?  Không có thời gian nghỉ ngơi thì nguyên tuần sẽ mệt đừ và sanh bệnh, như vậy còn tâm trạng nào để đi vacation?  Cau có thì cũng tai hại, bản thân mình bệnh cũng tai hại, nói chung, làm hay 0 làm, hậu quả cũng do mình gánh. 

Tại sao mình lại lo nghĩ nhiều quá nhỉ?  Chịu thôi, không nghĩ thì ai nghĩ thay mình bây giờ?  Đầu đã 2 màu tóc rồi, nhưng so với số tuổi thì mình còn quá trẻ, nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi với thế gian này rồi...
*



Sis chắc là đang cần thời gian cho mình phải không?
khavan
QUOTE(Long Nhi @ May 16 2009, 01:04 AM)
Sis chắc là đang cần thời gian cho mình phải không?
*



KV cũng 0 biết mình muốn cái gì nữa, chỉ thấy mệt mỏi và đầu óc không còn suy nghĩ được nữa. My friends cũng nói KV nên có thời gian riêng, but I don't think I need it.

Gladly, my hubby helped with some off the house chores today, KV thấy nhẹ nhõm fần nào..
nhelen79
KV bớt mệt chưa? nhiều khi á, khavan nên để dành chút thời gian đi chơi với bạn bè (coi như xã hơi cho riêng mình) smile.gif

việc gì có thể để ngày mai làm thì hong cần làm bửa nay chemieng.gif
khavan
QUOTE(nhelen79 @ May 18 2009, 10:22 PM)
KV bớt mệt chưa? nhiều khi á, khavan nên để dành chút thời gian đi chơi với bạn bè (coi như xã hơi cho riêng mình) smile.gif

việc gì có thể để ngày mai làm thì hong cần làm bửa nay  chemieng.gif
*



Bớt mệt xác bởi vì cuối tuần rồi cũng qua. Bây giờ tới mệt óc.. không làm không được sis à, đôi khi KV thử bỏ đó khi khác làm, kết quả khi nhìn lại thì việc nó đang đứng sắp hàng dài như 1 bài sớ Táo Quân chờ mình làm, càng overwhelming hơn nữa..

Long Nhi
LN nhiều khi cũng bị overwhelmed như vậy đó. Càng nhiều việc thì lại càng không muốn làm luôn và chưa làm thì đã cảm thấy mệt rồi. LN rất thông cảm cho sis. LN không biết hoàn cảnh gia đình sis như thế nào nhưng nếu sis delegate được thì cũng đở phần nào đó. LN nhớ hồi trước LN thường hay bị stress vì cứ ôm chầm một mình làm hết. Đôi khi có những việc mình không thích làm như , vì xã giao, đi gặp những người mà không thích gặp, không biết rằng mình sẽ bị rất là stress sau đó. Sau riết một hồi thì LN nhận ra được điều đó và bắt đầu identify những thứ có thể làm cho LN stress và tìm ra cách để đối phó. Có những công việc LN phải chia ra làm nhiều phần, làm nhiều lấn để khỏi bị overwhelmed. Ở VN thì có người làm nhưng ở Mỹ thì vừa là mom, vừa đi làm, vừa là sen, vừa là tài xế, vừa là nội tướng, hi hi nói tới đây thì chắc sis đã hiểu rồi................. . LN cũng tìm cách nói cho gia đình biết khi LN cảm thấy stress và nói rằng LN cần sự giúp đở. Và surprisingly ....... dishes washed, house cleaned, clothes washed and folded, LN bị out of job luôn.
Một chút kinh nghiệm bản thân để chia xẽ vối sis. rose.gif

Có một điều mà LN cảm thấy ở sis là sis đang cần có một cái connection. Khi mình cảm thấy disconnected thì mình sẽ mất đi motivation.
khavan
QUOTE(Long Nhi @ May 19 2009, 08:35 AM)
LN nhiều khi cũng bị overwhelmed như vậy đó. Càng nhiều việc thì lại càng không muốn làm luôn và chưa làm thì đã cảm thấy mệt rồi. LN rất thông cảm cho sis. LN không biết hoàn cảnh gia đình sis như thế nào nhưng nếu sis delegate được thì cũng đở phần nào đó. LN nhớ hồi trước LN thường hay bị stress vì cứ ôm chầm một mình làm hết. Đôi khi có những việc mình không thích làm như , vì xã giao, đi gặp những người mà không thích gặp, không biết rằng mình sẽ bị rất là stress sau đó. Sau riết một hồi thì LN nhận ra được điều đó và bắt đầu identify những thứ có thể làm cho LN stress và tìm ra cách để đối phó. Có những công việc LN phải chia ra làm nhiều phần, làm nhiều lấn để khỏi bị overwhelmed. Ở VN thì có người làm nhưng ở Mỹ thì vừa là mom, vừa đi làm, vừa là sen, vừa là tài xế, vừa là nội tướng, hi hi nói tới đây thì chắc sis đã hiểu rồi................. .  LN cũng tìm cách nói cho gia đình biết khi LN cảm thấy stress và nói rằng LN cần sự giúp đở. Và surprisingly ....... dishes washed, house cleaned, clothes washed and folded, LN bị out of job luôn.
Một chút kinh nghiệm bản thân để chia xẽ vối sis.  rose.gif

Có một điều mà LN cảm thấy ở sis là sis đang cần có một cái connection. Khi mình cảm thấy disconnected thì mình sẽ mất đi motivation.
*



Thank you for hiểu KV, and share với KV.. sis hình như hiểu tâm trạng của KV quá nhỉ?

KV có quá nhiều vấn đề mà 0 biết fải bắt đầu từ đâu. Mỗi lần có chuyện thì chạy tới bạn bè, bạn bè khuyên quá riết mệt nên bỏ trốn hết rồi, sad.gif. j/k..

Sis nói KV cần connection, mà connection ở đâu?

When I tell my hubby that I''m stressed, tired, exhausted, he nói lại "me too" và he còn để lên cho KV thêm 1 đống stress của him, thế là KV lại fải quay lại an ủi him, dỗ dành him.. Sighs, có lẽ tại vợ chồng của KV còn quá trẻ, mà KV thì quá già đời, còn OX thì tánh dễ dãi, cái gì cũng coi nhẹ hết, đơn giản quá, trong khi đó KV lại càng lo hơn, thế là KV thành bà già luôn. Riết ai cũng hỏi "em lớn hơn OX mấy tuổi vậy?" nghe thấy ê chề ghê, ổng lớn hơn em 5 tuổi đó chớ..

OX của em cũng tốt lắm, chỉ tội ai nói cũng nghe, cũng tin, chưa weed out được cái nào tốt cho family để nghe. I know he's working hard, nên em cũng appreciate lắm, mà 0 dám nói nhiều, tại sợ sanh ra lải nhải, và được voi đòi tiên. Nên đành im lặng, than ngắn thở dài ở đây tí xíu đó mà.
Long Nhi
QUOTE(khavan @ May 19 2009, 02:09 PM)
Thank you for hiểu KV, and share với KV.. sis hình như hiểu tâm trạng của KV quá nhỉ?
Có lẽ vì nghe sis tâm sự mà LN cảm thâý như là tâm sự cuả LN vậy đó. Nhưng sis đang buồn nên phaỉ noí làm sao để có ích lơị cho sis chứ noí "me too" nưã thì tội cho sis lắm. Sis có tánh hay đi xoa diụ những khó khăn cuả ngươì khác nên nêú LN mà mở miệng than van sis laị không có cơ hội chemieng.gif
QUOTE
KV có quá nhiều vấn đề mà 0 biết fải bắt đầu từ đâu.  Mỗi lần có chuyện thì chạy tới bạn bè, bạn bè khuyên quá riết mệt nên bỏ trốn hết rồi, sad.gif. j/k..
Sis noí làm LN liên tưởng tơí Hanthaiphong chemieng.gif

QUOTE
Sis nói KV cần connection, mà connection ở đâu?
Sis có tâm sự nhưng không có chỗ để giaỉ toả, nêú có một ngươì mà sis có thể tâm sự và ngươì đó support sis thì sis sẽ cảm thấy nhẹ bớt; một ngươì biết nghe mình than van mà không chê là mình nhiều chuyện, laỉ nhaỉ; một ngươì biết validate những tình cảm cuả sis. Những ngươì đó trong Viet Love thì thiêú gì nè ! chemieng.gif


QUOTE
When I tell my hubby that I''m stressed, tired, exhausted, he nói lại "me too" và he còn để lên cho KV thêm 1 đống stress của him, thế là KV lại fải quay lại an ủi him, dỗ dành him..
Như vậy thì không detress được rồi. huhu.gif

QUOTE
Sighs, có lẽ tại vợ chồng của KV còn quá trẻ, mà KV thì quá già đời, còn OX thì tánh dễ dãi, cái gì cũng coi nhẹ hết, đơn giản quá, trong khi đó KV lại càng lo hơn, thế là KV thành bà già luôn.
LN không biết hoàn cảnh gia đình cuả sis ra sao nên không dám khuyên là đừng có lo nhiêù quá.
Bản thân LN thì thường hay nghĩ là lo gì cho lắm rồi caí cuôí cùng thì ai cũng đến graveyard cả. chemieng.gif

QUOTE
Riết ai cũng hỏi "em lớn hơn OX mấy tuổi vậy?" nghe thấy ê chề ghê, ổng lớn hơn em 5 tuổi đó chớ
Taị sis trưởng thành hơn đó chớ! chemieng.gif

QUOTE
OX của em cũng tốt lắm, chỉ tội ai nói cũng nghe, cũng tin, chưa weed out được cái nào tốt cho family để nghe.  I know he's working hard, nên em cũng appreciate lắm, mà 0 dám nói nhiều, tại sợ sanh ra lải nhải, và được voi đòi tiên.  Nên đành im lặng, than ngắn thở dài ở đây tí xíu đó mà.

Sis cứ vaò đây mà mè nheo nghe. Cứ tiếp tục than thở, trong trường hợp sis thì laị là một điêù tốt.
love.gif hocbai.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.