QUOTE(Long Nhi @ May 30 2009, 09:06 PM)
Dán ơi, bữa nay cũng chưa đở mệt hả? LN có con dại rất ngại đi vacation vì đi về còn mệt hơn là chưa đi. Sis nghĩ vài bữa thong thả rồi mọi chuyện lại bình thường trở lại.

Con của sis bao nhiêu tuổi rồi?
Con của KV đứa lớn gần 2 1/2, đứa nhỏ gần 10 tháng. Đứa lớn còn dắt được, đứa nhỏ fải ẵm trên tay. Lại fải vác cái infant and carseat. 2 vợ chồng nhét vô cái vali tí xíu, tụi nó thì 1 cái luggage, 2 diaper bag, and another carryon bag mới đủ cho tụi nó last 3 ngày weekend. KV với OX hồi nào tới giờ toàn là đi tay 0 + 1 carryon bag là xong, KV thì đem theo 1 cái luggage có gì vác đồ ăn về nhà ăn từ từ. Kỳ này qua đó no time and mệt quá nuốt 0 vô, rồi lo cho 2 đứa tụi nó. Lại thêm lạ chỗ KV ngủ 0 được, bữa đầu lại té trật gân, nên 0 xách nặng or đi nhiều được, OX của KV suốt mấy ngày fải lo vác tụi nó. Tụi nhỏ, đứa nhỏ thì đỡ tí có điều lúc nó đói mà 0 có food or formula thì nó hét cho tới khùng luôn. Đứa lớn thì lạ chỗ cũng 0 chịu ăn or ngủ (giống KV). Nói tóm lại, tới bây giờ cả nhà vẫn còn bệnh.
Trước khi đi KV 0 muốn, nhưng tại OX ham đi nên chìu ổng chứ KV biết cực muh. Bây giờ KV hỏi ổng đi 0? Ổng lắc đầu quầy quậy.