Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Ước nguyện thay đổi vị trí
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Tiếu Lâm Quán
janpol
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền quỳ xuống xin với Thượng đế.

"Thượng đế ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 10 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả như thế nào".

Thượng đế thương tình, biến anh chồng đau khổ thành phụ nữ.

Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, lo nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn sáng, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, rồi trở về nhà lấy quần áo bẩn đi giặt. Trong khi chờ máy giặt, anh viết chi phiếu để trả tiền nhà, hoá đơn tiền điện và điện thoại. Sau khi giặt quần áo xong anh chạy ra ngân hàng để bỏ tiền vào trương mục cho đủ để trả bills.

Rồi anh chạy lại Bưu điện để bỏ thư, ghé qua siêu thị để mua rau quả, trở về nhà và bỏ đống rau quả trong tủ lạnh. Anh quay qua dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho ***. Quay qua quay lại đã 1 giờ chiều, anh còn phải dọn giường trong phòng vợ chồng anh, phòng mấy đứa nhỏ, rồi hút bụi, lau nhà bếp.

Tới 2 giờ rưỡi chiều anh vội vã tới trường đón lũ trẻ, trong khi lái xe anh phải nghe mấy đứa nhỏ báo cáo chuyện xảy ra trong lớp và rầy la chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Về tới nhà anh đưa bánh và sữa cho chúng ăn dặm rồi kêu chúng đi học bài và làm bài tập. Sau đó, anh chuẩn bị bàn ủi và mở TV xem chương trình Opra trong khi đang ủi quần áo. Chẳng mấy chốc mà tới 4 giờ rưỡi chiều, anh vội đi vo gạo, thái thịt, rửa rau sửa soạn cho kịp bữa tối.

Sau bữa tối, anh lau bếp và lo rửa chén, trong khi anh chồng ngồi thảnh thơi coi chương trình thể thao của đài ESPN. Tới 9 giờ tối thì anh mệt lã, tắm gội qua loa rồi leo lên giường nằm ngủ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được yên vì anh "chồng" lại quay qua đòi hỏi, vì thế anh làm qua loa cho xong, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong được ngủ cho tới sáng.

Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: "Thượng đế, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Thượng đế cho con trở lại làm kiếp đàn ông".

Thượng đế nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta không ngại gì mà không ưng chuẩn lời con cầu xin, nhưng con phải chờ đến 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua". D.gif
Thanh_Tea
D.gif D.gif D.gif applause1.gif applause1.gif

hearts.gif cám ơn đấng mày râu tốt bụng Japol đã post topic ủng hộ chị em phụ nữ rose.gif rose.gif rose.gif

may
QUOTE(janpol @ May 24 2009, 06:13 AM)
Thượng đế nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta không ngại gì mà không ưng chuẩn lời con cầu xin, nhưng con phải chờ đến 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua". D.gif
*


Rất hay! chemieng.gif D.gif hearts.gif janpol
MercuryMia
QUOTE(may @ Jun 22 2009, 01:08 PM)
Rất hay!   chemieng.gif  D.gif   hearts.gif  janpol
*


Cái tội so sánh đố kỵ tào lao, cho "sướng" thêm 9 tháng 10 ngày nữa :]] D.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.