Trái Chuối
May 29 2009, 04:59 PM
Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi đi lấy vợ nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến người yêu cũ. Ngồi bên vợ sắp cưới, tôi cứ cố tìm xem cô ấy có nét gì giống với người xưa của mình không. (Doanh)
From: Doanh
Sent: Tuesday, 2009 9:08 AM
Tôi là người rất hay vào mục tâm sự của VnExpress.net. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết chỉ mong sao có chuyện nào giống với tâm trạng của tôi để tôi có thể nhận được lời khuyên tốt nhất cho mình. Nhưng suốt mấy tháng qua không có một bài viết nào có giống với tâm trạng của tôi hiện tại cả.
Hiện tại trong lòng tôi rất rối bời không biết nên làm thế nào. Không phải là tôi không biết cách giải quyết mà vì tôi không làm được, không thể làm được.
Việc là như thế này. Tôi sắp lấy vợ, mọi việc tôi cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, không có gì thay đổi nữa, tôi và người yêu đều vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu của tôi với người yêu diễn ra khoảng 3 năm. Và tôi nghĩ nếu chúng tôi tiếp tục yêu nhau thì tình yêu ấy sẽ tan vỡ vì tôi.
Trước kia tôi có yêu một người, nhưng gia đình ngăn cấm vì nhà cô ấy ở xa. Tôi đã cố quên, nhưng không thể. Thế là tôi nghĩ nên yêu một người khác để quên đi người yêu cũ. Và rồi tôi gặp người yêu tôi bây giờ. Không ấn tượng, không cảm giác, nhưng các bạn có biết được cảm giác nhớ người yêu mà không được gặp nó như thế nào không? Với tôi thì đó quả là một cực hình, thế nên tôi quyết định theo đuổi và yêu người ấy.
Nhưng tôi đã nhầm. Suốt 3 năm, tôi không thể quên được người kia, và cũng đã rất nhiều lần tôi nói dối người yêu và lén đi gặp người cũ. Những lần như thế người yêu tôi đều biết. Tôi không hiểu tại sao nhưng lần nào tôi đi gặp hay nhớ tới người yêu cũ, cô ấy đều biết. Cô ấy bảo: "Đó là vì em yêu anh, nên giác quan của người phụ nữ mách bảo em như thế".
Thế nên trong khoảng thời gian yêu nhau 3 năm, chúng tôi cũng đã cãi nhau rất nhiều lần, mà lần nào cũng vì chuyện của tôi với người yêu cũ. Chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau vì chuyện gì khác.
Không hiểu sao tôi không thể nào quên được người yêu cũ mặc dù nửa năm nay chúng tôi chưa gặp mặt, từ tết đến giờ cũng chỉ có vài ba tin nhắn, một hai lần điện thoại nói chuyện. Vậy mà lúc nào trong đầu tôi cũng nhớ, cũng nghĩ xem cô ấy có khóc không, có buồn không, có ốm không. Kể cả bây giờ, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi đi lấy vợ nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Ngồi bên người yêu, nhìn người yêu, tôi cứ cố tìm xem cô ấy có nét gì giống với người yêu cũ của mình không.
Trước khi yêu và quyết định lấy người yêu tôi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, vì thế nên tôi chọn người yêu khác hoàn toàn so vời người cũ, không có một nét gì giống nhau cả. Giờ nghĩ lại giá như người yêu tôi có một cái gì đó giống người yêu cũ thì hay biết mấy và tôi lúc nào cũng so sánh. Cái gì tôi cũng so sánh, giọng nói, dáng đi, cách cư xử, kể cả chuyện nhỏ nhất là cô ấy ho cũng khác nhau. Không có một cái gì giống hết.
Tôi cũng mới yêu tất cả 2 người và không muốn yêu thêm một người nào nữa nên tôi quyết định lấy vợ. Tôi quyết định lấy người hiện tại nhưng làm sao tôi có thể quên được người yêu cũ. Mọi người nói đúng, không gặp nhau nhưng vẫn yêu nhau thì không thể quên được nhau.
Người yêu cũ của tôi năm sau cũng lấy chồng nhưng tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi. Mặc dù chúng tôi đã chia tay nhưng tôi tin cô ấy không thay đổi gì suốt 3 năm qua, chỉ có quần áo là cô ấy phải mua thêm. Năm ngoái, tôi đến phòng cô ấy, mọi thứ vẫn như cũ, kể cả cái ghế, cái bếp cho đến đôi đũa. Bây giờ mà nói tôi vẽ lại phòng của người yêu cũ, tôi chắc chắn 100% là tôi không vẽ sót một cái gì cả.
Có ai đã từng như tôi? Tôi nghĩ là có nhiều người như thế, và mỗi người có một cách riêng. Còn tôi, càng nghĩ tôi lại càng nhớ đến cô ấy, làm sao? Tại sao?
Nếu là bạn, bạn có chấp nhận được một người như tôi không? Nếu là người yêu tôi, cô ấy có chấp nhận yêu tôi khi tôi vẫn không thể quên được người cũ không? Tôi sợ cô ấy lại biết. Thời gian gần đây tôi phải nói dối là do công việc nhiều nên tâm trạng căng thẳng, lo lắng, không được vui. Nhưng nếu cứ như thế này mãi thì cô ấy kiểu gì cũng biết.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:00 PM
Có lẽ người yêu cũ của Doanh cũng rất khổ tâm
Là phụ nữ, sẽ rất đau lòng khi biết người đàn ông mình từng yêu đang yêu và sắp cưới một người con gái khác, trong khi lại không quên được mình. Như thế là vô tình anh đã làm khổ 2 người phụ nữ. (Kim Ngan)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Kim Ngan
Sent: Thursday, May 28, 2009 2:06 PM
Lẽ ra tôi cũng chỉ đọc như những mục tâm sự khác nhưng có điều làm tôi phải chia sẻ cùng bạn. Hoàn cảnh, tâm trạng, cách cư xử của bạn cũng giống như người yêu cũ của tôi (đã chia tay cách đây 2 tháng). Anh ấy cũng chẳng biết làm gì mà cứ để mọi việc tiếp diễn khi trong lòng thì không sao quên được tôi, bằng chứng là cứ hỏi thăm tình hình của tôi. Chúng tôi rất yêu nhau nhưng chỉ vì gia đình bắt anh ấy rẽ sang một hướng khác nên mới có sự việc đau buồn này.
Theo bản thân tôi, là phụ nữ, sẽ rất đau lòng khi biết người đàn ông mình từng yêu đang yêu và sắp cưới một người con gái khác, trong khi lại không quên được mình. Điều đó vô tình người đàn ông đã làm đau khổ cả 2 người phụ nữ.
Đã gọi là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, còn hiện tại vẫn là hiện tại, nếu muốn người mình yêu luôn hạnh phúc thì mình hãy biết sống cho hiện tại và chấp nhận nó. Bạn đừng nên so sánh như thế, vì nếu đổi ngược lại là chính bạn thì bạn nghĩ sao khi bị đối xử như vậy?
Mặc dù giờ đây tôi cũng đau lòng nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sống cho quá khứ là điều không nên, trong cuộc sống này có vô số điều không mong muốn đến với mình nhưng mình cần phải có nghị lực và lòng tin để vượt qua.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:00 PM
Anh Doanh vẫn có thể làm lại từ đầu
Anh đã có một tình yêu chân thành với người bạn gái cũ, và cô gái đó cũng yêu anh. Đó là một điều thật hạnh phúc. Tìm được một nửa yêu thương của mình trên thế giới này đâu có đơn giản. (Tuong Van)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Tuong Van
Sent: Thursday, May 28, 2009 2:14 PM
Chào anh Doanh và các bạn đọc của mục Tâm sự!
Tôi cũng là một người thường xuyên theo dõi các câu chuyện trong mục Tâm sự của VnExpress.net. Tôi thấy được cả một thế giới xã hội thu nhỏ trong mục này. Mỗi câu chuyện là một mặt của đời sống xã hội và qua đó tôi cũng trang bị cho mình được những hành trang để bước vào cuộc sống. Mặc dù chưa có gia đình, kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nhưng đọc tâm sự của anh tôi cũng có một vài ý kiến, hi vọng nó sẽ giúp anh giải quyết được vấn đề của bản thân và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.
Tôi nghĩ rằng, cuộc đời mỗi con người gọi là dài nhưng cũng thật ngắn ngủi, và cái đích mà con người muốn đạt đến đó là tìm được hạnh phúc. Và hạnh phúc có phải là cái gì đó quá xa xôi hay không, hạnh phúc đơn giản chỉ là sống bên cạnh những người mà bạn yêu thương và cùng chia sẻ cuộc sống này.
Tôi nghĩ anh đã có một tình yêu chân thành với người bạn gái cũ, và cô gái đó cũng yêu anh. Đó là một điều thật hạnh phúc. Tìm được một nửa yêu thương của mình trên thế giới này đâu có đơn giản, thế giới thì rộng lớn nhưng có yêu được tất cả đâu. Anh yêu người yêu cũ nhiều đến thế, vậy mà chỉ vì lý do gia đình ngăn cấm vì cô ấy ở xa mà anh lại từ bỏ. Như vậy anh có kém quá không?
Anh đã bao giờ nghĩ đến, khi anh nhắm mắt lấy người con gái mà mình không có tình yêu sẽ thế nào không, sẽ là địa ngục cả cuộc đời anh đấy. Anh sẽ vô tình làm khổ rất nhiều người: bản thân anh, người vợ của anh và những đứa con sau này của anh nữa. Lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng mất rồi.
Tuy nhiên, tôi thấy anh nói người yêu cũ của anh cũng sắp lấy chồng nhưng anh biết là cô ấy vẫn yêu anh. Và cô ấy rồi cũng sẽ lại làm tổn thương người chồng sắp cưới của cô ấy mà thôi. Bây giờ cũng chưa phải là muộn để có thể thay đổi cuộc hôn nhân của mình. Anh hãy từ bỏ cuộc hôn nhân với người con gái kia đi, dù biết như thế là có tội với cô ấy, vì anh đã lừa dối tình cảm của cô ấy suốt 3 năm qua, nhưng có lẽ sẽ vẫn còn tốt hơn là anh sẽ làm cô ấy khổ cả cuộc đời.
Vài dòng tâm sự với anh, tôi hi vọng rằng anh sẽ có những quyết định sáng suốt để tìm ra được con đường hạnh phúc cho anh.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:01 PM
Tôi vẫn ám ảnh vì một tin nhắn tới người cũ của chồng
Mặc dù chúng tôi đang hạnh phúc nhưng không phải không có những lúc tôi buồn và chán. Cứ nghĩ anh đang nhớ tới người cũ là tôi đâm ra bực bội, khó chịu.
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Mai
Sent: Thursday, May 28, 2009 2:19 PM
Kính gửi anh Doanh, kính gửi bạn đọc của báo VnExpress.net,
Tôi đã đọc nhiều bài viết trong chuyên mục tâm sự của báo nhưng bài viết của anh Doanh làm tôi chú ý hơn cả. Tôi hiện đã có gia đình và một con trai. Gia đình tôi sống hạnh phúc. Mặc dù trong đời sống vợ chồng, có những chuyện không giống như mong muốn của mình nhưng tôi cảm thấy như thế này là mãn nguyện, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối, đúng không ạ?
Anh Doanh ạ, cách đây 3 năm, khi tôi mới chập chững bước vào mối tình đầu, tôi ảo ảnh về một tình yêu và nhất định sẽ tiến tới một gia đình hạnh phúc. Ảo tưởng ấy chẳng được bao lâu thì tan biến khi tôi phát hiện người yêu tôi vẫn nhắn tin nhớ nhung với người cũ. Tôi choáng váng, quay cuồng và dường như không còn đủ sức lực để chịu đựng vì quá khứ của tôi cũng có một người cha không chung thủy.
Tôi đờ đẫn người, hai hàng nước mắt thi nhau chảy, tôi gọi mẹ với tiếng gọi không thành lời. Lúc đó, tôi mới hiểu đến cảm giác của mẹ tôi, người đàn bà phải chịu đựng chung sống với một người chồng không yêu mình, không quan tâm tới mình bao nhiêu năm chỉ vì mong rằng chồng sẽ suy nghĩ và quay trở về với các con.
Với tôi lúc đó, tôi sinh ra đã là thời kỳ hiện đại hơn, suy nghĩ của tôi sẽ khác mẹ, tôi nghĩ là tôi không đủ lòng khoan dung tha thứ cho người đã phản bội mình. Dù biết rằng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng tôi sẽ không thể chịu đựng mỗi khi nhớ lại điều này. Tôi quyết định gặp mặt và nói chuyện. Thực sự là tôi không có đủ kiên nhẫn chờ anh ngồi lại đọc hết tin nhắn của mình với người cũ nên tôi nhanh chóng ra về.
Tôi đã khóc cả đêm và cố gắng không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của đứa bạn cùng phòng nên cảm giác nghẹn ngào lại nhiều hơn. Ngay sau đó, anh có đến tìm tôi và giải thích nhưng tôi đã cố dằn lòng mình rằng: không tin! Sau đó không lâu, tôi thấy anh suy sụp hẳn, tôi cảm thấy mình thương anh hơn bao giờ hết và tôi quyết định đến tìm anh. Đôi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy tôi của anh đã mách bảo tôi rằng: tôi sẽ không hối hận khi trở lại với anh.
Sau lần quyết định đó, anh vẫn luôn nói với tôi rằng: chỉ có mình tôi ở trong trái tim anh. Nhưng thực sự trong thâm tâm tôi không hoàn toàn tin như trước nữa mặc dù biết rằng anh đang rất chân thành. Nhiều lúc rảnh, tôi thơ thẩn nghĩ lung tung. Nhiều lúc tôi thương anh, muốn an ủi anh nhưng lại nghĩ rằng mình thương anh thế này mà anh lại đang nhớ tới người khác thì sao. Thế là tôi lại không còn thấy thương anh nữa.
Nhiều lúc tôi buồn vô cùng mà không thể nói cùng anh, vì tôi đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa nên đôi khi gây ra cảm giác tôi muốn xa lánh anh. Tôi đã dũng cảm chấp nhận mọi thứ, quyết định tha thứ và chấp nhận gửi gắm hạnh phúc cả đời cho anh. Mặc dù hạnh phúc nhưng không phải không có những lúc tôi buồn và chán. Cứ nghĩ anh đang nhớ tới người cũ là tôi đâm ra bực bội, khó chịu.
Tôi đã có thể chấp nhận một lần, dù lỗi lầm của chồng tôi ngày đó như vậy là không lớn (mới chỉ nhắn tin một lần) nhưng một lần đó thôi cũng đủ để theo tôi suốt cuộc đời này. Sau chuyện đó, tôi vẫn nghĩ: Nếu như có một lần nữa, dù đã có con, tôi cũng sẽ ra đi vì không thể sống chung với một người không còn yêu mình nữa cho dù tôi còn tình yêu. Và con tôi có bị thiếu thốn tình cảm của người cha thì nó vẫn còn hạnh phúc còn hơn là sống cuộc sống như tuổi thơ tôi đã phải trải qua. May mà điều đó chưa xảy ra.
Vậy đấy anh Doanh ạ, tôi viết tâm sự này mong anh sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình. Anh đã sai ngay từ đầu khi chấp nhận yêu một người để quên đi một người khác. Nếu có tình yêu lớn như vậy tại sao anh không kiên trì tới cùng? Tôi được biết là có nhiều đôi yêu nhau, dù bị ngăn cấm vì lý do này hay khác thì cuối cùng vì tình yêu họ đã chiến thắng tất cả.
Anh đã sai rồi, dù cho anh có lấy vợ thì anh vẫn không thể không nhớ tới người cũ đúng không? Thế thì vợ anh là gì? Chỉ là trên danh nghĩa thôi sao? Nếu vợ anh biết được chuyện này nhất định sẽ rất đau lòng, nhất là chuyện bị so sánh với người yêu cũ. Sẽ không tìm được một người giống người mà mình yêu nhiều đến thế đâu nên anh hãy tin rằng, vợ anh sẽ mãi chỉ là vợ anh chứ không thể là người yêu cũ của anh được.
Sau những gì tôi đã và đang trải qua, tôi khuyên anh nên nghĩ lại vì hạnh phúc của cả hai người, vẫn chưa quá muộn đâu anh Doanh ạ.
Chúc anh có quyết định sáng suốt!
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:02 PM
Doanh và người xưa định lừa dối bạn gái anh bao lâu nữa?
Thật tội nghiệp cho người vợ sắp cưới của anh. Cô ấy đã bị lợi dụng nhiều hơn là lừa dối. Nếu như lúc này anh không nói thật lòng với cô ấy mà vẫn cố tình làm đám cưới thì tội của anh còn nặng hơn. (Luat)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Luat
Sent: Thursday, May 28, 2009 2:30 PM
Chào anh Doanh!
Đọc tâm sự của anh tôi vô cũng phẫn nộ vì anh quá tàn nhẫn và độc ác trong tình yêu. Tôi không có một từ nào để có thể thông cảm được cho anh khi mà cùng một lúc anh làm đau khổ cho cả 2 người con gái. Anh lừa dối người yêu của mình trong suốt 3 năm để đi gặp người yêu cũ và hơn thế nữa anh không yêu người vợ sắp cưới mà vẫn lấy chỉ để cố tình quên đi người yêu cũ của mình.
Nếu anh cũng bị vợ mình lừa dối như thế, liệu anh có tha thứ và chịu đựng được hay không? Tôi nhận xét anh là một người đàn ông không đàng hoàng vì anh yêu mà không có bản lĩnh để cưới người mình yêu, đã thế anh tìm đến người khác chỉ để mong quên đi người yêu cũ nhưng cuối cùng không những anh không quên mà còn gặp nhiều hơn.
Thật tội nghiệp cho người vợ sắp cưới của anh. Cô ấy đã bị lợi dụng nhiều hơn là lừa dối. Nếu như lúc này anh không nói thật lòng với cô ấy mà vẫn cố tình làm đám cưới thì tội của anh còn nặng hơn. Tôi không tin là khi cưới vợ xong anh có thể quên và hứa không gặp người yêu cũ của mình.
Còn với người yêu cũ của anh, tôi cũng không tìm thấy một sự đồng cảm nào khi cô ấy biết anh đã có người yêu mới, hơn nữa lại sắp cưới mà vẫn gặp gỡ. Nếu như thật sự 2 người đã làm mọi cách mà vẫn không đến được với nhau thì cô ấy không nên gặp anh nữa, nhất là khi biết rằng anh sắp cưới vợ. Có nhiều cách để từ chối như đổi số điện thoại, đổi chỗ ở và cương quyết không gặp anh, thế mới phải là một người đáng được trân trọng, nhưng cô ấy đã không làm và tôi nghĩ sau khi anh cưới vợ, cô ấy vẫn đồng ý gặp anh.
Vậy 2 người định làm gì? Định lừa dối vợ anh bao lâu, định làm khổ vợ anh bao lâu nữa mới hả lòng?
Có lẽ tôi hơi quá lời nhưng nếu như anh không dừng ngay trò chơi của mình lại thì không những anh, người yêu cũ, vợ sắp cưới của anh mà nhất là các con anh sau này sẽ rất đau khổ, sẽ rất đáng thương anh có hiểu không?
Sở dĩ tôi lên án hành động "tay ba" như vậy là vì chồng tôi trước khi lấy tôi cũng đã từng yêu một người từ thời đại học nhưng không được đáp lại. Họ không liên lạc với nhau cho tới giờ là 18 năm nhưng bỗng dưng đến nay họ lại tìm cách liên lạc với nhau khi mà chúng tôi đã có 2 đứa con, còn người yêu cũ của chồng tôi thì chưa có gia đình.
Chồng tôi giải thích chỉ là nhắn tin gặp gỡ để hỏi thăm, nhưng tôi thiết nghĩ nếu như chỉ là để hỏi thăm nhau thì có nhiều cách: qua bạn bè, người thân hay trong các buổi họp lớp hoặc có thể đi cùng vài người bạn để gặp nhau chứ sao phải gặp nhau "chỉ có 2 người"? Có ai có thể khẳng định được rằng nếu 2 người cứ gặp riêng nhau hoài sẽ không có chuyện gì xảy ra? Người đàn bà kia biết bạn mình đã có gia đình sao vẫn còn cố tình gặp gỡ riêng tư như vậy? Có thanh minh giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai tin và không ai chấp nhận được điều này.
Tình yêu không có tội và nó là một thứ tình cảm thiêng liêng đáng được trân trọng, đừng vì một lý do nào đó mà làm cho nó trở thành kẻ phạm tội vì con người lừa dối. Chồng tôi phải mất 4 năm để yêu tôi, cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió mới lấy được tôi. Tôi cũng không tin anh có thể đánh đổi chừng ấy và nhất là 2 đứa con để lấy người yêu cũ của mình. Nhưng cứ gặp riêng tư nhau hoài điều gì sẽ xảy ra, có ai tin và khẳng định được không?
Mong rằng anh hãy xin lỗi, thành thật với người vợ sắp cưới của mình và hủy ngay đám cưới để cô ấy không phải đau khổ cho quãng đời còn lại của mình.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:02 PM
Tôi hoang mang khi biết chồng sắp cưới lưu luyến người cũ
Giờ, dù anh có nói gì thì tình yêu của tôi đối với anh cũng đã rạn nứt, niềm tin của tôi đối với anh không còn. Tôi cũng băn khoăn không biết có nên cưới. (Do Nguyen)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Do Nguyen
Sent: Thursday, May 28, 2009 3:01 PM
Kính gửi tòa soạn!
Hôm nay vào đọc mục tâm sự tôi đã giật mình khi đọc bài của anh Doanh vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự nhưng ở vai trò của người vợ sắp cưới. Tôi phát hiện ra điều ấy cách đây vài hôm và hiện tại tôi vẫn cảm thấy rất bế tắc.
Còn hơn tháng nữa là đến ngày cưới của chúng tôi. Mọi thứ đang trong giai đoạn gấp rút vì ngày cưới gần kề thì bỗng một ngày tôi phát hiện anh nói yêu một người con gái khác. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn vì chưa bao giờ tôi dám nghĩ anh là người như thế. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh vì theo quan điểm của tôi tình yêu phải xây dựng từ niềm tin.
Theo tôi được biết thì anh và cô gái ấy quen nhau đã lâu nhưng vì gia đình anh không thích bởi cho rằng cô ấy sẽ không là người vợ đảm và chính anh cũng cho là cô ấy chưa hợp với mình nên họ không tiến đến hôn nhân. Còn tôi, anh bảo anh đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định lấy tôi làm vợ vì tôi có nhiều điểm tương đồng với anh và tôi làm anh thật sự hài lòng, không thể chê trách điểm gì.
Vậy mà cách đây một tháng, anh nhắn tin cho cô gái ấy và bảo “anh yêu em và điều đó là không thay đổi”, anh khổ sở khi cô ấy không còn quan tâm đến anh. Cô gái ấy cũng thừa nhận có tình cảm với anh nhưng cả 2 đều xác định không đến được với nhau nên chuyện chỉ dừng lại như thế.
Tôi đau đớn đến tột cùng nhưng cũng phải đứng lên để giải quyết, để nói chuyện rõ ràng với anh. Ban đầu tôi đã cho anh cơ hội để anh nói sự thật nhưng anh đã không nói, đến khi tôi đưa thẳng vấn đề thì anh mới thừa nhận và giải thích với tôi.
Mọi chuyện thì đã quá rõ ràng rồi, tôi biết dù anh có nói gì đi nữa thì tình yêu của tôi đối với anh chắc chắn đã rạn nứt, niềm tin của tôi đối với anh cũng không còn. Giờ anh làm gì tôi cũng luôn nghi ngờ và không còn tin tưởng nữa. Câu hỏi tôi đang tự đặt ra cho mình là liệu tôi có nên tiến hành đám cưới hay không? Liệu tôi có thể sống được với tâm trạng lo lắng đó hay không?
Tôi nói lên tâm sự của mình để mong các anh/chị có thể cho tôi lời khuyên, tôi nên quyết định như thế nào vào lúc này và anh Doanh - người đứng ở vị trí của chồng tương lai của tôi sẽ góp ý cho tôi với phương diện của anh. Tôi xin cảm ơn.
Riêng anh Doanh, tôi không dám cho anh lời khuyên nhưng tôi chỉ có thể nói lên suy nghĩ của tôi như thế này. Vì theo tôi, nên lấy người mình yêu thì như vậy cuộc hôn nhân mới vững trước những sóng gió. Anh đã không phải, đã sai hoàn toàn với người vợ tương lai của anh, cô ấy không đáng bị như thế.
Còn anh tôi cũng không dám trách vì tình yêu xuất phát từ trái tim, lý trí không thể kiểm soát được. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên quyết tâm, tìm cách để đến với người anh yêu, anh đã sai ngay từ đầu và giờ anh lại làm cho người khác đau khổ. Theo tôi, một khi anh còn phân vân như thế nghĩa là anh vẫn chưa sẵn sàng, hãy giải thoát cho vợ tương lai của anh, đau một lần còn hơn phải đau cả đời anh à.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:03 PM
Anh Doanh là người thiếu bản lĩnh
Anh bảo anh yêu người bạn gái cũ nhưng lại chia tay chỉ vì gia đình ngăn cấm do nhà cô ấy xa? Rồi khi biết tình cảm chưa dứt khoát đã quyết định cưới vợ, chứng tỏ anh chỉ chạy trốn, đưa chân bước đại thôi. (Thanh)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Diệu Thanh
Sent: Thursday, May 28, 2009 3:33 PM
Chào anh Doanh!
Em đọc đi đọc lại bài viết của anh mà thấy ngay từ đầu anh đã mắc sai lầm trầm trọng rồi. Em thương cho bạn gái cũ của anh và cả người vợ sắp cưới nữa chứ. Đúng là họ đã yêu anh thật lòng, chẳng làm gì nên tội mà cuối cùng chỉ vì anh không có lập trường mà anh đã chọn con đường sai lầm quá rồi.
Trước hết anh hãy coi lại tình cảm của mình xem nhé. Anh bảo anh yêu người bạn gái cũ nhưng chia tay do gia đình ngăn cấm chỉ vì lý do là nhà cô ấy xa quá thôi à?. Tình yêu chân chính thì dù có bị gì cũng chẳng thể nào chia cắt được. Anh chia tay cô ấy cũng chỉ vì trong anh chưa có tình yêu chín muồi và thực chất là do bản thân anh lúc đó cũng ngại là nếu lấy người đó sau này mình cũng sẽ phải khổ lây với bên gia đình cô ấy thôi. Đấy là lỗi thứ nhất của anh.
Anh chia tay nhưng do là mối tình đầu nên vẫn còn lưu luyến. Lại thêm biết người ấy vẫn còn nhớ đến mình, mà đàn ông thì có cái bản tính “ tốt đẹp” là ích kỷ, chia tay rồi nhưng vẫn muốn mình được coi là đàn ông tốt, vẫn muốn người khác nhớ nhung đến mình nên anh đã chọn cách là vẫn lằng nhằng qua lại thăm hỏi người đó, để rồi cả anh và chị ấy đều vướng vào vòng luẩn quẩn nhớ nhung mà anh lại không có lập trường dứt khoát với gia đình là nên mạnh dạn tiếp tục hay không. Đó là lỗi thứ hai.
Lỗi thứ ba, đây là lỗi trầm trọng nhất. Quen người mới với mục đích là để khỏa lấp, lại hay so sánh với người cũ, cho thấy anh không hề trân trọng vợ sắp cưới của anh cũng như tình yêu mà chị ấy dành cho anh. Thật lạ là cả 2 anh chị vẫn duy trì được tình cảm trong 3 năm qua, để rồi còn chuẩn bị cưới nhau nữa chứ. Đúng là chị ấy yêu anh và hi sinh cho anh nhiều quá. Bản thân anh biết tình cảm của anh vẫn đang lằng nhằng mà đã quyết định cưới vợ, cái đó không phải là quyết định mà gọi là chạy trốn, đưa chân bước đại.
Tiếp nữa, hình như trong anh có cái suy nghĩ “con cá mất là con cá to” thì phải. Có thể người yêu cũ có vài điểm làm anh thấy hãnh diện khi sánh bước cùng chị ấy nên khi đến với người mới không có được điểm đó nên anh đâm ra thất vọng chăng?
Nãy giờ trách móc anh hơi nhiều, thực ra cũng do suy nghĩ chủ quan của em mà thôi. Vì em cũng rơi vào trường hợp vậy. Người bạn trai đầu tiên quen em cũng chỉ vì muốn quên đi người yêu cũ. Suốt thời gian quen nhau, em cũng chịu đựng, cũng tha thứ, cũng cho anh ấy thời gian để dứt khoát và đừng lằng nhằng tình cảm nữa.
Anh ấy cũng hứa, cũng năn nỉ em, cũng quan tâm, chiều chuộng lại em, thậm chí cũng đã nói là muốn làm đám cưới nữa. Lòng tự trọng bị tổn thương nhưng vì yêu nên em lại hứa là sẽ chờ đợi anh ấy cho đến khi trái tim anh ấy thuộc về em hoàn toàn. Cuối cùng thì anh ấy nói là vẫn còn tình cảm với người cũ nên chia tay em. Hụt hẫng, thất vọng, chẳng biết em có nên hận hai người kia không nữa hay lại tự trách mình?
Chuyện của anh bây giờ đã quá muộn rồi, chẳng có ai giúp anh giải quyết được đâu khi chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới. Bảo anh bỏ vợ sắp cưới để quay về với người yêu cũ trong khi anh biết là không thể, thì là bất nhân. Bảo anh cứ cưới vợ đi, trong khi anh không hề yêu thì làm vậy là bất nghĩa. Tóm lại trách móc anh nãy giờ là để cho anh tỉnh ngộ ra một điều: thực chất anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Tỉnh táo cái đầu và trở thành người đàn ông của gia đình đi anh ạ, dám làm dám chịu.
Diệu Thanh
Trái Chuối
May 29 2009, 05:03 PM
Ký ức của chồng với người cũ đã hủy hoại tôi
Đôi lúc tôi muốn mình có đủ nghị lực vượt qua định kiến của xã hội, có đủ vô tâm thấy bố mẹ ruột buồn phiền, cắt bỏ tiếng gọi “ba” của con gái để ly dị chồng nhằm tìm sự bình yên trong tâm hồn.
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Da Nang
Sent: Thursday, May 28, 2009 3:22 PM
Gửi anh Doanh!
Tôi đã và đang trong tình cảnh như người yêu hiện tại của anh, chỉ có khác một điều là tôi và người yêu cũ của chồng tôi là cùng tên. Chính vì lý do luôn tìm dấu vết của người xưa để nhớ, thương của anh lẫn chồng tôi đã để lại một nỗi đau sâu sắc trong lòng của người yêu, người vợ hiện tại của mình. Tôi kể câu chuyện và cảm giác của tôi cho anh biết để anh liệu xem phụ nữ nghĩ gì về trường hợp tương tự như thế này nhé.
Khi quen nhau, tôi có biết là chồng tôi đã quen và yêu một người con gái nhưng bị gia đình anh ngăn cấm vì lý do chị ấy hơn anh hai tuổi, và gia đình bên kia theo đạo. Người con gái đó đã chủ động chia tay chồng tôi và đi lấy chồng. Sau đó chúng tôi quen nhau, tôi đã đôi lần chạnh lòng khi thấy mình cùng tên người yêu cũ của anh nhưng nghĩ rằng đó là duyên số và chấp nhận.
Thế là sau thời gian quen nhau, chúng tôi quyết định kết hôn, và anh Doanh có biết không, trước hôm đám cưới có một ngày thôi, lúc nói chuyện với nhau tại nhà tôi, chợt chồng tôi nói ngày mai sẽ có đám cưới vui và vợ anh là... (tên người yêu cũ). Đang trong tâm trạng hân hoan, tôi tưởng đâu mình nghe nhầm và hỏi lại lần nữa, anh cũng nhắc lại đúng tên, họ của người yêu cũ.
Trời ơi! Tôi nghẹn lời, mọi thứ như sụp đổ và tôi đứng dậy bước về phòng riêng của mình, mặc cho chồng tôi đứng đó, rồi khóc. Tại thời điểm đó, tôi ước gì, nếu như thiệp cưới chưa phát đi, nhà tôi chưa chuẩn bị gì cả, bà con hai họ chưa về đông đủ thì tôi đã thẳng thừng từ hôn, và tự hận lòng mình ngay từ đầu đã tin vào duyên số, quá xem thường khi không tìm hiểu kỹ về tình cảm cũ của chồng tôi.
Và đêm trước khi về nhà chồng, tôi đã thức trắng và khóc đến sưng mắt. Ngày cưới của chúng tôi mà buồn rười rượi, miệng cố cười để cha mẹ tôi vui. Đêm tân hôn, anh đã nói lời xin lỗi. Nhưng nỗi buồn của tôi chưa kết thúc ở đấy. Khi về nhà chồng, trong căn phòng riêng của chúng tôi, trong lúc dọn vệ sinh, ngay trong ngăn kéo của kệ tủ TV, chồng tôi vẫn để nguyên ảnh chụp của người yêu cũ, kể cả ảnh hai người chụp chung với nhau. Tôi cầm lên xem, anh thấy và cầm cất đi, chưa kể những người bà con của chồng tôi thỉnh thoảng lại nhắc về chuyện tình cũ của anh ấy mà không quan tâm cảm giác của tôi khi nghe là như thế nào nữa...
Tê tái lắm anh Doanh ạ! Trong thâm tâm, sự tôn trọng, tình yêu của tôi dành cho chồng lụi đi qua từng sự kiện dù bề ngoài tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của con dâu, người vợ, người mẹ. Đôi lúc tôi muốn mình có đủ nghị lực vượt qua định kiến của xã hội, có đủ vô tâm thấy bố mẹ ruột buồn phiền, cắt bỏ tiếng gọi “ba” của con gái để ly dị chồng nhằm tìm sự bình yên trong tâm hồn và được một cái chết thanh thản.
Anh Doanh ạ! Không có cái gì hoàn hảo, không phải muốn là được, tất cả đều có giới hạn. Gia đình sẽ không được trọn vẹn khi có những ích kỷ cá nhân, luôn muốn riêng mình hạnh phúc.
Bạn đọc ở Đà Nẵng
Trái Chuối
May 29 2009, 05:11 PM
Hôn nhân phải do mình quyết định, anh Doanh ạ
Nếu anh vẫn còn yêu người cũ thì sao không đến với cô ấy? Tôi từng có người bạn bị gia đình phản đối chuyện lấy vợ và cậu ta đã nói thẳng với bố mẹ: "Vợ con do con chọn, bố mẹ chọn ai thì cứ cưới người đó đi!". (Ngọc)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Ngọc
Sent: Thursday, May 28, 2009 5:02 PM
Gửi anh Doanh! Tôi đã đọc bài của anh và những lời góp ý dành cho anh. Tôi cũng muốn góp ý với anh như sau:
- Thứ nhất: Nếu anh vẫn còn yêu người cũ, đã tự xác định rất rõ rằng anh chưa hề quên cô ấy, vẫn yêu cô ấy hết mực thì sao anh không đến với cô ấy? Chỉ vì gia đình ngăn cấm mà anh nghĩ là không được? Hạnh phúc của anh là do bản thân anh quyết định chứ đâu phải do bố mẹ anh?
Tôi từng có người bạn bị gia đình phản đối chuyện cậu ta lấy vợ, khi đấy cậu ta đã nói thẳng với bố mẹ rằng: "Vợ con do con chọn, bố mẹ chọn ai thì... cứ cưới người đó đi!". Tuy nghe vậy thì có vẻ bất hiếu đối với bố mẹ, nhưng tôi vẫn ủng hộ cậu ta. Và quả là cậu ta đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
- Thứ hai: Tôi rất ngạc nhiên sao người yêu hiện tại (cũng sắp là vợ) của anh, lại có thể thản nhiên đến thế khi biết anh vẫn thường tìm đến người yêu cũ của mình, vẫn nhớ đến cô gái kia như vậy. Một là cô ấy là người hết sức rộng lượng, hai là cô ấy muốn ở anh một điều gì đó? Nhưng dẫu sao đi nữa, anh làm vậy thì rõ là sai rồi. Sắp cưới vợ mà chỉ lo nghĩ đến người khác, đối với tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Ngay cả khi yêu nhau, tôi còn không chịu được nữa là khi thành vợ thành chồng.
- Thứ ba: Anh giấu diếm kiểu gì đi nữa thì sự việc cũng chẳng tới đâu. Anh sẽ chỉ làm khổ bản thân mình và vợ sắp cưới của anh mà thôi. Thà là giải quyết hết đi, để đỡ phải làm khổ nhau.
Qua những lời góp ý, tôi nghĩ anh cũng đã biết bản thân nên làm gì rồi. Tôi chỉ mong anh hãy nghĩ thật kỹ. Đời người con gái, không phải nói muốn cưới là cưới, xong bỏ là bỏ. Đàn ông ly dị vợ xong có thể tìm được vợ khác dễ dàng, nhưng một người phụ nữ thì không như vậy, dù có lấy được một ai đó chăng nữa thì cũng chẳng thể có hạnh phúc trọn vẹn.
Chúc anh có quyết định đúng đắn.
Trái Chuối
May 29 2009, 05:12 PM
Mất vợ chưa cưới, anh Doanh còn đau khổ hơn
Khi anh tuyệt vọng vì tình yêu với người xưa tan vỡ, ai đã đem lại cho anh nụ cười, ai đã ở bên giúp anh quên đi những đau buồn đó? Khi đánh mất chị ấy, có thể anh sẽ còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần đấy anh ạ. (Honey)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Honey
Sent: Thursday, May 28, 2009 5:46 PM
Anh Doanh ạ, đọc những dòng tâm sự của anh mà nước mắt tôi cứ trào ra, không sao kiềm lại được. Phải chăng anh quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà quên đi người khác. Anh cứ mải mê nhớ về người xưa, nhớ về những oan trái khi hai người phải chia tay. Sao anh không nghĩ khi anh đau khổ, tuyệt vọng vì tình yêu với người xưa tan vỡ, ai đã đem lại cho anh nụ cười, ai đã ở bên anh giúp anh quên đi những đau buồn đó. Là vợ sắp cưới của anh đấy anh ạ, là người mà anh đang làm tổn thương, từng ngày, từng ngày một. Chị ấy đâu làm anh đau, đâu phụ bạc gì anh, sao cứ bắt chị ấy phải trả giá?
Em cũng đang ở vị trí của chị ấy, nên em hiểu cái cảm giác chua xót của chị ấy lúc này: Ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng như xát muối, chỉ vì nghĩ đến tương lai mà cắn răng chịu đựng, bỏ qua những sai lầm của anh, và có lẽ đôi khi còn giả mù mà sống tiếp bên anh.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi anh ạ. Vì anh nghĩ chị ấy sẽ ở mãi bên anh, sẽ tha thứ cho anh tất cả, nên anh cứ thản nhiên làm tổn thương chị ấy. Nhưng trên đời này có gì là mãi mãi không anh? Rồi một lúc nào đó vợ sắp cưới của anh sẽ không còn tiếp tục chịu đựng được nữa, sẽ mệt mỏi khi cứ phải cố níu giữ anh. Ba năm trời chứ đâu phải 3 ngày hay 3 tuần, đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng thì chẳng được gì, chỉ ôm đau thương vào mình. Anh nghĩ liệu chị ấy có thể tiếp tục ở bên anh?
Phải biết quý trọng những gì mình đang có anh Doanh ạ, không đến lúc mất lại hối không kịp. Khi đánh mất vợ chưa cưới, em tin có thể anh sẽ còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần đấy anh ạ. Mất đi một tình yêu mà anh còn thế, huống chi bây giờ là mất cả nửa đời mình. Chúc anh sớm trở thành một người chồng tốt!
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:12 PM
Cưới vợ, Doanh sẽ chẳng thể hạnh phúc
Chuyện của Doanh và cô người yêu cũ thì vợ sắp cưới cũng đã biết rồi. Khi còn là tình nhân thì cô ấy có thể bỏ qua nhưng đã là vợ chồng thì mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. (Nguyễn Công)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Nguyễn Công
Sent: Thursday, May 28, 2009 9:42 PM
Chào Doanh và các bạn!
Tôi cũng là độc giả trung thành của mục Tâm sự và cũng là người liên quan đến một mối tình gần giống Doanh nên tôi xin có đôi lời góp ý.
Hơn 20 năm rồi, lúc đó tôi và cô ấy là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi rất yêu nhau và cũng đã có ý định đi đến hôn nhân. Nhưng tôi ở xa và gia đình cô ấy đã ép gả cô ấy cho người đàn ông khác.
Người yêu tôi không chịu và người đàn ông này cũng biết rõ là cô ấy không bao giờ yêu anh ta nhưng vì lợi thế là được gia đình cô ấy ép nên kẻ này đã ra tay tàn bạo, cướp đi "cái ngàn vàng" của cô ấy để buộc cô ấy làm vợ mình. Họ đã có với nhau ba đứa con, thời gian cứ trôi qua nhưng trong lòng cô ấy, tình yêu dành cho tôi thì còn mãi.
Tôi và cô ấy ở cách xa nhau 300 km. Tết vừa qua, tôi trở về quê, chúng tôi gặp lại nhau và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Thì ra với ngần ấy thời gian rồi mà trong con người của cô ấy không hề nảy sinh một chút tình yêu với chồng của mình. Cô ấy còn quá yêu tôi, từ tết đến nay cô ấy đã chủ động tạo điều kiện nên chúng tôi gặp nhau nhiều lần. Trong những lần gặp nhau, chúng tôi thường vào quán nước, nói chuyện và thú thật là tôi chưa bao giờ có ý "lấy lại" những gì mà mà tôi đã bị kẻ khác cướp đi. Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng: tình yêu của cô ấy dành cho tôi thì không còn gì phải nói nữa cho dù đã 20 năm qua. Và nếu tôi "ra tay" thì coi như tôi đã trả được thù và gia đình ấy liệu có còn yên không?
Qua câu chuyện của tôi, tôi nghĩ rằng: nếu Doanh còn thương nhớ người yêu của mình thì nên hoãn đám cưới lại. Một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì không thể nào có hạnh phúc. Chuyện của Doanh và cô người yêu cũ thì vợ sắp cưới của Doanh cũng đã biết rồi. Trong khi còn là tình nhân thì cô ấy có thể bỏ qua nhưng khi đã là vợ chồng rồi thì tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu! Cơm không lành canh không ngọt là chuyện thường xuyên của gia đình Doanh đó.
Còn với người yêu cũ của Doanh, nếu gia đình bạn không đồng ý vì xa xôi thì tôi nghĩ là chúng ta có thể giải quyết được. Bạn có thể trình rõ với gia đình hoặc nếu gia đình cự tuyệt thì giải pháp cuối cùng ta là không cần đến gia đình. Thà rằng bạn không vui trong một thời gian ngắn còn hơn phải mất hạnh phúc cả đời.
Đôi lời góp ý cùng Doanh, mong bạn tìm ra lối thoát cho mình.
(theo vnexpress)
Trái Chuối
May 29 2009, 05:13 PM
Lấy vợ mà biết trước sẽ tan vỡ thì lấy làm gì?
Anh biết ở bên cạnh người này mà cứ nghĩ về người kia thì khó chịu như thế nào rồi. Phải sống cả đời với một người mình không yêu còn khó chịu nhiều hơn thế anh ạ. (Hoa)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Hoa
Sent: Friday, May 29, 2009 8:11 AM
Gửi anh Doanh,
Đọc tâm sự của anh tôi thấy giống như của một người con gái hơn. Tôi thường ít lời nhưng muốn chia sẻ cùng anh vài suy nghĩ. Trước hết tôi muốn nói ngay với anh rằng, anh nên hoãn.
Anh đang hoảng hốt và sợ sệt khi ngày cưới càng đến gần kề mà anh biết mình sẽ kết thúc cuộc sống độc thân với một người con gái mà sau 3 năm quen nhau (không phải là khoảng thời gian ngắn) anh vẫn không nguôi nhớ về người tình cũ và vẫn không đủ để nảy sinh một tình yêu thật sự trong anh, để anh phải nói rằng anh và cô ấy “vui vẻ, hạnh phúc nhưng sẽ tan vỡ”. Một kết cục buồn được báo trước. Vậy thì anh cưới cô ấy làm gì?
Vì vậy, đối với người cũ, anh nên chủ động chấm dứt liên lạc là tốt hơn, như ý kiến của nhiều người. Đó không phải là cách chứng tỏ anh còn yêu cô ấy. Tôi cảm thấy anh yêu cô ấy rất sâu nặng nhưng nếu cả hai không thể đến được với nhau thì hãy để cho cô ấy được nhẹ lòng bên chồng sắp cưới. Sau này cô ấy còn biết ơn anh và anh cũng sẽ thấy thanh thản khi cô ấy hạnh phúc.
Với anh, anh đã lừa dối bản thân mình khi anh cố gắng yêu người con gái khác để lấp chỗ trống. Anh có lỗi trước tình cảm chân thành của người đến sau mà anh chủ động theo đuổi. Anh càng sai lầm khi quyết định kết hôn mà (tôi cho rằng) anh chưa hề yêu. Hơn ai hết, anh biết ở bên cạnh người này mà cứ nghĩ về người kia nó khó chịu như thế nào. Và phải sống cả đời với một người mình không yêu còn khó chịu nhiều hơn thế.
Anh có tưởng tượng rằng sau này khi cả anh và người cũ đã có gia đình và con cái gặp lại nhau và lao vào nhau, hoặc một ngày nào đó anh sẽ thấy rung động thực sự trước một người phụ nữ, cái mà anh chưa từng cảm thấy ở vợ (sắp cưới) của mình... Anh có dám tiếp tục tưởng tượng không? Anh chỉ làm cho bản thân và những người yêu thương anh đau khổ mà thôi. Như vậy, có phải sai lầm này giẫm đạp lên sai lầm khác không? Những câu chuyện như thế này anh vẫn đọc hàng ngày trên mục Tâm sự này đấy thôi.
Bây giờ là lúc anh chưa có ràng buộc gì thì hãy thoát ra khỏi những vướng mắc (cũng là cho người cũ và người mới của anh một cơ hội). Anh hãy yêu thương bản thân mình. Tôi biết anh còn rất trẻ. Và tình yêu thực sự nó thiêng liêng và quan trọng đối với cuộc đời mỗi người như thế nào anh cũng đã cảm nhận được. Anh có hạnh phúc, vui vẻ thì anh mới có thể mang những điều đó đến cho những người anh yêu thương và những người yêu thương anh.
Anh hãy cho mình một khoảng thời gian để tĩnh tâm cho đến khi nào anh cảm thấy anh không thể sống thiếu người phụ nữ thứ hai hoặc sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Nói thật, chồng sắp cưới mà xét nét so sánh tôi với người cũ, ngay cả một cái ho, thì bất hạnh cho tôi lắm thay.
Vài lời chia sẻ. Chúc anh thật bình tâm suy nghĩ và mạnh mẽ tháo gỡ vấn đề.
theo vnexpress
Trái Chuối
May 29 2009, 05:14 PM
Thà chồng 'ăn bánh trả tiền' còn hơn nhớ thương kẻ khác
Tôi là người phụ nữ hiện đại và sẵn sàng chấp nhận việc chồng có quan hệ với người khác chỉ để thỏa mãn tình dục. Tôi không bao giờ chấp nhận việc chồng không yêu mình hay vẫn mơ tưởng đến người con gái khác. (Le Phuong)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Le Phuong
Sent: Thursday, May 28, 2009 6:41 PM
Chào các bạn!
Tôi là một phụ nữ có chồng. Trước khi đến với tôi chồng tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình. Ngay lúc yêu và lấy tôi anh ấy vẫn còn quan hệ với một người con gái khác. Từ khi biết việc này, sự kính trọng và thương yêu của tôi với anh ấy giảm đi rõ rệt.
Tôi là người phụ nữ hiện đại và sẵn sàng chấp nhận việc chồng có quan hệ với người khác chỉ để thỏa mãn tình dục. Nên khi biết chồng tôi thực lòng thương người con gái khác, tôi chỉ nghĩ đến việc chia tay thôi. Tôi không bao giờ chấp nhận việc chồng không yêu mình hay vẫn mơ tưởng đến người con gái nào khác. Ngay cả bây giờ khi có con rồi tôi cũng sẵn sàng chia tay nếu chắc chắn rằng chồng vẫn thương nhớ người kia.
Tôi khuyên anh Doanh cũng như những người đàn ông khác đừng bao giờ dối trá với phụ nữ chúng tôi như vậy. Phụ nữ chúng tôi có quyền được yêu. Nếu anh là người quân tử hãy nói tất cả sự thật với vợ chưa cưới và để cô ấy tự quyết định. Còn tôi chắc chắn nếu sau khi cưới, vợ anh biết được thì cô ấy sẽ tìm đến vòng tay của người đàn ông khác để cảm giác rằng mình được yêu. Lúc ấy anh hãy tự trách mình chứ đừng trách cô ấy.
theo vnexpress
Trái Chuối
May 29 2009, 05:14 PM
Cách tốt nhất để quên là đừng bắt mình quên, anh Doanh ạ
Đến giờ, nỗi buồn và nhớ nhung người cũ vẫn theo tôi, và tôi không còn né tránh nó nữa. Tôi chấp nhận vì nó là một phần trên con đuờng mà tôi lựa chọn, dù tôi biết nguời ấy vẫn chờ đợi tôi quay về. Quá khứ mãi là quá khứ, cho dù nó đẹp thế nào. (Jun Tran)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Jun Tran
Sent: Thursday, May 28, 2009 6:56 PM
Xin chào anh Doanh,
Tôi cũng là một độc giả thuờng xuyên của VnExpress.net và đây cũng là lần đầu tiên gửi ý kiến của mình. Tôi thấy ở anh Doanh có vài điểm giống với câu chuyện của tôi, đó là “yêu” và “không yêu”.
Có lẽ tôi còn ít tuổi hơn anh nên cũng không dám nói là hiểu biết nhiều trong chuyện tình cảm nhưng cũng xin bộc bạch với anh đôi lời thông qua câu chuyện của chính tôi.
Tôi đã có một tình yêu rất đẹp thời học phổ thông, chỉ một năm ngắn ngủi trôi qua nhưng quả thật đó là dấu ấn mà tôi không thể nào gạt bỏ đuợc. Nhưng tôi lại là một người không bao giờ dừng lại, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, có lẽ đơn giản hơn là tôi biết tình yêu đấy không thể mang lại một tương lai mà tôi đòi hỏi. Tôi đã tự động chia tay, lúc đấy tôi cũng tuởng 2 từ ấy dễ dàng như những gì nó phát ra.
Và tôi bắt đầu một tình yêu mới với anh khác, yêu tôi. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu của anh, anh chăm lo và chia sẻ với tôi trong khó khăn lẫn hạnh phuc. Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì khiếm khuyết trong tình cảm của tôi :”Anh không cần em yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ.”. Đó có lẽ là hạnh phúc nếu như trái tim tôi không đau đến vậy khi mỗi đêm tôi đều mơ thấy người ấy, và rồi nuớc mắt lại cứ lăn dài suốt hơn 3 năm trời. Tôi cũng thầm suy nghĩ đến hai từ "giá như” nhưng tôi biết nếu quay về tôi vẫn làm như thế.
Cho đến bây giờ, nỗi buồn và nhớ nhung vẫn theo tôi, và tôi không còn né tránh nó nữa. Tôi chấp nhận vì nó là một phần trên con đường mà tôi lựa chọn, dù tôi biết từng ấy năm người ấy vẫn chờ đợi tôi quay về. Quá khứ mãi là quá khứ, cho dù nó đã đẹp đến thế nào thì vẫn là quá khứ. Cái ta cần là sống với hiện tại và tuơng lai, ta nên biết trân trọng những gì xung quanh mình. Đừng nên tìm kiếm hoài niệm, để rồi để hạnh phúc vuột khỏi tay ta.
Nguời yêu cũ và anh đã trải qua 3 năm yêu thuơng và gắn bó, nên tất yếu anh không thể nào tự đè nén cảm xúc nhớ nhung sau tất cả những buồn vui, và sẽ càng khó khăn hơn gấp bội nếu anh cứ đòi hỏi bản thân mình phải tự quên đi nguời cũ. Cách tốt nhất anh hãy làm là tịnh tâm suy nghĩ lại tất cả, phải chăng ta nên dừng cảm xúc vô hồn lại và nhìn thẳng vào thực tế hơn. Liệu rằng khi ta quay trở về, tất cả sẽ còn như xưa chăng?
Đây là một chút, tôi muốn chia sẻ cùng anh và những nguời có chung cảm giác như ta. Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn, có chăng thì do chính ta lựa chọn, đừng bao giờ để mình phải nói 2 từ “hối tiếc”.
Trái Chuối
May 29 2009, 05:14 PM
Tôi vô tình thành 'kẻ thứ 3' vì người cũ quá lụy tình
Gần ngày cưới, người ấy liên tục gọi điện cho tôi để chia sẻ rằng anh vẫn luôn yêu tôi. Ngay đêm tân hôn, tôi vẫn nghe giọng người ấy nói dù có chút hơi men (nhưng không say). (Thanh)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa
From: Thanh
Sent: Thursday, May 28, 2009 10:23 PM
Anh Doanh thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy mình giống một người trong câu chuyện đó. Vì tôi là nữ và là người đã chia tay người yêu, lỗi từ phía tôi. Nhưng thực lòng tôi vẫn rất yêu người ấy. Vì vậy tôi quyết định rời xa người ấy. Một thời gian sau tôi hay tin người đó sắp cưới vợ, tôi buồn vô hạn. Nhưng tôi vẫn mong người ấy hạnh phúc vì tôi đã không mang lại cho người ấy được điều đó.
Nhưng anh biết không, gần ngày cưới, người ấy liên tục gọi điện cho tôi để chia sẻ rằng người ấy vẫn luôn yêu tôi. Tôi đau lòng vì những lời người ấy nói nhưng tôi không thể ngăn người ấy được, vì tôi không có cái quyền đó. Ngay đêm tân hôn tôi vẫn nghe giọng người ấy nói dù có chút hơi men (nhưng không say). Người đó đã trách tôi đã để người đó rơi vào cảnh ngộ này. Tôi chỉ biết lặng người và tôi khóc thật nhiều.
Tôi sợ người vợ của người ấy sẽ biết và rất đau khổ khi trong lòng chồng cô ấy luôn có hình bóng của tôi. Bây giờ dù đã an bài tất cả, nhưng tôi và người đó vẫn giữ liên lạc vì nếu không có tôi người ấy sẽ không biết thổ lộ cùng ai tình cảm trong sâu thẳm trái tim. Tôi chỉ là người lắng nghe khi người đó gặp những điều không hay và cần người chia sẽ. Ngoài ra tôi sẽ không đi xa hơn, đó là thực tế.
Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không để người đó lấy vợ nhanh như vậy vì như thế là không công bằng với vợ. Vì lúc nào vợ cũng là người đứng thứ hai trong từng nỗi nhớ nỗi khát khao của người ấy. Tôi chỉ nói lên nỗi lòng của người trong cuộc và tôi mong anh sẽ có lựa chọn đúng cho cuộc đời của mình. Đừng để mọi thứ trở nên muộn màng anh ạ!
Chúc anh hạnh phúc.
timpensee
Jun 7 2009, 08:59 AM
Anh Doanh
Neu anh khong che dau tam trang that su cua anh, mot ngay nao anh se phai kho,vi ngươi phu nu rat nhay cam,se lam cho anh biet the nao la su phan boi trong tu tương. That su, cươc song chi em dep, khi yeu mot ngươi va lay mot ngươi khac, quan trong la cach cu xu trong cươc song hang ngạy
Dau trong tam tương anh nghi ve ngươi yeu cu, nhung anh phai lam sao cho co vo hien tai thay rang anh la mot ngươi vươt han ngươi khac thi moi khong mat vo
Chuc anh hanh phuc
NangHa
Jun 10 2009, 01:31 AM
Hôm nay em đọc chuyện tình anh Doanh
Người đàn ông nào cũng giống anh vậy
Viện cớ xa người tình bởi lời gia đình
Rồi quay mặt vui với tình nhân mới
Ba năm chơi chán bảo rằng không yêu
Ba năm đăm chiêu tìm hình bóng người yêu cũ
Ở trong người con gái bên cạnh hết mực yêu anh
Mà lòng anh luôn hướng về ống cống
Mà ngộ thật anh chàng lãng tử muốn sống
Không muốn tìm đến kẻ thứ ba
Anh hỏi cưới người con gái anh bảo rằng chẳng yêu
Để ràng buộc một cuộc tình anh biết không có bến
Tôi tự hỏi thật ra anh dại dột đến sắp tan
Lấy bỏ tình người như thay áo
Rồi trách sao đời gặt nhiều quả báo
Gạt với lừa tình yêu và hạnh phúc của người ước ao
Trong tình yêu, trái tim rất ích kỷ
Ai cao thượng cũng chẳng thể sẽ chia
Tình yêu đó là mật ngọt cũng rất chua
Khi biết mất sẽ trở thành cay đắng
Biết người yêu cũ sắp phải đi lấy chồng
Mà anh chàng tha thiết muốn nàng đến điên
Anh đã chọn có được một tình riêng
Để mơ ước vợ mình có chỉ một hình dáng người tình cũ
Tôi đã say hay người đời mớ ngủ
Cớ sao lấy tình đùa cợt giống như chơi
Tôi chẳng hiểu thế gian này ra sao
Khi mầm móng vốn xây nhiều hổn loạn