QUOTE(Trái Chuối @ May 30 2009, 11:01 PM)
có nhiều lần tiếp xúc với bạn đa số người ta nói mình là con nít lắm (mình ko hiểu sao)...... sau 1 thời gian mình tiếp xúc với các bác lớn tuổi ==> cũng nói như vậy......... nhiều lần nhiều người nói "ko lớn chút nào" (kể cả những người nhỏ hơn mình vài tuổi cho đến 12 t) cũng vẩn nói "mình thiếu...."
mình đang bối rối lắm....... mong các bạn giải thích dùm mình tại sao họ lại nói như vậy???
VS cũng đã giải thích về hai chữ "con nít", chắc TC cũng đã đọc thấy rồi mà hén

Nếu chỉ là nhận xét riêng lẻ của một vài người thì có thể cười rồi bỏ qua. Nhưng nếu đa số người tiếp xúc với TC đều có cùng nhận xét như vậy, có lẽ TC nên xem lại cách cư xử, cử chỉ, ngôn ngữ,... của TC

Good luck

QUOTE(Visao143 @ Jun 1 2009, 11:44 PM)
Nghe Chuối thở than làm VS nhớ tới con bạn thân. "Nó" học chung nhưng lớn hơn VS tới 2 tuổi. Tính tình rất vô tư lự, cách sử xự đôi khi ho*i thiếu cân nhắc nên tối ngày cứ bị mình (và va`i người bạn khác) chê là "con nít". Bây giờ she đã đi làm, va chạm nhiều mỗi ngày nên có vẻ trưởng thành ra hẳn. Nói chuyện thấy bắt đầu biet suy tư nhiều...
Rồi từ từ sẽ qua thời "con nít" ấy thôi, nhiều khi nhìn lại kg chừng sẽ thấy vui hơn nữa đó
