nhelen79
May 31 2009, 03:23 AM
LT có 1 người bạn đã lập gia đình được hình như 5 năm gì đó. 2 vợ chồng họ có 1 đứa con trai. 2 vợ chồng không biết làm cái gì mà cãi nhau như cơm bửa. Mỗi lần cãi nhau thì cô vợ chỉ hạ hỏa khi ổng xuống nước, nhận lỗi (không cần biết lỗi của ai, miễn he nhận là okay

). He rất là thương con cho nên mỗi khi cổ nổi giận, đòi xếp quần áo dắt đứa nhỏ về nhà ngoại là ổng xuống nước liền. Kiểu của him nói là sống vì con, còn him thì he doesn't care nữa là he's happy or not. Bả muốn sao thì chiều bả thì nhà hong có nổi sóng. Mà phải chi vợ chồng già thì hong nói. Còn cái này ông chồng mí có 30 tuổi, còn mấy chục năm, hong lẽ cứ tàn tàn sống cho qua ngày cái kiểu này? He có sự nghiệp và có luôn bề ngoài cho nên không phải là 1 con người sống nhờ vợ. Bộ cách giữ hạnh phúc trong gia đình là đàn ông phải biết... sợ dzợ....?????
'
khavan
Jun 1 2009, 07:22 PM
Theo KV thì đàn ông nhịn vợ 1 tí có sao đâu? KV nói câu này cũng fải hén, tại KV là fái yếu mà. Mà dặn với ông ta nhịn vừa vừa thôi, việc tày trời thì xin đừng có nhịn, bởi vì nhịn tới mấy vụ như vợ cắm sừng, lấy hết tiền cho người này người kia thì nên cảnh cáo, 0 nghe thì nên bỏ cho vừa. Chứ ba cái việc vặt vãnh thì nhịn cho êm chuyện có sao đâu?
KV với OX thì đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, KV với ổng muh gây lộn thì ổng im, đưa cái mặt hằm hằm. Coi ai "dzai" hơn ai, có lúc KV dzai hơn thì ổng làm quen trước 1 cách lạ đời, còn khi ổng "dzai" hơn KV thì KV theo dzụ khị, thế thì cũng xong. Người lên nước người xuống nước thì cũng xong đó muh. Fải chi OX của KV chịu nhịn KV 1 bước thì nhà của êm ấm quá rồi...
Long Nhi
Jun 1 2009, 08:09 PM
LN nghĩ rằng không ai nên sợ ai hết mà ngươì naỳ cũng không nên ăn hiếp hay muốn làm xếp ngươì kia. Caí lý do chính yêú là caí gì mình không muốn ngươì khác làm cho mình thì mình đừng có làm cho ngươì ta.
Trong trường hợp cuả anh bạn Helen thì anh đặt quyền lơị cuả con mình lên cao hơn hạnh phúc cá nhân.
QUOTE
Bộ cách giữ hạnh phúc trong gia đình là đàn ông phải biết... sợ dzợ....?????
Nễ nhau thì có hạnh phúc chứ sợ kiêủ anh bạn cuả Helen thì không.
Tội nghiệp anh quá há? Mong là anh tìm thấy hạnh phúc trong tình thương và dedication dành cho con caí.
Visao143
Jun 1 2009, 10:55 PM
VS nghĩ nhiều khi kg phải là ông chồng "sợ" bà vợ, mà vì kg muốn tiếp tục cãi vã ồn ào trước con cái nữa nên "im" luôn cho xong chuyện.
Nhưng VS kg tán thành cách xử lý này chút nào. Nhiều bà vợ được nước cứ làm tới hoài, riết rồi...quen tật, kg có cách nào khác để giải quyết vấn đề tốt đẹp hơn được cả
HoaHamTieu
Jun 6 2009, 12:55 AM
Nói dzị phụ nữ chúng ta cũng nên hỏi lại rằng, người vợ nếu thương chồng thì có nên để chồng tự nguyện "sợ" thay vì bị bắt buộc miễn cưỡng "sợ" hay không?
MrCute
Aug 14 2009, 04:43 PM
Chỉ đơn giản là... một người thích đánh đòn và một người thích chịu đòn --- nói theo giang hồ

. Người này nợ người kia từ kiếp trước, sang kiếp này trả cho đủ --- theo tôn giáo. Cũng có thể là... kiếp sau, tui làm thân con ở để trả nợ cho bà --- theo ân oán. Một câu nhịn, chín câu lành --- theo nếp sống căn bản. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó; nếu bà vợ cứ cái kiểu "chảnh bà cố" tái diễn hoài thì đừng hối hận khi ông ta nói lời cuối.
HayQuenDi
Sep 3 2009, 10:01 AM
Một người đàn bà được chồng sợ chắc chắn không " sướng " bằng 1 người được chồng thương và nể.
NangHa
Sep 8 2009, 10:02 AM
Câu trả lời là không nên sợ gì cả ngay cả vợ. Đàn ông nhường nhịn vợ là điều cần thiết nhưng vì thương yêu kính nể thì hãy nhường chứ không phải để vợ xỏ mũi lôi kéo như con rối như vậy vợ mới nể phục. Cũng có thể con người thiếu lòng tự giác hiểu biết trong cuộc sống nên cần có vợ xỏ mũi kéo theo thì điều đó là điều cần thiết cho người cần cách sống đó.
Hôm nay N lượm được 10 điều răn dạy cho kiếp vợ chồng mà chúng ta nên hiểu nguồn gốc để rồi chăm sóc tình cảm cho nóng bỏng hơn hay nhẹ nhàng hơn.. Nhớ là đừng làm khổ nhau vì công của chồng vợ đều có nên ráng mà bồi đắp thương yêu nhau. Đừng thấy lời cảm ơn quá nhẹ mà quên mất thức ăn tinh thần bằng nụ cười âu yếm dành cho nhau. Đừng nói nặng lời với nhau vì khi đó cho người bạn tình thấy mình đã đóng kín trái tim lại để nhốt người yêu mình ở bên ngoài hóng gió Tây Bắc.. lúc ấy coi chừng tình yêu sẽ bị gió cuốn trôi đi.. Xin các bạn đừng hồi hộp vì 10 điều răn sẽ ra mắt cùng quý vị.
MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA KIẾP VỢ CHỒNG
TEN COMMANDMENTS OF MARRIAGE!
Commandment 1.
Marriages are made in heaven. But so again are thunder and lightning.
Hôn nhân - quà tặng từ Trời
Phong ba, bão tố hỡi ơi, nối liền!
Commandment 2.
If you want your wife to listen and pay strict attention to every word you say, talk in your sleep.
Còn ai nếu muốn vợ hiền
Nghe chồng giảng thuyết lời khuyên ngọt ngào
Thì đây kinh nghiệm gửi trao
"Nói trong giấc ngủ"... biết sao bây giờ?
Commandment 3.
Marriage is grand -- and divorce is at least 100 grand!
Hôn nhân - nếu đáng ngàn tờ
Bạn ơi! ly dị sơ sơ triệu lần!!
Commandment 4.
Married life is very frustrating.
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.
In the second year, the woman speaks and the man listens.
In the third year, they both speak and the neighbors listen.
Vợ chồng khó hiểu vô ngần
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền
Năm sau vợ nổi cơn điên
Lão chồng im miệng với niềm xót xa
Rồi từ năm đó trôi qua
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên!!
Commandment 5.
When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing: Either the car is new or the wife is.
Hôm nào mưa thuận gió hiền
Thấy chồng mở cửa vợ êm ấm ngồi
Cá vui được một thua mười
Hoặc xe, hoặc vợ ... chẳng thời mới mua!
Commandment 6.
Marriage is when a man and woman become as one. The trouble starts when they try to decide which one. (where most conflicts start)
Phu thê - lời dạy ngàn xưa
Chàng nàng ngôi một cho vừa yêu thương
Một ngôi nhưng đếch ai nhường!
Thế là nội chiến tang thương khắp miền
Commandment 7.
Before marriage, a man will lie awake all night thinking about something you say.
After marriage, he will fall asleep before you finish.
Nhớ khi ván chửa đóng thuyền
Em than anh nghĩ trắng đêm muốn khùng
Bây giờ nên nghĩa vợ chồng
Bà chưa nói hết thì ông ngủ rồi!!
Commandment 8.
Every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical, and a good cook.
But the law allows only one wife.
Đương nhiên sống ở trên đời
Ai không ước vợ là người cảm thông
Ước cô má thắm môi hồng
Eo thon ngực bự cho ông phê hoài!
Ước có cơm nước mỗi ngày
Chăm làm, cần kiệm chóng xây nhà lầu
Ước rồi chỉ chuốc thương đau
"Đa thê" lệ đó bỏ lâu lắm rồi!!
Luật giờ một vợ mà thôi
Ôi sao chua xót một đời đắng cay.
Commandment 9.
Marriage and love are purely matter of chemistry. That is why wife treats husband like toxic waste.
Ái tình rượu ngọt nồng say
Hôn nhân - hòa hợp của hai mái đầu
Thế mà vợ có hiểu đâu!
Xem chồng như độc chất màu da cam!!
Commandment 10.
A man is incomplete until he is married. After that, he is finished.
Cuối cùng, sự thật bẽ bàng
Trai chưa lấy vợ chưa mang khí hùng
Lấy rồi thôi thế là xong
Coi như toi mạng ... khổ không hả Trời ? ......
janpol
Sep 19 2009, 10:46 AM
QUOTE
LT có 1 người bạn đã lập gia đình được hình như 5 năm gì đó. 2 vợ chồng họ có 1 đứa con trai. 2 vợ chồng không biết làm cái gì mà cãi nhau như cơm bửa. Mỗi lần cãi nhau thì cô vợ chỉ hạ hỏa khi ổng xuống nước, nhận lỗi
Người ta hay nói nên vợ nên chồng là vì có duyên nợ với nhau, trong trường hợp nầy thì duyên chỉ có mấy năm đầu rùi sau đó chỉ còn nợ mà thôi
Yul Lam
Oct 8 2009, 01:17 AM
Đó là do anh ta quá yêu vợ con nên đành ra thế.
Tuy là yêu thương nhau nhưng cũng cần có chừng mực.
Vì là đàn ông mà.
Với bản tính phụ nữ chúng mình thì cũng hơi quá đáng. Y theo kiểu được nước làm tới mãi thôi.
Có lẽ anh chồng nên nói chuyện với vợ, và góp ý nhẹ nhàng để cô vợ hiểu và sửa lỗi. Chứ như thế này mãi thì làm sao sống lâu bền về sau được đây?
nhocthu2809
Oct 8 2009, 09:39 AM
hiihihi

anh ta thương vợ thương con thì nhường một chút đâu có sao.. Nhưng nhường nhịn vợ kỉu này hix nhóc bó tay, chào thua... Nói cho đúng thì phụ nữ thường hay không cần biết lý lẽ gì chỉ muốn các ông theo ý của mình , chiện này thì phải con các ông có dủ "can đảm" để "nhỏ nhẹ" góp ý kiến với vợ sau những lần tranh cãi không cái đã

câu này Nhóc thấy đâu đó quên mất rồi nhưng mà cũng hợp lý lắm tuy chưa biết có kết quả hem :
" vợ chồng có gì đống của nói nhau nghe, chứ đừng lớn tiếng mái nhà không yên"
tinhsaudonphuong
Dec 10 2009, 06:10 AM
sợ vợ mới làm giàu.. người nào có vợ để mà sợ thì là có phước rồi...
lở mai này vợ hiền có mất đi...
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Và đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.