QUOTE(Vo-Oc @ Jun 7 2009, 10:07 PM)
Thanks Khavan. Yeah, Vo Oc muốn đi lắm, nhưng cũng thấy đi 2 người hơi ngại, mà hỏi tùm lum không ai muốn đi hết, khổ ghê!
Nếu sống vì dư luận thì đừng đi, bởI vì khi đi sẽ bị nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng nếu có thể mặc kệ dư luận thì cứ đi. Nếu mình có thể kiểm soát được chính mình, thì ai nói gì mặc họ, tốt hay xấu họ cũng đâu có thiệt hại gì, tất cả đều ở mình thôi. Lời hay lỗ đều do mình gánh mà.
Theo KV thấy, ở đơi cơ hội 0 tới nhiều lần, nên đi. Cho KV tò mò tí xíu, Vo Oc và người bạn đó bao nhiêu tuổi rồi? Và khi đi như vậy, ngủ chung phòng hay khác fòng?