QUOTE(sda @ Jun 15 2009, 11:21 PM)
Đĩa bánh cuốn + bánh cóng nhìn ngon mắt quá sis
Cám ơn sis có lời khen hehehe, mình làm biếng pha bôt nên mua bột ngoài chợ, mình thử nhiều hiệu bột khác nhau, lần này dùng hiệu "bốn con voi" thấy bánh ra mềm và ngon hơn mấy hiệu bột kia
QUOTE(sda @ Jun 15 2009, 11:21 PM)
SDA đang định bữa nào làm bánh cóng nhưng... cho vào khuôn muffin rồi nướng trong oven cho chín, sau đó mới đem chiên sơ cho vàng. Không biết có thành công hay không nữa

Nhưng nếu được thì sẽ đỡ phải dùng nhiều dầu và không phải đứng chiên quá lâu

Mình nghĩ làm kiểu này không ổn đâu sis ơi, sợ bánh sẽ chai và sẽ hút dầu nhiều hơn mỉnh chiên thẳng luôn đó, nếu sis có thử thì cho hay kết quả hen
QUOTE(ngaytho @ Jun 16 2009, 05:14 AM)
Quá đã khi co^ng thức được johnathon thực hành và cho biết kết quả ngay , cách pha bột này mình làm bánh khoai lang chiên tôm và các thứ rau v v... cũng ngon lắm vì bột dòn và mềm không bị cứng.
Mình thấy người Ấn Độ có món bánh khoai chiên vị thì ngon nhưng mình không thich cái bột của bánh, nay mai mình sẽ thử cách pha bột này làm bánh đó xem sao, bột họ có pha nghệ (nhiều hơn mình làm bánh xèo) và gia vị. Khoai lang họ cằt miếng nhỏ rồi cho thêm hành tây vào chiên
QUOTE(ngaytho @ Jun 16 2009, 05:14 AM)
johnathon có thể làm bằng tôm có đầu loại mình hay mua trong hộp về làm tôm rang ăn cơm vỏ mềm khi chiên xong thì dòn ngon lắm , trong hình nt xài tôm bóc vỏ ( vì vỏ cứng ) vì nhà không còn tôm có đầu
Mình với xo đều sợ ăn đầu tôm nên không bao giờ mua tôm có đầu, mình thấy món nào cần tôm có vỏ thì chỉ cần dùng loại tôm trắng là vỏ cũng mềm, dù tôm lớn cũng không sao.
QUOTE(ngaytho @ Jun 16 2009, 05:14 AM)
Đĩa bánh cuốn nhìn hấp dẫn bạo nha có đủ giò chả và bánh cóng giá rau thơm , lại còn nhân thịt bên trong thật đầy đủ chất lượng , nt còn thấy có nơi bán bánh cuốn rắc bên trên thịt chà bông nữa.
Hôm qua món bánh cóng nóng dòn ngon quá nên đắt hàng hơn bánh cuốn. Mình tính hôm nào làm bánh cóng cuốn với xà lách rau thơm chấm nước mắm, ăn giống như ăn bánh xèo đó mấy sis, ngon lắm. Hồi mình về VN thấy có tiệm chuyên bán một món bánh cóng Mỹ tho cuốn rau mà đắt hàng lắm, lúc nào cũng vòng trong vòng ngoài. Bánh cóng của họ còn có thêm thịt xay trộn trong bột nữa.