Việc học coi như tạm ổn cho tuần này. Nhưng việc nhà có quá nhiều việc để lo. Vừa dạy con, chén, nấu ăn, giặt đồ. Ít thế thôi sao mình làm hoài 0 hết?
Schedule là thế này:
Đi làm về tới nhà close to 5, lo đút con, done by 6 (latest is 7 if they take naps)
7 giờ cho ra ngoài chơi, dạo mát at least 30 minutes. Vô nhà nghỉ tí...
8 or around there đút ăn. Done between 8:30-9:00. Xong rồi tắm, bắt dọn dẹp sơ sơ rồi bắt đi ngủ.
1 đứa should be in bed between 9-9:30
Còn đứa kia cũng tạm dễ
Thế là bắt tay vào việc, bấm máy rửa chén (takes about 30 mins)
Try to have something ready to eat done by 10.
Take an hour break
Sau đó lo giặt đồ, trong thơi gian đó trò chuyện tí xíu. Bắt đầu học bài about 11:30pm, học tới 1-2 giờ sáng, đi ngủ. Sáng thức lúc 6-6:30am. And a new day start, just like that schedule.
*note, all this time after cô chị đi ngủ, giờ nào spare fải fụ coi đứa thứ nhì so bà ngoại có thời gian làm việc khác hoặc ăn cơm. Nên có 1 số việc fải delayed.
From that schedule, ai nói mình rãnh nhỉ? Hình như ai ai cũng nói mình rãnh hết...
