(Lư Tuấn)
- Việc trang điểm loè loẹt là không nên, nhưng không trang điểm thì cũng làm ảnh hưởng đến sự thú vị của cuộc sống . Người vợ muốn có được trái tim của chồng mình thì cô ta phải biết trang điểm như thế nào .
(Beiken)
- Để bắt đầu một ngày, bạn nên lắng nghe một bài ca nhỏ, đọc một bài thơ hay, xem một bức tranh đẹp và nếu có thể thì hãy nói vài câu hợp tình hợp lý nhé .
(Ca Đức)
- Cử chỉ của ta cũng nên giống như quần áo của ta, không nên quá hẹp hoặc may kiểu quá kỳ dị, điều quan trọng nhất là chúng không làm ta thấy vướng víu và khó cử động .
(Beiken)
Đó là lý do tại sao người ta thi'ch mặc váy, đóng khố
- Thế gian là một quyển sách, người chưa từng du ngoạn thì cũng như chỉ mới đọc được trang đầu của quyển sách mà thôi .
(Âu Cổ Thi)
- Nếu muốn có cuộc sống tốt thì người trẻ tuổi nên có kinh nghiệm của người lớn tuổi, người lớn tuổi nên hoạt động giống như người trẻ tuổi .
(Sitany)
- Cuộc đời cũng giống như câu chuyện ngụ ngôn, không phải người ta so sánh nó ngắn hay dài, mà chính là việc đánh giá nội dung của nó .
(Xiaosai Hinka)
- Hối hận là một thứ cảm xúc làm tổn hao tinh thần . Hối hận còn to lớn hơn sự tổn thương, lớn hơn sự sai lầm . Cho nên ta đừng vì hối hận mà làm lãng phí thời gian .
(Yiming)
- Nhớ những điều bạn nên nhớ, quên những điều bạn nên quên . Sửa đổi những việc bạn có thể sửa đổi và tiếp nhận những gì bạn không thể sửa đổi .
(Yiming)
Nói dzị chứ áp dụng không phải dễ.....những gì tui học ở trường tui trả lại hết cho thày, còn ai thiếu tui xìn tui hỏng có quên được
- Người ngu đần luôn mong muốn người khác hiểu mình . Người khôn ngoan thì lại cố gắng hiểu bản thân mình .
(Phật Tâm Tuệ Ngữ)
- Ta không cần quay đầu lại xem ai chửi mắng mình . Nếu con chó cắn bạn một cái thì chẳng lẽ bạn cũng phải nằm rạp xuống để cắn lại nó một cái hay sao ?
(Phật Tâm Tuệ Ngữ)
- Trưởng thành tức là bạn chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc đời . Cho dù nó là bất hạnh, không tốt đẹp thì bạn cũng phải đối mặt với nó, giải quyết nó và giảm thiểu sự tổn thương tới mức thấp nhất . Đó được gọi là trưởng thành, trí tuệ tài năng, chín chắn .
(Tào Hựu Phương)
- Ta yêu một người thì cũng bằng như yêu mộng tưởng của người đó .
(Yiming)
- Khi người khác hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười mà nói: "Tại sao bạn muốn biết điều đó ?"
(Yiming)
- Bạn có được một thân thể . Có lẽ bạn cũng thích nó và cũng ghét nó . Nhưng bất luận như thế nào thì cả đời này nó mãi vẫn là của bạn .
(Yiming)
- Ta nên nói chậm rãi, nhưng suy nghĩ mau lẹ .
(Yiming)
- Bạn đừng bao giờ lấy lòng người ta bằng dung mạo của mình .
(Yiming)
- Tu thân rồi tề gia, tề gia rồi trị quốc, trị quốc rồi bình thiên hạ . Dẫu là thường dân hay là Dzua, cơ bản vẫn là phải tu thân .
(Lễ Ký)
- Hiếu học thì hiểu rộng, cố gắng thì nên người, biết thẹn thì anh dũng, biết người thì biết tu thân .
(Lễ Ký)
Xấu hổ thì tui biết
- Quân tử có 9 điều tâm niệm: nhìn phải tinh, nghe phải thông, sắc phải ôn hoà, dung phải kính, ngôn phải trung, việc phải trọng, nghi phải hỏi, giận phải nén và phải hiểu ý người .
(Luận Ngữ)
Dzị là tính nết của mí bà dzợ cũng có một điều tốt của người quân tử: "nghi phải hỏi", ông chồng trả lời không rõ ràng là chít với.... bà
- Khuyên người ta làm việc thiện cũng như can người ta làm việc ác .
(Yuanbian)
- Người có thể khắc phục được bản thân thì có thể nên người .
(Vương Thủ Nhân)
