Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tiền Bạc
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Lời Hay Ý Đẹp
HoaHamTieu
- Tiền bạc chính là nguyên nhân của tất cả hành vi hạ lưu nơi nhân gian này . Với phương tiện là tiền bạc, những âm mưu đen tối nhất sẽ tràn khắp nơi trong xã hội và nó chi phối cả vận mệnh quốc gia .
(Zoqinke)

- Người cho rằng tiền bạc là vạn năng thì luôn bị người khác cho rằng bản thân anh ta làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì tiền .
(Tát Duy Nhĩ)

- Của cải thật đáng nể vì nó mang lại cho con người sức mạnh, nhàn hạ và tự do .
(Mộng Vệ Nhĩ)

- Sự phú quý không chứng minh phẩm chất cao sang . Sự nghèo nàn cũng không chứng minh sự thiếu kém đạo đức .
(Francy)

- Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình thì chúng ta là người vừa giàu có vừa tự do . Nếu của cải của chúng ta chi phối chúng ta thì chúng ta quả thật là kẻ nghèo nàn .
(Bake)

- Đối với người không thông minh và không tài trí thì niềm vẻ vang và của cải tuyệt đối không thể là tài sản vững chắc được .
(Temoke)

- Người có nhiều của cải vẫn không được xem là giàu . Người giàu có thật sự là người có tâm hồn phong phú .
(Puhali)
HoaHamTieu
- Có uy tín không nhất định phải có tiền . Nhưng có tiền thì nhất định phải có uy tín .
(Suemisy)
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Jul 12 2009, 09:54 PM)
- Có uy tín không nhất định phải có tiền .  Nhưng có tiền thì nhất định phải có uy tín .
(Suemisy)
Tui thấy nhiều chính trị gia bên Mỹ này ai cũng có tiền, nhưng họ đâu có uy tín (đó là chưa kể những cán bộ cao vấp của chủ nghĩa vô sản) nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Jun 23 2009, 11:05 PM)
- Tiền bạc chính là nguyên nhân của tất cả hành vi hạ lưu nơi nhân gian này .  Với phương tiện là tiền bạc, những âm mưu đen tối nhất sẽ tràn khắp nơi trong xã hội và nó chi phối cả vận mệnh quốc gia .
(Zoqinke)
Hihihi...dzị là nghèo như tui vậy mà...sang (thượng lưu)

QUOTE
- Người cho rằng tiền bạc là vạn năng thì luôn bị người khác cho rằng bản thân anh ta làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì tiền .
(Tát Duy Nhĩ)
Trong này có ai đầu tất mặt tối đi làm việc mỗi ngày mà không vì pay check không dzạ? nau.gif

QUOTE
- Của cải thật đáng nể vì nó mang lại cho con người sức mạnh, nhàn hạ và tự do .
(Mộng Vệ Nhĩ)
Nghèo rách mồng tơi, sáng say chiều xỉn như tui cũng nhàn hạ và tự do như ai dzị chứ bộ nana.gif

QUOTE
- Sự phú quý không chứng minh phẩm chất cao sang .  Sự nghèo nàn cũng không chứng minh sự thiếu kém đạo đức .
(Francy)
Ừ, cái nì tui tin, vì tui thường nghe người ta phê phán mấy người nghèo hơn tui là "nghèo mà sang" D.gif

QUOTE
- Đối với người không thông minh và không tài trí thì niềm vẻ vang và của cải tuyệt đối không thể là tài sản vững chắc được .
(Temoke)
Nếu bỏ tiền ra mướn người thông minh giử dùm thì có được vững chác không dzạ?

QUOTE
- Người có nhiều của cải vẫn không được xem là giàu .  Người giàu có thật sự là người có tâm hồn phong phú .
(Puhali)
Hmmm....Tui có một tâm hồn..... dê lai láng mà sao tui giàu không nổi dzị cà eyelashes1.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 16 2009, 08:40 PM)
Tui thấy nhiều chính trị gia bên Mỹ này ai cũng có tiền, nhưng họ đâu có uy tín (đó là chưa kể những cán bộ cao vấp của chủ nghĩa vô sản) 

Đâu phải nè, đã được gọi là chính trị gia hay là được lên tới chức các cán bộ cao cấp là đã có uy tín rồi đó (uy tín đi đôi với địa vị) nau.gif Có được uy tín lâu dài hay không và có còn được nhiều người tin tưởng họ hay không, cái đó lại là chuyện khác!

QUOTE
Người cho rằng tiền bạc là vạn năng thì luôn bị người khác cho rằng bản thân anh ta làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì tiền .
Trong này có ai đầu tất mặt tối đi làm việc mỗi ngày mà không vì pay check không dzạ? 

Hỏi lãng xẹt D.gif "Làm tất cả mọi việc" khác với "đi làm việc" đó nha!

QUOTE
Nghèo rách mồng tơi, sáng say chiều xỉn như tui cũng nhàn hạ và tự do như ai dzị chứ bộ nana.gif

Không nhàn hạ được đâu, muốn sáng say chiều xỉn là phải biết chịu khó xạo cho nhiều mới có gụ ún, cho dù là ún gụ ké nana.gif

QUOTE
Ừ, cái nì tui tin, vì tui thường nghe người ta phê phán mấy người nghèo hơn tui là "nghèo mà sang" D.gif

Ừa, tui cũng tin, nghèo mà đòi chơi sang là còn đỡ đó, nghèo lại đòi làm phách mới quái nau.gif

QUOTE
Đối với người không thông minh và không tài trí thì niềm vẻ vang và của cải tuyệt đối không thể là tài sản vững chắc được .
Nếu bỏ tiền ra mướn người thông minh giử dùm thì có được vững chác không dzạ?

hihihi...thử gùi mí biết, Túy Gia có gì quý báu đưa đây tui giữ dùm cho, chỗ quen biết tui hỏng tính tiền tongue.gif

QUOTE
Người có nhiều của cải vẫn không được xem là giàu .  Người giàu có thật sự là người có tâm hồn phong phú .
Hmmm....Tui có một tâm hồn..... dê lai láng mà sao tui giàu không nổi dzị cà eyelashes1.gif 


Còn tùy theo Túy Gia muốn giàu cái gì smokin.gif Có ai giàu mà biết đủ đâu nè ? Đã giàu lại muốn giàu thêm!
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Aug 19 2009, 11:23 PM)
Đâu phải nè, đã được gọi là chính trị gia hay là được lên tới chức các cán bộ cao cấp là đã có uy tín rồi đó (uy tín đi đôi với địa vị) 
Có thật sự là uy tín đi đôi với địa vị không? Hay là địa vị vẫn có thể mua được bằng tiền? Vậy có thể cho là tiền mua được uy tín rồi chăng? (nhưng thôi, không bàn quá xa, không khéo lạo bàn cãi chính trị trong này eyelashes1.gif )

QUOTE
Có được uy tín lâu dài hay không và có còn được nhiều người tin tưởng họ hay không, cái đó lại là chuyện khác!
Mâu thuẫn, bảo là uy tín mà không có được lâu dài, và không có được nhiều người tin tưỡng thì còn được xem là "uy tín" hay sao? nana.gif

QUOTE
Hỏi lãng xẹt  "Làm tất cả mọi việc" khác với "đi làm việc" đó nha!
Đi làm việc vẫn phải làm tất cả những công việc mà công việc của mình đòi hỏi mình phải làm chứ bộ. Một người janitor có thể không rữa toilet được không? nana.gif

QUOTE
Không nhàn hạ được đâu, muốn sáng say chiều xỉn là phải biết chịu khó xạo cho nhiều mới có gụ ún, cho dù là ún gụ ké 
chỉ là nhọc thể xác, nhưng vẫn nhàn ha...tinh thần, đó là điều chủ yếu của....nhàn hạ nana.gif

QUOTE
Ừa, tui cũng tin, nghèo mà đòi chơi sang là còn đỡ đó, nghèo lại đòi làm phách mới quái 
Nghèo mà đòi chơi sang bị chưởi mới đáng vì họ phung phí những gì họ thiếu thốn. Nghèo mà chơi sang quá là tự hại mình. Còn nghèo mà phách thì đòi hỏi một bản lảnh hóng hách, và lì lợm nau.gif nhưng không tốn một đồng xu......nói tóm lại, nghèo vẫn có quyền làm phách nau.gif

QUOTE
hihihi...thử gùi mí biết, Túy Gia có gì quý báu đưa đây tui giữ dùm cho, chỗ quen biết tui hỏng tính tiền tongue.gif
iHihihi... nói dzị HHT là người thông minh biết giữ của cãI đó hở eyelashes1.gif

QUOTE
Còn tùy theo Túy Gia muốn giàu cái gì  smokin.gif  Có ai giàu mà biết đủ đâu nè ?  Đã giàu lại muốn giàu thêm!
Giàu không biết đủ, nhưng họ biết là họ không thiếu.... còn nghèo như tui thì biết rỏ lúc nào cũng thiếu nau.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 22 2009, 02:20 AM)
Có thật sự là uy tín đi đôi với địa vị không?  Hay là địa vị vẫn có thể mua được bằng tiền? Vậy có thể cho là tiền mua được uy tín rồi chăng? (nhưng thôi, không bàn quá xa, không khéo lạo bàn cãi chính trị trong này)

Thì đó, nói nôm na là có xìn sẽ có uy . Người xưa có mí câu nì cũng cùng một ý, "Miệng nhà quan (sang) có gang có thép, miệng kẻ khó vừa lọ vừa thâm" hay nói một cách lãng mạn hơn...."Có tiền mua tiên cũng được" eyelashes1.gif
Túy Gia không cho bàn chính trị trong này nhưng tui thí dụ tí xíu hén. Tui thấy mí ông nhớn bà nhớn ở xứ nì mỗi khi ra ứng cử, tranh cử đều phải vận động, quảng cáo rầm rộ người ta mới biết, chứ nếu là vô danh tiểu tốt như HHT hay là nghèo như một ông say gụ nào đó tongue.gif thì khó thắng cử lắm. Kí đó gọi là lí xìn mua danh và lợi, hay nói khác đi là nhờ có tiền mới có thêm uy tín!

QUOTE
Mâu thuẫn, bảo là uy tín mà không có được lâu dài, và không có được nhiều người tin tưỡng thì còn được xem là "uy tín" hay sao?

Tiền cũng đâu có được lâu dài nếu không biết cách giữ tiền và làm ra tiền! Uy tín cũng có uy tín ngắn hạn, nhiều khi lúc đầu chưa ai biết ông này bà nọ làm chuyện sai lầm, khi biết rồi lúc đó mới mất uy tín chứ bộ nau.gif Ở xã hội tự do nì, chuyện được thiên hạ tin tưởng 100% thì khó lắm, 9 người 10 ý , đó là chưa kể kết bè kết đảng để hạ uy tín người khác. (nói dzị không biết có phải là chính trị không nữa tongue.gif)

QUOTE
Đi làm việc vẫn phải làm tất cả những công việc mà công việc của mình đòi hỏi mình phải làm chứ bộ. Một người janitor có thể không rữa toilet được không?

Hãy khoan nói chuyện janitor, Túy Gia đừng đánh trống lảng hihihi....làm công việc đòi hỏi trong khi đi làm việc vẫn là đi làm kiếm cơm... không có giống như là làm tất cả mọi việc kể cả việc xấu, trái với lương tâm.

QUOTE
chỉ là nhọc thể xác, nhưng vẫn nhàn ha...tinh thần, đó là điều chủ yếu của....nhàn hạ 

Tui còn tưởng Túy Gia nói nhàn hạ và tự do là làm biếng chứ nana.gif

QUOTE
Còn nghèo mà phách thì đòi hỏi một bản lảnh hóng hách, và lì lợm  nau.gif nhưng không tốn một đồng xu......nói tóm lại, nghèo vẫn có quyền làm phách

Ừ, Túy Gia tha hồ mà phách... nhưng đừng quên là làm phách khó có gụ ún smokin.gif

QUOTE
iHihihi... nói dzị HHT là người thông minh biết giữ của cãI đó hở

Tui cũng không biết tui có thông minh hay không nhưng tui có uy tín pp.gif Không tin Túy Gia hỏi mí Dzịt quen biết mí tui là biết liền hihihi.....

TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Aug 23 2009, 11:59 PM)
Tui còn tưởng Túy Gia nói nhàn hạ và tự do là làm biếng chứ  nana.gif
Có làm biếng được thì tình thần mới được...nhàn hạ đó chứ

QUOTE
Ừ, Túy Gia tha hồ mà phách... nhưng đừng quên là làm phách khó có gụ ún  smokin.gif
Khó cú gụ mời thui, nhưng thiếu gì gụ....phạt nau.gif

QUOTE
Tui cũng không biết tui có thông minh hay không nhưng tui có uy tín  pp.gif  Không tin Túy Gia hỏi mí Dzịt quen biết mí tui là biết liền hihihi.....
ủa dzịt quen biết là dzịt nào dzị, nhờ HHT liệt kê ra để tui xét xem họ có đủ uy tín để chứng thực uy tín của thiên hạ không đả nana.gif
HoaHamTieu
QUOTE(TuyTamNhan @ Aug 30 2009, 10:11 PM)
ủa dzịt quen biết là dzịt nào dzị, nhờ HHT liệt kê ra để tui xét xem họ có đủ uy tín để chứng thực uy tín của thiên hạ không đả  nana.gif

hihihi... gặp người xỉn tui cứ phải nhắc hoài, mau quên ghê, mí dzịt đó Túy Gia cũng quen biết đó mà nana.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Sep 2 2009, 12:16 AM)
hihihi... gặp người xỉn tui cứ phải nhắc hoài, mau quên ghê, mí dzịt đó Túy Gia cũng quen biết đó mà  nana.gif
Hmmm, có nhóm dzịt tui quen, nhưng chưa biết. Số còn lại tui biết, nhưng hỏng quen, HHT nói nhóm nào nau.gif nana.gif
janpol
QUOTE
Hmmm....Tui có một tâm hồn..... dê lai láng mà sao tui giàu không nổi dzị cà  :eyelashes1


Chắc tại dzì dzê hổng đúng ngừ á! chemieng.gif
TuyTamNhan
QUOTE(janpol @ Sep 7 2009, 08:26 AM)
Chắc tại dzì dzê hổng đúng ngừ á!  chemieng.gif
dzị mà tui còn ngỡ là tại dzì dê hỏng đúng cách, khiến tui một phen buồn.....hụt nau.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.