Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Xin ý kiến
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
khavan
fire.gif fire.gif fire.gif fire.gif fire.gif

Trách nhiệm nghĩa là gì?
Bổn phận nghĩa là gì?

Nếu mình bước ra ngoài đường thấy người khác lỡ tay mình có giúp 0? Nếu là KV thì KV sẽ giúp, huống gì người trong nhà, thấy người kia bận rộn thì mình làm lơ sao được? Có fải KV giúp nghĩa là tự mua việc vô chính mình, đáng đời, than trách làm gì?

KV xưa nay cứ nghĩ, sống chung 1 mái nhà thì không phải là bổn fận, và ai ai cũng fải có trách nhiệm giúp đỡ nhau. Chứ đâu fải, người A làm tròn bổn fận của người A, còn bổn fận của người B, C, D, E, and v.v.v.v thì kệ họ?

Vấn đề của KV là thấy người khác làm thì mình 0 thể nào ngồi 0 được. Bởi vì đã ở chung nhà rồi. 0 hiểu tại sao 1 số người có thể làm được nhỉ??? Mà người chung quanh lại 0 nhìn ra điều này, thế là hầu như mọi việc đều do KV làm hết. Làm nhiều sẽ sanh ra mệt mỏi và nóng giận. Thử hỏi KV 0 giận sao được?

Nếu mình thương yêu ai, mình sẽ góp ý và ủng hộ ý kiến của họ fải 0? Hay là khi thương ai thì bắt người đó theo ý mình?

Sighs, KV thật quá mệt mỏI rồi. Cái gì cũng làm, cũng nói, chả ai nghe, 0 nói thì 0 được, nói thì chọc cho người khác bực tức hơn. Không lẽ khi làm vợ, làm mẹ, và làm con thì mình fải gặp những hoàn cảnh như trên sao? sad.gif
BlackRose
well, theo BR nghĩ cái đó cũng một phần do sis côm lôm hết việc vô người, cho nên mấy người kia thấy sis làm thì tội gì phải làm cho mệt, mình không làm thì cũng có người khác làm.
NangHa
Kha Van me^'n,

Nguoi xu*a no'i a*n 1 mi`nh -dau tu*'c, la`m mo^t mi`nh cu*.c tha^n. Mi`nh so^'ng thi` pha?i co' tra'ch nhie^.m vo*'i ba?n tha^n va` nhu*~ng nguoi tha^n ba*`ng quye^'n thuo^.c. Trong Xa~ ho^i na`y -do^'i vo*'i nguoi  phu nu*~ ra^'t ba^'t co^ng vi` la` con trai thi` duoc tha? lo?ng co`n con ga'i thi` bi. kie^`m che^' ne^n -di cuoi cho^`ng nhu* -deo go^ng va`o co^?. Phai ga'nh nhie^`u tra'ch nhie^m. Vi` Kha Van thuong gia -di`nh ne^n ga'nh va'c nhie^`u thu*'. Su*'c nguoi co' gio*'i ha.n -de^'n lu'c ca.n kie^.t thi` ca^`u cu*'u nhu*ng thoa'i quen -da~ nhu* va^.y thi` ra^'t kho' thay -do^?i. Bản tánh con người ham lo*`i, tham lam, biếng nha'c la*'m. Thu*o*`ng chuyen de^~ thi` da`nh co`n chuyện khó thì đa'
cho người khác làm . [QUOTE]Những người tự biết lo và tự biết suy nghỉ về mình và suy nghỉ cho người khác...là những người sẽ bị khổ nhiều...nhưng ngược lại...những người này sẽ thấy dui và thỏa mãn trong lòng là vì họ biết là họ đã làm đúng theo lương tâm và sống theo ý nghĩa thật sự của cuộc sống...những chuyện buồn phiền cũng sẽ qua mau...và họ luôn luôn tìm được những con đường tốt hơn để đi...!!![/QUOTE]

Ne^'u kho^ng chiu. da^'m a*n xo^i thi` buo^ng tha? cho lo`ng tha?nh tho*i. Khi mi`nh me^t moi be^.nh xuo^'ng thi` co' ma^'y ai lo la*'ng thuong cho mi`nh. Vie^.c nho? ho. co`n 0 lo no^?i thi` no'i chi -de^'n tra'ch nhie^m cao thu*o*.ng ho*n.

Su*'c khoe? la` va`ng ne^n sis ra'ng vui khoe? du*`ng lo la`m vie^c da~ tra`ng xe ca't cho -da^`y bie^?n -do^ng. -Do*`i kho^ng he^'t vie^.c -de^? la`m thi` the^m hay bo*'t 1 vie^c cu~ng chang sao. Chúc Kha? Van ti`m được nie^`m vui va` hanh phuc

Tang cho Kha Van ba`i tho* mang tam su* cua Nang. Mong Kha Van se~ hanh phuc ho*n Nang

Sẽ có một ngày anh trách em nhiều lắm
Em sẽ cười với những lời cay đắng chua ngoa
Có khó gì đâu với câu nói "chịu thua"
Anh có thắng cũng đem tình về nghĩa địa

Anh thường trách muôn ngàn điều vô lý
Em giải rằng "Còn sức nói thì giúp một tay"
Anh còn trách và đổ lỗi thật hay
Em lơ đễnh chẳng nhớ lời con nít

Anh lại trách muôn ngàn điều không thích
Em chẳng thèm nghe lấy giữ một câu
Em trả hết cho cát bụi chôn nhau
Có đau lắm thì mưa ngâu tẩy gội

Anh lại trách cho tình yêu chôn vội
Dưới cội tình em bứng gốc đem phơi
Trời mưa mãi cho tất cả nhạt phai
Mưa với nắng thật vô thường anh nhỉ !?

Thôi nhé anh, em không còn suy nghĩ
Những đặt điều.. nếu.. hay là .. giá như..
Tình phải đổi theo luật lệ Xuân, Hạ, Thu..
Thì mùa Đông đến rất gần anh ạ

Em xa anh vì cỏi lòng rất lạ
Đã không còn giữ nổi cái "chính em"
Nếu em đã mất thì ai thích mà xem
Anh yêu em hay yêu một "con rối"

Em xa anh để xa rời "ngục tối"
Để biết mình còn ánh sáng "tự do"
Anh hạnh phúc anh sẽ có ấm no
Em đau khổ anh chẳng hề lo lắng

Em ra đi chẳng phải làm kẻ chiến thắng
Nhưng để lòng vơi bớt sầu thương
Anh thế nào em cũng chẳng vấn vương
Như bọt biển tan giữa trời quên lãng
[/quote]
sda
Chị sui tương lai uiiiiiiii, calm down mua.gif Lại đây SDA :hun2: 1 cái vuốt giận nha love.gif

SDA cũng đồng ý với sis KV là trong gia đình mình không nên quá câu nệ rạch ròi các việc chung trong gia đình, giúp được gì thì giúp eyelashes1.gif Tại SDA cũng hay.... "mua việc vô chính mình" giống sis đó chemieng.gif

Mình thương yêu mọi người trong gia đình nên ráng làm và phụ theo sức mình điều đó không có gì sai hết. Nhưng khổ nỗi, mình cũng chỉ là con người chứ không phải super woman nên nếu ôm "show tự biên tự diễn" riết rồi sẽ có lúc bị "over heat" mệt quá rồi sinh ra bực bội, nóng giận nhất là khi thấy mình tất bật làm không hết việc trong lúc mọi người cứ "vô tư", không ai phụ giúp eyelashes1.gif Những lúc đó, nếu mình bực quá rồi kêu người này, gọi người kia giúp mà họ lại làm lơ hay viện cớ từ chối hay nói điều gì không hợp ý lại càng khiến mình bực hơn nữa eyelashes1.gif Nhưng giận thì giận mà... ôm thì vẫn ôm, mình vẫn không thể bỏ công việc được, vẫn phải tiếp tục làm một mình trong sự bực bội hờn giận nên lại càng dễ... "phát hỏa" nhiều hơn nữa eyelashes1.gif

sda
hihi, cà kê dê ngỗng nhiều rồi giờ nhập đề nha smile.gif

Với người ngoài, khi họ lỡ tay, mình giúp. Rất đúng. Nhưng chuyện giúp đỡ đó chỉ làm 1 lần hay vài lần là xong. Và cũng không lập lại thường xuyên. Do đó không trở thành gánh nặng làm trĩu đôi vai mình.

Nhưng với những công việc không tên cần làm trong gia đình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm thì lại khác. Mình không thể nào đảm đương hết mọi việc được đâu sis ơi smile.gif Thương yêu mọi người trong gia đình là một lẽ. Nhưng không phải vì yêu thương mà sis phải ôm "show" hết mọi chuyện. Chuyện đã xẩy ra rồi, mình chỉ nên bàn để tìm cách giải quyết, không cần nhắc lại lỗi phải tại ai.

Vầy nha. Trước tiên, sis KV nên ngồi xuống liệt kê hết những việc cần làm trong nhà phân chia theo loại cần làm mỗi ngày, làm mỗi tuần, làm mỗi tháng, vv... vv... và thời gian áng chừng cần làm các việc đó. Sau đó, sis thử đánh dấu các việc đó theo mức độ quan trọng từ thấp đến cao. Quan trọng là bắt buộc phải làm. Không quan trọng lắm là có thể làm khi rảnh hay... nhắm mắt tạm thời bỏ qua. Rồi sis nhắm xem có thể nhờ ai trong gia đình phụ giúp được việc gì trong cái list dài lê thê đó hay không.

hihi, khi đã tìm được "victim", ý quên, nhân tuyển thích hợp cho việc đó rồi thì sis đừng có ép họ làm hay cứ theo "nói hoài" vì cách đó sẽ bị phản tác dụng, nhất là mọi người đã biết nếu họ không làm thì sis KV sẽ xăn tay áo nhào dzô "thanh toán" dùm họ smile.gif Sis cần phải chờ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", khi "đương sự" đang vui vẻ nhởn nhơ thì sis nhẹ nhàng nhờ làm dùm hay rủ rê họ phụ sis một tay. hihi, có thể là họ sẽ kiếm cớ chuồn. Sis cần phải ráng kiên nhẫn và trầm tĩnh, ráng nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào nhờ họ phụ một chút thôi rồi họ muốn làm gì khác thì tùy ý. Rồi sis cùng làm với họ, trong khi làm thì nói chuyện vui vẻ để tạo bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái không tạo cho họ cái cảm giác bị ép làm. Sau khi họ làm xong, sis cũng có thể cho họ biết là có thêm họ phụ giúp, sis cảm thấy vui và bớt mệt hơn.

hihi, cứ chịu khó áp dụng cái chiêu "nước chẩy đá mòn" và "mưa lâu thấm đất" nầy hoài, khi người đó đã quen việc, sis có thể nhẹ nhàng nhờ họ đảm nhận dùm luôn. Có thể họ sẽ không làm đúng thời gian, không đúng tiêu chuẩn như ý của sis. Nhưng sis phải ráng tập làm lơ, nhắm mắt bỏ qua, đừng có xăn tay áo nhào dzô làm dùm, mà phải để cho họ làm quen với "trách nhiệm vụ" được sis giao phó.

sda
Sis cần phân chia công việc ra làm sao để tất cả mọi người trong gia đình đều có thể làm 1 vài việc dù nhỏ dù lớn phụ cho sis. hihi, ngay cả hai nhỏ cháu dâu tương lai của SDA, sis cũng có thể giao việc cho hai bé đó làm. Thí dụ tự dọn đồ chơi sau khi chơi xong, hay phụ sis các việc lặt vặt hợp với sức của bé,... Coi như mình "dạy con từ thuở còn thơ" đặng mai mốt lớn lên bé sẽ có thói quen tự giác làm việc trong nhà mà không cần phải nhắc nhở.

Ox của sis cũng là một "nhân tuyển thích hợp" để sis giao việc cho làm. Sis đừng ép ox làm nhiều việc quá e rằng ox sẽ ngán và... bỏ chạy smile.gif j/k SDA có đọc một bài báo, họ khuyên người vợ nên ngọt ngào nhẹ nhàng nhờ người chồng phụ giúp một tay. Ban đầu là vài việc nho nhỏ dễ làm. Rồi dần dà nhờ ox lo dùm luôn một vài việc gì đó trong các việc nội trợ hàng ngày để người vợ có chút thời gian tạm nghỉ ngơi. Có những người chồng thương vợ thương con nhưng lại "vô tư" vì họ không ngờ làm "việc vặt trong nhà" lại mệt mỏi như thế. Chỉ khi bản thân họ phải đảm đương với các việc không tên đó thì họ mới biết thông cảm được với bx và hiểu được sự bực bội của bx khi mệt mỏi quá sức vì việc nhà.

Thời gian đầu mọi việc trong gia đình có thể sẽ bị rối loạn. Nhưng nếu sis muốn tránh cái cảnh "cái gì cũng làm, cũng nói, chả ai nghe, 0 nói thì 0 được, nói thì chọc cho người khác bực tức hơn" thì sis cần phải ráng kiên nhẫn và cứng lòng. Chứ nếu sis mềm lòng nhào vào làm miết rồi sis mệt lại quạu cọ thì bầu không khí trong gia đình sẽ nặng nề, mọi người đều không vui; và quan trọng nhất là nếu sis cứ bị mệt mỏi, bực bội hoài thì sẽ kém đẹp kém tươi đó nha eyelashes1.gif

love.gif don2.gif :hun2:
sda
Trở lại việc nội trợ trong nhà nha. SDA không biết thói quen trong gia đình sis ra sao nên không bàn góp chi tiết, chỉ bàn chung chung thôi nha.

Chuyện nấu nướng, ăn uống hàng ngày cũng là công việc chiếm một phần thời gian eo hẹp của sis rồi. Những bữa cơm thường trong weekdays, sis có thể chọn làm các món ăn nào nhanh gọn lẹ để có thêm thời gian nghỉ ngơi và vui chơi với hai tiểu công chúa của sis. Nếu tận dụng được các dụng cụ làm bếp (chẳng hạn như microwave, oven, thermal cooker, food steamer,...) được thì nên tận dụng tối đa. Sis sẽ có những món ăn ngon nóng hổi mà lại không phải mất công đứng bếp canh chừng. Nếu tài chính gia đình cho phép và quanh nơi sis ở có những nhà hàng hợp ý thì thỉnh thoảng sis nên "đình công" một bữa không lăn vào bếp mà cả nhà đi ăn ở ngoài hay order thức ăn về ăn tại nhà. Vừa thay đổi không khí và khẩu vị, vừa giúp sis bớt mệt hơn.

Cuối tuần có ox ở nhà, sis có thể nhờ ox phụ trông chừng hai bé để sis làm một món gì đó hơi khác với ngày thường. Thỉnh thoảng nếu có thể nhờ người thân trông chừng hai bé, sis có thể... "hẹn hò" ox du dương trong thế giới hai người một vài tiếng để warm up tình cảm và cũng để sis thấy vui vẻ thoải mái hơn khi thoát ra khỏi gánh nặng công việc thường ngày smile.gif

Chuyện lau chùi nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp. Nếu sis có thể nhờ mỗi người sau khi dùng nếu thấy dơ thì chùi sơ qua dùm sis thì công việc lau dọn cuối tuần sẽ nhẹ nhàng hơn.

Chuyện đi chợ. Có một cách tiết kiệm thời gian là khi đi chợ về xong, nghỉ ngơi một chút rồi sis nên phân loại thức ăn và chia ra theo từng phần vừa với mỗi bữa cơm gia đình. Thí dụ như thịt thì cắt hay chia ra thành từng bao. Nếu có thể ướp sẵn gia vị xong cho vào bao, bọc kín, ghi chú để biết trong đó chứa món gì và ngày (nhằm giúp sis sẽ dễ tìm ra món cần tìm) rồi cất lên ngăn đá thì sẽ tiện hơn. Sis có thể lấy xuống đợi tan đá là nấu nướng ngay, khỏi phải tốn thời gian rã đá, pha chế gia vị, ướp rồi mới nấu. Nếu nhà sis thích ăn canh hay các món nước thì sis nên hầm xương lấy nước ngọt, chia ra từng phần, cất lên ngăn đá. Khi nào cần lấy xuống nấu sẽ mau hơn.

Chuyện giặt quần áo, khăn tắm, vải trải giường, áo gối, vv.. vv... Sis có thể để sẵn những giỏ riêng để mọi người tự giác bỏ quần áo vào đúng nơi. Sis sẽ đỡ tốn thời gian để phân loại. Nhưng nếu có thể được, sis nên tìm người phụ giúp sis đảm trách việc nầy vì công việc nầy cũng không khó khăn gì mấy, nhưng nếu có người phụ giúp, sis sẽ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi hay làm việc khác.

Chuyện rửa chén bát. Nếu nhà sis không có máy rửa chén thì ai là người đảm nhận việc nầy? Nếu người đó là sis thì mình bàn tiếp, hihi, còn nếu không phải thì skip nha smile.gif

khavan
BlackRose,
Thank you ý kiến của sis, KV cũng nghĩ như vậy mà lại làm 0 được. Thấy việc là nhảy vô làm nên mới khổ. Mà làm xong thì mới thấy đừ.

NangHa,
Xin cám ơn bài thơ của sis và những lời khuyên của sis. Sis nói đúng, nếu mình bệnh thì ai lo? Và thực tế là hình như bây giờ KV đang bệnh, mà cũng 0 biết chắc là bệnh gì. Có lẽ tóm tắt là kiệt sức rồi, mà có ai hiểu cho mình? Nói ra lạng quạng còn bị gán cho 2 chữ "làm biếng" nên viện cớ bệnh nữa thì mất công nổi giận thêm thôi. Trách ai bằng trách mình, số fận đàn bà con gái là thế. Nhưng đó cũng là suy nghĩ hủ lậu thôi sis à. Nếu gặp 1 người hiểu biết thì có lẽ 0 có suy nghĩ "việc nhà là của đàn bà con gái" thì mình bớt khổ hén sis. KV thấy nhiều ông chồng, thấy vợ làm là nhảy vô fụ liền (số này hơi hiếm). Sighs, chỉ tại số mình 0 được may mắn thôi.

SDA,
Thank you very much for your advice and time into it. Để KV ráng trả lời tường tận lại cho sis nha. Sis nói fải, càng làm càng mệt, khi mệt nhờ giúp thì 0 ai giúp, khi đó càng giận hơn. Kết quả cũng chỉ mình gánh. Đâu ai hiểu cho mình? Nói thêm vài câu mất công bị gáng cho là "lải nhải, cằn nhằn hoài" thì cũng fiền. Phải 0?

Tánh của KV xưa nay 0 thi'ch ngồi không, thấy người ta làm là nhảy vô fụ cái này cái kia. Nên ở nhà ngồi không thì KV 0 tài nào chịu được. Tuy KV có siêng nhưng rất chậm, và dở việc nội trợ, mà lại kỹ lưỡng. Nên việc tuy ít nhưng làm hoài 0 hết. Nói thật thì mắc cở với sis lắm, nhưng KV tự thấy việc KV fải làm hằng ngày 0 nhiều đâu. Nhưng việc khiến cho KV giận là OX của KV chỉ làm 1 số việc cố định, còn việc KV hay làm nhiều khi làm 0 xuể thì ổng ít khi chịu fụ, nhiều khi 0 chịu fụ còn cằn nhằn nữa. Khiến cho KV vừa bực mình vừa tủi thân.

Đại khái những việc KV làm đều important hết sis à. Here's what I do when I''m home: về tới nhà là lo đút nhỏ con gái lớn ăn, nếu may mắn thì đút nhỏ nhỏ ăn luôn, ,còn 0 thì hết đứa này tới đứa kia. Xong thì OX ngủ dậy chuẩn bị đi làm, thế là KV lo lấy đồ ăn hâm cho him ăn. Nếu 2 đứa nhỏ ăn xong còn chút thời gian thì ăn chung tí xíu, còn tụi nó ăn chưa xong thì quay lại đút tiếp, he ăn rồi đi làm. Tụi nhỏ ăn xong cho chơi tí xíu rồi dắt ra ngoài chơi hoặc dạo mát cho nó khoẻ rồi về nhà cho ăn tiếp (việc dắt đi chơi có thể nhờ bà ngoại, còn nếu nguyên ngày she fải lo tụi nhỏ thì mình ráng gánh tiếp). Same deal, đứa lớn và đứa nhỏ đều fải đút ăn. Ăn xong thì cho chơi tí rồi lôi ra tắm. Tắm xong bắt cô lớn dọn dẹp nhà sơ sơ rồi cho đi ngủ. Rồi quay qua tắm cô nhỏ, chuẩn bị cho đi ngủ luôn. Nếu 0 ngủ thì nhờ bà ngoại coi chừng rồi lo nấu ăn. Nhiều bữa tụi nhỏ đi ngủ xong, đây mới là thời gian KV được ăn miếng cơm (khoảng 10 giờ hơn). Xong nếu rãnh thì lo bấm máy giặt, hoặc sắp chén vô máy để rửa. Ngó tới ngó lui là 1/2 đêm.
Khi giặt đồ KV rất là kỹ, chia hết ra, warm, cold, color, whites, khăn tắm riêng. Và mỗi lần giặt đồ cho him thì KV fải check all the pockets, and lộn quần áo ngược lại nếu cần. Giặt xong rồi sấy, sấy xong nếu có giờ thì lo treo lên, hoặc fold lại.

OX của KV cũng fụ việc nhà, và KV rất là appreciate it, but would be better if he fụ thêm, nhưng he 0 hiểu cho KV, vì he nghĩ nếu he fụ thêm thì he sẽ trở thành làm hết việc nhà và KV chỉ ngồi chơi xơi nước, vì vậy KV mới hay nổi giận. He làm những việc sau đây : cắt cỏ (KV bắt đầu fụ him rồi, but only sân trước, và fụ lượm rác sân sau). He cắt cỏ xong thì trim, and blow cho sạch cái sân. He còn hút bụi, giặt thảm, clean the bathrooms. Khi he ở nhà thì có fụ đút mấy đứa nhỏ, tắm, thay tã, and coi chừng tụi nó while KV làm việc nhà. Có nhiều bữa he 0 được khoẻ thì KV ôm trọn show (coi chừng 2 đứa nhỏ and đút ăn, thay tã, and etc).

Sis đã từng nấu ăn thì sis biết that whole process ra sao rồi đó. OX của KV lẹ và nấu ngon hơn KV nhiều, nhưng ổng nhất định 0 chịu nấu. Vậy mới khổ cho KV. Tánh KV thì thi'ch nói, nhiều khỉ rủ ổng fụ nấu với mình có gì nói chuyện cho vui mà ổng cũng 0 chịu. Either ngủ, play games, or get online. KV nhờ hoài à, có lúc ổng chạy xuống fụ cái này cái kia tí, có lúc 0. Nhiều khi nhỏ con gái nhỏ chưa ngủ thì nhờ coi dùm, và KV làm hết cái vụ nấu ăn (cái này xảy ra hơi nhiều). Có đôi lúc KV cũng fải togo đồ nhà hàng đó chứ. Mà KV nuốt đồ nhà hàng không nổI sis ạ, chừng 1 bữa là KV đổ quậu thế là fải nấu tiếp. OX của KV thì dễ lắm, ăn đồ nhà hàng cả tuần mới cảm thấy khó chịu. Nên KV nấu hầu như every 2-3 days.

Thông thường đi chợ về thì OX xách đồ vô tới nhà cho KV, còn KV thì lo chất vô tủ, and organize nó. Xong thì lo ăn uống hoặc lo 2 đứa nhỏ. Việc cắt thịt KV cũng cắt lâu hơn người ta, tại tánh chậm chạp. Nên thông thường mua 1 cục nho nhỏ, khi muốn ăn thì lấy ra tan đá rửa rồi cắt, nấu luôn.

OX của KV 0 chịu ăn mấy món mình nấu rồi and bỏ vô tủ đá, khi cần thì lấy ra ăn lại. Vì vậy KV mới khổ.

Cuối tuần thì KV có người dì ưa nấu cho 1 món ăn. Mời tới nhà ăn and cho togo về nữa. Mẹ của KV thì ở nhà KV ít nhất là 1/2 week để fụ coi 2 đứa nhỏ trong thời gian OX của KV đi làm (he làm 12 hour shift, 3-4 days a week). She cũng fụ giặt đồ cho 2 đứa nhỏ, coi chừng, and bắc dùm nồi cơm. Bên nội thì ở xa, hơn nữa cách KV nuôi and dạy con khác hẳn với suy nghĩ bên nội, và bên nội cũng 0 th'ich cách nuôi dạy của KV nên chỉ về chơi vào dịp holidays thôi.

Nói tóm lại, với thời khóa biểu như ở trên là lúc KV nghỉ, còn nếu lúc KV đi học lại (luckly part-time, one day a week). Nhưng có bài vở nhiều mà lo đủ thứ việc tới nỗi weekend cũng 0 có thời gian nghỉ khiến cho KV càng mệt mỏi và dễ nổi quạu hơn. Nên hay gây lộn là vậy.
Long Nhi
Để LN appreciate Khavan cho nè. kiss.gif

Trong đời sống vợ chồng nếu không nắm vững ý nghĩa của sự tương thân tương tức thì khó mà có sự hòa đồng.

Hạnh phúc hay đau khổ của chồng mình hay của vợ mình không thể nào ngoài cái hạnh phúc của mình được. Vì vậy mình phải luôn tìm cách giúp cho người kia được thoải mái và hạnh phúc. Và đây là con đường 2 chiều.

Tình thương có thể chuyển hóa được lòng người. Bao giờ mình còn nuôi dưỡng được tình thương và sự tươi mát ở trong lòng thì ngày đó mình còn có cơ hội để chuyển hóa người kia. Người vợ hay người chồng đôi khi đóng vai một vị bồ tát, một thiên thần trong cuộc đời của người kia, giúp đưa người kia ra khỏi hố hầm của si mê.rose.gif

QUOTE
Tuy KV có siêng nhưng rất chậm, và dở việc nội trợ, mà lại kỹ lưỡng.

Dị đi dô góc bếp xin bái sư vối mấy sư phụ bên nớ là vừa đó sis. Còn muốn học bớt kỷ lưỡng thì bái LN nè dzot.gif
nhelen79
QUOTE(Long Nhi @ Jul 23 2009, 09:55 PM)
Để LN appreciate Khavan cho nè. kiss.gif


đọc 1 ngày của KV, LT cũng..chóng mặt..huống gì người trong cuộc.

QUOTE(Long Nhi @ Jul 23 2009, 09:55 PM)
Người vợ hay người chồng đôi khi đóng vai một vị bồ tát, một thiên thần trong cuộc đời của người kia, giúp đưa người kia ra khỏi hố hầm của si mê.rose.gif


umm.... theo em nghĩ thì cái gì cũng phải balance, cho và nhận cũng phải vừa với nhau chứ mình cứ cho hoài mà hong nhận được gì thì một ngày nào đó mình sẽ buông tay...vì con người cũng có lòng ích kỷ, khó có lòng "bồ tát" lắm sis. ơi

QUOTE(Long Nhi @ Jul 23 2009, 09:55 PM)
Dị đi dô góc bếp xin bái sư vối mấy sư phụ bên nớ là vừa đó sis. Còn muốn học bớt kỷ lưỡng thì bái LN nè dzot.gif
*



well..... LT cũng dòng họ "nhanh và ẩu" nè chemieng.gif ... bái LN làm sư fò được hong?
Long Nhi
QUOTE(nhelen79 @ Jul 23 2009, 10:13 PM)
LT cũng dòng họ "nhanh và ẩu" nè  chemieng.gif ... bái LN làm sư fò được hong?
*


Còn đây thêm một sư phụ "nhanh và ẩu" nữa nè Khavan. pp.gif
Đã nhanh và ẩu rồi thì kể như có bằng cấp, chắc là LN không còn chi để dạy cho sis mô. chemieng.gif
QUOTE
umm.... theo em nghĩ thì cái gì cũng phải balance, cho và nhận cũng phải vừa với nhau chứ mình cứ cho hoài mà hong nhận được gì thì một ngày nào đó mình sẽ buông tay...vì con người cũng có lòng ích kỷ, khó có lòng "bồ tát" lắm sis. ơi
Cái này chỉ là đôi khi thôi và chỉ có thể khi nào trong lòng còn tình thương và sự tươi mát như LN đã nói phía trên.
QUOTE
đọc 1 ngày của KV, LT cũng..chóng mặt..huống gì người trong cuộc.

Đọc xong thì hết muốn lập gia đình luôn hén sis? chemieng.gif
meminhlong
QUOTE(Long Nhi @ Jul 23 2009, 10:30 PM)
Còn đây thêm một sư phụ "nhanh và ẩu" nữa nè Khavan. pp.gif
Đã nhanh và ẩu rồi thì kể như có bằng cấp, chắc là LN không còn chi để dạy cho sis mô. chemieng.gif
Cái này chỉ là đôi khi thôi và chỉ có thể khi nào trong lòng còn tình thương và sự tươi mát như LN đã nói phía trên.

Đọc xong thì hết muốn lập gia đình luôn hén sis? chemieng.gif
*


Cho em 888 chút tí nghen mi Sis
Em đọc xong công việc cua Sis KV mà chóng mặt ghe.gif.Em cũng chỉ biết love.gif để chia xẽ thôi...Còn nếu như em mà như Sis ,bắt em làm hoài nhìu chuyện ,em sẽ nói thẳng à...Em hể thấy không được chuyện gỉ là nói lièn,nói mà nói em lãm nhãm hả,em im ko thèm nói,hỏi gỉ nói gì em bắt chước ro bot,lẳng lặng làm ,là hỉu liên hahA2a2..Còn không cái gì ăn uống lo lắng hằng ngày Sis làm ,không thì để đó ,,,làm quá Sis đuối thì ai chịu...anyway ,sis ráng giử gìn sức kho3ae thôi... love.gif Sis
em củng "chậm mà ẫu nè sis LN nana.gif
Long Nhi
QUOTE(meminhlong @ Jul 28 2009, 09:51 AM)
Cho em 888 chút tí nghen mi Sis
em củng "chậm mà ẫu nè sis LN  nana.gif
*


LN biết rồi. Làm bánh mà không đọc kỷ công thức là sis đó. nana.gif
meminhlong
QUOTE(Long Nhi @ Jul 28 2009, 11:15 AM)
LN biết rồi. Làm bánh mà không đọc kỷ công thức là sis đó. nana.gif
*


kà kà,,suyẹt đà lưng í lộn đừng la nau.gif
thêm cái tội nấu tàu hủ nửa
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.