beyeudoi206
Jul 8 2009, 11:58 PM
... hôm nay là ngày thứ nhất anh rời khỏi thành phố để về thăm lại quê hương, anh chỉ mới đi tối hôm qua thôi mà em đa nhớ anh rất là nhiều , rồi em lại tự hỏi tại sao mình lại nhớ nhau trong khi đó tụi mình đa chia tay rồi ma, tối qua anh gọi điện thoại cho em trước khi lên máy bạy, em ước chi lúc đó em cùng được đi với anh thì hạnh phúc biết mấy nhỉ , giờ này em đang ngồi đây nhớ anh thì em biết rằng anh đa về tới vn rồi , anh xa quê hương đa lâu chắc mấy ngày đầu tiên anh không quen giờ giấc và sinh hoạt đâu phải không anh, mới chưa được một ngày mà em đa nhớ anh rồi , anh đi đến hơn một tháng thì em phải làm sao đây, ngày lại ngày thật là dài qua đi, em nhớ anh thật là nhiều, về nơi đồn hoa đô thị kia không biết anh có bị cuốn theo mà quên em không nhỉ , phải làm sao qua được chuôi ngày này đây, anh xa mất tiêu rồi, em nhớ anh nhiều lăm"
beyeudoi206
Jul 9 2009, 11:24 PM
thế là đa hai ngày rồi, hai ngày anh rời xa em, em vân trông ngóng từng giờ từng phút ngày anh lại quay về với mái nhà xưa, nhưng em lại tự hỏi lòng em chờ đợi làm gì nhỉ.. anh có se quay về bên em không, hôm nay em nhận được tin nhắn và điện thoại của anh, anh nói anh đa về tới nơi an toàn, nhận được điện thoại của anh em mừng lắm nhưng em lại hỏi lòng là anh gọi em chỉ vì trách nhiệm là anh hứa anh se gọi em , hay vì anh thương hại em đang chờ đợi anh từng giờ từng phút hay vì anh nhớ em, em băn khoăn không hiểu , vì sao hả anh, em cung không biết nhưng em nhớ anh nhiều lắm, đa hai ngày anh anh đi rồi, thế mà em thấy thời gian qua chậm quá ,
beyeudoi206
Jul 10 2009, 11:59 PM
hôm nay là ngày thứ 3 anh đi rồi, 3 ngày dài đằng đẳng, em cứ suy nghi về anh và cứ đắn đo có nên gọi cho anh không, anh đa gọi qua cho em và cho em biết số điện thoại của anh, anh biết không trong lòng em rất muốn gọi cho anh nhưng lại không muốn goi, em mâu thuận giừa gọi và không, gọi làm gì khi mà anh có nhớ em đâu, gọi làm gì khi mà anh cung đâu cần thiết phải nói chuyện với em, anh đang vui vẻ mà, nhưng anh biết không em nhớ anh lắm, anh chỉ mới đi có 72 tiếng đồng hồ thôi mà đối với em sao mà thời gian trôi qua lâu và chậm thế, em muốn nói chuyện với anh lắm nhưng em đang cố cầm lòng, em phải đứng vưng và kiên cường lên, nếu anh cần và nhớ em thì anh đa gọi em rồi , em nhớ anh thật nhiều ,
beyeudoi206
Jul 12 2009, 04:08 AM
rồi thì ngày thứ 4 đi qua, qua trong nhớ nhung và nhung nhớ, em cứ như người mất hồn, đầu óc lúc nào cung nghi về anh, giờ này nơi phương xa đó anh đang làm gi, đi với ai, anh có nhớ em không, ngày hôm qua vì cầm lòng không được em đa gọi cho anh, ca tiếng đồng hồ mà đường dây bên kia cứ máy bận , em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe giọng anh có vẻ là anh không nhớ em phải không, em thì nhớ anh lắm, đau khổ như thế nào khi em biết anh không nhớ và quan trọng hơn nưa là anh không nghi tới em, dặn lòng em cố nén từng lời nói nhớ mong, đau khổ em đa phải dối anh rằng em không cần anh nưa , em không gọi anh nua, nhưng anh biết không, đó chỉ là lời nói dối, ngày từng ngày, em nhớ anh như điên cuồng, chỉ muốn gọi anh để nghe giọng nói thân quen mà em đang yêu, anh thản nhiên không quan tâm em có gọi anh không , em biết anh càng cảm thấy vui vì không có con nhóc ngày ngày làm phiền anh nưa phải không , nhưng đối với em để làm được như vậy rất là khó, nhưng em se cố gắng kiềm lòng, bởi vì sự thật lúc nào cung phủ phàng hết , anh tốt với em chỉ vì lòng thương hại , dù em rất hạnh phúc trong cái sự ngọt ngào giả tạo đó nhưng em nghi đến lúc em phải đối mặt với sự thật , môi lần nghi rằng anh tốt với em chỉ vì anh thương hại em, đau khổ lại trào lên tròng lòng em cuồn cuộn, nhưng nhờ vì như thế nên em quyết định xa anh, em trả anh về với tự do và nhưng ngày tháng vắng bóng hình em, có le em đa quá ích kỷ khi cố gắng giư anh cho mình, em nghi rằng chỉ cần em yêu anh thật nhiều thì em có thể mang hạnh phúc cho anh, nhưng em đa sai, em làm vậy chỉ làm cho an khó chịu và đau khổ , thế thì anh cho em được ích kỷ lần cuối xa anh vinh viên nhé, em vì ích kỷ nên chọn xa anh, em sợ cái ngày anh có người khác trong đời., người con gái mà anh thật lòng yêu thương, em sợ nếu cái ngày đó xảy ra em se chịu không nỏi đau khổ đó nên em quyết định xa anh từ bây giờ , anh biết không, để quyết định như vậy em đa khóc thật nhiều, em yêu và nhớ anh nhiều lắm nhưng em biết anh hạnh phúc khi không có em, nhu thế là đủ rồi, không nghe không thấy se không đau phải không anh, có le nhưng ngày tháng xa anh se là chuôi ngày đau khổ , nhưng em se cố vượt qua, em se cố gắng đứng dậy anh ah. em yêu và nhớ anh nhiều lắm
beyeudoi206
Jul 12 2009, 10:33 PM
rồi thì ngày thứ 5 gần lụi tàn, hôm nay em nhớ anh vô cùng, rồi thì con quỉ trong người em đa chiến thắng , em đa không chiến thắng chính bản thân em để rồi không cầm lòng em đa gọi cho anh, em nhục nhả và yếu hèn quá phải không anh, khi mà em đa hứa là se không gọi cho anh nửa, em thật là nhục nhả và yếu đuối, em căm thù chính con người em, anh giờ này đang yên vui và nào có nhớ đến em, chỉ tội nghiệp em, chỉ biết nhớ mong chờ đợi có mổi mình anh, tội nghiệp cho em đếm từng giờ từng phút ngày anh quay về, tội nghiệp cho em quá anh ơi, có lẻ anh nghỉ rằng tội làm gì kẻ chỉ biết yêu thật lòng phải không anh, xin lổi anh em yêu anh nhiều quá, em yêu anh còn nhiều hơn bản thân mình, chưa bao giờ em ghét chính bản thân mình như lúc này, chưa bao giờ em cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ
beyeudoi206
Jul 13 2009, 11:03 PM
lại một ngày trôi qua âm thầm và lại một ngày nửa em nhớ anh vô cùng, nếu anh hỏi em câu mà em muốn nói với anh nhất em sẻ nói là em nhớ anh nhiều nhất , em giận anh lắm và em củng giận em lắm , em đả hứa là sẻ quên anh mà em lại làm không được , em giận em là em không thể giết chết tình yêu của em dành cho anh, tại sao phải anh, tại sao vậy , tại sao em lại yêu anh nhiều thế, để rồi em chỉ chịu đau khổ và uất ức như vậy hả anh, anh giờ này đang vui vẻ chắc anh nào có nhớ em phải không , em đau lòng lắm , em nhớ anh nhiều lắm , ngày thứ 6 sau ngày anh đi , ngày thứ 6 em nhớ anh như điên cuồng, em chỉ muốn quên anh thôi
beyeudoi206
Jul 14 2009, 11:24 PM
thế là đả một tuần từ ngày anh đi, một tuần với em thật nặng nề trôi qua , mổi sáng ngủ dậy là mổi lần trái tim vội nhói lên vì quặn đau khi em nghỉ về anh , anh biết không, anh là người đầu tiên em nghỉ tới mổi khi em ngủ dậy. em muốn quên anh, em muốn thôi không yêu anh mà nào có được đâu , phải làm sao để quên người hả anh, em nhớ anh lắm , ngày thứ 7 xa anh, mà có vẻ như đả 7 năm trời đằng đẳng , mới xa anh một tuần thôi mà em đả không thể cầm lòng, nhưng mà từ đây em phải dặn lòng sẻ phải xa anh mải mải , thật đau lòng quá người oi
beyeudoi206
Jul 23 2009, 09:18 PM
vẩn biết yêu một người là đau khổ nhưng anh ơi, nổi đau này em phải gánh chịu đến bao giờ hả người , có nhiều khi em cố nén nổi đau vào trong lòng và quả tim em như nổ tung lên trên trời, tại sao vậy anh, tại sao phải bắt em đau khổ như vạy, tại sao em chỉ biết yêu anh bằng trái tim bằng hết tấm lòng còn đối với anh em nào là gì, anh đi chơi vui vẻ anh nào có nhơ" đến em, em ghét chính bản thân em, em ghét chính con người em, người ta đả không cần mình tại sao em cứ cố bám víu vào nhánh cây chết chứ , anh bị thương dù rằng vết thương rất nhỏ nhưng nó làm tan nát cỏi lòng em , nhưng em biết rằng cho dù em không còn trên đời này nửa thì đối với anh củng đâu là gì đâu phải anh, nhiều khi em không còn đủ can đảm để sống trên đời này em chỉ muốn chết đi thôi, liệu khi chết rồi trái tim em có còn đau không anh, nếu em không còn trên đời này thì chắc em không còn làm phiền anh nửa đâu phải không anh, liệu khi không còn con nhóc ngày nào nửa anh có bất chợt cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó và có khi nào trái tim anh chợt nhớ tơi" em, người mà vì anh đả trao ra hết tất cả rồi , em trao anh hết rồi em không còn gì cho em hết anh ah, em không còn giử nổi cho mình hơi sức để đứng dậy để đi tiếp quảng đường đau khổ này, tại sao tại sao anh lại bắt; em đau khổ như vậy , bây giờ trong trái tim em đau, bây giờ khi em không giử nổi cho mình nhửng giọt nước mắt thì anh đang vui vẻ đang hạnh phúc phải không anh, tại sao một người lại phải trao ra hết tất cả còn một người lại lạnh lùng làm ngơ vậy anh, tại sao em phải là người đau khổ, tại sao em phải là người chỉ biết có anh và anh, em thật sự không muốn sống trên đời này nửa, em không chịu nổi đau khổ nửa đâu anh,
beyeudoi206
Aug 2 2009, 09:31 PM
... xin lổi anh, em không còn mặt mủi để nhìn anh nửa, dù còn rất yêu anh, dù rằng trái tim vẩn còn trái tim người nhưng em đả không còn mặt mủi nhìn anh , em bây giờ phải biết làm sao khi mai này bất chợt gặp anh đây, em phải làm sao để có thể ngẩng mặt nhìn anh đây, em bây giờ biết trách ai đây anh, trách em ngu si , trách ông trời chơi người hay trách số phận đẩy đưa hả anh, trách số phận đẩy đưa em vào vòng tay kẻ chẳng yêu em, để rồi bây giờ em lại không còn mặt mủi gặp anh, em không còn như ngày xưa có thể biết trông đợi anh về nửa rồi, cho dù lòng này em không nở xa anh nhưng em không làm khác được , anh ơi thôi thì anh ráng sống hạnh phúc nha, em biết rằng không có em trong cuộc đời này anh vẩn có thể vui vẻ mà , anh hảy quên em đi, em bây giờ không còn xứng đáng vơi" anh nửa đâu , trong tim em đau lòng, trong lòng em nhói em lắm người ơi nhưng em phải làm sao, tại sao em lúc nào củng là trò chơi của người đời hả anh, tại sao vậy, tại sao em trao ra cho anh tất cả để chỉ nhận lại thờ ơ hả người, để rồi bây giờ em lại đưa em vào một vủng lầy, để rồi em bây giờ ngồi than thân trách phận trong khi em lại là người quyết định hết tẩt cả nhửng gì trong cuộc đời em, em bây giờ nham nhuốc dơ bẩn, em không còn là ngày xưa nửa em không còn xưng" đáng với anh nửa, em không trách ai đâu, em không trách ông trời củng không bao giờ trách anh, em chỉ biết trách em, chỉ vì một phút nông nổi mà em làm hại chính cuộc đời mình, để rồi bây giờ em chìm đắm trong hối hận và tưc" giận em hận em ngu si, em tức em khờ dại, đả biết người ta không thật lòng mà tại sao em lại đi tin nhửng lời nói đầu môi trót lưởi hả anh, em đả quên đi rằng người đời gian dối lọc lừa , em đả quên mất đi rằng người ta đến với em chỉ như một trò chơi không hơn không kém, em làm gì nên tội chỉ để làm trò chơi cho người đời hả anh, tại sao người ta chỉ coi em là trò chơi, tại sao và tại sao, anh ơi em nhớ anh nhiều lắm nhưng cho dù anh có quay về em củng sẻ không còn mặt mủi gặp anh nửa đâu, xin lổi anh anh nhé, hảy ráng sống cho thật vui và đừng bao giờ làm nhửng gì thiếu suy nghỉ để rồi phải hối hận giống em
beyeudoi206
Aug 4 2009, 11:37 PM
có nhửng vết dơ dù đả cố gắng quên em vẩn không thể nào quên, trong trái tim em đau và khó chịu, em rất muốn gọi cho anh để tâm sự với anh, để kể cho anh nghe hết nhưng em không làm được, em phải nói gì đây, em còn mặt mủi để gặp anh không, sống nhửng ngày tháng đau khổ và khó chịu như vậy em biết phải làm sao hả anh ,
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.