Một bà trẻ son phấn loè loẹt, nhí nha nhí nhảnh vào tiệm tạp hóa mua hàng. Bà trẻ vớ một bi.ch thuốc giặt to tướng, ra quầy tính tiền.

Chủ tiệm tỏ vẻ hoạt bát thân thiện, vui vẻ hỏi:

- Cô giặt nhiều quần áo lắm hỉ?

Bà trẻ:

- Giặt quần áo? Không đâu, tui mua cái này để tắm cho con KiKi.

Chủ tiệm trố mắt:

- Tắm chó? Hỏng được đâu. Thuốc này mạnh lắm, cô sẽ làm cho nó bị khô da, nổi ghẻ và có thể chết được. Cô nên mua loại thuốc tắm dành riêng cho chó.

Bà trẻ chúm môi húyt sáo một tiếng, nhún vai móc xìn ra trả. Chủ tiệm ráng nói thêm vài câu nhưng bà khách trẻ chẳng thèm nghe.

Vài hôm sau, bà khách trẻ trở lại mua hàng. Chủ tiệm hỏi:

- Con chó của cô ô kê chứ?

Bà khách nhướng mắt, chớp chớp:

- Nó chết rồi !

Chủ tiệm ráng không nói câu, "tui đã nói rồi mà hỏng nghe tui", an ủi:

- Tội chưa! Thuốc giặt đó....

Bà khách ngắt lời:

- Hỏng phải tại thuốc giặt ! Tui nghĩ nó chết là vì cái máy giặt quay nhanh quá !