Một thời gian sau tôi và anh trò chuyện nhiều hơn trong forum cả ngoài yahoo nữa. Và trong 1 dịp về Việt Nam thăm gia đình anh cho tôi số phone rồi thì chúng tôi liên lạc bằng điện thoại.Lúc đó tôi coi anh như 1 người bạn thân. Trong suốt 1 tháng ở Việt Nam tôi và anh điều ko có cơ hội để gặp nhau và rồi tới ngày tôi đi, anh bảo sẽ ra sân bay tiển tôi. Lúc đó ko hiểu sao tôi không cho .Chắc có lẽ tôi sợ phiền anh chăng.
Sau đó hầu như ngày nào tôi và anh cũng chat với nhau suốt. Ngày nào cũng trên 6 Tiếng vì anh đang làm cho 1 tiệm game.Còn tôi thì hể làm ca đêm thì ban ngày cũng ko muốn ngủ để được gặp anh trên mạng. Sau vài tháng như thế anh ngỏ lời yêu tôi, lúc đó tôi cảm thấy anh thật hiền mà hể hiền thì hợp với mình rồi vì tôi cũng hiền và ít nói.
Cứ thế chúng tôi trò chuyện với nhau lúc thì trên mạng lúc thì gọi phone.Vì sợ anh tốn kém nên toàn là tôi chủ động gọi cho anh. Nhưng ko 1 lần gặp mặt chỉ toàn nhìn qua webcam hay hình ảnh . Và vì thế nên tôi được biết anh ko như tôi đã tưởng. Tôi cao 1m60 còn anh thì lại 1m50 , Buồn thật các bạn ạh . Cuộc tình ấy kéo dài được khoảng 6-7 tháng thì tôi cảm thấy ko còn hợp với anh và có lẽ nói chuyện với nhau nhiều quá nên không còn gì để nói nữa. Mổi khi lên mạng chỉ để nick rồi chào hỏi vài câu thì việc ai nấy làm.Và tôi đã mất niềm tin từ khi biết anh ko có nghề nghiệp gì ổn định.. việc làm khi có khi ko. Khi anh thi bổ túc tôi đã khuyến khích anh rất nhiều ... thế nhưng anh ko thi đậu...vài tháng sau thi tiếp lần thứ 2 nhưng cũng vẫn ko lọt vào được.Qủa thật đến lúc đó tôi mới thật sự thất vọng
Đến khi 1 ngày nọ tôi nhận được điện thoại của người yêu cũ mà cúng tôi đã xa nhau 3 năm trời ( nói 3 năm chứ chỉ mất liên lạc trong thời gian tôi quen người sau này trên mạng thôi). Đến lúc đó thì tôi mới nhận ra được tôi còn yêu anh ấy nhiều quá và như thế là tôi trốn tránh anh. Tôi không có can đảm để nói lên lời chia tay... và cách 1-2 tháng sau đó tôi đã nói lời chia tay với anh. Tôi biết làm như thế là rất ác với anh,Tôi đã thấy anh thật sự đau khổ.Nhưng tôi không thể làm khác trong khi bổng dưng tôi cảm thấy không còn tình cảm với anh như trước nữa.Mà chỉ còn cảm giác tội lỗi
1 thời gian sau đó tôi luôn trả lời lại những lúc anh buzz tôi. Tôi nghĩ là hãy dùng tình bạn để an ủi giúp anh mau quên còn hơn là trốn tránh để anh đau khổ.Nhiều lúc tôi cũng đã định quay lại với anh Nhưng lại suy nghĩ trong tình yêu không thể như thế được Vì những khi nghe anh nói chuyện về tình cảm 2 đứa thì tôi rất khó chịu và khổ sở không biết phải làm sao cho anh hiểu tôi mà không phải chịu khổ.Nhưng hể tôi dứt khoát thì anh lại trách móc. Những lúc đó tôi khổ vô cùng cảm giác như đang bị khủng bố vậy.
Và rồi anh cũng chấp nhận chuyện chúng tôi chia tay cho đến bây giờ thì cũng gần 1 năm rồi các bạn ạh . Trong 1 năm đó có vài lần anh hỏi tôi còn yêu anh không và muốn tôi quay lại với anh. Tôi trả lời qua loa để cho anh bớt đau hơn là tôi nói thẳng .Và cho tới hôm nay tôi đã có quyết định cho tương lai mình đó là ý tưởng của tôi mà có thể nói là tôi ưng ý nhất trong suốt cuộc đời mình ( cho tôi xin giấu nhé các bạn ).
Hôm nay anh đã lập lại câu hỏi đó và tôi đã nói thật ra ý định của mình cũng như nói với anh tôi và anh không hợp nhau. Và như thế là anh đã trách móc tôi tiếp, tôi vẫn chấp nhận như thế vì tôi biết tôi là người có lỗi đã đem đâu khổ đến cho anh. Nhưng có 1 câu anh nói mà tôi cảm thấy đau . Anh nói là " anh đã lầm tôi khi cứ nghĩ tôi là 1 cô gái hiền lành.nhân hậu" . Nếu tôi không có lòng nhân hậu thì sẽ không bao giờ tôi có ý tưởng hy sinh như thế. Nhưng dù có buồn thì vẫn là nổi buồn thế thôi. Vì có lẽ sau này tôi và anh ko có dịp nào ngồi lại để nói chuyện hay để cho anh trách móc nữa . Tạm biệt tình ảo của tôi.
Mấy hôm sau . 1 người bạn của anh và tôi đã pm tôi hỏi chuyện gì xãy ra(Người này biết chúng tôi đã chia tay nhau ) người bạn ấy nói " nó muốn làm bạn với em mà em ko chịu, tại sao? " . Tôi cũng ko biết tại sao anh lại nói thế trong khi tôi chỉ mong có ở anh 1 tình bạn bình thường nhưng anh đã từ chối nó
*** Thanks các bạn đã bỏ thời gian ra đọc tâm sự này.
bạn có cảm nghĩ gì về mối tình này ?
Rất Mong các bạn cho ý kiến nhé