Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Người Tình Hờ!
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
hoanghon

Xưa giờ vẫn thế, vợ là muôn thuở nhưng với người tình thì sao? Người tình chỉ là một thoáng rung đọng nào đó ở một khoảng thời gian ngắn nào đó. Vậy tại sao khi người đàn ông có vợ vẫn có người tình, người yêu. Và người đàn bà kia vẫn chấp nhận tìm đến để yêu người đàn ông ấy. Với tôi, rất đơn giản... đó chính là tình yêu. Một tình yêu ngắn ngủi nhưng nồng nàng.

Tôi và anh quen nhau rồi tôi đã trở thành người tình của anh. Từ đó anh là người ngoại tình và tôi chính là kẻ thứ ba bước vào đời sống của họ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chính mình và cũng thương cho người đàn bà đang làm vợ của anh. Chẳng hiểu vì sao tình yêu tìm đến với tôi mãnh liệt đến thế. Một thời gian ngắn quen biết, anh đã dành cho tôi những giây phút bình yên nhất, những chuổi ngày thần tiên nhất, những điều đẹp nhất, vui vẻ nhất mà trước giờ tôi chưa hề có được. Tôi cảm nhận ra được tình yêu anh dành cho tôi là có thật. Bên cạnh anh, tôi như một ngày xuân với nắng mai ấm áp. Bên cạnh anh, tôi như một nỗi buồn sâu thẩm đang rơi vào bóng đêm.

Tôi đã nhận biết được, tôi chính là người sẽ buồn nhất, đau khổ nhất trong cuộc tình này. Ngay lúc đầu tôi đã thấy được điều đó. Anh cũng nói thế với tôi... Biết thế nhưng sao tôi và anh vẫn tìm đến với nhau, mỗi lúc một gần hơn... và rồi gần hơn bao giờ hết. Tôi đã trách... sao cho chúng tôi gặp nhau muộn màng. Tôi đang đắm chìm trong ngọn lửa của hạnh phúc. Tôi càng không dám tưởng tượng đến một ngày kia tôi phải rời xa anh. Dẫu gì đi chăng nữa thì ngày ấy cũng sẽ đến. Lúc đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng quy luật của nó. Tôi vẫn là một tôi và anh vẫn là một người chồng đúng nghĩa. Nhưng lúc đó, biết anh đã hạnh phúc không... hay?

Có ra sao đi nữa thì cũng tạ ơn anh. Bởi như thế tôi mới hiểu ra được tình yêu mãnh liệt khi còn gọi là người tình hờ.

...


HayQuenDi
Chu choa, tậu lẫu, tậu lẫu.....
NangHa
Tình yêu chỉ là giây phút thoáng qua đời nhau giữa đôi mắt mơ mộng, thương nhớ, giữa cái mũi đưa hương tình ngào ngạt vào con tim, giữa đôi môi xinh xắn như quả táo, quả lê, giữa đôi tay đầy nhân ái, giữa đôi chân khắng khít không muốn xa rời nhau, và tất cả cảm nhận đưa vào trái tim nồng cháy.

Tình yêu cần nghĩ xã hơi như một nhu cầu cần thiết mà người yêu phải hiểu và tiếp nhận.

Tình hờ là khi người ta chợt đến tìm ta như một chiếc phao trong lúc gần chết đuối ở giữa biển đời rồi họ lại theo những con sóng khác ra khơi.

Có hạnh phúc nào trọn vẹn đâu trong khi tình yêu chỉ là một chiếc áo được vá vấp. Chẳng qua ta hãy thỏa mãn và thương yêu những khoảng khắc thần tiên đã đến được bên đời nhau dẫu niềm đau sẽ đến khi ta biết chiếc áo ấy chẳng phải là của ta. Chỉ là vật ta "mượn" tạm bợ từ người khác.

Đừng buồn nếu ta nói lời gì đó làm cho nhỏ buồn mà hãy cứ vui vì trái tim nhỏ còn biết yêu thương.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.