QUOTE(Bouh @ Aug 13 2009, 01:09 PM)
Chỉ bậy rùi. MVNN mà nói vậy là hắn làm tới : "Bạn suốt đời hả? Tức là bạn... đời chớ gì, được, được
MVNN nè, sis chỉ là không muốn cặp kè làm người yêu thôi, chưa có cái cảm tình đó với "chàng", chứ đâu có phải là "chuyện nhất định không được" đâu, phải không?
Như vậy thì nói với hắn "Muốn làm người yêu hả? OK, nhưng mà tui có điều kiện"
1/ Không được tự ý nắm tay hay đụng vô người tui
2/ Không được tìm cách hun tui
3/ Tui đi chơi một mình hay với người khác cũng không được ghen, không được hỏi.
4/ Không được gây sự với mấy đứa bạn trai của tui
5/ Tui không thích đi chơi với ông, không nói chuyện với ông, ông cũng không được cằn nhằn
Vạch ra một đống giới hạn như vậy là hắn phải biết là chưa tới lúc, nhưng mà cũng không hoàn toàn kẹt đường. Như vậy chắc không sợ bị mất bạn đâu

Hi sis Bouh,
Long time no see, không ngờ bây giờ gặp lại sis "trưởng thành" rùi

Giỡn chút thôi, cảm ơn sí đã góp ý, để hôm nào MVNN kê ra một "sớ táo quân" rồi đưa cho anh chàng đọc xem anh chàng phản ứng thế nào?? Chắc MVNN phải "trình" qua sis Bouh trước hén??
QUOTE(BlackRose @ Aug 17 2009, 05:08 AM)
úi cha không có kinh nghiệm gì hết thôi BR chống cằm nghe vậy, đi hỏi các sư tỉ trong này thì tốt hơn, nhưng sis nhớ tránh ông cụ Xỉn nha

Sis BR ơi, cho MVNN hỏi nhỏ, tại sao phải tránh cụ Xỉn vậy? Bộ "ông í" đáng sợ lắm à??
QUOTE(dutu @ Aug 17 2009, 06:25 PM)
Tất cả tình yêu đều bắt đầu bằng tình bạn.
Nên khi tình yêu chết, ti`nh bạn không thể sinh tồn !
Chúc cô nương hạnh phúc.
Gia sư tình yêu ! ! !
Hihihiiiiiiiiiiiiii

Vậy xem ra hy vọng làm bạn của MVNN rất....mong manh hỉ "gia sư tình yêu"???
QUOTE(khavan @ Aug 19 2009, 09:16 AM)
Sao người Tây Phương làm được mà mình 0 làm được? Phải chăng vì quá ích kỷ?
Uh, cái này MVNN đồng ý với KV đó, rất nhiều cặp Tây Phương, sau khi "đường ai nấy đi", họ vẫn có thể gặp lại nhau với tư cách bạn bè, đôi khi còn rủ cả "hôn phu/thê" đi chơi chung với bồ cũ.. MVNN cũng thắc mắc không hiểu sao mình làm không được điều này????