Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nuôi Dạy Con
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Nữ Công Gia Chánh
Pages: 1, 2, 3, 4
meminhlong
huhu.gif Mấy sis cho em ý kiến chút đi ,giờ em làm sao ,Minh Long nay được 15 tháng mà hư lắm , mẹ ba nói tiếng trước tiêng sau là gầm gừ nạt lại , mặc dù chưa biết nói cry.gif.em tức quá lôi ra bắt quỳ gối ,có chịu đâu ,khóc um sùm ,,,kêu cuối đầu khoanh tay dạ nhứt định ko chịu ,la lại ,em chẳng biết là tuỗi này dại được chưa hay anh chàng quá lì ,,,help em mí sis ui...cái gì cũng biết ,mà lì chịu ko nỗi ,,,,quăng đồ xuống đất bắt em lượm rùi nói " má...rớt "" nghe hiểu ma lì ghê luôn ,,,,em làm sao ta lay.gif
Long Nhi
Hê hê đây chắc là terrible one and a half.
QUOTE
mẹ ba nói tiếng trước tiêng sau là gầm gừ nạt lại mặc dù chưa biết nói 
Coi thử Minh Long băt chước ai nè?
QUOTE
cry.gif.em tức quá lôi ra bắt quỳ gối ,có chịu đâu ,khóc um sùm ,,,
Có vẻ giống sis đó nhen D.gif
QUOTE
em chẳng biết là tuỗi này dại được chưa hay anh chàng quá lì ,,,help em mí sis ui...cái gì cũng biết ,mà lì chịu ko nỗi ,,,,

Con nít thường hay test ngươì lớn để ấn định cái biên giới cuả nó. Caí gì sis thâý không đúng thì phaỉ tìm cách làm cho ML biết và phaỉ consistent, nghiã là đã phán ra thế naò thì phaỉ luôn giữ như vậy chứ đừng hôm nay thì OK, ngaỳ mai thì không được , như vậy sẽ rất confusing cho đưá bé.
QUOTE
,,,,quăng đồ xuống đất bắt em lượm rùi nói " má...rớt ""
ML đang test gravity đó sis. Coi giống như là một sicentist tí hon. chemieng.gif
Ngươì VN mình thì kêu là lì, ngươì Mỹ thì kêu là persistent. Coi tính naỳ thì giống ai hè? D.gif
meminhlong
nau.gif sis đó nghen ,,biết còn la lớn nau.gif....ba nó thì nóng tính la um sùm ,nhồt vô phòng tối ,ML khóc um sùm ,em xót ruột ẳm ra,xong phá tiếp..Ba nó lại la,nói đang dạy mà làm vậy nó hư,,tới phiên em điên lên bắt quì gói,xong khóc um sùm ,cái em xot ruột lại ôm vô lòng mad.gif
Sis nói đúng đó ,,ML ảnh hưởng tính ba mẹ,ai cũng như là hung thần tiếng trước tiếng sau làm um sum la hét,tuổi này tuổi tập bắt chước ,mà em nóng quá ,ko control đượcc ,thành ra ML lì giống em ,,,phá trời ơi lun ,,buông cái này bắt cái kia...em phờ râu với hắn
Long Nhi
QUOTE(meminhlong @ Aug 12 2009, 07:28 PM)
nau.gif sis đó nghen ,,biết còn la lớn  nau.gif....ba nó thì nóng tính la um sùm ,nhồt vô phòng tối ,ML khóc um sùm ,em xót ruột ẳm ra,xong phá tiếp..Ba nó lại la,nói đang dạy mà làm vậy nó hư,,tới phiên em điên lên bắt quì gói,xong khóc um sùm ,cái em xot ruột lại ôm vô lòng  mad.gif
Sis nói đúng đó ,,ML ảnh hưởng tính ba mẹ,ai cũng như là hung thần tiếng trước tiếng sau làm um sum la hét,tuổi này tuổi tập bắt chước ,mà em nóng quá ,ko control đượcc ,thành ra ML lì giống em ,,,phá trời ơi lun ,,buông cái này bắt cái kia...em phờ râu với hắn
*


Muốn daỵ và giúp con thì cha mẹ phaỉ đồng lòng. Nêú có gì không đồng ý thì phaỉ nói vơí nhau mà không cho bé biết. Nếu không thì rất khó đó sis. love.gif
Le Nhan
@ Sis Meminhlong mến : Khi sis thấy ML bắt đầu tỏ vẻ giận dữ , khg đồng ý điều chi , trước hết , sis hãy tập trung thở mạnh , giúp mình bớt đi căng thẳng , chỉ cần 1 phút nhỏ thôi , sis sẽ cảm thấy đủ sức " tiếp chiêu " với ML .
Sis cho ML vào phòng và hãy lờ với tất cả những la hét ( rất khó làm cho cha mẹ , nhưng sis phải qua cái ải nầy ,khg đứng đó chứng kiến những giận dữ của bé, ML sẽ tự dịu lại vì biết rằng khg dùng vũ lực được , khg có ai chơi trò đánh trả trái banh hết . , Sis cố tự kềm , khg tỏ ra vẽ giận dữ , khg bắt quỳ , hay xin lỗi chi hết , vì chỉ trong những lúc êm đềm , Sis mới có thể dạy, vuốt đầu , nói chuyện với ML , thì ML mới nghe thôi , và sau cùng thì khg quên khen ML là ML ngoan , biết nghe lời Mẹ.
Các em rất nhạy với những lời khen vì các em lúc nào cũng thích làm vui lòng cha mẹ đó sis . Sis sẽ thấy ML có thay đổi tốt.

hun.gif ML 1 cái thật kêu don2.gif
meminhlong
Thx Sis Nhân và Sis LN chia xẽ với em...
Chắc em làm theo cách sis Nhân quá ,cứ cho ba nhốt hắn trong phòng tối,tắt đèn,xong chờ chừng nào hắn dịu lại thì ẳm ra xong nói nhỏ nhẹ ha sis..Em bó tay,hết nói nh5 nhàng tới dùng vũ lực mà hắn coi như không ,ặc ặc..Em thì nóng lắm,tiếng trước tiếng sau la gầm như cọp rùi nau.gif..Ok ráng kìm chế hix...Thx các sis nhìu ,,, 15 tháng rùi mà chưa chịu nghe lời mẹ chi hết nãn wa mí sis ui...Thâu em đi ngủ,,,,muzhhhhhhhhhhhh hết mí sis. love.gif
sda
QUOTE(meminhlong @ Aug 12 2009, 09:10 PM)
Chắc em làm theo cách sis Nhân quá ,cứ cho ba nhốt hắn trong phòng tối,tắt đèn,xong chờ chừng nào hắn dịu lại thì ẳm ra xong nói nhỏ nhẹ ha sis..  Em bó tay,hết nói nh5 nhàng tới dùng vũ lực mà hắn coi như không ,ặc ặc..Em thì nóng lắm,tiếng trước tiếng sau la gầm như cọp rùi

Sis meminhlong ui,

SDA hông có baby nhưng SDA có đọc sách và xem những show TV về cách dậy trẻ em nên bàn góp 1 xí nghen. Nếu baby phá không nghe lời thì sis và ox sis nên đồng lòng với nhau trong việc phạt baby. Nhưng SDA nghĩ đừng nên nhốt bé vào phòng tối, tắt đèn. Nhất là khi bé còn nhỏ quá mà bị bỏ trong phòng tối 1 mình sẽ hoảng sợ vô cùng, e là sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đến tinh thần và tâm lý của bé sau nầy. Kế đến là sis và ox sis sẽ không biết bé làm gì trong phòng 1 mình nên sẽ không yên tâm để giữ đúng thời gian phạt như đã định. Thay vì phạt nhốt trong phòng tối, sis có thể chọn 1 góc nhà nào đó an toàn, sáng sủa nhưng không có thứ gì để giải trí rồi phạt bé phải ngồi yên ở đó trong 1 thời gian bao lâu tùy theo mức độ không nghe lời của bé.

Sis tỏ ra nóng giận hay la gầm thì chỉ tạo tình trạng xấu hơn. Thứ nhất là làm gương xấu cho bé chemieng.gif Thứ hai bé không hiểu ý sis. SDA thấy người ta khuyên là nên ráng nén giận, nếu bực quá thì uống chút nước lạnh, hít thở không khí sâu cho giảm bớt sự bực bội. Sau đó thì ngồi xuống, sao cho tầm mắt mình ngang với tầm mắt của bé. Nhìn vào mắt bé, nói thong thả ngắn gọn cho bé hiểu là không được làm như thế. Bé còn nhỏ chưa hiểu nhiều nên cần nói chậm, rõ và ngắn, đồng thời dùng các cử chỉ và ánh mắt, nét mặt để cho bé biết điều bé làm không được chấp nhận và khiến mommy buồn.

Nếu bé khóc thì cũng làm lơ, đừng có tội nghiệp vỗ về an ủi. Nếu bé không chịu ngồi yên thì sis bồng bé cho ngồi trở lại. Và nói cho bé hiểu là nếu không nghe lời thì bé sẽ bị phạt lâu hơn nữa. SDA thấy trong mấy show TV họ áp dụng biện pháp nầy, lúc đầu cũng không suôn sẻ, nhưng họ tiếp tục kiên nhẫn lập lại và giữ đúng kỷ luật thì một thời gian sau bé sẽ ý thức được điều gì nên và không nên.

Con nít coi vậy mà khôn lắm. Hồi xưa SDA phụ mommy baby sit cháu. Hắn chưa đủ 1 tuổi nhưng cũng biết phân biệt cách cư xử với SDA và với mẹ SDA smile.gif hihi, với bà nội thì hắn nhõng nhẽo mè nheo nhiều lắm, tại biết bà nội chiều và dễ mềm lòng. Còn với SDA thì hắn ngoan lắm, lại chịu học hỏi thêm nhiều thứ mới. hihi, phải ngoan thì SDA mới cho hắn học thêm những thứ hấp dẫn khác. Lâu lâu dở trò mè nheo khóc vòi vĩnh, SDA giả bộ... điếc hông nghe hông ngó gì đến hắn và ngồi bầy trò chơi 1 mình, hihi, hắn ta khóc nhưng vẫn để ý nhìn thấy SDA tỉnh queo mà lại có trò vui thì hắn ta nín rồi chạy lại làm huề để chơi chung với SDA chemieng.gif
meminhlong
Thx sis Sda nhiều nhen...
2 hôm nay em cũng đã dằn bớt xuống rùi ,hắn hiễu hết á sis ,nhưng hắn lì....giốg mommi nau.gif...Làm sao phạt hắn ngồi trong góc hả sis ,,hix ,,hắn đâu chịu ngồi im...quậy quá....em cung nói với chồng em mấy sis nói ko nên nhốt phòng tối....Sis biết trò gì để cho 1-2 tuổi chơi ko sis ,em ko biết bày gì hết ,,em nói nhỏ nhẹ củng ko nghe ,,,,, lay.gif
sda
QUOTE(meminhlong @ Aug 14 2009, 08:10 AM)
Thx sis Sda nhiều nhen...
2 hôm nay em cũng đã dằn bớt xuống rùi ,hắn hiễu hết á sis ,nhưng hắn lì....giốg mommi  nau.gif...Làm sao phạt hắn ngồi trong góc hả sis ,,hix ,,hắn đâu chịu ngồi im...quậy quá....em cung nói với chồng em mấy sis nói ko nên nhốt phòng tối....Sis biết trò gì để cho 1-2 tuổi chơi ko sis ,em ko biết bày gì hết ,,em nói nhỏ nhẹ củng ko nghe ,,,,, lay.gif

Nếu bé không chịu ngồi im, sis phạt bằng cách khi hư thì không cho bé xem TV hay chơi trò gì mà bé thích. Và sis cũng không có vuốt ve, ôm bé khi bé hư. Mình phải ráng làm sao cho bé thấy được khi ngoan thì bé được khen thưởng, khi hư thì bị phạt. Có thể không phải 1, 2 ngày là được, cần kiên nhẫn nhiều đó sis. Vụ nhốt phòng tối hay lớn tiếng la hét mắng mỏ thì không nên vì ảnh hưởng tinh thần cho bé.

Con nít mỗi đứa mỗi tính sis ơi. Nhưng ở tuổi 1, 2 tụi hắn thường thích mình chơi chung với tụi nó và thích được sự chú ý của mình. Khi thấy mình không chú ý thì tụi hắn hay tìm cách làm gì đó gây chú ý. Sis vào các web site về nuôi dậy con nít đọc thêm info, chắc sẽ có những trò chơi hợp lứa tuổi con của sis. SDA thì hay tìm các thứ có sẵn trong nhà, bầy trò mới cho tụi nó chơi. Nhiều khi vậy mà lại tạo sự thích thú hơn là chơi các món đắt tiền chemieng.gif Quan trọng là mình phải chơi chung, trong khi chơi mình tìm cách dậy cho bé học thêm điều mới lạ. Mỗi ngày dậy 1 chút.

Tụi cháu SDA nè, đi học mẫu giáo ở đây họ dậy sao hay lắm. Cỡ hơn 4 tuổi là tụi nó biết đánh vần và tập đọc chữ rồi. Lên 5 tuổi là tụi nó đọc thơ, đọc sách nhi đồng ngon lành. hihi, mình đọc không lại với tụi nó luôn chemieng.gif
meminhlong
ghe.gif Nói tới đồ chơi thì càng không hiu lun sis..Ba mua về cả đống đồ chơi,kèn ,bin hụ hụ ,,chơi vài ba lần chán,,,khoái nhất là chơi chai nước uống hết với ống hút nau.gif....Thức thì cầm cái đó ,ngủ cũng đem cái đó lên giường..Em cũng ngồi chơi với him chứ ,nhưng chơi chút chán ,đòi leo lên lấy mấy cái mouse trong computer ra chơi ,ba him la ,him nạt lại ,,ba him điên lên...xong nau.gif
Nhà thì có mấy tủ DVD ,,him lôi xuống hết,em xếp lại.lôi tiếp ,xếp lôi ,xếp lôi,riết em ốm luôn lay.gif...Ba lại la ,,rối 5 phút sau đâu vào đó.Coi tivi hay ko ,him ko quan tâm chemieng.gif.nên cho hay ko cho đồ chơi him cũng hổng thèm,chỉ thèm phá DVD với computer cua Ba me thôi ,,hix thấy chán hông sis.Suốt ngày chạy lại on off ti vi chơi..đang coi tin tức ,off ,,,xong on....Biết hết...mà la thì cứ lì lì ,còn cười nửa mới ghê lay.gif...Em bó bó bó toàn thân mad.gif
Em mua sách Seame street về ,hắn xé tanh bành.Em hèm ....Nỗi lòng ngừ mẹ.
sda
QUOTE(meminhlong @ Aug 14 2009, 03:15 PM)
ghe.gif Nói tới đồ chơi thì càng không hiu lun sis..Ba mua về cả đống đồ chơi,kèn ,bin hụ hụ ,,chơi vài ba lần chán,,,khoái nhất là chơi chai nước uống hết với ống hút  nau.gif....Thức thì cầm cái đó ,ngủ cũng đem cái đó lên giường..

hihi, giống y chang cháu của SDA. Hồi đó hắn mê chơi mí cái món lẩm cẩm không đáng tiền hơn mê đồ chơi smile.gif

QUOTE(meminhlong @ Aug 14 2009, 03:15 PM)
Em cũng ngồi chơi với him chứ ,nhưng chơi chút chán ,đòi leo lên lấy mấy cái mouse trong computer ra chơi ,ba him la ,him nạt lại ,,ba him điên lên...xong  nau.gif  Nhà thì có mấy tủ DVD ,,him lôi xuống hết,em xếp lại.lôi tiếp ,xếp lôi ,xếp lôi,riết em ốm luôn  lay.gif...Ba lại la ,,rối 5 phút sau đâu vào đó.Coi tivi hay ko ,him ko quan tâm  chemieng.gif.nên cho hay ko cho đồ chơi him cũng hổng thèm,chỉ thèm phá DVD với computer cua Ba me thôi ,

hihi, sis làm SDA thấy buồn cười vì nhớ chuyện dạo trước. Từ khi cháu SDA hơn 8 tháng biết đi là mọi thứ đều phải che lại, để lên cao hay bọc kín lại. Remote control phải đem giấu. TV buttons thì phải che lại, chứ không hắn ta cứ nhấn nút tắt mở và set up loạn cào cào. hihi, computer cũng phải giấu trong tủ đóng cửa lại. Nhưng mình mà sơ ý 1 cái, hắn ta nhào tới phá liền hà. Nhiều khi mình đang làm nửa chừng, hắn nhào tới nhấn nút power thì coi như tiêu tùng chemieng.gif Hắn qua phòng SDA thì cũng thích moi mấy thứ ra, xếp lại theo ý của hắn. Tối SDA xếp lại theo ý SDA. Sáng hắn xếp lại theo ý hắn eyelashes1.gif Nhưng được cái là cháu của SDA hắn biết nghe lời. SDA cho chơi nầy kia xong, nói dọn dẹp thì hắn cũng lăng xăng đi thu dọn phụ mình.

QUOTE(meminhlong @ Aug 14 2009, 03:15 PM)
Em mua sách Seame street về ,hắn xé tanh bành.Em hèm  ....Nỗi lòng ngừ mẹ.

hihi smile.gif Đúng là bó tay bó chân luôn hén sis eyelashes1.gif
Long Nhi
Ở bên Mỹ ngươì ta gọi tuổi naỳ là "Terrible Two", có nghiã là bọn hắn phá khiếp lắm làm cha mẹ phaỉ điên đầu luôn đó.
QUOTE
ghe.gif Nói tới đồ chơi thì càng không hiu lun sis..Ba mua về cả đống đồ chơi,kèn ,bin hụ hụ ,,chơi vài ba lần chán,,,khoái nhất là chơi chai nước uống hết với ống hút  nau.gif....Thức thì cầm cái đó ,ngủ cũng đem cái đó lên giường..

Con cuả LN thì thich chơi vơí con nít khác, lớn cũng thích mà nhỏ cũng thich. Anh chàng cũng phá lắm, chưa được một tuổi là xuống bếp mở tủ lâý chai nước mắm chạỵ lên phòng khách (caí màn đi chưa vững mà đã chaỵ rồi đó sis), LN hoảng hồn nhưng phaỉ làm như không có chuyện gì xaỹ ra, dần dần tiến laị gần rồi giựt lẹ chai nứơc mắm đem cất. Thiệt là hú ba hồ chín viá, chút nưã là phaỉ thay thảm rồi. Caí muì nước mắm ở trong phòng khách thì chắc là hổng dám cho ai tới nhà luôn, mà ở trong nhà thì chắc là cũng chiụ hông nổi. chemieng.gif

QUOTE
Em cũng ngồi chơi với him chứ ,nhưng chơi chút chán ,đòi leo lên lấy mấy cái mouse trong computer ra chơi ,ba him la ,him nạt lại ,,ba him điên lên...xong  :nau:Nhà thì có mấy tủ DVD ,,him lôi xuống hết,em xếp lại.lôi tiếp ,xếp lôi ,xếp lôi,riết em ốm luôn  lay.gif...Ba lại la ,,rối 5 phút sau đâu vào đó.Coi tivi hay ko ,him ko quan tâm  chemieng.gif.nên cho hay ko cho đồ chơi him cũng hổng thèm,chỉ thèm phá DVD với computer cua Ba me thôi ,,hix thấy chán hông sis.Suốt ngày chạy lại on off ti vi chơi..đang coi tin tức ,off ,,,xong on....Biết hết...mà la thì cứ lì lì ,còn cười nửa mới ghê  lay.gif...Em bó bó bó toàn thân  mad.gif


Lúc con cuả LN còn nhỏ, caí gì cũng đụng tới hết, bao nhiêu cây côì ở trong nhà dần dần truị lá, caí hoa naò vưà mơí nhú là anh chàng vặt ngay. Một chặp LN dọn hết, không chưng baỳ gì ở phiá dươí thấp nưã.

QUOTE
Em mua sách Seame street về ,hắn xé tanh bành.Em hèm  ....

Nhiêù khi không phaỉ vì giận hay tỏ ý vô lễ mà vì nó thâý khoái caí cảm giác xé sách. Đó là một trong những cách trẻ con học hoỉ, kinh nghiệm khi dùng những giác quan khác nhau để làm một công việc.
Một trong những cách để giúp trẻ con đừng làm những việc mà mình không muốn nó làm là tìm cách distract nó để chuyển hướng caí sự chú ý cuả nó qua một trò khác tốt hơn, thay vì mình la raỳ hay nói "không được" với nó suốt ngaỳ.
Con cuả sis có nhiều energy, sis có hay dẫn ra ngoaì công viên cho chơi với mâý đuá trẻ khác không? Trong khi chơi thì nó sẽ học được nhiêù thứ.

Đây là thơì gian rất khó khăn đôí vơí những ngươì làm cha mẹ, sis ráng bình tĩnh và dành nhiều thì giờ để nghỉ ngơi hầu có thể đối phó vơí ML. Cuộc đơì bắt đầu mở rộng ra trước mắt, caí gì cũng muốn kinh nghiệm hết và chưa biết được caí gì là nên caí gì là không. Đôi khi tay chân thì nhanh hơn là đâù óc, mình dặc dò chi chưa kịp nhớ thì tay đã thò ra sờ soạn rôì. Sờ mó là một trong những cách ML học hoỉ đó sis.

QUOTE
Nỗi lòng ngừ mẹ.
Thôi laị đây LN hon3.gif một caí cho bớt bùn nì.
Trời phú cho sis caí tánh khôi haì, sis đừng quên đem ra dùng khi cần tới nghe. Cươì được một caí thì quên hết mọi lo buồn.
Terrible two chỉ là một caí phase tạm thời thôi, rồi sau đó sẽ qua đi. love.gif
meminhlong
nau.gif Thx hết các sis đã đưa ra nhìu ý kiến cho em..wuấn liện đại ca em chemieng.gif... Mà mấy nay em làm theo chiến thuật giả câm giả điếc ,vậy mà hắn bớt phá ta...Có nghĩa là đang phá ,hoạc la ba mẹ ,,,mẹ nói ML ,mẹ giận nha ,mẹ ko thèm nhìn nha ,,,xong hắn la lên ,ko thèm nhìn ,hắn la cái nửa ,ko thèm nhìn ,cái hắn chạy lại " má má " nghên cái đầu ngó em,đứt ruột ko chứ lị nau.gif.Xong em ngồi chọc lét hắn ,hắn giởn rùi chơi với em chút cái cầm ca voi lon ,ống hút di lung tung nau.gif
Le Nhan
QUOTE(meminhlong @ Aug 16 2009, 01:07 AM)
nau.gif Thx hết các sis đã đưa ra nhìu ý kiến cho em..wuấn liện đại ca em  chemieng.gif... Mà mấy nay em làm theo chiến thuật giả câm giả điếc ,vậy mà hắn bớt phá ta...Có nghĩa là đang phá ,hoạc la ba mẹ ,,,mẹ nói ML ,mẹ giận nha ,mẹ ko thèm nhìn nha ,,,xong hắn la lên ,ko thèm nhìn ,hắn la cái nửa ,ko thèm nhìn ,cái hắn chạy lại " má má " nghên cái đầu ngó em,đứt ruột ko chứ lị  nau.gif.Xong em ngồi chọc lét hắn ,hắn giởn rùi chơi với em chút cái cầm ca voi lon ,ống hút di lung tung  nau.gif
*




Sis chú ý xem ML thường thích chơi cái gì , sis chọn khoảng 3 trò chơi , và ngồi chơi với Bé , con nít khó tập trung ngồi lâu với một trò , vừa chán , thì sis đổi sang trò khác , chơi chừng 3 trò với con thôi cũng đã tốt rồi, quan trọng là khi chơi sis để tâm hẳn hòi với bé , chứ khg phải ngồi làm cảnh chemieng.gif , thà chơi ít mà chơi thật sự. Thấy bé bắt đầu quậy thì sis karaoké, 2 mẹ con hát chung , quơ tay quơ chân , đầu lắc tứ hướng , có cử động như vậy thì bé sẽ bớt đi phá , ( mà con nít cũng cần phải phá để mở mang )
Sis đọc sách cho bé nghe , khg cần thay đổi , cứ 1 cuốn mà đọc , sẽ giúp được trí nhớ cho bé, sis sẽ thấy là bé sẽ tham gia đoán và kể lại trước cho xem .
Chơi và đọc sách cho Bé là 2 việc rất tốt .


cakeo
chao siis meminglong ! doc bai sis ma cakeo thay giong con cakeo ghe , hihiii! con nit bay gio qua kho day hen sis! noi sis nghe ghen , con nit tu mot tươi den ba tươi nay la kho day nhat ! nua biet nua k , tuc trao mau lươn , hhahahah! mong sis phai kieng nhan nhen!
noi nghe ne ! con trai sis cung chua den noi dau , con cakeo thi ai thay cung lac dau het ,do choi ca dong k chiu choi , tv tat mo sươt ngay , cakeo lay bang dan cung nut tat mo , roi lay remot cat tren dau tu ban tho , han go bo bang keo , cai nap day button han pha banh lươn , han lay day tv cm qua day dien thoai , ma han gan kheo lam , cakeo cung k phat giac lươn , co dieu la hon may tuan k co dien thoai vo , sau ngươi ta hoi bo di dau ma dien thoai nha goi hoai k ai bat , luc do moi giat minh thi qua dung la day dien thoai da bi han doi roi , cu sang som han thao day dien thoai thi ban dem ba han cam day lai , hehhe!!! cu nhu vay riet roi han chan doi qua choi cai khac !ban tho ong dia , han chung vo lay bo ra ngoai het roi tu en han ngoi o trong ! da choi ! cry.gif Tu de giay ba han mua chua dc hai ngay la han pha banh het gan mot tram euro , sot chua ! fire.gif do dac cakeo deu phai de tren cao , ma han khon lam , bat ghe leo len , neu k du cao thi han ke them mot cai thau , hay bat cu cai gi han co the tim thay dc ! boi vay o nha cakeo giong nhu restaurant vay , an xong la phai nhac ghe de tren ban , neu bua nao quen la tieu lươn ! nha bep thi dc han chieu co thương xuyen lươn , thương cakeo dung lam do an la o dươi , han mo tu loi ra du thu noi nieu sông chao , ngoi go am i lươn !nghe nhuc oc lươn ! bua cakeo dang ngoi coi tv thay im lang qua , keu chi han vo coi han dang lam gi , con be chay vo la len , noi han dang got le , hu hon hu via chay vo thay han mot tay cam cay dao bao , mot tay cam trai le , got bay nhay lươn, da tay cung got mat mot mieng ma han tinh queo , chang biet dau gi ca, moi got thi vet thương trang xat , chua chay mau , mot hoi sau mau chay rong rong , on lam ; chi han so xanh mat , ma han tinh queo , cakeo lay bong gon nhung chut dau , bit chat de mau k chay , roi lay bang keo ca nhan dan lai , nhung han cu buc ra , minh thi dan , han thi buc,mau chay ma han k biet dau la gi het ! phai ne lươn ! tu bươi do la cakeo lay toan bo dao keo dua nia de tren cao , moi lan lay la phai nhac ghe , oai lươn !con nua , hai ngon chan cai cua han , bi cua kep sut ca mong ma cung chang thay han khoc gi ca , chi khoc va la dau vai tieng roi thoi ! lay.gif
sda
Công nhận SDA chỉ nghe sis kể chuyện bé gọt lê mà cũng thấy thót tim rồi. Sis lúc đó chắc sợ và lo lắng lắm hén.

SDA định đi ngủ vì mở mắt hết ra rồi, nhưng cũng phải ráng hí hí mặt quẹo dzô đây vỗ tay bái phục tài... phá và chịu đau giỏi của con trai sis cakeo applause1.gif 1.gif Đúng là "anh hùng xuất thiếu niên" hén các sis smile.gif Với những bé có cá tính mạnh vậy nếu dậy đúng cách thì mai mốt sẽ rất giỏi đó sis cakeo eyelashes1.gif

SDA thấy ngoài tiệm họ có bán các loại lock để mình khóa các cửa tủ trong bếp, cửa phòng tắm và đậy các lỗ cắm điện. Không biết các sis có con nhỏ có dùng hay không?

Nhà anh SDA có cầu thang. Cũng có cái cổng để chặn lại. Nhưng chỉ sơ ý, quên gài chặt cổng là cháu SDA lò dò nhào ra rồi bị té một lần, nhào lộn suốt mười mấy bậc cầu thang, may mà không bị thương tích gì hết. Chỉ bị một phen sợ hãi. Đúng là phép lạ smile.gif

cakeo
SDA: chemieng.gif nha cakeo bay gio tu thi nhieu , nhung ma may cai tu o dươi tam tay co the mo dc deu k dam de do , coi nhu mươn thi cu mo thoai mai , hihi...
nha co con nit thi phai rat can than , nhung ma nhieu khi cung so y , nha cakeo moi lan an com xong deu phai nhac ghe de tren ban , hom bua quen roi cakeo di tam , dang tam thi nghe con be la o ngoai , noi em no nhat ghe leo len bep lay cai dao to , dung de chat thit di choi , hu hon hu via , dang tam giua chung ,lat dat chay ra ngoai , thay no dang ngoi tren salon om cai dao to tương , khiep via lươn , cakeo tu tu toi gan , lay cay dao cat lien !
cai thang nay luc doi cai gi ma k dc , bat ke o nha hay ngoai dương , hay la ngoai magasin la no nam va lien , lay dau dap xương nen nha , boi vay tren dau luc nao cung co may cai banh bao sad.gif gap gi la lay quang xương dat , hom qua no dang choi lay cai may vitinh cho em be choi , quang xương dươi dat , cakeo bat no vo phong , tatden , dong cua lai , no o trong la het , dap pha tum lum , gap gi quang do , ma cong nhan thang nay manh ghe hon lươn , nguyen chong ghe mươi may chiec , no keo nga lươn ! cakeo so no bi de , phai mo cua , no dung khoc , roi bat no vo dung trong phong tam , cua k khoa ! bat no khoang tay lai , mat hương vo tương , qua nhien no k dam ho he gi , gan nua tieng dong ho no moi chan , ngoi sut xương dat , nhin thay toi lam , nhung ma cakeo cung ke no , mot lat sau no di ra ngoai dung ngay cua phong tam nhin ra ngoai , luc do gio trua , cakeo dang dut chi no an , thay cakeo di ngang la no le le chay tro vo phong tam , dung up mat vo tương ! doi mot luc sau cakeo moi cho no ra , roi dut no an , chac no vua met vua doi nen an ngon lanh nguyen chen com lươn !
cai cach nhot vo phong coi bo k dc voi thang nay , voi chi no thi ok , con be 4 tươi bi nhot mot lan , lan sau nhac toi la con thay so , con thang nay nho qua coi bo bat khoang tay up mat vo tương thi co hieu qua hon !
nươi con kho ma day con thi kho hon nua phai k sis !
hi.gif
meminhlong
Sis cakeo..nghe sis kể mà giơ tay đầu hàng luôn ,vừa mắc cười khi đọc thấy chàng quậy quá á...coi vậy mà ML nhà em còn hiền hơn chàng nhà chị,,, love.gif..Mấy nay anh ta cũng đở ,nhưng phá vẫn phá....mò tay lên mấy cái tủ để chén bát,dao ,,đũa để phá.Nhưng em có đó tha2h ra ko lấy xuống được.
Còn cái mà sis Sda kêu mua để clock tủ lại hông ăn thua ,kakkaka..hắn giựt rầm rầm là xút ra...Ở nha em ,ba hắn mua về khoá hết...thò tay vô ,tại còn cái khe nhỏ....còn không thì giựt mạnh ra /.Cái hight chair thì xô ngã xuống để leo lên dứng ,,còn ko thì đu lên như khỉ.... nau.gif...Lì thì cũng chắc cở anh cakeo,,,,thọt tay vô ,xong đóng cửa lại ,kẹt ,,,dập móng ,tỉng weo lay.gif....Ngồi bùn bùn lâu lâu ,,đập đầu vô tường kêu bin binh chơi nau.gif (cũng may tường bên này ko phải gạch ) chứ đập kiễu đó bên vn chắc chừng 1 năm ngồi cười 1 mình nau.gif.Thâu em chạy dô 888 chút ,,em chạy đi clean răng đây kekeke,tới giờ gùi.Thx mí sis help em wấn liên đại ca em.
sda
QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
SDA:  chemieng.gif nha cakeo bay gio tu thi nhieu , nhung ma may cai tu o dươi tam tay co the mo dc deu k dam de do , coi nhu mươn thi cu mo thoai mai , hihi...

Sis phải cẩn thận nha, dù tủ trống nhưng hắn mở ra mở vào có thể bị kẹp trúng tay. Hay có khi hắn chui vào tủ thì cũng phiền lắm đó eyelashes1.gif

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
nha co con nit thi phai rat can than , nhung ma nhieu khi cung so y , nha cakeo moi lan an com xong deu phai nhac ghe de tren ban , hom bua quen roi cakeo di tam , dang tam thi nghe con be la o ngoai , noi em no nhat ghe leo len bep lay cai dao to , dung de chat thit di choi , hu hon hu via , dang tam giua chung ,lat dat chay ra ngoai , thay no dang ngoi tren salon om cai dao to tương , khiep via lươn , cakeo tu tu toi gan , lay cay dao cat lien !

WOW, SDA đọc đến đoạn nầy mà muốn đứng tim luôn ghe.gif May là sis lấy được cây dao kịp thời. Hú hồn hú vía luôn hén eyelashes1.gif Nếu con sis leo trèo giỏi vậy, sis ráng tìm cái tủ nào có khóa được để cất các loại dao kéo và vật dụng nguy hiểm. Chứ chỉ để lên cao coi bộ cũng không an toàn đâu sis ơi.

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
cai thang nay luc doi cai gi ma k dc , bat ke o nha hay ngoai dương , hay la ngoai magasin la no nam va lien , lay dau dap xương nen nha , boi vay tren dau luc nao cung co may cai banh bao  sad.gif gap gi la lay quang xương dat , hom qua no dang choi lay cai may vitinh cho em be choi , quang xương dươi dat , cakeo bat no vo phong , tatden , dong cua lai , no o trong la het , dap pha tum lum , gap gi quang do ,

Sis có 3 bé, phải không? Có thể anh chàng nầy đang ghen với em bé đó sis. Đôi khi con nít quậy phá cũng chỉ vì muốn tạo sự chú ý của bố mẹ. Với các bé như anh chàng nầy, SDA nghĩ sis không nên phạt bằng cách nhốt trong phòng đóng cửa tắt đèn vì nguy hiểm đó sis ơi. Chưa kể anh ta sẽ tạo sự phản kháng bằng các thái độ như sis đã tả: la hét, đập phá, quăng đồ đạc,... Như vậy chỉ tạo phản tác dụng đó sis.

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
ma cong nhan thang nay manh ghe hon lươn , nguyen chong ghe mươi may chiec , no keo nga lươn !

Wow, nguy hiểm quá. Vậy sis cũng phải cẩn thận nha, chứ nếu sis xếp ghế lên bàn sau khi dùng xong rồi lỡ anh chàng ta kéo làm ghế đổ xuống thì nguy hiểm lắm đó.

Cháu gái của SDA nè, nó mới được 1 tuổi, còn chưa biết đi. Vậy mà bố mẹ nó chỉ sơ ý một chút, nó bò ra vịn vào cái bàn rồi kéo sao mà nguyên cái bàn nhỏ loại để trang trí sát tường bị đổ xuống đất, văng bể các thứ trên đó, may mà không trúng cháu của SDA.

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
cakeo so no bi de , phai mo cua , no dung khoc , roi bat no vo dung trong phong tam , cua k khoa ! bat no khoang tay lai , mat hương vo tương , qua nhien no k dam ho he gi , gan nua tieng dong ho no moi chan , ngoi sut xương dat , nhin thay toi lam , nhung ma cakeo cung ke no ,

Sis cakeo ơi, SDA nhớ có đọc tài liệu nào đó họ cũng nói là đừng để trẻ em trong phòng tắm một mình vì các em có thể bị ngộp thở nếu hụp đầu vào bồn cầu hay có thể bị té đập đầu vào các góc cạnh nguy hiểm khi tìm cách leo trèo với các thứ trên cao. Ngoài ra trong phòng tắm còn có các loại thuốc, xà bông, shampoo, hóa chất nầy kia nếu các bé tò mò lôi ra uống hay làm đổ trúng tay, trúng mắt thì nguy hiểm lắm.

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
mot lat sau  no di ra ngoai dung ngay cua phong tam nhin ra ngoai , luc do gio trua , cakeo dang dut chi no an , thay cakeo di ngang la no le le chay tro vo phong tam , dung up mat vo tương ! doi mot luc sau cakeo moi cho no ra , roi dut no an , chac no vua met vua doi nen an ngon lanh nguyen chen com lươn !

hihi, quậy quá rồi thì "anh hùng" cũng thấm mệt và đói bụng nên chịu ngoan ngoãn ngồi ăn hén chemieng.gif

QUOTE(cakeo @ Aug 17 2009, 03:51 AM)
cai cach nhot  vo phong coi bo k dc voi thang nay , voi chi no thi ok , con be 4 tươi bi nhot mot lan , lan sau  nhac toi la con thay so , con thang nay nho qua coi bo bat khoang tay up mat vo tương thi co hieu qua hon !
nươi con kho ma day con thi kho hon nua phai k sis !

SDA vẫn thấy không nên nhốt con nít vào phòng tối đó sis ui. Nhiều người lớn còn sợ khi bị ở trong phòng tối một mình, nói gì là con nít nhỏ. Muốn phạt thì thà là bắt đứng quay mặt vào tường hay phạt gì đó mà vẫn trong tầm kiểm soát của mình, và không tạo cảm giác quá sức sợ hãi cho các bé. Chắc các sis khác đã có baby sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích hơn.

hihi, SDA nhớ mẹ SDA hay nói là sinh con thì chỉ đau đớn một khoảng thời gian. Còn nuôi con thì lao tâm nhọc trí cả đời sis ui eyelashes1.gif
sda
QUOTE(meminhlong @ Aug 17 2009, 09:41 AM)
Sis cakeo..nghe sis kể mà giơ tay đầu hàng luôn ,vừa mắc cười khi đọc thấy chàng quậy quá á...coi vậy mà ML nhà em còn hiền hơn chàng nhà chị,,, love.gif..Mấy nay anh ta cũng đở ,nhưng phá vẫn phá....mò tay lên mấy cái tủ để chén bát,dao ,,đũa để phá.

Công nhận mí anh chàng nầy phá tàn canh luôn hén smile.gif Sis cũng nên tìm cách cất các loại dao kéo ở chỗ nào mà anh chàng ML với không tới. Kẻo không lỡ sơ ý rồi anh chàng ta lại múa dao múa kéo thì nguy lắm đó chemieng.gif
sda
SDA thấy có web site nầy cũng hữu ích cho các bé từ preschool đến lớp 5 nè. Các sis ghé xem thử nha hi.gif
CODE

http://www.tlsbooks.com/preschoolworksheets.htm
cakeo
SDA ! cakeo chi co hai dua thoi ma met gan chet lươn !mot dua con gai 4 tươi con thang nho 2 tươi , cong nhan giu hai dua nay k can keep fit hen , an nhieu ma cung k thay map len noi D.gif
thương cakeo hay dan tui no ra cong vien , o ngoai do con nit nhieu , tui no vui ma minh cung do met nua , chi ngoi ngo tui no choi thoi , may hom nay troi nong den 40°C , k dam di dau chi o nha , oai troi dau lươn !minh vua quet nha sach se , quay vo quay ra la thanh bai chien trương ,minh thi dep , tui no thi bai ! mươn dien lươn !
Dung la k nen nhot con nit trong phong mot minh do sis! nen bat no dung cho nao minh co the nhin thay no dang lam gi , tu vi no con nho qua k biet dc no dang lam gi ! con con gai cakeo cung li thu thiet lươn , nhieu luc danh no ma no cung chang so lươn , boi vay moi nhot no mot lan cho no so , ma cong nhan mot lan ma mai mot nhac den no con thay so ! D.gif chi dong cua phong thoi , chu minh tat den , no tu biet di bat den sis oi !
sda
QUOTE(cakeo @ Aug 19 2009, 09:43 AM)
SDA ! cakeo chi co hai dua thoi ma met gan chet lươn !mot dua con gai 4 tươi con thang nho 2 tươi , cong nhan giu hai dua nay k can keep fit hen , an nhieu ma cung k thay map len noi  D.gif

Đúng đó sis. Tụi nhỏ hông có biết mệt, chạy nhẩy suốt ngày, mình rượt theo tụi hắn thì khỏi cần phải exercise cũng có eo eyelashes1.gif

QUOTE(cakeo @ Aug 19 2009, 09:43 AM)
thương cakeo hay dan tui no ra cong vien , o ngoai do con nit nhieu , tui no vui ma minh cung do met nua , chi ngoi ngo tui no choi thoi , may hom nay troi nong den 40°C , k dam di dau chi o nha , oai troi dau lươn !minh vua quet nha sach se , quay vo quay ra la thanh bai chien trương ,minh thi dep , tui no thi bai ! mươn dien lươn !

Bữa nào nóng quá, sis thử cho tụi nó ra mall hay ra mấy tiệm như Chuck E Cheese cho tụi hắn có chỗ chạy nhẩy mà lại có máy lạnh smile.gif

QUOTE(cakeo @ Aug 19 2009, 09:43 AM)
Dung la k nen nhot con nit trong phong mot minh do sis! nen bat no dung cho nao minh co the nhin thay no dang lam gi , tu vi no con nho qua k biet dc no dang lam gi ! con con gai cakeo cung li thu thiet lươn , nhieu luc danh no ma no cung chang so lươn , boi vay moi nhot no mot lan cho no so , ma cong nhan mot lan ma mai mot nhac den no con thay so !  D.gif chi dong cua phong thoi , chu minh tat den , no tu biet di bat den sis oi !

Dạy con nít trên... lý thuyết thì dễ lắm, nhưng khi thực hành mới khó smile.gif Với lại thường con nít hay nhõng nhẽo với bố mẹ nhiều hơn eyelashes1.gif hihi, SDA chỉ là... "dám đốc" chứ hổng có "dám làm", làm thợ bàn góp thì dễ hơn làm mẹ của con nít, phải hông sis? eyelashes1.gif
khavan
KV cũng có 2 cô công chúa, tại sanh thiếu tháng nên có cái tội nhẹ cân và biếng ăn nên tối ngày 2 vợ chồng phải ép ăn cho mau lên cân để lớn bằng con người ta, nên hễ ăn thì cái gì tụi em cũng chìu. Kết quả cô ta hư hồi nào 0 hay. KV có người bạn có baby rồi, dạy con nít giỏi lắm và rất là thương con gái của KV. Hồi lúc cô lớn mới có mấy tháng 1 tuần KV đem gởi hết mấy ngày, bả dạy nó nghe răm rắp. 0 đánh, 0 chửi, nói là nghe liền. Nhiều bữa KV fải kêu she tới nhà dạy nó dùm. Mà khi về tới nhà lại hoặc bạn của KV về là nổi cái chứng ương ngạnh lên. KV với OX giận lắm mà không biết phải làm sao. KV hỏi bà bạn nói là dạy con nít fải kiên nhẫn.

Bả nói khi mới giữ con của KV bả cũng điên lên với nó. Bả kể đại khái là vầy nè. Nó 0 chịu ăn, chỉ ngồi khóc, bả bỏ vô cái highchair, seatbelt lại, nói là phải ăn. Nó vẫn 0 ăn, ngồi khóc hoài. Bả nói, okay "I will go away until you are settle down then we will start all over again" thế là bả bỏ đi fòng khác. Khi nín, ra đút tiếp. Bả nói có bữa khóc cả 15 fút. Mất vài tuần uốn nắn, thế là xong. Ở nhà thì 0 chịu ăn, tới nhà bả là ăn, tới giờ ngủ là ngủ. Đâu ra đó.

Có lẽ biết ở nhà manipulate được bố mẹ. Nên khi về tới nhà lại dở trò với bố mẹ. Em với OX em đâu có kiên nhẫn nổi? Thế là bài cũ soạn lại, em thì la, tía nó thì đánh. Thế là cô ta cũng có cái tánh ai nói gì không thi'ch là quạt lại liền. Lúc đầu KV 0 để ý, chỉ nghĩ đơn giản, đánh là đánh lại cho biết đau. Sau không thấy thuyên giảm mới chạy đi hỏi bà bạn tiếp, hỏi sao ở nhà của you nó ngoan quá, you nói 1 tiếng nó nghe, về nhà là dzở chứng. She nói she giữ nó từ nhỏ dạy theo khuôn rồi. Nói tiếng trước tiếng sau 0 được là bắt quay vô tường (thì ra là fạt, chiêu này KV thấy xài được). Quay đầu ra là sửa lại bắt quay vô tường. Khóc thì để cho khóc, nín thì dắt ra.

Bây giờ 2 tuổi rưỡi, tuy còn cái tánh ương ngạnh, hay đánh em, nhưng đỡ lắm rồi. KV nói 1 tiếng 0 nghe là bắt đầu đếm 1-3, tới 3 không sửa được là bắt time out. Đó là mấy lỗi nhẹ, lỗi nặng là fạt liền. Tuy cô ta không khóc, nhưng cho đứng vài fút là KV lại cho fép ra là sửa lỗi liền. Cô em thì tuy mới 1 tuổi cũng giống chị được cái tánh lì, KV cũng bắt đầu áp dụng timeout (quay vô tường). Mới đầu cứ tỉnh bơ, bắt vài lần là sợ rồi.

Khi dạy con nít, những người lớn chung quanh fải respect người đang dạy. Nghĩa là 1 là giữ im lặng để người kia dạy, tốt nhất là bỏ đi chỗ khác. Tuyệt đối đừng bênh ra mặt, hoặc xúi ra xúi vô. Không nên cãi cọ, đánh lộn trước mặt trẻ con. Sẽ bắt chước đó. Khi OX của KV dạy con, có nhiều cái KV 0 đồng ý mà chỉ nói nhẹ "honey" hoặc ráng quay mặt đi chỗ khác. Khi khuất mặt 2 đứa nhỏ mới dám nói rõ mình 0 vui cách ổng dạy.

Hơn nữa, fải constant, nghĩa là khi bé fá cái gì, mình la 1 lần, lần sau fá tiếp thì lại fải la tiếp, nói 0 nghe lôi ra fạt. Và fải kiên nhẫn. Ví dụ, bắt quay vô tường, gầm gừ rồi bé bỏ đi chỗ khác. Mình đứng canh, mới nhúch nhi'ch là bắt quay vô (mình fải thắng, nhẹ dạ là bé lừng). Tới bao giờ chịu đứng im mới thôi. Cỡ hơn 1 tuổi fạt chừng 2 fút được rồi. Và nhớ là nếu nói "phạt" thì fải fạt, don't overuse it nghĩa là hở ra cái gì cũng fạt.

KV không thi'ch đánh con nít, vì đánh sẽ sanh ra lì. Như các sis ở đây nói, tụi nó thông minh lắm, thi'ch test limit của mình. Nên mình fải vẽ cái ranh giới, không cho nó lấn mình.

Đó là cách dạy của KV, so far ra ngoài đường chưa tới nỗi nào. Mà nếu ra đường giở chứng với KV thì KV cũng vẫn bắt fạt quay vô tường như chơi, smile.gif.

À quên nữa, con nít thông thường hay fá fách, muốn nó bớt fá thì tìm cơ hội cho nó chạy nhảy nhiều, khi mệt cho ăn và bắt đi ngủ. Mấy ngày ấm KV hay nhắc OX dắt 2 đứa nhỏ ra ngoài chơi ít nhất là 30 minutes. Các sis có con nhỏ ráng dắt ra công viên là tốt nhất. Còn mùa lạnh thì ráng tập cho nó chơi WII, or chơi trò cút bắt với nó. Ráng tập cho ngủ trưa thì mình có some break time, tới tối thì fải ngủ theo giờ.

Thông thường KV hay chơi trò cút bắt với 2 đứa nhỏ, ca hát, múa, dance. KV cũng không nghĩ là mình có nhiều trò tới vậy, nhưng khi ở gần nó sẽ có nhiều ý kiến.

Hmm, also, ráng tập cho bé đọc sách, và khi bé làm cái gì giỏi fải khen. Càng khen nhiều càng tốt.
sda
@ khavan mèn ui, hông dè cháu dâu tương lai của tui bướng dzậy đó hở? eyelashes1.gif Nhưng hông sao đâu, chị sui cứ gửi qua đây đi rồi SDA dụ khị là cục cưng ngoan ngoãn liền hà smile.gif

Cám ơn sis khavan chia sẻ kinh nghiệm nuôi dậy các bé nha applause1.gif Những kinh nghiệm thực tế như vầy rất quý và hữu ích lắm đó smile.gif hearts.gif

P.S. sis mang hình hai bé vào topic http://www.vietlove.com/board/http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=67144 cho mọi người cùng ngắm hai tiểu công chúa luôn nha hi.gif
khavan
QUOTE(Long Nhi @ Aug 14 2009, 10:34 PM)
Ở bên Mỹ ngươì ta gọi tuổi naỳ là "Terrible Two", có nghiã là bọn hắn phá khiếp lắm làm cha mẹ phaỉ điên đầu luôn đó.

Con cuả LN thì thich chơi vơí con nít khác, lớn cũng thích mà nhỏ cũng thich. Anh chàng cũng phá lắm, chưa được một tuổi là xuống bếp mở tủ lâý chai nước mắm chạỵ lên phòng khách (caí màn đi chưa vững mà đã chaỵ rồi đó sis), LN hoảng hồn nhưng phaỉ làm như không có chuyện gì xaỹ ra, dần dần tiến laị gần rồi giựt lẹ chai nứơc mắm đem cất. Thiệt là hú ba hồ chín viá, chút nưã là phaỉ thay thảm rồi. Caí muì nước mắm ở trong phòng khách thì chắc là hổng dám cho ai tới nhà luôn, mà ở trong nhà thì chắc là cũng chiụ hông nổi. chemieng.gif
Lúc con cuả LN còn nhỏ, caí gì cũng đụng tới hết, bao nhiêu cây côì ở trong nhà dần dần truị lá, caí hoa naò vưà mơí nhú là anh chàng vặt ngay. Một chặp LN dọn  hết, không chưng baỳ gì ở phiá dươí thấp nưã.
Nhiêù khi không phaỉ vì giận hay tỏ ý vô lễ mà vì nó thâý khoái caí cảm giác xé sách. Đó là một trong những cách trẻ con học hoỉ, kinh nghiệm khi dùng những giác quan khác nhau để làm một công việc.
Một trong những cách để giúp trẻ con đừng làm những việc mà mình không muốn nó làm là tìm cách distract nó để chuyển hướng caí sự chú ý cuả nó qua một trò khác tốt hơn, thay vì mình la raỳ hay nói "không được" với nó suốt ngaỳ.
Con cuả sis có nhiều energy, sis có hay dẫn ra ngoaì công viên cho chơi với mâý đuá trẻ khác không? Trong khi chơi thì nó sẽ học được nhiêù thứ.

Đây là thơì gian rất khó khăn đôí vơí những ngươì làm cha mẹ, sis ráng bình tĩnh và dành nhiều thì giờ để nghỉ ngơi hầu có thể đối phó vơí ML. Cuộc đơì bắt đầu mở rộng ra trước mắt, caí gì cũng muốn kinh nghiệm hết và chưa biết được caí gì là nên caí gì là không. Đôi khi tay chân thì nhanh hơn là đâù óc, mình dặc dò chi chưa kịp nhớ thì tay đã thò ra sờ soạn rôì. Sờ mó là một trong những cách ML học hoỉ đó sis.

Thôi laị đây LN  hon3.gif một caí cho bớt bùn nì.
Trời phú cho sis caí tánh khôi haì, sis đừng quên đem ra dùng khi cần tới nghe. Cươì được một caí thì quên hết mọi lo buồn.
Terrible two chỉ là một caí phase tạm thời thôi, rồi sau đó sẽ qua đi. love.gif
*




Em phục sis LN sát đất ở cách dạy con. Con của em so far làm bể hết 1 hũ baby food (thủy tinh), 2 cái plastic nhìn giống thủy tinh. Có 1 lần cô ta lục ở đâu ra 2 cái bóng đèn tròn, tính làm drum (bang bang) cho vui. Em xanh mặt, nhưng vẫn giữ nổi bình tĩnh lại giữ 1 tay của cô ta, và kêu cô ta đưa 1 cái cho mình, xong xin thêm 1 cái, rồi cất luôn.

Em có người dì dạy con có cái này hay nè. Trước khi lấy cái gì fải xin phép. Con của em cũng vì cưng quá với lại cái gì cũng slow hơn người ta nên fá gì thì cho fá thả cửa. Bây giờ mới giật mình là chìu hư. Nên mỗi lần cô ta lấy cái gì em đều ca cái bài "trước khi lấy cái gì fải xin phép thì mẹ mới cho". Sau khi ca hơn 1 tháng, bắt đầu nghe lời, cô ta chỉ nói "mẹ help" hoặc "mẹ cho". Cái nào cho thì cho, còn 0 cho được thì em nói em 0 cho.

Mấy ngăn kéo em đều có lock. Gates, cô lớn 0 leo, cô nhỏ thì leo, nên gates đối với em 0 work. Con nít mà, mỗi đứa mỗi khác. Em tập cho cô lớn trước khi đi ngủ fải dọn cho cái nhà tương đối sạch mới được đi ngủ. So far cũng tạm ổn. Kêu dẹp là biết dẹp liền (mỗi lần rước con của em từ nhà của bà bạn về, đều thấy bả bắt nó dẹp).

Em tuy lý thuyết dạy con đầy 1 bụng, bây giờ gặp fải 2 đứa cứng đầu (giáo viên, bác sĩ ai gặp cô chị cũng fải nói very stubborn). Mà cũng fải dạy thôi. Có lẽ số mình vất vả nên vậy đó.
khavan
QUOTE(sda @ Aug 20 2009, 10:52 PM)
@ khavan  mèn ui, hông dè cháu dâu tương lai của tui bướng dzậy đó hở?  eyelashes1.gif    Nhưng hông sao đâu, chị sui cứ gửi qua đây đi rồi SDA dụ khị là cục cưng ngoan ngoãn liền hà smile.gif

Cám ơn sis khavan chia sẻ kinh nghiệm nuôi dậy các bé nha  applause1.gif    Những kinh nghiệm thực tế như vầy rất quý và hữu ích lắm đó smile.gif  hearts.gif

P.S.  sis mang hình hai bé vào topic http://www.vietlove.com/board/http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=67144 cho mọi người cùng ngắm hai tiểu công chúa luôn nha hi.gif
*



Sis wa rước về đi, có gì KV còn sanh đứa khác chớ, j/k. KV very attach với 2 cô này lắm, 0 muốn 2 cô rời mắt KV, unless KV đi làm hoặc ngủ.

Sis move hình 2 cháu wa đó dùm em, em thank cù lắm.
sda
Em SDA thì dậy con như vầy. Khi tụi nhỏ làm lỗi thì phải ra xin lỗi mẹ, và phải nói rõ xin lỗi là vì lý do gì, chứ không phải chỉ xin lỗi suông smile.gif hihi, khi nó dậy con mà ox nó xía vô là ox nó cũng bị... phạt luôn làm gương cho tụi nhỏ chemieng.gif

hihi, cái chiêu đó là bắt chước của mẹ SDA ngày xưa chemieng.gif Hồi đó SDA sợ nhất là cái màn phải "thành khẩn khai báo" tội của mình đó smile.gif Chẳng thà cứ bắt nằm ra đập vài roi là xong, đằng nầy là mình phải xin lỗi cho đúng lỗi mình phạm phải chemieng.gif
sda
QUOTE(khavan @ Aug 21 2009, 12:02 AM)
Sis wa rước về đi, có gì KV còn sanh đứa khác chớ, j/k.  KV very attach với 2 cô này lắm, 0 muốn 2 cô rời mắt KV, unless KV đi làm hoặc ngủ.

hihi, sis gật đầu là SDA qua rước về luôn đó, suy nghĩ kỹ đi nghen chemieng.gif

QUOTE(khavan @ Aug 21 2009, 12:02 AM)
Sis move hình 2 cháu wa đó dùm em, em thank cù lắm.

SDA copy qua rồi nè sis smile.gif Xem trong topic http://www.vietlove.com/board/http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=67144 nha hi.gif
khavan
QUOTE(sda @ Aug 20 2009, 11:06 PM)
Em SDA thì dậy con như vầy.    Khi tụi nhỏ làm lỗi thì phải ra xin lỗi mẹ, và phải nói rõ xin lỗi là vì lý do gì, chứ không phải chỉ xin lỗi suông smile.gif   hihi, khi nó dậy con mà ox nó xía vô là ox nó cũng bị... phạt luôn làm gương cho tụi nhỏ chemieng.gif  

hihi, cái chiêu đó là bắt chước của mẹ SDA ngày xưa chemieng.gif  Hồi đó SDA sợ nhất là cái màn phải "thành khẩn khai báo" tội của mình đó smile.gif   Chẳng thà cứ bắt nằm ra đập vài roi là xong, đằng nầy là mình phải xin lỗi cho đúng lỗi mình phạm phải chemieng.gif
*



Em của sis có cách dạy rất hay (khai lỗi), KV sẽ thử. Theo Công Giáo gọi là xưng tội đó, KV vì ngại xưng tội của mình nên ráng ít fạm tội hơn, hì hì hì.

Khi KV dạy con, hoặc OX mà làm gương xấu là la liền, rồi quay qua nói với 2 đứa nhỏ là daddy naughty, lần sau sẽ bị fạt. Việc fạt hơi khó tại vì đi làm về tới nhà là đừ rồi, lôi được daddy đứng quay vô tường chắc tắt hơi (à, cái tội ương ngạnh từ daddy mà ra). Thôi chắc fải xách roi ra đánh cho lẹ wá.
Le Nhan
Tí xíu kinh nghiệm của Nhân ( tuổi 4 - 8 )

Tan trường đón Bé về , việc gặp mặt đầu tiên là ngồi xuống cở tầm nhìn của bé ôm hôn , vò đầu hỏi con học được gì hay hôm nay ? chuyện gì vui kể Mẹ nghe với !
khuyến khích bé kể về 1 ngày học
Thời gian từ trường về đến nhà , khoảng thời gian đó , Nhân cho bé biết những việc ưu tiên Bé cần làm khi về đến nhà . Đây là một cách dọn đường trước , chuẩn bị trước cho cả Mẹ và con .
Về tới là mệt rồi thì nên tránh giao kèo. Ăn uống , nói cười chút gì xong bắt tay vào bài vỡ. Khi Bé khg cảm thấy bị áp đảo thì bài vỡ làm cũng sẽ được mau hiểu hơn.

@ Ngồi xuống cở tầm nhìn : Cho bé hiểu được sự quan tâm , thành ý khi nói chuyện với bé.

@ Học gì hay: Nhân khg hỏi : Con có ngoan khg ? vì chuyện Ngoan là chuyện tự nhiên rồi , bắt buộc là bé Ngoan trong ngày thôi . "Học gì hay " thì bạn biết được những gì bé học và hiểu được trong ngày.

@ Kể Mẹ nghe với : Với cái tuổi nầy thì bạn sẽ nghe mệt xỉu chemieng.gif những lúc nầy là những phút vui , cũng là lúc bạn chú ý đến tánh tình, cách ăn nói , dạy và sửa đổi nếu như cần thiết .

Rót vào tai của Bé trước , cho bé thời gian hấp thụ thì gần như mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn cho Cha Mẹ .



meminhlong
love.gif Thx sis Nhân và sis KV đã đưa ra cách dạy của bé applause1.gif
Cách sis Nhân em đễ dành 4 tuổi em sẽ xài hì hì hì ,vì chang nhà em chưa đi học mừ cũng chưa bít nói
Cách sis KV em thục hiên đây hehehe ,nhưng chác cũng phải kiên nhẫn với him cái tật úp mặt vô tường,vì bắt úp vô thì lòi mặt ra cười khà khà lay.gif.
Mà mấy nay cũng ngoan ,vì em theo mí sis đã nói đừng la ,đừng nạt ,dừng nhốt ,mà ngồi chơi với him nên lâu lâu em lại bò lồm cồm chơi ,thành ra anh chàng cũng ngoan ít phá ,,chơi với mẹ chán thì chơi 1 mình,mẹ tranh thủ làm công chuyện,chán lại kêu mẹ chơi ,,hẹc hẹc làm mẹ củng...xi cà queo lun chemieng.gif...
BlackRose
không có con mà có cháu ngồi coi được không vậy hả mấy sis chemieng.gif
mấy cô cậu này cũng quậy banh nhà luôn ha hoho.gif
cakeo
MI sis ne ! hinh nhu cakeo thay con nit o hai ngoai quay hon o vn nhieu hen ! cakeo nho hoi nho o ben vn it co thay may dua con nit quay ghe vay ! nha cakeo co toi 6 anh chi em ma thay hoi trươc ba ma di lam , dua lon trong dua nho , vay ma dua nao cung ngoan , hiiiiiii chemieng.gif k biet bay gio may dua nho o ben vn co de day vay k hen?
eyelashes1.gif
BlackRose
cakeo ơi hi.gif con nít bên việt nam bây giờ quậy bay nóc nhà luôn chứ không hiền giống như hồi xưa đâu eyelashes1.gif
meminhlong
mèn ơi ,,,,sis cakeo về ma coi ,con nít vn bi chừ 12-13 tuổi hút thuốc phì phèo ,,bồ bịch tùm lum,quính lộn dành bồ :huhu .....Sis BR chưa có baby cũng vô đây ngồi chia sẽ kinh nghiệm hé..
À mí sis cho em hỏi ,,,tối ngL ngũ hay giực mình khóc théc ,,mắt thí nhắm ,miệng thì la ,bửa bro Chris củng nói em đừng cho coi tivi ,em cũng ko cho ,chỉ nghe toàn nhạc thiếu nhi với nhạc hòa tấu nhẹ ,xong him ngủ ,ngủ khoang 1 giờ đêm là la làng ,la mà nhắm mắt ,xong em dậy kêu ,,ngủ tiếp ,xong chút tiếp ,cái em thức kêu ,cái chút tiếp cry.gif.....2 vợ chồng khỏi ngủ.....ông xã đi làm nên phải qua phòng khác ngủ ,,,em thì chịu trận ,,,tới hôm nay em đuối hiệt ,,sáng dậy hết nỗi ,mún bịnh luôn ghe.gif.Có khi em dậy nghĩ ML đói cho bú,bú xong ngũ ,chút cũng la cry.gif..Ông xã bực quá nói mai mốt cho ra phòng riêng ngủ ,,,chứ ngủ la hoài sao đi làm ,,
Vây giờ làm sao ,,hix hix.. em ko muốn con ngủ riêng ,thấy nó tội nghiệp.cón ngủ chung vậy hoài chắc em chết vì mệt please.gif
sda
Sis MML ơi, SDA hông rành nhưng bàn góp vầy nha:

1) nếu nằm ngủ đè lên tim (bên trái) thì dễ bị ác mộng. Sis thử chặn gối sao cho ML không trở mình qua phía trái khi ngủ xem có bớt giật mình khóc hay không.

2) tránh cho ML ăn món ngọt như kẹo bánh vì có một số trẻ em khi gặp chất ngọt sẽ háo động hơn, chạy nhẩy nô đùa mạnh ban ngày, tối ngủ sẽ nằm mơ rồi la hét khóc

3) thử kê giường ML sang vị trí khác xem sao. Có người tin vị trí kê giường cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ

4) tạm thời trong lúc đang thử nghiệm, ox sis tạm qua ngủ phòng khác để có sức đi làm. Sis MML thì ráng gồng lên thêm vài bữa xem ML có bớt khóc đêm hay không rồi tính.
meminhlong
love.gif sis Sda nhìu nghen....Có thể ML ăn chocolate rồi bị chăng hoho.gif....Tại em thấy him thích ăn ,nên mổi ngày cho 1 lóng tay....Còn ngủ thì him ,nằm chổng đít ngù ko hà sis nau.gif...Hoặc có thể đầu giường ko đúng ,bị cái giường ngủ của vợ chồng em thì nằm 1 góc ,rùi cái giường nhỏ củq ML nằm phía dưới chân em....Chắc đổi cho giường năm ngang với giường em wa....
Còn chừ em gồng.....sắp gãy đôi lun nè sis chemieng.gif...Hôm nay thực sự em quá mệt mõi...sáng nay ko thức day nỗi ,,,đầu quay như chong chóng....
Thx sis góp ý kiến cho em ,em mệt mõi wúa sis cry.gif
sda
Khi ML ngủ sấp có thể đè lên tim nên dễ bị ác mộng. Sis thử đổi cho ML ngủ nằm ngửa hay nghiêng bên phải được không? Thí dụ, chờ ngủ sau rồi mới nhẹ xoay thế nằm.
meminhlong
cry.gif ML tỉnh ngủ lắm sis ,với lại hm cũng vậy à , him nằm quen rùi ,trở sao cũng chồng đít lên à nau.gif
Long Nhi
Sis Meminhlong,

Con nít khóc có nhiều lý do : sợ hãi, đau đớn, khó chịu, hay nhõng nhẽo. Sis là mẹ thì phải nhìn cho ra lý do của con mình khóc.
Nếu là khóc vì sợ hãi hay đau đớn khó chịu mà nguyên do là vì ác mộng, mọc răng, hay vì bị đầy hơi hay bị bịnh thì ML xứng đáng được sis xoa dịu bằng cách vỗ nhẹ vào mông hay lưng, hoặc nói một câu gì đó giúp ML tìm lại được cảm giác thoải mái an toàn. Cùng lắm thì mới bế.
Nếu là khóc vì nhỏng nhẻo thì sis phải chịu trận tiếng khóc cho đến khi ML mệt lã và hiểu được rằng chiêu này không ăn thua gì rồi bỏ cuộc. Sis không nên dùng chiêu "cho bú" vì như vậy sau này quen bú đêm thì sis lại phải luyện trở lại.

Cái gì rồi cũng qua đi. Sis ráng chịu khó tìm hiểu và giúp đỡ ML trong giai đoạn này. love.gif Nếu sis cảm thấy mệt và kiệt quệ thì chắc phải nhờ bạn bè hay thuê người trông con cho sis một vài tiếng đồng hồ trong ngày để sis có thể ngủ cho lại sức để ban đêm có thể đối phó với ML. Sinh hoạt ban ngày hay trước khi đi ngủ nên tránh làm những gì có thể làm kích động ML.

Lúc xưa nhà của LN chỉ có một phòng nên giường con của LN để sát giường của LN. Ban đêm có khi dậy khóc ư ử thì LN thò tay qua vổ nhẹ là anh chàng ngủ trở lại, LN không phải ngồi dậy để dổ. love.gif












Long Nhi
QUOTE(meminhlong @ Sep 30 2009, 08:24 AM)
Chắc đổi cho giường năm ngang với giường em wa....
Còn chừ em gồng.....sắp gãy đôi lun nè sis  chemieng.gif...Hôm nay thực sự em quá mệt mõi...sáng nay ko thức day nỗi ,,,đầu quay như chong chóng....
Thx sis góp ý kiến cho em ,em mệt mõi wúa sis  cry.gif
*


Sis đổi nằm ngang thử đi. Ráng lên một chút nữa, mai mốt ML hết khóc đêm rồi thì sis lại quen thức đêm ngủ hổng được. chemieng.gif
meminhlong
QUOTE(Long Nhi @ Sep 30 2009, 05:15 PM)
Sis đổi nằm ngang thử đi. Ráng lên một chút nữa, mai mốt ML hết khóc đêm rồi thì sis lại quen thức đêm ngủ hổng được. chemieng.gif
*


love.gif Thx sis LN nghen...tối này em đổi giường ngang giường em ,,nửa đêm him thức dậy đòi bú ,em năm im re ,,xong him la mêt ngủ tiếp ,,,,có thể nhõng nhẻo cũng có..nhưng em thấy hình như đỗi giường ML cũng bớt giựt mình chút đĩnh ,có nghĩa là mí đêm trước là 4 chập ,đêm hôm qua 2 chập mà ngắn hơn nau.gif....Em thì chịu được ,nhưng Ba ML nóng lắm ,hể ML la là ổng la làng ,nên em đuỗi đi phòng khác ,,,em ngủ với con trai.... nau.gif
Thx sis Sda chỉ em chiêu đỗi đâu giường love.gif...Mà củng có thể ML ban ngày chạy nhãy như giặt ,,ui mà nói chung ,,,ban ngày him ngoan ,có cái chạy nhãy lun tung ,ban đêm giựt mình hoài
sda
Sis ráng kiên nhẫn quan sát theo dõi khoảng 1 tuần, để ý mỗi ngày ML ăn gì chơi gì và tối thì khóc lóc ra sao, viết xuống giấy. Sau đó xem lại để thử tìm ra nguyên do tại sao. Không ai biết con bằng mẹ, mọi người chỉ góp ý, sis mới là người biết và hiểu ML nhiều nhất để tìm ra cách thích hợp smile.gif Nếu ML chỉ là nhõng nhẽo thì sis phải ráng cứng lòng, chịu lì với him vài đêm cho him vào khuôn phép thì sau nầy sis mới có giấc ngủ ngon. Nhưng quan trọng là phải biết rõ ML khóc vì lý do gì, nếu vì lý do ML thấy sợ hãi, không an toàn hay khó chịu trong cơ thể thì sis cần giúp ML
sda
Tối trước khi đi ngủ sis tắm cho ML xong cho đi tiểu rồi sis kể chuyện hay cho nghe nhạc êm dịu, cho ML ngủ trong khi có cảm giác vui vẻ an toàn xem có bớt giật mình khóc giữa đêm hay không. Khi ML khóc, sis phải quan sát xem biểu hiện ML lúc đó ra sao? Vẻ mặt, tiếng khóc, cử chỉ,... có cái gì bất thường tỏ vẻ hoảng hốt hay đau đớn hay không. Nếu chỉ là mè nheo thì dễ tính hơn là vì lý do khác. Chúc may mắn và đủ kiên nhẫn smile.gif Ban ngày khi ML ngủ thì sis cũng ngủ lấy sức, tối còn thức khi cần.
meminhlong
Có theo dõi đó sis à,lúc ML la hét ,có em đứng kế bên ,mắt thì nhắm ,miệng thì la....em vỗ đít nhẹ nhẹ ,không tĩnh cũng la ,xong em đánh cái bốp thiệt mạnh ,ML mỏ mắt lên khóc ,,xong em ôm lại ,dỗ rùi ML ngủ tiếp ,cứ 1 đem vậy mấy lần ,,có khi em đứng dỗ ML nắm lấy tay mẹ ,,nhắm mắt ngủ ,hể em rút tay nhẹ ra ML khóc ,,đứng như vậy hoài em mệt mõi ,leo lên ngũ ,thì him la làng lên ,,,xong chút mệt nằm ngủ... cry.gif
Long Nhi
QUOTE(meminhlong @ Oct 1 2009, 08:45 AM)
Có theo dõi đó sis à,lúc ML la hét ,có em đứng kế bên ,mắt thì nhắm ,miệng thì la....em vỗ đít nhẹ nhẹ ,không tĩnh cũng la ,xong em đánh cái bốp thiệt mạnh ,ML mỏ mắt lên khóc ,,xong em ôm lại ,dỗ rùi ML ngủ tiếp ,cứ 1 đem vậy mấy lần ,,có khi em đứng dỗ ML nắm lấy tay mẹ ,,nhắm mắt ngủ ,hể em rút tay nhẹ ra ML khóc ,,đứng như vậy hoài em mệt mõi ,leo lên ngũ ,thì him la làng lên ,,,xong chút mệt nằm ngủ... cry.gif
*



Theo như sis kẻ thì LN nghĩ rằng trong giấc mơ có thể ML cũng thấy mình chơi đùa, tay chưng cũng muốn múa máy nhưng không điều khiển được như ý muốn, bực bội nên khóc, sis vỗ lưng hay mông giúp ML bớt căng thẳng, nhưng cũng ráng chừa một phần cho ML để giúp ML có thời gian phát triển cái tolerance của mình.

QUOTE
em vỗ đít nhẹ nhẹ ,không tĩnh cũng la ,xong em đánh cái bốp thiệt mạnh

Trời ơi bàn tay gì mà nguy hiểm quá dậy?
meminhlong
QUOTE(Long Nhi @ Oct 1 2009, 09:01 AM)

Trời ơi bàn tay gì mà nguy hiểm quá dậy?
*


chemieng.gif...nhìu khi em kìm chế ko được đánh vô dít hoài sis ui,riêt ML lì :nau ban ngày giỡn ban đêm khóc ,giống mình hòi nhỏ ,,hix vậy mừ ko thông cãm cho con ,còn đánh hix ,mẹ hư ghe..giờ đang ăn cá lăn bột nè siss ,,ban ngày ngoan lắm cứ đêm giựt mình....
Long Nhi
QUOTE(meminhlong @ Oct 1 2009, 09:27 AM)
chemieng.gif...nhìu khi em kìm chế ko được đánh vô dít hoài sis ui,riêt ML lì  :nau  ban ngày giỡn ban đêm khóc ,giống mình hòi nhỏ ,,hix vậy mừ ko thông cãm cho con ,còn đánh hix ,mẹ hư ghe..giờ đang ăn cá lăn bột nè siss ,,ban ngày ngoan lắm cứ đêm giựt mình....
*


ML ngoan và dể nuôi dậy mà sao thấy sis cứ la um sùm lên làm cho ai cũng xốn vó dùm. chemieng.gif
Đánh người ta cho đã rồi chắc là sau đó hối hận rồi lại đè người ta ra mà hun, xệ cả má D.gif D.gif
thuy linh
QUOTE(meminhlong @ Oct 1 2009, 09:27 AM)
chemieng.gif...nhìu khi em kìm chế ko được đánh vô dít hoài sis ui,riêt ML lì  :nau  ban ngày giỡn ban đêm khóc ,giống mình hòi nhỏ ,,hix vậy mừ ko thông cãm cho con ,còn đánh hix ,mẹ hư ghe..giờ đang ăn cá lăn bột nè siss ,,ban ngày ngoan lắm cứ đêm giựt mình....
*





Nghe kể thấy ML dễ thương ghê đi, nhõng nhẽo vì biết được mẹ yêu nhiều. Có con nhỏ để nựng thiệt là sướng. Cho TL hỏi ML đã nói được tiếng nào chưa? Thụy Linh rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.