Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: TÌM HỒNG NHAN
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thế Giới Con Trai
dutu
don2.gif

Ta mười mấy năm lưu lạc, mong tìm một hồng nhan, nếu hợp xin nguyện làm người nâng khăn móc ví suốt một đời .

Miễn rằng hồng nhan là người học đạo thánh hiền, tôn trọng gia phong, lễ gia’o và đạo đức của ông cha :

- Làm vợ là gánh vác việc nhà chồng,

- Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chồng,

- Vợ lo việc nhà, chồng lo việc nước, ( Việc nhà là quét nhà, dọn nhà, xây nhà, sửa nhà – Viếc nước là uống, như uống trà, uống rượu để ngâm thơ làm đối . . . ) -

- Làm vợ nói chuyện với chồng phải cúi đầu xuống, chồng nói chỉ được trả lời : “dạ” hay “vâng”

- Ăn không được ngồi chung bàn . . . v… v….

Trong các vị, khi đọc lời rao này, ai hợp tiêu chuẩn hãy liên lạc gấp vì sợ trễ hạn !

love.gif
Trái Chuối
QUOTE(dutu @ Aug 15 2009, 09:00 PM)
don2.gif

Ta mười mấy năm lưu lạc, mong tìm một hồng nhan, nếu hợp xin nguyện làm người nâng khăn móc ví suốt một đời .

Miễn rằng hồng nhan là người học đạo thánh hiền, tôn trọng gia phong, lễ gia’o và đạo đức của ông cha :

- Làm vợ là gánh vác việc nhà chồng,

- Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chồng,

- Vợ lo việc nhà, chồng lo việc nước, ( Việc nhà là quét nhà, dọn nhà, xây nhà, sửa nhà – Viếc nước là uống, như uống trà, uống rượu để ngâm thơ làm đối . . . ) -

- Làm vợ nói chuyện với chồng phải cúi đầu xuống, chồng nói chỉ được trả lời : “dạ” hay “vâng”

- Ăn không được ngồi chung bàn . . . v… v….

Trong các vị, khi đọc lời rao này, ai hợp tiêu chuẩn hãy liên lạc gấp vì sợ trễ hạn !

love.gif
*



theo Tiểu đệ nghĩ dutu nên ở vậy suốt đời là hơn D.gif don2.gif
nhelen79
mô phật! loại con gái mà dutu muốn tìm đã tuyệt chủng lâu lắm rồi
Hoadongnoi
haha, lâu quá kô vô đầy chơi. Dutu chắc 10 mấy năm lưu lạc chốn bồng lai nào, chứ cõi phàm này hết có chuyện này lâu rồi, thời gian trên kia 1 năm bằng mấy chục năm ở đây chứ kô có ít, chắc Dutu quên thời gian rồi phải kô chemieng.gif

còn nếu Dutu cố công tìm người để phù hợp cái list thì có thể qua mấy nước Arab, tạm thời lấy được max 4 cô, còn mấy việc còn lại thì dễ, nghe đồn bên Nhật mới chế tạo loại búp bê loại mới, sai gì hiểu đó, sai gì làm đó, Dutu mua về 1 con, muốn đẹp xấu cũng tùy mình tự trang trí. Còn nói chuyện, muốn dạ thưa mấy chục lần thì nhớ set up trước D.gif D.gif D.gif
BlackRose
để BR mua cho dutu một cái gối để mà về mơ hen nana.gif dzot.gif dzot.gif
dutu
don2.gif

Vậy thì ra con gái bây giờ giấy rách cũng không giữ lấy lề sao?

Thôi ta đành đi tu,
Lên chùa làm sư cụ,
May ra còn tín nữ,
Để còn nghe nam mô !!!!!!!!!!!!!

Hihihiiiiiiiiiiiiiiiiii

love.gif
khavan
QUOTE(dutu @ Aug 15 2009, 09:00 PM)
don2.gif

Ta mười mấy năm lưu lạc, mong tìm một hồng nhan, nếu hợp xin nguyện làm người nâng khăn móc ví suốt một đời .

Miễn rằng hồng nhan là người học đạo thánh hiền, tôn trọng gia phong, lễ gia’o và đạo đức của ông cha :

- Làm vợ là gánh vác việc nhà chồng,

- Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chồng,

- Vợ lo việc nhà, chồng lo việc nước, ( Việc nhà là quét nhà, dọn nhà, xây nhà, sửa nhà – Viếc nước là uống, như uống trà, uống rượu để ngâm thơ làm đối . . . ) -

- Làm vợ nói chuyện với chồng phải cúi đầu xuống, chồng nói chỉ được trả lời : “dạ” hay “vâng”

- Ăn không được ngồi chung bàn . . . v… v….

Trong các vị, khi đọc lời rao này, ai hợp tiêu chuẩn hãy liên lạc gấp vì sợ trễ hạn !

love.gif
*



Có KV nè,
1. Gánh vác việc nhà chồng, chuyện nhỏ... KV sẵn sàng dùng đồng lương $7.75 lo cho cả gia đình, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Mà với mức lương đó thôi cả nhà mình chịu khó ăn... cỏ nha, cho nó rẻ. Mùa hè khỏi máy lạnh, mùa đông khỏi sưởi. Nước thì chịu khó ra ao, hồ tắm và giặt giũ.

2. Cưới thê thiếp cho chồng - sẵn sàng (xin đọc lý do tại sao ở phần cuối)

3. Chuyện nhỏ, sẵn sàng cho chồng lo việc nước, nhất là nước có fa... những thứ bổ dưỡng.

4. Chuyện nhỏ, mà lo bấy nhiêu việc có giờ đâu mà nói, có nói cũng chả ngẩng đầu lên nổi, nên không thành vấn đề.

5. Chuyện nhỏ (xin xem lý do ở fần cuối sẽ hiểu).

Anh gì đó có tới 5 điều kiện, vậy xin cho KV đòi lại tí xíu điều kiện nha.

Yêu cầu anh gì đó làm chồng bé cho KV và ba kế của 2 đứa nhỏ. Đã là chồng bé thì lâu lâu tui ghé qua được rồi, nên đâu cần ăn chung bàn, ăn khác nhà nữa là khác. Tui sẵn sàng cưới thê thiếp để nó làm mọi cho ông, nếu nó có đủ can đảm lo cho ông mọi việc như trên lúc tui vắng nhà (ở nhà với chồng lớn) - khoảng 364 ngày rưỡi. Ý quên, đi làm bao nhiêu check yêu cầu đưa hết cho tui, để tui quán xuyến việc nhà cho ông.

Nếu chấp thuận xin ký giấy liền, smile.gif.
BlackRose
sis khavan applause1.gif applause1.gif applause1.gif
Long Nhi
Thiệt là bái phục sis Khavan lay.gif lay.gif lay.gif
Trái Chuối
ý kiến hay quá sis D.gif D.gif applause1.gif applause1.gif
puppyz
QUOTE(Trái Chuối @ Aug 17 2009, 02:47 PM)
ý kiến hay quá sis  D.gif  D.gif  applause1.gif  applause1.gif
*



NAM 0 : NỮ 1
angry.gif

TUI GỠ HUỀ KHÔNG NỔI please.gif
dutu
don2.gif

Mèng đéc ui.......................

Giấy rách, rách cả đường lề !

Đâu còn chính chuyên,
Đâu còn tam tòng tứ đức nữa chứ.

Làm sao có thể gọi là " Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" nữa chứ.

Câu thánh dạy từ Tứ thư, ngũ kinh đã không còn nữa, mà KV là một trong những kẻ đã hủy bỏ" lề" rồi

Tội lỗi, tội lỗi..........Huhuhuuuuuuuuuuuuuuuu

love.gif
MDNQ
Ông cụ viết ra cái câu cái gì mà 3, 4 đó đã ngủm lâu gòi, sau vẫn còn người đem mấy lời ổng nói ra đòi cái này, đòi cái kia vậy há??

Nghe giang hồ đồn ông cụ ấy lúc còn sống nói thì thiên hạ vô địch, nào là tam thê tứ thiếp gì gì đó mà suốt đời ổng chỉ có 1 vợ, mà bà vợ cũng còn...hong ưa ổng cho mấy hoho.gif Mà may là ổng đã ngủm, chứ còn sống bây giờ để đòi thực hiện mấy điều ổng nói thì sớm muộn cũng...ủ tờ vì 2 tội.

1. Bạc đãi vợ nau.gif
2. Đa thê nau.gif

Còn...ham hố nữa hong dutu?? eyelashes1.gif
dutu
don2.gif

Dĩ nhiên đã gọi là thánh nhân, thì đã không còn tại thế.

Xin hỏi MDNQ :

Nếu như MDNQ đã có sẵn 1 triệu đồng trong nhà rồi, khi ra đường, MDNQ thấy 1 tờ 50 đồng , MDNQ có nhặt lấy không?

don2.gif

Thật ra là lòng người đàn ông vốn quảng đại, bao nhiêu yêu cũng vừa, bao nhiêu cũng không thừa, có bao nhiêu thì biết đủ bấy nhiêu, ( cái này các cụ gọi là tri túc tiện túc, hà thời túc...).

Đâu có nhỏ nhen như mấy cô chứ !!!!

Hihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

don2.gif love.gif don2.gif
dutu
rose.gif

Chu choa mèng đéc ơi - không lý ta bị ế !!!!

Huhuhuuuuuuuuuuuuuuu

rose.gif
Trái Chuối
Dạ thưa cụ dutu,

còn 1 cách nữa khỏi bị ế là nên về Việt Nam đăng bảng cần 1 cô đầy đủ đức hạnh như cụ nói chẳng mai hớ được của hên thì ở khỏi bị ế......

Nhưng đàn bà ở VN ngày nay tân tiến lắm rồi. Nghe tiếng việt kiều về nước là khoái lắm ( đặc biệt TQ, Đài Loan, Hàn Quốc ,... không biết còn Mỹ sẽ ra sao )


Trai khôn tìm vợ nước ta
Gái khôn tìm chồng ba hoa xứ người.

Chúc cụ gặp may.
dutu
rose.gif


Không lý con gái VN tôn trọng đạo thánh hiền đã hết – Giấy rách cũng chẳng còn giữ được lề .

Than ôi – Không tử, tiền nhân, thánh hiền sao chưa linh hiển để hỏi tội đám con gái bi chừ !!!!!!!!!!!

Huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

rose.gif
dutu
QUOTE(Trái Chuối @ Aug 21 2009, 06:51 PM)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Nhưng đàn bà ở VN ngày nay tân tiến lắm rồi. Nghe tiếng việt kiều về nước là khoái lắm ( đặc biệt TQ, Đài Loan, Hàn Quốc ,...  không biết còn Mỹ sẽ ra sao )

Trai khôn tìm vợ nước ta
Gái khôn tìm chồng ba hoa xứ người.


Chúc cụ gặp may.
*



rose.gif sorry2.gif rose.gif
Tiểu Lam
QUOTE(dutu @ Aug 16 2009, 10:00 AM)
don2.gif

Ta mười mấy năm lưu lạc, mong tìm một hồng nhan, nếu hợp xin nguyện làm người nâng khăn móc ví suốt một đời .

Miễn rằng hồng nhan là người học đạo thánh hiền, tôn trọng gia phong, lễ gia’o và đạo đức của ông cha :

- Làm vợ là gánh vác việc nhà chồng,

- Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chồng,

- Vợ lo việc nhà, chồng lo việc nước, ( Việc nhà là quét nhà, dọn nhà, xây nhà, sửa nhà – Viếc nước là uống, như uống trà, uống rượu để ngâm thơ làm đối . . . ) -

- Làm vợ nói chuyện với chồng phải cúi đầu xuống, chồng nói chỉ được trả lời : “dạ” hay “vâng”

- Ăn không được ngồi chung bàn . . . v… v….

Trong các vị, khi đọc lời rao này, ai hợp tiêu chuẩn hãy liên lạc gấp vì sợ trễ hạn !

love.gif
*



Trời đất, mấy cái điều kiện này dễ không mà biggrin.gif

- Làm vợ là gánh vác việc nhà chồng,
<--- chuyện này là đương nhiên, phải nắm ngay quyền chỉ đạo chứ.

- Làm vợ là cưới thê lập thiếp cho chồng,
<--- đồng ý ngay ( nếu dám lấy thì cho lấy ngay)

- Vợ lo việc nhà, chồng lo việc nước, ( Việc nhà là quét nhà, dọn nhà, xây nhà, sửa nhà – Viếc nước là uống, như uống trà, uống rượu để ngâm thơ làm đối . . . ) -
Được, thuê người giúp việc giá rẻ rề mà, huống chi để cho làm, lỡ làm hỏng thì quá tội.

- Làm vợ nói chuyện với chồng phải cúi đầu xuống, chồng nói chỉ được trả lời : “dạ” hay “vâng”
Hóa ra không thích nói chuyện bình thường, mà thích quỳ trước mặt vợ sao, mình dễ tính mà hoho.gif

- Ăn không được ngồi chung bàn . . . v… v….
Cũng được, thích đứng ăn thì mình cũng ok luôn

Ở nhà ba má mình cũng hối quá, có gì chúng mình đăng ký gấp nhá
dutu
rose.gif

Tiểu Lam mình ơi ! rose.gif

Vậy thì ta lập hôn thú rồi đi Mỹ hưởng tuần trăng mật nha.

À còn cái việc " nâng khăn sửa ví " thì mình tính mần răng???????

Hỏi coi mình muốn đi Mỹ
(Mỹ Tho)

Hay đi Tây
(Tây nguyên)

thì cho tui biết nhé.

bye bye honey.

Hihihiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiểu Lam
QUOTE(dutu @ Aug 30 2009, 08:42 PM)
rose.gif

Tiểu Lam mình ơi !  rose.gif

Vậy thì ta lập hôn thú rồi đi Mỹ hưởng tuần trăng mật nha.

À còn cái việc " nâng khăn sửa ví "  thì mình tính mần răng???????

Hỏi coi mình muốn đi Mỹ
(Mỹ Tho)

Hay đi Tây
(Tây nguyên)

thì cho tui biết nhé.

bye bye honey.

Hihihiiiiiiiiiiiiiiiiii
*



Mình ơi, ta quên không nhìn cái đó. Ta vốn không xài tiền mặt, chỉ xài thẻ tín dụng, mà lại quên mất tiêu pass của nó roài, mình thích thì cứ cầm chơi, đem đánh dấu sách cũng tốt lắm.

Xuất giá tòng phu, mình cho ta đi đâu, thì ta đi đấy love.gif
MDNQ
QUOTE(dutu @ Aug 18 2009, 08:22 PM)
don2.gif

Dĩ nhiên đã gọi là thánh nhân, thì đã không còn tại thế.
Nếu ai lăn ra ngủm cũng thành thánh nhân, vậy chỗ đâu để bàn thờ cho hết??  eyelashes1.gif

Xin hỏi MDNQ :

Nếu như MDNQ đã có sẵn 1 triệu đồng trong nhà rồi, khi ra đường, MDNQ thấy 1 tờ 50 đồng , MDNQ có nhặt lấy không?
Không!!  Vì có nghe dạy rằng "của rơi mình nhặt được tức là người khác mất, nếu không trả lại thì mình sẽ mất chỗ khác để bù"  Thay vì đừng có nhặt thì khỏi mất công thắc mắc  pp.gif Còn không nhặt đầu này thì bỏ đầu kia (như trong gáo của ăn mày chẳng hạn)
don2.gif
Thật ra  là lòng người đàn ông vốn quảng đại, bao nhiêu yêu cũng vừa, bao nhiêu cũng không thừa, có bao nhiêu thì biết đủ bấy nhiêu, ( cái này các cụ gọi là tri túc tiện túc, hà thời túc...).
BTW, hình như ông cụ bị ngủm đã nói ở trên cũng có lời dạy rằng "quân tử thấy của rơi không nên nhặt"  Đã nhận mình học theo lời dạy của ông cụ, sao còn nặng lòng bon chen?  Hay là chỉ nhắm học những thứ có  lợi cho mình, bất kể có hại cho kẻ khác.  Khá khen thay cách học của người... applause1.gif

Đâu có nhỏ nhen như mấy cô chứ !!!!
Cái này không phải nhỏ nhen, mà là giới hạn cá nhân.  Phải xác định rõ điều mình có thể chấp nhận lẫn không thể chấp nhận và tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình.
Hihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

don2.gif  love.gif  don2.gif
Bottom line, I would not let a dead Chinese man dictate how to live my life.  He has his 80 yrs and if he screwed them up, his problem.  Now it's my 80 yrs, my turn, my life, my call  nau.gif
*

dutu
QUOTE(Tiểu Lam @ Aug 30 2009, 08:32 PM)
Mình ơi, ta quên không nhìn cái đó. Ta vốn không xài tiền mặt, chỉ xài thẻ tín dụng, mà lại quên mất tiêu pass của nó roài, mình thích thì cứ cầm chơi, đem đánh dấu sách cũng tốt lắm.

Xuất giá tòng phu, mình cho ta đi đâu, thì ta đi đấy love.gif
*




rose.gif

Hi honey,

Thiệt là mùi mẫn quá,
Chắc thiên hạ nhìn thấy sẽ thầm ghen,
Vì tình hai ta không xây xây bằng tiền,
Tiền đang mất giá,
Ta hãy xây tình mình trên chuổi hột xoàn vô giá,
Để được óng ánh như pha lê,
Để chúng mình vui thú theo đê mê...

Hihihiiiiiiiiii

rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.