Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Yêu nước
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Trái Chuối
Từ khi mình được sanh ra đời thì chữ nghĩa học đầu tiên là "Cha, mẹ , ông , bà....." rồi lại đến từ yêu nước như Ngô Quyền , Hai Bà Trưng, Bà Triệu, rồi đến cụ Nguyễn Trãi hay cụ Nguyễn Trung Trực....... trong thời hiện đại thì có cụ Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu hay Phan Châu Trinh.... và còn nhiều vị anh hùng trong lịch sữ nước nhà. Từ đó TC mới hiểu được yêu nước là "yêu = mở rộng lòng của mình cho mọi người (làm cho dân tộc được tỏ sáng cùng 5 châu) , nước = biển cả , sông ngòi, đất đai , của cải... và đặc biệt là di sản văn hóa đã có từ ngàn năm để lại "

như vậy thì TC đã hiểu hết nghĩa của "yêu nước " chưa? TC rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn trong và ngoài nước.
Bouh
Để Bouh trích lại một đoạn trong cuốn "Tâm Hồn Cao Thượng" do Hà Mai Anh dịch
"Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì dòng máu trong huyết quản của tôi đều là của người, vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi những người mà mẹ tôi thương, cha tôi trọng..."
Tình yêu nước nó giản dị và tự nhiên như yêu... cây cột đèn trước ngõ. Khi ta sinh ra, lớn lên, ta yêu những gì chung quanh ta, chỉ vậy thôi, bởi nó là một phần của ta rồi.
Cũng tương tự như thiền sư Nhất Hạnh viết về yêu mẹ, ta có mẹ thì ta yêu, không cần ai bắt buộc. Người nào không biết quý thì thiệt thòi. Yêu nước cũng vậy, ta có một quê hương thì ta yêu nó, yêu vì mái trường ngày xưa đi học, yêu vì con đường có hàng me lá bay, yêu vì có chị bán xôi quẩy gánh mỗi ngày qua trước ngõ...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.