NamKinh
Sep 12 2009, 05:34 AM
(Viết cho những anh hùng cứu hỏa đã hy sinh 9/11/2001)
Anh trở lại thăm em, con lần cuối
Chỉ một lần, một lần nữa rồi thôi
Sáng hôm nay, ba tấc đất chôn vùi
Hồn vương vấn nên đêm anh lại đến
Anh cúi hôn má hao gầy thương nhớ
Giấc mệt nhoài, lệ đọng ướt bờ mi
Mới hôm nao cô dâu mới, biết gì ?
Sao nay lại chít khăn tang góa phụ !
Anh cúi hôn trán ngây thơ con trẻ
Trong giấc nồng con có hiểu được chăng ?
Sẻ không cha để dự lễ ra trường
Không có dịp tiển con ngày xuất giá
Quan tài gỗ, họ chôn đi thân xác
Nhưng hồn anh không giam giữ huyệt sâu
Vượt núi sông, anh trở lại nơi này
Để nhìn lại em, con, thêm lần cuối
Hồi chuông đỗ, gọi hồn anh trở lại
Cổng Thiên đàng mở rộng, nán cùng em
Đồng đội anh, ba trăm kẻ đang chờ
Trong máu lửa, những thiên thần chắp cánh
Chuông lại giục, anh quay đầu tiếc nuối
Ôi ngậm ngùi, cảnh tử biệt sinh ly
Anh phải đi, xin giã biệt bạn lòng
Anh chỉ đến thăm em, con lần cuối .
NamKinh (2001)
NangHa
Sep 13 2009, 01:19 PM
_/\_:rose: At least 2985 and 55 military personnel had died. Tuy ngày lễ tưởng niệm đã qua nhưng hình ảnh những người anh hùng đã hy sinh vì nhiệm vụ của quốc gia sẽ còn sống mãi muôn đời

_/\_
_/\_

_/\_
Ai đã biết sẽ nhớ mãi
Những người anh dũng bước tới cứu nguy
Tháp cao, người vẫn kiên trì
Bước vào biển lửa chỉ vì cứu nhân
Vài phút tưởng niệm tri ân
Thiên thần chấp cánh vào miền lạc an
_/\_

_/\_
NamKinh
Oct 8 2009, 03:57 PM
QUOTE(NangHa @ Sep 13 2009, 12:19 PM)
_/\_:rose: At least 2985 and 55 military personnel had died. Tuy ngày lễ tưởng niệm đã qua nhưng hình ảnh những người anh hùng đã hy sinh vì nhiệm vụ của quốc gia sẽ còn sống mãi muôn đời

_/\_
_/\_

_/\_
Ai đã biết sẽ nhớ mãi
Những người anh dũng bước tới cứu nguy
Tháp cao, người vẫn kiên trì
Bước vào biển lửa chỉ vì cứu nhân
Vài phút tưởng niệm tri ân
Thiên thần chấp cánh vào miền lạc an
_/\_

_/\_
thanks NH nhé.
NangHa
Oct 8 2009, 10:58 PM
QUOTE(NamKinh @ Oct 8 2009, 04:57 PM)
thanks NH nhé.

N phải cảm ơn Nam Kinh thì có vì nếu không đọc bài thơ của NK, N đã quên mất ngày lễ tưởng niệm huống gì làm ra bài thơ con cóc.
NamKinh
Oct 9 2009, 04:56 AM
QUOTE(NangHa @ Oct 8 2009, 09:58 PM)
N phải cảm ơn Nam Kinh thì có vì nếu không đọc bài thơ của NK, N đã quên mất ngày lễ tưởng niệm huống gì làm ra bài thơ con cóc.

LOL
9/11 là ngày khó quên...
Ngày đó cho thấy sự tàn bạo, điên rồ của con người nhưng quan trọng nhất là sự nhân ái và hy sinh vỉ đại của tình người.
NH có nhớ lúc đó đang làm gì không?
NangHa
Oct 9 2009, 07:54 AM
N lúc đó đang đi học xong ra về nghe radio mới biết thì mở TV ra xem. Gần đây có bạn đã gởi tập hình ảnh rất sống động đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 nếu bạn muốn xem thì N sẽ forward vào hộp thư riêng của bạn.
NamKinh
Oct 10 2009, 06:23 AM
QUOTE(NangHa @ Oct 9 2009, 06:54 AM)
N lúc đó đang đi học xong ra về nghe radio mới biết thì mở TV ra xem. Gần đây có bạn đã gởi tập hình ảnh rất sống động đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 nếu bạn muốn xem thì N sẽ forward vào hộp thư riêng của bạn.
Oh thanks NH trước nhe...
Xem ra thì chắc phải gọi NH là "cháu" rồi......LOL
Nếu NH có link thì gửi vào message box trong VietLove được không?
Thanks
NangHa
Oct 10 2009, 02:41 PM
Trùi bộ đi học là phải làm "cháu" sao "bác"? Người ta nói nhà bác học không ngừng học dzậy chắc mí ổng trở thành "cháu" hết rồi.

Nếu chú hay bác gì đó cho cháu email thì cháu gởi power point cho chú bác xem chứ cháu hổng có link mô.
Chúc chú/bác cuối tuần vui vẻ với gia đình
NamKinh
Oct 10 2009, 06:10 PM
QUOTE(NangHa @ Oct 10 2009, 01:41 PM)
Trùi bộ đi học là phải làm "cháu" sao "bác"? Người ta nói nhà bác học không ngừng học dzậy chắc mí ổng trở thành "cháu" hết rồi.

Nếu chú hay bác gì đó cho cháu email thì cháu gởi power point cho chú bác xem chứ cháu hổng có link mô.
Chúc chú/bác cuối tuần vui vẻ với gia đình

LOL
Hay! Ứng đáp nhanh lẹ, lô-gích vững vàng, hậu sinh khả úy (hihihih)
ok thanks "cháu" , cái nì là chú chỉ đoán dzị thui , nếu cháu trên 30 thì chú/anh xin lổi
ok email là namkinh_nguyen@hotmail.com
thanks again.